Vừa chơi lại con Sodak chạy 47 knots, thật đáng sợ : vừa vào trận thấy con Pow rush 1 con H39 thế là xông lên, phết 1 phát ăn ké, phát sau con Pow sink con H39.
Kế đó scout thứ nhì vừa lên tới : má ơi 1 con H39 khác + 1 Iowa tất thảy đều trong tầm bắn, vãi lúa : Pow trúng đạn đang bốc cháy thì lãnh thêm 2 phát từ 2 con BB4 kia nhận nó xuống biển sâu luôn. Tình thế thật là ngặt ngèo....
Do chạy quá nhanh bỏ lại con L2 và yammy sau lưng, tóm lại ko có BB nào support cho mình sau khi POW chết, BB3 đối mặt với 2 BB4 đầy máu : 1 sống 2 làm anh hùng. Sao đây ?
Công nhận Sodak rush đâu thua gì con Pow : 47 knots và dodge, tránh đc hầu hết những phát đạn thịnh nộ từ 2 con BB4 ( tụi nó bị quê vì 3 BB4 bị 2 con BB củ chúi rush X( ). Trong đó con H39 kia chả biết nó n00b thật ko nữa khi thấy mình dodge 47 knots mà còn bắn .. AP !
Yeah, một phút xuất thần sau 4 tháng ko bắn Sodak : sink con H39 trước sau 4 phát đạn giằng co ! Con Iowa thấy vậy quyết định rút chạy để out range mình. Lúc đó mình cũng vừa trúng 1 phát đạn đầu tiên (1 viên only

) của con Iowa vừa sau 3 phát AP của con H39. Mất hết SD, máu rút xuống 1 tí.
Tình trạng này nếu trúng 1 phát full salvo của Iowa : die chắc. Đã thế vị trí tàu lúc này ko thể quay lui đc nữa, bị ép sát cạnh biên North rùi.
Làm sao đây ? :o
Chơi luôn chứ sao !
Tuy nhiên, Iowa cap speed có 40 knots, làm sao chạy đc với Sodak 47 knots đang in range 1 khoảng rất an toàn :'> . Tới luôn bác tài !
Đòm ... con Iowa chuyển màu da cam... Đòm phát nữa, màu đỏ.
Bùm, bùm, những cột sóng dựng đứng sát sườn con Sodak như biểu lộ sự giận dữ điên cuồng từ đại ca BB4 ...
Nhưng hut ! :P
Lúc này bỗng vang lên tiếng báo động : enemy ship in sight ...
Oh WTF, 1 con Hood địch đang tiến tới ...
Ngó lại đồng đội : ôi mịa 2 con Yammy + L2 quay đẩu chuyển hướng South, bỏ mặc mình rush nãy giờ ko hỗ trợ X(
Ầm, sặc, phát súng con Iowa đập phát vô mặt bừng tỉnh làm 19k Dp chỉ còn 15k DP, hết dám nghĩ gì nữa. Mà ko còn đường thoái lui.
Bùm, phát đạn cuối cùng của con Sodak tống tiễn con Iowa về với biển sâu ....
Kinh hoàng ! Ke ke ke
Nhưng sau đó con Hood bắn thêm phát thứ hai : Sodak chìm theo khi đang quay đầu tháo lui nhằm repair ...
Chẹp, dầu sao cũng kết thúc có hậu cho trận chiến lịch sử tui lái Sodak : rush chết 2 BB4 và đập đc thêm 1 phát đạn vào BB4 khác, sau đó team win, mình 71k attack thế mà lại nhất team

. Bismarck + Prinz Eugen vs Hood + Pow còn thua xa :P
Bức hình này vừa sink xong Iowa, quay đầu chạy thì thấy 1 chùm đạn trắng toát từ cái chấm đỏ phía dưới bay tới : Hood's coming !
Công nhận đạn UK sát thương ghê quá, 15k DP thế mà trúng 4 viên của Hood đã chìm