Phong Vân fan club [4]

Status
Không mở trả lời sau này.
BKV bi giờ bớt đẹp chai rùi nhể...sẹo dài thế cơ mà......:whew:
Mà tớ để ý là mấy cha trong truyện kiếm hiệp cũng ăn chơi phết ....đánh nhau liên miên, chả chịu đi làm giề cả, vậy mà khi cần là móc bạc ra mua ngựa.....nhơ VD còn đỡ, ổng còn có Trung Hoa các.....:D
 
Về nét vẽ của PV , vẽ các chiêu thức võ công thì wa đỉnh rồi chỉ có 1 cái duy nhất thấy hơi kg dc tí là khuôn mặt các NV nhìn cứ hao hao . Nếu như kg có y phục hay vũ khí làm đặc điểm nhận dạng thì có lẽ nhìn quáng gà lun wa 8-}8-}8-}

P/s to RatField : ê cái sign kiểu gì thế ?? chơi xỏ nhau hả X( coi chừng ta cho một phát " súng trấp tam" vào mặt bây giờ
 
p/s tieupham nick tui bị lock rồi vui ko ông:D
Vui chứ sao:D:D,spam nhiều wá hả, cho chừa.
Pác Bảo ko vô spoil cho anh em, đi đâu rùi.Pác longnach biết tiếng hoa ko spoil đi, chứ đừng quăng bom nghe:D:D:D
 
bản phim hoạt hình của Phong Vân, kể chuyện sau khi NP nhập ma kill Hùng Bá. Chưa ai xem wa cái này à ::(
 
longnach tài năng kém cỏi nào có biết tiếng hoa tiếng bông gì đâu.
Ê tiểu phẩm sao nói tui quăng bom, tui trước giờ "ngoan, hiền" có phá ai đâu.
 
Tớ nà tớ vẫn thick nhất quả này....trông cứ như tiến hóa ngược ấy nhỉ...
Tớ vẫn kết em Thanh thanh hơn, em Chu Tuyết ăn mặc thế kia trông già quá..
Nhưng mà thôi, nếu được cả 2 em thì dùng tạm....:))


19.jpg
 
Năm đó NP và BKV 2 người chia ra 2 phe quyết 1 trận sống chết với nhau:
-Phe NP gồm: NP, Kiến Thần, Kiếm Thánh,Tiểu Vũ...
-Phe BKV gồm: BKV, Phá Quân, Thần Phong, Lam Vũ, Tuyệt Tâm ....
-Trọng tài: Dịch Phong, Võ Thiên Hạ
Trận chiến cuối cùng kéo dài 9 tháng 10 ngày vẫn chưa phân thắng bại. Cuối cùng 2 Thủ lĩnh quyết định tung ra 1 chiêu để phân định thắng thua, họ lao đầu vào nhau như hỏa tiễn .Nhưng hỡi ơi cả 2 đã sức tàn lực kiệt tay chân rã rời nên chiêu thức không như ý muốn => BKV chưởng lực không chính xác đánh trúng ngay DP làm cho DP vỡ mồm mà chết, NP thấy con mình chết oan uổng thì ma tính của anh trỗi dậy. Anh hú lên 1 tiếng Tuyết Ẩn trong loạn trảm giết không biết bao nhiêu người của 2 phe.
BKV thấy NP điên cuồng như thề thì sợ hãi cùng cực chỉ biết tròn mắt đứng nhìn thảm cảnh đồ sát mưa máu đầy trời. Kiếm Thần vốn có thù với BKV thấy anh đứng như trời trồng thì lẻn ra sau lưng tung 1 chiêu "bi thống mạc danh" làm cho BKV tàn phế tứ chi, miệng ngáp ngáp xin tha mạng. Kiếm Thần đắc ý vì đại thù đã trả được y bèn ngửa cổ lên trời cười 3 tiếng " ha ha ha" rùi ... lăn đùng ra chết.
NP thì sau khi nhập ma, máu điên cuồng trỗi dậy đã diệt tuyệt 2 phe chính tà. Khi không còn ai để giết anh đã khôi phục nhân tính, thấy tôi lỗi của mình gây ra điên loạn lao đầu xuống vực thẳm mà chết.
Cuộc chiến kinh thế hãi tục không còn 1 người sống xót đúng ra đã không có ai chứng kiến để kể lại, nhưng may sao lúc trận chiến xảy ra có 1 hiền nhân đứng trên đỉnh núi quan sát lại toàn bộ diễn biến và kể lại. Chỉ biết rằng hiền nhân đó họ "Long".
Thế này mà ông nói ko quăng bom hả ông longnach:D:D, viết như vậy còn j PV nữa
 
