Cần lời khuyên để giữ tình yêu bên vững

  • Thread starter Thread starter ItsmeAj
  • Ngày gửi Ngày gửi

ItsmeAj

snake, snake, snaaaake
Tham gia ngày
21/8/06
Bài viết
8,485
Reaction score
1,078
..........
 
Chỉnh sửa cuối:
đơn giản ở đây chỉ là bạn đã quá khích khi ghen , ghen mà , ai chẳng thế , nhưng con gái nội tâm hay không thì cũng đều muốn con tai cư xử khéo léo .
Bạn nhớ 1 điều nhé , khi bạn cãi nhau và 2 cái tuần mà bạn + cô ấy giận nhau , nó giống như 2 sợi dây bạn là 1 sợi cô ấy là 1 sợi bị đứt ra , vậy bạn phải làm sao để buộc lại 2 sợi dây đó , ít nhiều dù không được như trước nhưng bạn cứ khéo léo thì sợi dây sẽ tự thắt nút chặt lại còn hơn cả trước
cách ở đây là bạn phải thay đổi khéo léo lời nói 1 chút , trong 2 tuần cô ấy cũng như bạn giận nhau , khi mà bạn đưa cô ấy đi chơi thì cả 2 đều có cảm giác bỡ ngỡ , cái cảm giác mà chỉ sợ nói năng linh tinh thì sẽ mất lòng nhau ý , nên tâm lý cả 2 đều rất khó mà mở miệng nói chuyện được như trước , giờ bạn coi cô ấy như 1 người bạn gái bình thường đã , vì tâm lý sẽ rất nặng nếu nghĩ cô ấy là ny khi đi chơi , nói chuyện thoải mái vào , cô ấy sẽ cảm nhận được dù chỉ 1 chút sự nhiệt tình từ lời nói , nói về chuyện hài , nói về các món ăn cô ấy thích , gợi chuyện ra nói vui vẻ , 1 ngày cô ấy không nghe , nhưng ngày 2 ngày 3 từ từ sẽ lại bình thường . Bạn cứ cư xử bình thường thì chẳng lẽ cô ấy lại không hòa hợp với bạn được à ? sao đó thì từ từ tiến sâu hơn , thường thì cãi nhau ý , người ta yêu nhau mà cãi nhau xong thì sẽ gắn bó hơn đó :D Cố gắng nhé !
 
đây cũng là 1 sai lầm của bạn.

khi yêu cứ thích trao hết , chăm sóc quan tâm quá mức, dễ dẫn đến cảm giác chán cho người con gái kia , mà ngay từ đầu bạn đã ko kềm chế nên càng lúc càng dấn sâu vào, bây giờ có kềm chế lại thì cũng ko đc nữa.

yêu quá thương quá rồi.......
 
đơn giản ở đây chỉ là bạn đã quá khích khi ghen , ghen mà , ai chẳng thế , nhưng con gái nội tâm hay không thì cũng đều muốn con tai cư xử khéo léo .
Bạn nhớ 1 điều nhé , khi bạn cãi nhau và 2 cái tuần mà bạn + cô ấy giận nhau , nó giống như 2 sợi dây bạn là 1 sợi cô ấy là 1 sợi bị đứt ra , vậy bạn phải làm sao để buộc lại 2 sợi dây đó , ít nhiều dù không được như trước nhưng bạn cứ khéo léo thì sợi dây sẽ tự thắt nút chặt lại còn hơn cả trước
cách ở đây là bạn phải thay đổi khéo léo lời nói 1 chút , trong 2 tuần cô ấy cũng như bạn giận nhau , khi mà bạn đưa cô ấy đi chơi thì cả 2 đều có cảm giác bỡ ngỡ , cái cảm giác mà chỉ sợ nói năng linh tinh thì sẽ mất lòng nhau ý , nên tâm lý cả 2 đều rất khó mà mở miệng nói chuyện được như trước , giờ bạn coi cô ấy như 1 người bạn gái bình thường đã , vì tâm lý sẽ rất nặng nếu nghĩ cô ấy là ny khi đi chơi , nói chuyện thoải mái vào , cô ấy sẽ cảm nhận được dù chỉ 1 chút sự nhiệt tình từ lời nói , nói về chuyện hài , nói về các món ăn cô ấy thích , gợi chuyện ra nói vui vẻ , 1 ngày cô ấy không nghe , nhưng ngày 2 ngày 3 từ từ sẽ lại bình thường . Bạn cứ cư xử bình thường thì chẳng lẽ cô ấy lại không hòa hợp với bạn được à ? sao đó thì từ từ tiến sâu hơn , thường thì cãi nhau ý , người ta yêu nhau mà cãi nhau xong thì sẽ gắn bó hơn đó :D Cố gắng nhé !

