chó cứ để đấy, tiêu hao tốt, cắn ngựa càng tốt, dùng bộ giữ chân bộ nó, giáo thịt kỵ nó, còn kỵ mình gom thành 1 group lao ra sau vòng lại đánh tướng nó, xong tướng rồi thì gaul ko đáng sợ vì giáo nó cùi, bộ mạnh cỡ nào bị charge cũng toi đời hoa lá, nếu nó có kỵ nặng thì rút tướng ra cho đánh kỵ nặng, còn chỗ kỵ còn lại bu vào hội đồng tướng nó, xong:hug:
Bác bảo dùng bộ giữ chân bộ nó ư? Đảm bảo với bác là chưa tới 2' là bộ mình rout lẹ. Vì bộ Gaul giáp lá cà rất lợi hại, bộ mình lại toàn là cùi bắp, mang theo để làm cảnh sát là chính. Những thằng đánh thuê vội vàng mua được cũng toàn lũ cùi mía, đánh mà cứ chực bỏ chạy. 1 unit bộ của nó 120 còn mình chỉ có 80 (không kể mấy thằng hèn đánh thuê). Nó có heavy mình toàn light spearmen. Bộ nó gấp hơn 2 lần bộ mình. Cho dù có thả chó ra cắn phụ cũng chẳng đáng là bao, vì chơi chó cần có thời gian, còn trận này bọn nó tấn công như vũ bão. Mà chó khi nó cắn 1 unit rout rồi thì nó cứ dí theo thằng đó mãi, không chịu quay sang đánh thằng khác, có khi mất cả đống chó chỉ để dí một thằng. Chưa kể đám kỵ chực chờ. Khi bộ đã vỡ thì 15s sau sẽ thấy bọn lính chó rout sạch. Tướng nó nằm tít đằng xa. Trong khi kỵ mình vòng ra đánh tướng, quay lại thì đã thấy quân rout sạch sẽ rồi. Khi đó chỉ còn nước chạy luôn đi cho đẹp. Chưa kể có thể kỵ nhẹ của mình bị bộ của nó giữ chân, rồi bị kỵ nặng + nhẹ của nó charge vào nữa. Khi ấy có muốn chạy cũng không kịp nữa.
Trận này em đánh lâu rồi. Có chụp hình lại để nhớ cái ngu của mình nữa. Diễn tiến trận đánh: Mới vào khi mình từ từ tiến đến chỗ nó, chưa kịp ổn định đội hình thì nó đã nhào vào đánh trước rồi. Phóng lao với 4 bộ của nó ào lên, tấn công kỵ và bộ mình, do kỵ đi nhanh lên hơi vượt lên, cứ tưởng nó thủ thì sẽ đứng yên, không ngờ vì ỷ thế đông nên nó ùa lên trước khi mình chưa kịp xếp đội hình. Thế là phải load lại, cho kỵ vừa đi vừa dừng, di chuyển đúng đội hình.
Nó cũng lại cho lao với bộ lên trước, lập tức lùa chó ra. Do canh đúng thời điểm nên lính vẫn đứng sau bộ binh, chỉ có chó là ùa lên thôi. Tạm thời cản chân được ném lao và một bộ. Đám kia vẫn tiếp tục xông vào giáp lá cà với bộ (guard mode). Dùng ngựa hai bên cánh thọc vào sau lưng khiến đám này rout. Trong khi đó thì đám chó đã chạy đến xử tiếp những thằng bộ còn chưa xông lên. Thấy tình hình bất lợi, nó xua hết bộ lên. Kỵ lập tức lùi ra cánh, vừa chuẩn bị bổn cũ soạn lại, vừa canh chừng kỵ của nó. Đúng y chang, nó cho 2 kỵ thọc vào 2 bên sườn. Trong lúc kỵ mình lo bảo vệ cánh thì cũng là lúc bộ binh nguy ngập nhất. Như bác có thể thấy ở hình cuối là đám bộ của em tơi tả, có thằng rout, phần chính giữa hoàn toàn hổng. May sao lúc đó kỵ cũng lo xong bên cánh, liền charge vào cứu nguy. Bộ nó đã tổn thất không ít, vừa bị chó cắn trước, vừa bị tiêu hao sinh lực với bộ mình, bây giờ lại bị kỵ thọc nên lần lượt cờ trắng. Thằng tướng phía xa thấy tình thế bất lợi liền bỏ lính chạy trước. Thế là thắng.