Cái này là tranh nguyên bản của Hồng Kông, bạn phải lộn ngược đầu lại mới thấy quá trình tiến hóa thuận.
 
sao thằng TV này dại thế nhỉ sao ko chiến cả 2 lấy 1 đứa ăn thua j`:D
 
Tớ nà tớ vẫn thick nhất quả này....trông cứ như tiến hóa ngược ấy nhỉ...
Tớ vẫn kết em Thanh thanh hơn, em Chu Tuyết ăn mặc thế kia trông già quá..
Nhưng mà thôi, nếu được cả 2 em thì dùng tạm....:))


19.jpg

đây là ngã 3 tình đấy . XT đã bảo với Tiểu Vũ là " ng ấy và tui anh phải chọn :-w" và sự thật phũ phàng là đây ;));))
 
Thế này mà ông nói ko quăng bom hả ông longnach:D:D, viết như vậy còn j PV nữa

Cái này là fanfic mừ :D .
Tui nghĩ và viết ra trong vòng 10 phút nên nó hơi lủng củng 1 tí, các bác thấy hay hông. Cho ý kiến để lần sau hiền nhân họ "long" lại kể chuyện tiếp cho các pác nghe
 
thằng cha tieu pham phản động ghê tấn công bác mã lấy đâu phong vân đọcX(
 
Cái này là fanfic mừ :D .
Tui nghĩ và viết ra trong vòng 10 phút nên nó hơi lủng củng 1 tí, các bác thấy hay hông. Cho ý kiến để lần sau hiền nhân họ "long" lại kể chuyện tiếp cho các pác nghe
Cái này giống hơi hướng của Tru Tiên à nha:D:D:D.
thằng cha tieu pham phản động ghê tấn công bác mã lấy đâu phong vân đọcX(
Cái tật spam ko chừa mà còn nói tui là phản động hả.
Chứ cái sign của tui bị thằng khác lấy rùi phải đổi thui.:D:D
Còn 1 tuần nữa có tập mới ....::(::(::(
 
Cái này là fanfic mừ :D .
Tui nghĩ và viết ra trong vòng 10 phút nên nó hơi lủng củng 1 tí, các bác thấy hay hông. Cho ý kiến để lần sau hiền nhân họ "long" lại kể chuyện tiếp cho các pác nghe

tui thấy cũng hay trong thời gian chờ đợi phong vân 120 chúng ta nghe hiền nhân họ "LÔNG"kể chuyện cho đỡ buồn:D
 
tui thấy cũng hay trong thời gian chờ đợi phong vân 120 chúng ta nghe hiền nhân họ "LÔNG"kể chuyện cho đỡ buồn:D

Ông chém cũng đâu có oan, dám bôi bác "hiền nhân" à.
 
Họ Long đi
thế cho nó máu
 
Hiền nhâ họ Lông đứng trên cao nhìn xuống, do có tính sợ độ cao nên choáng, lăn đùng xuống giãy dụa rùi rớt xuống vực die nốt.....thế là ko còn một ai cả.....:))
 
truyện phong vân kết thúc chưa
trước đang coi
tới đời mấy thằng con
thấy lằng nhằng quá nên chả coi nữa
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top