lạy zời cho kon đừng zớt trúng bà này :-P,cãi lộn có gì zui đâu
 
Chuyện là thế này

Mình và 1 cô gái yêu nhau, hơn 1 năm rưỡi rồi. Tình yêu đẹp lắm, như trong truyện cổ tích vậy. Cô bé là người sống nội tâm, nói ít nhưng hiểu nhiều, còn mình lại là 1 người thẳng tính, có gì nói đó. Cả 2 hi sinh cho nhau rất nhiều, và mình thì yêu cô ấy hết lòng, 1 tình yêu chân thành thực sự.

Tính tình của cô bé có chút... gọi là thế nào cho phải đây, cô bé là người nội tâm, nên lúc nào cũng không muốn làm người khác buồn, ảnh hưởng đến ng khác. Tính tình nói chung là vậy. Một mẫu người con gái hiện đại, cái gì cần là cần, không cần thì nói ko cần

Tuy nhiên mọi chuyện cũng rất tốt đẹp cho đến ngày.... Mình biết cô bé vẫn hay chat với một người bạn. Cậu này trước đây biết đến cô bé trong 1 nhóm vẽ thôi, cũng nói chuyện qua lại khoảng 1-2 tháng gì đó trước khi cậu đó qua Mỹ. Khi ở đây, cậu này bị 1 cô bạn bỏ rơi, dẫn đến buồn, thế nên cô bé khuyên răn đừng buồn v.v... Thế rồi cậu đó yêu từ lúc nào mà cô bé không biết. 2 người vẫn thi thoảng hay chat với nhau như bạn bè bình thường. Cậu kia vẫn ở Mỹ.

Một lần mình biết được, cái ghen của mình dâng lên, đã nói nhiều từ ko kiểm soát đc, mình ko nói 1 từ nào xúc phạm cô ấy cả, cũng chưa từng bao giờ mắng mỏ, hay đánh cô ấy, 1 người con gái mình thực sự tôn trọng và yêu thương hêt mình. Rồi đó chính là cơ hội để cậu kia chen vào, cô ấy nói chia tay với mình và nói rằng, em không muốn sau này nhìn lại cuộc đời sẽ phải hối tiếc gì cả. Trong khoảng thời gian hơn 2 tuần vừa qua, mình đã rất ăn năn vì những lời lẽ mất tự chủ khi ghen. Cô ấy đến vài ngày trước cũng đã hiểu mình, và nói rằng cậu kia có nhiều tính quá gia trưởng, nói chuyện thân tình như bạn bè thì được.Và rồi bọn mình đã bên nhau thật vui và hạnh phúc.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu mình không cảm thấy như thế này : Khi đi chơi bên co bé vài ngày gần đây, mình thực sự cảm thấy rất kì, hồi trước bọn mình vui vẻ lắm, đi đâu cũng nói chuyện rôm rả và hầu như không bao giờ dứt chuyện. Sau chuyện vừa rồi, mình chở cô bé đi chơi đây đó, nhưng chỉ nói chuyện bâng quơ vài câu thôi. Chuyện cứ theo ngõ cụt mà vào.

Tình yêu mình dành cho cô bé rất nhiều, rất nhiều. Mỗi khi đi chơi mình đều không muốn có cảm giác yên ắng, vì nó sẽ khiến 2 đứa thật khó chịu. Chính là bên trong mình, mỗi khi muốn vui vẻ lắm nhưng suy nghĩ cứ dẫn đến cậu kia khiến mình lại chùn lại. Một phần là mình chỉ biết cô bé đang không còn thích cậu kia nữa, nhưng cô bé lại là người nội tâm, không muốn làm ng khác đau lòng hay buồn gì cả, chính điều này mà mình không thực sự hiểu được cô bé đã quyết định chấm dứt với cậu kia hay chưa, điều này dẫn đến nhiều suy nghĩ tiêu cực của mình gần đây. Hôm qua mình cũng nói với cô ấy suy nghĩ vừa rồi về cậu đó mỗi khi mình nghỉ đến. Cô bé tưởng nhầm ý của mình là không vui khi gặp cô ấy nữa. Thực sự mình vui lắm khi nghe giọng nói của cô ấy, vui không có gì tả được. Thế là hôm nay cô ấy nói vì lí do đó mà cô ấy khong muốn gặp mình, vì cô ấy cũng đang có cảm giác như mình hôm qua vậy. Một cô gái nội tâm luôn để ý đến những lời người ta nói . Mình cũng thật sai lầm khi phát ngôn như vậy, đó là cảm giác của mình, mình chỉ muốn nói ra cho cô ấy hiểu thôi mà ....

