Một ngày bạn chơi game bao lâu ?

Một ngày bạn chơi game từ ...


  • Total voters
    730
Status
Không mở trả lời sau này.
6h/ngày
vì chỉ rảnh mỗi sáng , chìu tối lịch học túi bụi
 
Dạo này còn hè nên hầu như tốn nhiều giờ chơi game ,tầm khoảng 5 -> 8h ;;)
 
1h-3h thoai :D, đâu có rãnh mà chơi 24/24 ;;)
 
buồn quá. tin buồn rồi. tiền thuê nhà tăng đứt 200K rồi. tiền điện cũng sắp tăng ** nó rồi. không được chơi điện tử như trước nữa rồi. hay là một tuần giờ chỉ âu yếm em Ps2 một hai lần cho đỡ nhớ nhỉ?
ông chủ nhà đểu và KN không đỡ được. chia lìa tình cảm của con trẻ
 
Trước khi thi đại học thì ngày nửa tiếng=((, giờ thì 1 ngày 3,4 tiếng gì đó:'>
 
Trước khi thi đại học thì ngày nửa tiếng=((, giờ thì 1 ngày 3,4 tiếng gì đó:'>
trước khi thi đại học thì nửa tiếng, giờ thì vào đại học thì càng được chơi nhiều em ạ :)) :)). vì nhiều khi chán học bùng ở nhà chơi điện tử sướng lắm :))
trong trường em em học ở nơi khác mà phải thuê nhà chắc ... một lúc nào đó sẽ có tâm sự giống như trên của mình :))...
 
Khi nào ko ăn,ko đi chơi,ko đi học là chơi,ít nhất cũng phải 10h :|
 
Khoảng 3 đến 5 giờ / ngày, hồi trước chưa đi làm, chưa có người yêu thì chí ít cũng 10h/ngày :))
 
trước khi thi đại học thì nửa tiếng, giờ thì vào đại học thì càng được chơi nhiều em ạ :)) :)). vì nhiều khi chán học bùng ở nhà chơi điện tử sướng lắm :))
trong trường em em học ở nơi khác mà phải thuê nhà chắc ... một lúc nào đó sẽ có tâm sự giống như trên của mình :))...

Ừm, giờ đang nghỉ hè nên chơi nhiều nhiều tí, mai mốt vào học phải ở ké nhà bà nội, không dám chơi nhiều, sợ tốn tiền điện của bà:'>
 
Khoảng 3 đến 5 giờ / ngày, hồi trước chưa đi làm, chưa có người yêu thì chí ít cũng 10h/ngày :))
tưởng là hồi trước chưa đi làm, chưa có người yêu thì 10 h một ngày, giờ có người yêu rồi thì phải 13 15 giờ một ngày mới máu chứ :)) :)) rủ rê người yêu chơi cùng mới đã, và dọa em í là em mà không chơi với anh cho đủ thì anh sẽ yêu cái máy chứ không yêu em nữa =))
nghĩ đi nghĩ lại yêu cái máy còn dễ chịu. yêu đương ngoài làm cái gì bị ràng buộc, thanh niên chơi điện tử cho hết tuổi thanh niên, đến khi nào trung niên rồi lấy vợ rủ vợ chơi cùng cho đến đầu bạc long răng =)) =)) :devil::devil:
.
___________Auto Merge________________

.
lúc đó vợ một cái next gen chồng một cái next gen chơi multiplayer mạng lan với thằng con trai và con em gái của nó mỗi đứa một cái next gen nữa =)). cả nhà đi theo con đường mà mình đã chọn =)) :hug::hug:
 
dọa em í là em mà không chơi với anh cho đủ thì anh sẽ yêu cái máy chứ không yêu em nữa
nghĩ đi nghĩ lại yêu cái máy còn dễ chịu. yêu đương ngoài làm cái gì bị ràng buộc, thanh niên chơi điện tử cho hết tuổi thanh niên, đến khi nào trung niên rồi lấy vợ rủ vợ chơi cùng cho đến đầu bạc long răng
Nói và làm là một khoảng cách rất xa, nhóm của tớ cũng từng đam mê Star, Counter-Strike, đánh độ kiếm tiền, thằng nào cũng mê game như điếu đổ bây h đứa nào cũng vợ con ko thì người yêu nhưng game thì chỉ thỉnh thoảng lôi ra chơi thôi, nói chung game chỉ là giải trí, đừng đề cao nó quá.
 
Gần 1 năm trở lại đây, luôn muốn chơi Game những cứ chơi là lại thấy mệt và chán.
 
Từ lúc đụng vô cái PC thì toàn chơi có 3-5h, thấy chơi thế là quá đủ chơi nhiều mệt mắt. có lần chơi hơn 5h 2 con mắt nó đỏ hoe lại nên bi giờ không dám chơi hơn 5h cũng có nhiều lí do là chán rồi kiếm cái khác giải trí.
 
tui thì tầm 3h - 4h 1 ngày nhưng mai vô học rùi chắc đc. còn 1/2 bây giờ
 
Từ khi sắm 360 thì chơi ngày ít nhất 1 tiếng.Nhiều khi ko buồn chơi cũng phải bật máy lên vào game vọc vọc để máy luôn bền.Còn hứng chơi thì phang 4-5 tiếng luôn.
 
Trừ giờ ăn giờ ngủ giờ tắm rửa...
thì cỡ 15 h
 
Thích chơi khi nào thì chơi,chơi khi nào chán thì nghỉ,tầm 3-4 h là chán rồi.Thế xem x có tính vào không?=))Tớ có vài thằng bạn xem hoài không ngán,phục chúng nó sát đất.=))
 
Một ngày tớ chỉ chơi 1-2 h dành thời gian vào việc khác
 
Mình thì cứ 12h trưa trở đi thì quất em psp đến khi hết pin thì thôi, nếu còn thời gian thì pc game + lướt wed sao cho đến 4h đi tắm biển thì đẹp:D
 
Chơi cỡ 1-3h thôi , chơi nhiều thì dễ cận thị lắm
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top