- 18/6/07
- 680
- 7
Tình hình là như thế này,em ko muốn vòng vo tam wuốc chi cho mệt.
Chuyện là thế này,ngày hôm wa em có đi chơi cùng 1 thằng bạn.2 Thằng đi hóng mát thì gặp đc 2 đứa con gái dễ thương.Lúc đầu em tưỡng người lạ,ai dè hóa ra thằng bạn em nó có wen 1 đứa trong 2 đứa ấy.Xong 4 đứa nói chuyện 1 lát rồi uống nước xong rồi về.Lúc 2 em nó về xong em và thằng bạn em nói chuyện về con nhõ bạn thằng bạn em.Em kể với nó là em bỗng thấy thích con nhõ bạn của thằng bạn em rồi.Giờ hi vọng nó làm mai mối dùm,chuyện đáng lẽ cũng chẵng có gì um sùm.Ngoài chuyện là hôm nay em nhờ thằng bạn gọi tới em nó để làm mai dùm em,nó gọi rồi nói rằng có người muốn gặp nhõ đó (Tức là em).Ai dè đâu lúc em lên gặp thì thấy mặt em nó bùn bùn.Em nó hỏi là anh Tí đâu rồi (Tức là thằng bạn em)?Em nói rằng anh Tí có nói với em là có người cần gặp em mà.Em nói thế thì em nó cũng chịu lên xe em chở đi.Đi uống nước rồi nói chuyện trong 1 nhóm bạn thật đông,em cũng đã cố gắng tỏ lòng thành cho em ấy bít là em thích ẽm.Ẽm cũng bít thế,em thấy ẽm cười.Nhưng chỉ có điều,lúc về ẽm nt riêng với thằng bạn em lúc đầu mai mối dùm là:"Anh koi thường em lắm sao?".Thằng bạn em đưa cho em đọc,đọc xong thì em đã nghĩ trong chuyện này có vấn đề gì ko ổn.Thật ra thì thằng bạn em và nhõ này wen nhau lâu rồi,Thằng bạn em nó nói là ko thích nhõ này nhưng nhõ này lại thích nó.Giờ em cảm thấy mình hơi ganh tị thì phải.Theo các anh thì em nên tiếp tục chuyện tình cảm này hay là nên ngưng lại :(
Chuyện là thế này,ngày hôm wa em có đi chơi cùng 1 thằng bạn.2 Thằng đi hóng mát thì gặp đc 2 đứa con gái dễ thương.Lúc đầu em tưỡng người lạ,ai dè hóa ra thằng bạn em nó có wen 1 đứa trong 2 đứa ấy.Xong 4 đứa nói chuyện 1 lát rồi uống nước xong rồi về.Lúc 2 em nó về xong em và thằng bạn em nói chuyện về con nhõ bạn thằng bạn em.Em kể với nó là em bỗng thấy thích con nhõ bạn của thằng bạn em rồi.Giờ hi vọng nó làm mai mối dùm,chuyện đáng lẽ cũng chẵng có gì um sùm.Ngoài chuyện là hôm nay em nhờ thằng bạn gọi tới em nó để làm mai dùm em,nó gọi rồi nói rằng có người muốn gặp nhõ đó (Tức là em).Ai dè đâu lúc em lên gặp thì thấy mặt em nó bùn bùn.Em nó hỏi là anh Tí đâu rồi (Tức là thằng bạn em)?Em nói rằng anh Tí có nói với em là có người cần gặp em mà.Em nói thế thì em nó cũng chịu lên xe em chở đi.Đi uống nước rồi nói chuyện trong 1 nhóm bạn thật đông,em cũng đã cố gắng tỏ lòng thành cho em ấy bít là em thích ẽm.Ẽm cũng bít thế,em thấy ẽm cười.Nhưng chỉ có điều,lúc về ẽm nt riêng với thằng bạn em lúc đầu mai mối dùm là:"Anh koi thường em lắm sao?".Thằng bạn em đưa cho em đọc,đọc xong thì em đã nghĩ trong chuyện này có vấn đề gì ko ổn.Thật ra thì thằng bạn em và nhõ này wen nhau lâu rồi,Thằng bạn em nó nói là ko thích nhõ này nhưng nhõ này lại thích nó.Giờ em cảm thấy mình hơi ganh tị thì phải.Theo các anh thì em nên tiếp tục chuyện tình cảm này hay là nên ngưng lại :(
. Có bản lĩnh thì cứ tiến lên . Sao phải xoắn ? Mà Bạn tự tin thế nhỉ ? Có cảm giác ăn dưa bở 0 mà mới gặp đã tỏ ra thik ng` ta và cũng ngĩ ng` ta thik mình nhỉ ? 2 đứa duyên trời định à ?

)
, không thích , thì lại đem đi làm mai cho người khác 3
có vẻ coi nhẹ tình cảm con gái đấy.Nếu chủ topix thích thì cứ cố gắng hết mình đi , tìm cách cho cô bé biết tình cảm của mình ::) , phần còn lại thì tùy thuộc vào cô bé có chấp nhận hay không ::) ,dù sao thì thằng bạn của chủ topix cũng xác định là không có thích rồi ::) nên cũng đỡ chút . Nhưng cái vụ mới gặp có 1 lần mà kêu thích , thì chủ topix cần xem xét lại đấy , thích có nhìu nghĩa lắm
cần phải hiểu đúng nó thì sau này sẽ không gặp rắc rối gì ::)
