- 9/8/05
- 2,230
- 1,109
Em lâu ngày ko qua box ,vì cứ vào tâm sự là hay pùn,hay chạnh long` !!!
Nhưng do sắp phải xa gamevn 1 tjme nên có tâm sự muốn chia sẻ cùng cả nhà nè............
Chuyện đơn giản thôi.......
Em có 1 nguời bạn gái.......1 nguời mà em thích từ rất lâu rồi.....nhưng trong lớp cũng chỉ là bạn bè bt thui.......thậm chí xã giao !!!
Em giấu tc rất tốt.........bởi lẽ cô ấy đã có ny cũng đc 1 thời gian khá dài rồi......em tôn trọng hạnh phúc của cô ấy và ko muốn làm cả hai khó xử !!!
Nhưng...........
Tình hình là bạn zai cô ấy dạo này thay đổi nhiều........bỏ bê cô ấy......làm cô ấy buồn.........em cũng gặp thằng đó trên bar mấy lần và cũng đã nhận ra điều đó..........Bạn bè khuyên cô ấy nên yêu ng` nên yêu và bỏ nguời nên bỏ.........cô ấy chỉ khóc !!!
Những lúc như vậy em rất....rất buồn.......em có nên chen ngang ko,em có nên bon chen ko.........liệu em có thể làm cô ấy quên thằng kia ,làm cô ấy happy,hay chỉ làm cô ấy nhớ thằng kia hơn.........và coi em là kẻ thế thân !!!
Mong các bác cho em ý kiến :
_ cô bé là 1 girl hiền lành ,xinh,nhưng khờ quá !!!
_Em kém thằng kìa nhiều mặt (trừ ngoại hình ) và ty của em chắc chắn nhiều hơn và chân thành hơn ........
_Thằng kia đã đi làm,già hơn em 5 tuổi ,giàu có ,ăn chơi........có ôtô và có cả ty của cô ấy !!!
_Em phải làm sao đây ???_
Nhưng do sắp phải xa gamevn 1 tjme nên có tâm sự muốn chia sẻ cùng cả nhà nè............
Chuyện đơn giản thôi.......
Em có 1 nguời bạn gái.......1 nguời mà em thích từ rất lâu rồi.....nhưng trong lớp cũng chỉ là bạn bè bt thui.......thậm chí xã giao !!!
Em giấu tc rất tốt.........bởi lẽ cô ấy đã có ny cũng đc 1 thời gian khá dài rồi......em tôn trọng hạnh phúc của cô ấy và ko muốn làm cả hai khó xử !!!
Nhưng...........
Tình hình là bạn zai cô ấy dạo này thay đổi nhiều........bỏ bê cô ấy......làm cô ấy buồn.........em cũng gặp thằng đó trên bar mấy lần và cũng đã nhận ra điều đó..........Bạn bè khuyên cô ấy nên yêu ng` nên yêu và bỏ nguời nên bỏ.........cô ấy chỉ khóc !!!
Những lúc như vậy em rất....rất buồn.......em có nên chen ngang ko,em có nên bon chen ko.........liệu em có thể làm cô ấy quên thằng kia ,làm cô ấy happy,hay chỉ làm cô ấy nhớ thằng kia hơn.........và coi em là kẻ thế thân !!!
Mong các bác cho em ý kiến :
_ cô bé là 1 girl hiền lành ,xinh,nhưng khờ quá !!!
_Em kém thằng kìa nhiều mặt (trừ ngoại hình ) và ty của em chắc chắn nhiều hơn và chân thành hơn ........
_Thằng kia đã đi làm,già hơn em 5 tuổi ,giàu có ,ăn chơi........có ôtô và có cả ty của cô ấy !!!
_Em phải làm sao đây ???_

cái đó tuỳ quan niệm của mỗi người.
một tương lai thật tuyệt vời phải không 