Mọi chuyện cũng từ cái ghen mà ra, làm thế nào để ghen nhưng không khiến mình mất tự chủ nói ra những lời ngoài tầm kiểm soát. Mình quá hận cái ghen bên trong mình rồi, nó gây ra quá nhiều chuyện ko lường trước được. làm thế nào để điều khiển cái ghen này 1 cách hợp lí đây ??

Có cách nào loại bỏ hết suy nghĩ tiêu cực và giúp mình tập trung hơn vào người mình yêu hay không ? Hơn hết là giữ tình yêu này bên vững và giúp nó ngày càng tốt hơn. Mình đang lâm vào tình trạng quá mất phương hướng.....::(
Con trai ai lại không ghen bao giờ (nếu thấy ng yêu với ng khác mà kô ghen là có vấn đề), thử đặt trường hợp đảo ngược lại xem. (con gái có ghen khi cậu với ng khác như vậy kô)
Tại sao nhỉ, đây là lần đầu tiên cậu ghen thôi mà, chỉ mới đó thôi mà cô ta đã đòi chia tay. Chia tay rồi quay trở lại à. Xin hỏi thẳng một câu, mai mốt cậu ghen rồi có như vậy không nhỉ.
 
cũng chưa từng bao giờ mắng mỏ, hay đánh cô ấy, 1 người con gái mình thực sự tôn trọng và yêu thương hêt mình. Rồi đó chính là cơ hội để cậu kia chen vào, cô ấy nói chia tay với mình và nói rằng, em không muốn sau này nhìn lại cuộc đời sẽ phải hối tiếc gì cả. Trong khoảng thời gian hơn 2 tuần vừa qua, mình đã rất ăn năn vì những lời lẽ mất tự chủ khi ghen. Cô ấy đến vài ngày trước cũng đã hiểu mình, và nói rằng cậu kia có nhiều tính quá gia trưởng, nói chuyện thân tình như bạn bè thì được.Và rồi bọn mình đã bên nhau thật vui và hạnh phúc.
=)) đọc đến đoạn này mà hài wớ :o
Bảo nó lên 4rum mà đọc những gì cậu viết nếu cậu không thể giải thích được với nó. ok man?
Còn nếu không tớ bảo này: cậu cứ gắng abc abc em nó vào rồi là ổn ngay ấy mờ, khi đó cậu cũng bớt cái tính ghen này, em nó cũng bớt nội tâm và chuyển sang "ngoại tâm" :'> hĩ hĩ
 
Ủa
người ta hi sinh có một lần là chết liền mà
sao ở đây lại có tới " nhiều lần " vậy ?

sao mình ko điều khiển được cái công cụ ghi văn bản ở phía trên này nhỉ :((
 
Ông Angle nói đúng đó , quen người ta 1 năm rưỡi mà kô làm abc abc à , làm đi ông là hết cái tính ghen à ( ai biểu ông trong sáng quá chi ) , những câu này em nói thiệt đó
Trong tình yêu đôi lúc mình phải chịu : buồn , ấm ức , ghen , và khó hiểu thì mới mong đổi lấy hạnh phúc được anh à :-*
 
lạy zời cho kon đừng zớt trúng bà này :-P,cãi lộn có gì zui đâu

ta thề ám misuốt đời :x nhìn avarta của ta đi , sau này ta hành hạ mi từng ngày --> cụt chân lấy cụt cánh hợp đấy chứ :)) không thoát được đâu ! có duyên lắm đấy :)) :hug:
 
ta thề ám misuốt đời :x nhìn avarta của ta đi , sau này ta hành hạ mi từng ngày --> cụt chân lấy cụt cánh hợp đấy chứ :)) không thoát được đâu ! có duyên lắm đấy :)) :hug:

vậy là bác gà_canhcut có số hưởng rồi :))
 
