Sau khi chơi VH/VH chân chính ko nổi , đành phải hack tiền và số dân để chiến đấu với bọn quái nhưng cũng ko chịu nổi . Sau khi dùng chiến thuật biển người (dùng Light Lancer 1 turn ra 1 đạo ) , quân Rohan đã hạ được bọn Isengard và kéo quân qua giúp Gondor bảo vệ Minas Tirith , sau vài trận kịch chiến đẫm máu , quân Rohan dưới sự chỉ huy của Eomer đã lấy lại được thành Minas Tirith , nhân đà này kéo qua chiếm lại Osiligath vì đây là con đường duy nhất để đưa quân vào lãnh thổ của Mordor .
Nhưng lúc này thì Sauron mới chứng tỏ sức mạnh Very Hard của mình , 5 đạo full stack dưới sự chỉ huy của 2 tướng Nazgul và 3 chú Orc Officer đã đứng bên kia của Osiligath dưới trướng toàn là bọn Greater Orc Spearman ( giáp trâu máu nhiều ) , 3 tướng Rohan gồm Eomer , Eowyn và Gamling anh dũng chỉ huy kỵ binh Rohan lao vào trận địa của địch , với lợi thế là kỵ binh di chuyển nhanh , dùng chiến thuật bao vây tập hậu kỵ binh Rohan dồn được bọn Greater Orc vào giữa và bao vây để tấn công , nhưng đúng là tiền nào của nấy , kỵ binh hạng ruồi ko thể địch với Orc giáp trâu , quân địch mạnh mẽ phản công . Quân Rohan phần chết dưới mũi giáo địch , phần thì rout mặc cho tướng Eomer khản cổ kêu lại . Kết quả của chiến dịch ứng cứu Gondor đã thất bại hoàn toàn ( mặc dù đã chơi ăn gian ) ---> nghỉ ko chơi nữa .
Bản mod này có cái ngu là ko hề có Diplomat ( sứ giả ) , quân Rohan chỉ có đúng 1 thằng Diplomat , hết chạy lên kêu gào ally với bọn Elf lại lật đật chạy xuối dúi tiền cho bọn Mordor rút bớt để có thời gian xây lính , ức cái là ko hề có Faction nào chịu ally với mình , cứ thế mà một mình chống Mafia .
@hoangthienthanh : chỉnh turn ra quân thì chỉnh làm sao hở bác ?