Trung Tâm Phục Hồi Nhân Phẩm

xin lỗi mọi người iu iu
Vi mãi mê dê trai bên box Tem sự
quên hẳn cái nhà này của mình luôn
Thôi thì khách trai Vi biếu vài lọ Cialis về uống chơi :p
Còn Tôm Vi tặng nụ hôn :-* :-* :-*

í quên: ai dám nói ta màn hình siêu phẳng hay lùn xũn thì coi chừng ta ... ta cầm đôi guốc dầy 6 cm lên phang vào đầu bây chừ b-(b-(b-(b-(b-(

tớ 84 đây bạn ý bi nhiu :'>:'>
 
hix .. vừa vô chổ làm .. đã nhận được tin không vui ... mới còn nói chuyện hôm thứ 2 .. sau hôm nay .... bác sĩ làm gì không biết .. mổ tim mà mổ lộn .. làm chết người ::(::(::(
 
@Jedi: vậy thì vẫn còn nhỏ hơn Vi nhiều lắm đó :-"

@honey: ai qua đời anh????? :o:o:o:o:o , cái bác bữa anh tặng cái máy nhạc đó hả? em ko hiểu .. nói rõ ra xem
 
thua 1 trời 1 vực, bà này sinh năm 1911 ,bả sắp thành tinh rùi

Bà ni có 1 đầu 1 đuôi..........giống con của frog ...:P
 
:-? cái gì đuôi , đầu con Frog, Vi ko hiểu đang nói gì :-?
mà hồi đó ghét frog lắm nhé, nhiên khi xem phim Công Tử Ếch xong thik ếch rồi :x :x :x
 
thích ếch hay thích công tử :-?
 
thích ếch hay thích công tử :-?

oh man, chỉ có Gà mới hiểu ý Vi. Vi hổng mê ếch đâu... mà là mê anh công tử đóng vai ếch ... Đẹp choai dã man, con nhà giàu mặc đồ vest lên nhìn phong độ wa' , :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x, ước gì ông chồng của Vi nhìn phong độ cỡ đó thì sướng rồi :-<



:hug::hug::hug: hi em Black
dạo này lặn đi đâu mất tăm tít za.? :-?
 
phải vest thế này ko sis, gà cũng thích mặc đồ vest ,lịch sự,
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    46 KB · Đọc: 4
  • 2.jpg
    2.jpg
    44 KB · Đọc: 2
  • 3.jpg
    3.jpg
    47.7 KB · Đọc: 4
hi em Black
dạo này lặn đi đâu mất tăm tít za.?
đâu đó trong xó nào đó, âm thầm nhìn ra ;;)... Chứ em làm gì mất tích dc :D

SS thay đổi liên tục ;))
 
phải vest thế này ko sis, gà cũng thích mặc đồ vest ,lịch sự,

phong độ cở này nè Gà: :'>:'>:'>:'> ôi .. ước gì chồng mình đc phân nữa của Ming Dao :'>:'>


mingdao.jpg


mingdao.jpg


mingdao3.jpg



@Black: tại sis chưa biết nên dùng tính cách nào trên mạng ... :-< nếu giống ngoài đời thì hiền quá, sợ bị ăn hiếp... Nên nhiều lúc trên đây hiền , nhưng lại có nhiều lúc như con nhím. :>
 
mingdao.jpg

Nhìn cái giề, có tin tao mút 2 con ngươi mày ra o hử? X(

mingdao.jpg

Ra đường láo lếu bị đập giờ phải đeo kính mát hả cưng? ;;)

mingdao3.jpg

Á à! Mày chán sống rồi nên mới dám tranh chị y tá Homeless với ông!!! :cool:
 
Mừng wá sis ơi :D
Gia đình em nhận dc giấy báo của National Visa Center, gọi hoàn tất giấy DS-230. Đây là tờ giấy cuối cùng cần hoàn tất :'>... Lần tới sẽ là lịch interview :x, nhưng chẳng biết là khi nào ::(
 
đi định cư hả em?
mà em đi nước nào vậy?


@Dark: :-* lâu quá ko gặp nghen!
 
Em đi định cư ở US :D
Sis cũng ở US, đúng ko ;))
 
mingdao3.jpg
á à, mày làm gì mà hôm ra nông nỗi này , vùi hoa dập liễu à, hôm có bề gì biết tay ta , mày nghe hông mậy...
Vi o gặp Dark nhưng hình như ngày nào Dark cũng gặp Vi
trng mơ phải ko dark ;)) , thế gặp nhau có làm ngơ ko , kiểu này ng ta gọi nà "tương tư " é
...nối đi qua nhà em, nghe lồng làn mùi bông ní thật thơm...
Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường
kẻ trước, người sau.
Chàng lặng đi theo nàng,
hát vu vơ mấy câu nhạc tình.
Nàng làm như vô tình,
gái đoan trang dễ đâu làm quen.
Lối đi qua nhà em nghe nồng
nàn mùi Dạ Lý thật thơm.

Khi đêm sang đom dóm đong đưa,
giờ nàng đã ngủ chưa?
Đi lang thang khuya lắc khuya lơ,
đèn nhà ai tắt sớm.
Gom suy tư thao thức đêm khuya,
chàng bèn viết lá thư.
Hai hôm sau mới dám đưa thư,
nàng nhận nhưng làm thinh.

Nhớ khi xưa còn thơ,
tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm.
Chuyện tình yêu ban đầu,
mấy ai may mắn chung nhịp cầu.
Nàng đội hoa theo chồng,
nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
Đã không như là mơ,
nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.
 
@Jedi: vậy thì vẫn còn nhỏ hơn Vi nhiều lắm đó :-"

@honey: ai qua đời anh????? :o:o:o:o:o , cái bác bữa anh tặng cái máy nhạc đó hả? em ko hiểu .. nói rõ ra xem

84 mà còn nhỏ à. Chắc của bạn VI 101 quá :))
 
nói rùi, trong rồ phai của bả năm sinh là 1911
 
Back
Top