Eo mbbg... già thế chị ơi... hic híc - tội nghiệp bác ấy :D
 
Ko hiểu sao mình nhìn hình bà chị Siêunhâncụtchân's có cảm giác khác lạ trong người :devil:
Chị cho em nick YM ,số Đt với :-s
 
tự nhiên có 4 cái tin nhắn ,tưởng bị chém te tua rồi chớ
@:hơ hơ,cái này có nhìu người nói rồi,ta hok có số lấy zợ :))
 
Bác số hưởng - anh em ngả mũ nnhìn bác với con mắt ngưỡng mộ.
@chủ topic học bác ấy kìa #>:) sống nó phải thoáng ra :D nhưng phải hiểu rằng đàn ông vẫn luôn là đàn ông, họ có thể cười nói - bỡn cợt nhưng không bao giờ cho phụ nữ hiểu hết tất cả. :hug:
 
qua những tâm sự của chủ topic đệ cảm thấy chủ topic còn ít kinh nghiệm nên cũng hơi quá cầu toàn trong tình yêu cũng như trong bản thân mình !
Tình yêu đẹp lắm, như trong truyện cổ tích vậy.
cái này là giai đoạn sơ khởi thôi ! giai đoạn tiếp theo :
Khi đi chơi bên co bé vài ngày gần đây, mình thực sự cảm thấy rất kì, hồi trước bọn mình vui vẻ lắm, đi đâu cũng nói chuyện rôm rả và hầu như không bao giờ dứt chuyện. Sau chuyện vừa rồi, mình chở cô bé đi chơi đây đó, nhưng chỉ nói chuyện bâng quơ vài câu thôi. Chuyện cứ theo ngõ cụt mà vào.
tình cảnh của chủ topic vào đúng bài bản "tình yêu đầu đời" luôn đó, và giai đoạn này đang là giai đoạn "quá độ", nếu thuận lợi thì có thể thực sự trở thành tình yêu, còn trắc trở thì sẽ thành tình... xa cách, có khi lại thành tình vờ nữa ấy chứ :))
mình quyết định sẽ không bao giờ ghét, hận,
đây là lý do đệ nói huynh cầu toàn, huynh tưởng huynh là thánh hả :o
khi sự lãng mạn của tình yêu đã đi đến trạng thái bão hòa trong cuộc sống của mình, tức là huynh phải đi tiếp đến một giai đoạn khác, đó là "tình yêu thực tế", trường hợp của huynh hiện giờ chỉ có thể do chính huynh, cùng với cô nàng, cả hai cùng nhau đối diện với tình trạng hiện tại của mối quan hệ này, tin rằng người yêu huynh cũng đang mang tâm trạng giống huynh hiện nay nếu như cô thật sự yêu huynh :Dvì mỗi người mỗi tính, cùng hoàn cảnh đệ cũng chẳng thể đưa cho huynh hướng đi mà đệ đã đi (đệ toàn đi đường tà thôi:cool:)
khi yêu cứ thích trao hết , chăm sóc quan tâm quá mức, dễ dẫn đến cảm giác chán cho người con gái kia , mà ngay từ đầu bạn đã ko kềm chế nên càng lúc càng dấn sâu vào, bây giờ có kềm chế lại thì cũng ko đc nữa.
đừng vơ đũa cả nắm chứ, sự quan tâm chăm sóc của đệ với người yêu hiện tại càng ngày càng nhiều hơn nhưng giữa hai người chẳng có sự nhàm chán nào cả :'> mỗi người mỗi khác mà :>
 
Cái mà mình muốn hướng đến bây giờ, là cách nào để có thể đối xử với cô ấy như dòng chữ tô đậm như trên kia. Quả thật rất khó khăn vì khi bạn đối xử với 1 người bạn, sẽ khác xa với người mình yêu. Mình thực sự muốn cho cô ấy cảm giác như dòng chữ in đậm bên trên, có điều khi yêu , mình lại ko làm được như vậy. Mình trở nên quá đỗi quan tâm, chăm sóc, nâng niu và nhẹ nhàng. Điều này khiến mình thấy tức chính bản thân của mình quá.

