akon
Mr & Ms Pac-Man
- 23/6/06
- 120
- 1
grrrr đang viết dở thì ấn nhầm cái nút backspace chết tiệt, thế là lại phải viết lại <--- vì thế bác chủ topic đọc cho kĩ nhé, không rồi lại thêm buồn ra.
Giờ bác tin người ấy, ờ tất nhiên thôi, ai có lẽ cũng sẽ như bác trong trường hợp này. Vì thế để mình cắt nghĩa vài đoạn cho bác nghe.
Con người ta không ai là hoàn thiện cả, câu này ai ai cũng biết - từ trẻ nít đến ông già, từ cái box TS này đến gamevn hay toàn thế giới. Và người ta sống luôn luôn mong muốn tiến gần đến 2 cái chữ hoàn hảo trên.
Cứ cho cuộc sống đơn giản chỉ có đúng và sai đi. Con người ta luôn muốn tốt cho mình - cho xã hội hơn do đó họ sẽ làm những việc đúng. Còn những việc sai, tất nhiên là chẳng ai muốn làm cả.
Nhưng như thế nào gọi là đúng và như thế nào gọi là sai?cái đó tuỳ quan niệm của mỗi người.
+ Đứa trẻ cho rằng nhặt được tiền trả lại người khác là đúng.
+ Thằng giết người cho rằng cướp đc tiền của người khác là đúng.
+ Tớ cho rằng đứa trẻ kia ngu và thằng cướp đấy cũng ngu <----> tớ cho là đúng :'>
Nàng yêu người kia, nàng dành cho hắn tất cả, tinh thần - thể xác tất tần tật... và nàng cho rằng nàng làm đúng. Còn người kia, hắn cho rằng nàng đã làm đúng để chứng minh tình yêu của mình, và có thể (có thể nhé) đó là những thứ hắn xứng đáng nhận đc với "công lao của hắn" X(
Nàng đã lỡ "YÊU" hắn rồi, nàng cần hắn và nàng sẽ theo hắn như "tuất yêu xương". Còn hắn như thế nào? chúng ta đếch cần nói tới ở đây. Nhưng đại khái là nàng rất cần hắn và sẽ luôn luôn cần nếu hắn cũng "CẦN"
----> đến đây mà khó nghe quá thì khuyên chủ topic nên dừng lại kẻo lại nhồi máu cơ tim.
Hèm... thế này nhé.
Nàng buồn, thế là bác tìm mọi cách làm nàng vui. Ừ, bác đã làm tốt nhiệm vụ của mình - hai người gần nhau hơn, vui vẻ hơn, nàng đã yêu đời hơn trướcmột tương lai thật tuyệt vời phải không
Nàng nói rằng nàng chia tay hắn, nàng không chấp nhận được khi hắn đối xử với nàng như thế.... ôi, cơ hội của bác hay của tất cả những thằng như bác đã đến rồi :-*
Bỗng một ngày, đùng một cái, bác nhìn thấy em yêu đi với hắn.... ô la la, bác tức giận hay thất vọng? có lẽ là cả hai. Nhưng đừng ngạc nhiên, vì đời nó là lẽ thế. Nó không như phim đâu... vì sao à?
Vì thằng kia, chính nó đó - cái thằng mà bác cho là khốn nạn đấy (cứ cho là thế đi cho mình sướng :'> ). Chỉ cần nó gọi điện, tỉ tê vài câu:
+ "em à, hôm đấy anh có chuyện buồn gia đình nên anh mới cư xử như vậy, em tha lỗi cho anh nhé..."
+ Nàng sẽ hứ nên một câu, không coi nó ra gì cả.. nàg sẽ nói này hay nói nọ.. abc abc.
+ rồi hắn sẽ tiếp tục tỉ tê nàng thêm vài câu nữa ..............
+ nhưng nàng khôn lắm, nàng ngu gì tin lời nó nói, nàng làm ngơ tất cả.
+ hắn lại tỉ tê một lần không đc thì hai lần (lo cái gì, nước bọt có phải mua đâu)...
+ ....
+ Rồi tự nhiên hắn nói: "thật lòng anh vẫn yêu em, và luôn yêu em X ạ, anh đã hi vọng rằng chúng mình còn có thể tiếp tục hạnh phúc như xưa, nhưng xin lỗi em - có lẽ giờ em đã không yêu anh nữa, anh xin lỗi và chúc em hạnh phúc với người ấy" <--- ghi chú, X là tên của nàng.
+ thế là nàng giật mình, nàng nghĩ nhiều đến điều đó đó và tối hôm ấy nàng chủ động nhắn tin hay gọi điện cho hắn <--- thế là xong, câu chuyện tiếp tục sang hồi mới
"Tình yêu quay trở lại từ cõi hư không - như phượng hoàng hồi sinh từ cái chết" :'>
.....
Thế đấy bác ạ, phải xác định là như thế đê, xác định được thì mới có thể bình tĩnh mà yêu em nó. Chứ bác cáu nên một phát là hỏng hết bánh kẹo. Mà giờ bác xác định chấp nhận mấy cái chuyện abc xyz kia được là do bác chưa nhìn thấy - hay chưa nghe thấy họ nói với nhau. Phải khổ luyện vào mới chịu đc, không là tẩu hoả nhập ma đấy, vì thực tế nó còn hơn gấp trăm lần mình nghĩ cơ![]()
đồng ý kiến với anh fire_of_angle , chủ topic hay đọc kĩ nhé:hug:
.
___________Auto Merge________________
.
rất xin lỗi chủ topic, mình quên chưa đọc tới bài quote của anh fire_of_angle lại của bạn, thàng ra mình xì pam luôn ^^
cái đó tuỳ quan niệm của mỗi người.
một tương lai thật tuyệt vời phải không
tớ nghĩ người đau lòng sẽ là bạn , nếu tiếp tục thì bạn phải nói thật rõ cho cô ấy , riêng đã yêu thì đừng vòng vo , đủ can đảm thì nói hết tất cả suy nghĩ của mình giống như giờ tớ đang nói để bạn hiểu , dù bạn nghe tớ nói bạn cảm thấy khó chịu thế nhưng mà bạn nên nghĩ xem tớ nói đúng hay sai ::) . Mình chỉ là 1 người bạn ảo , 1 lời khuyên có lẽ chỉ là lời nói , nhưng mong bạn suy nghĩ về lời mình nói 1 chút . Nếu người yêu cũ của cô gái bạn yêu đúng như những gì mọi người trong topic nói , thì thật sự người con gái bạn đang yêu bị anh ta biến thành 1 trò chơi , chơi chán rồi quăng xó sau đó lại nhặt về chơi tiếp , chỉ khi món đồ chơi ấy hỏng , anh ta mới bỏ đi còn không thì tiếp tục cho tới khi cô ấy không còn co thể nghĩ đc gì nữa , cô ấy sẽ đau khổ và có thể nghĩ tới nhiều điều tiêu cực :o < --- con gái mà :o

đã iu thì đành chịu thôi, thời nay "gái xinh còn trinh ko khinh nhà nghèo" chẳng còn đâu ( câu này của ai đấy nói )