--Nếu muốn tình cảm trở về như " lúc xưa " thì phải tạo cảm giác "như lúc mới yêu " trước . Dắt em ấy vào 1 wán cafe lảng mạng mà lúc truớc 2 đứa thuờng vào , ngồi bên nhau tâm sự 1 cách hài hước về những kỉ niệm vui ngày xưa của 2 đứa rồi đưa ra nhân xét này nọ , nó sẽ khiến cho em ấy tò mò mà bắt chuyện " tại sao anh lại làm thế " , " lúc ấy anh suy nghĩ như thế nào" ...blah blah... Vừa kể vừa ôm áp , kiss vài cái , thế là đâu và đấy như xưa thôi !! :x :x
 
đừng vơ đũa cả nắm chứ, sự quan tâm chăm sóc của đệ với người yêu hiện tại càng ngày càng nhiều hơn nhưng giữa hai người chẳng có sự nhàm chán nào cả :'> mỗi người mỗi khác mà :>

gái đẹp thời nay cứ thử quan tâm chăm sóc nó cho lắm vào xem nó có thế ko :-<.
 
Ko hiểu sao mình nhìn hình bà chị Siêunhâncụtchân's có cảm giác khác lạ trong người :devil:
Chị cho em nick YM ,số Đt với :-s

Tình yêu sét đánh đó mà =))
 
;;) Nếu cần lời khuyên để có tình yêu bền vững thì 2 bên phải chân thành và tin tưởng lẫn nhau . Nếu chi có 1 bên thì ko làm nổi đâu
koko10.gif
 
qua những tâm sự của chủ topic đệ cảm thấy chủ topic còn ít kinh nghiệm nên cũng hơi quá cầu toàn trong tình yêu cũng như trong bản thân mình !


Chính xác đây là tình yêu đầu đời của mình đó , đệ à ::)



Công nhận mình là người khá cầu toàn trong chuỵên tình cảm, quá yêu, quá thương nên dẫn đến tình trạng như hiện tại. Chẳng biết tại sao, nhưng cho dù cô bé không còn yêu mình, hay làm gì đó khác. Mình vẫn chẳng thể nào đối xử khác với cô bé được. Vẫn bản tính hay giúp đỡ đấy, vẫn dành cho cô bé tình yêu thương hết mực. Nói thật, tình yêu của mình dành cho cô ấy, ngày qua ngày chỉ có nhiều hơn thôi. Cảm giác y như tình yêu những ngày đầu. Có lẽ mình là thằng đàn ông kì lạ vì những gì đã và đang trải qua chẳng khiến tình yêu của mình dành cho cô bé sứt mẻ miếng nào cả.

Hồi nãy, đánh liều chạy xuống nhà cô bé, mua thêm cái bánh trung thu rau câu mà mấy hôm rồi 2 đứa tìm trên 5giay.com. Cảm giác lúc đến là cô bé cũng khá vui, cười nhiều lắm. Mình cũng vậy do đã quyết tâm dẹp hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Share cái bánh cho cả nhà, rồi rủ bé đi dạo ra công viên, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nói về chuyện việc làm sắp tới, nói về chuyện đứa bạn của bé này nọ, mất khoảng hơn 1h 30" mới chịu về khi trời sắp đổ mưa.

Đi bộ thôi vì bé thích đi bộ hơn đi xe, những lúc qua đường, tay mình nắm chặt tay bé, bé cũng làm y chang vậy. Nhiều khi lại còn nắm tay mình kéo mạnh vào trong để tránh xe bus nữa. Ôi cảm giác thân quen ngày nào trở lại. Tuy thực sự đề tài nói chuyện hôm nay không nhiều lắm, nhưng cảm giác dường như bé rất muốn nói chuyện với mình. Ôi phụ nữ, những người khó hiểu và sâu sắc. Mình thì là loại người ăn ngay nói thẳng, nhiều khi thành ra vụng về trong ăn nói và hành động do ko hiểu được ý của cô bé. Quả thật cần phải học tập thêm rất nhiều, rất nhiều.
.
___________Auto Merge________________

.


abc, abc ? Thú thật mình cũng rất trong sáng cho đến 1 tháng sau khi quen nàng. Sau đó thì hết trong sáng rùi. ::)

Tuy nhiên, chưa bao giờ mình đem chuỵên này ra làm tiêu chí cả, tình yêu chân thành vẫn luôn trên hết những cám dỗ thể xác. Chẳng vui vẻ và hạnh phúc gì khi bạn có đc thân thể 1 ngươi phụ nữ nhưng không có đc tâm trí và tình yêu của cô ấy. Mình là dạng người có suy nghĩ như vậy đấy.

gút boi ,tiếc là bây giờ tụi kon gái nó thích bét boi hơn :(( ,đó thật sự là tin bùn cho giới gút boi chúng ta
 
Back
Top