Máu nóng trong người

  • Thread starter Thread starter Wakari
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ưmmmmmmmmmm.

Đánh nhau vì lý do vớ vẫn. :| Tớ không có comment.

Pocollo nói đúng đấy.
 
Từ bé đến giờm ình mới đánh nhau 1 lần hồi cấp 1 =))
 
nhỏ lớn h ko ai dám đánh lộn với mình vì sợ mình.....chết :'>
 
nhu cương gì chả được
miễn không gây án mạng là được rồi
 
MK nó bực cái mình quá ...

P/S: ssr chủ topic đã xả vô đây vì ko bík xả ở đâu .. má
 
làm cái bao đấm đi bạn.lúc nào điên lên ra đấm bao, vừa khỏe vừa hết bực :D
 
tui thì ko chủ trương bạo lực dễ làm đau mình và làm đau đối thủ:hug: vừa mất tình bạn vừa bị thương ,nói chung chả mang cái lợi gì cả ,vì thế lúc nào mà bị ức chế quá tui vô game pk cứ thế cho đến khi hết ức chế
p/s: hồi đó do giải toả ức chế nên vô game l2 pk ,trước khi pk còn full đồ ,sau khi pk xong thì còn mổi cái bản đồ :'>
 
Thật ra là tôi ghét nó lâu rồi , nhưng mà nó cứ chọc cái này ghẹo cái nọ . Sau đó nó đẩy thằng kia vào người tôi , nó biết tôi có máu điên nên muốn chọc đây này . Lần này thì không nhịn nửa đập nó tơi bời luôn :)) . Nhưng đánh xong thí mình sai quá , ngươi ta nói quân tử dùng miệng ko động thủ, Không được hạ cẳng chân hạ cẳng tay . Nhưng biết làm sao được máu lên thì chỉ có trời cứu nó :)) ... Mà đánh xong thì thấy sướng , khỏe khoắng cả người và cảm thấy sảng khoái . Sau lần đó nó né tôi luôn :D
 
Tôi 20 tuổi rồi biết mình đang làm gì , nhưng củng cần được khuyên bảo . Tôi biết dùng bạo lực là ko đúng nhưng ko thể ko dùng .
 
Máu nóng ko thể hiện cho đàn ông, mà là sự phân biệt giữa 1 thằng trẻ con và 1 anh thanh niên trưởng thành :-?

phải là ngược lai chứ , khi còn là 1 thằng trẻ con sẵn sàng lao vào 1 vụ ẩu đả vớ vẩn ....... còn khi đã là 1 anh thanh niên thì ngược lại ;;)
 
Tôi 20 tuổi rồi biết mình đang làm gì , nhưng củng cần được khuyên bảo . Tôi biết dùng bạo lực là ko đúng nhưng ko thể ko dùng .

Đã có chủ ý của riêng mình rồi thì lên đây nhờ tư vấn làm gì nữa.
 
Dạo là thế này , hồi trước tôi và bạn tôi đánh nhau vì cái chuyện ko đâu . ko biết sao lúc đó máu cứ lên như điên mặt 2 thằng đỏ lên như lửa và đánh củng khác dử dội lắm :wink: Thằng thì chảy máu mủi , đứa thì xưng mặt :D . Chuyện củng rỗi bình thường nhưng khi đụng chạm mạnh quá thì giống như có tia điện giật qua đầu và tiếp theo là nóng máu :cool: Ai có thể gúp tôi ngăn những cơn tức giận vô cớ này ko , tôi muốn xin lổi thằng bạn nhưng lại thấy ngại vì tôi đánh trước nó . Tại sao girl ko có máu nóng mà chỉ có đàng ông có thôi . xin mọi người gúp tôi làm nguội cơn tức giận này , củng nói thiệt tôi giận dai lắm đấy

Ai mà ko có máu nóng hả bạn... chỉ tại con gái đa số yếu hơn con trai nên biết đấm ai bây giờ :D. Mỗi khi Vi nóng máu lên thì Vi la oát lên, mấy đứa bạn & bf sợ Vi luôn ~_~ .. tính xấu, đang tập bỏ ::)
Mỗi khi có ai đó/việc gì đó làm bạn tức giận, lùi lại 1 bước, hít thở vào vài phút cho bình tĩnh lại rồi suy nghĩ xem mình nên làm gì.
Còn về việc xin lỗi thì cũng ráng tập nói câu xin lỗi dần dần đi. Có lỗi thì phải xin. Khi ra đường 3 cái này sẽ giúp ích rất nhiều: " thank you, i'm sorry, please" ::)
 
từ bé đến h đánh nhau có mỗi 1 lần :D
lần đầu là hồi cấp 1 ( lớp 3 ) : đánh nhau với con bạn ngồi cùng bàn , vì nó dám tè lên cặp mình :-s kết quả là mình đứt hết cúc áo còn nó rách nguyên cái váy , hồi cấp 1 đi học ở Nguyễn Siêu nên con trai quần đùi xanh áo trắng , con gái váy xanh áo trắng .

còn về sau có ai gây sự ngứa mắt , toàn sai đệ đi làm , tu rồi mà :devil::devil::devil:
 
p/s: hồi đó do giải toả ức chế nên vô game l2 pk ,trước khi pk còn full đồ ,sau khi pk xong thì còn mổi cái bản đồ
chơi shillen elder ấy
:'>
một cuốn sách thôi
về làng pk hết lũ lv 10 đi cho bỏ tức =))
 
Tôi 20 tuổi rồi biết mình đang làm gì , nhưng củng cần được khuyên bảo . Tôi biết dùng bạo lực là ko đúng nhưng ko thể ko dùng .
Cứ nghĩ sau này có thằng khác mạnh hơn mình mà mình đánh không lại, cảm giác bất lực nó thế nào. Rồi nghĩ là đánh kẻ yếu hơn mình là hèn, là không có danh dự etc

Khi nào mình không tránh được, nó nghiêm trọng lắm hãy dùng nắm đấm. Cứ coi như nó là cây súng, không phải muốn dùng lúc nào là dùng.
 
Cứ nghĩ sau này có thằng khác mạnh hơn mình mà mình đánh không lại, cảm giác bất lực nó thế nào. Rồi nghĩ là đánh kẻ yếu hơn mình là hèn, là không có danh dự etc
Gặp thành mạnh hơn tốt nhất nên chạy , ngu gì cho nó đánh ^^ ,còn những thằng ngu đứng lại cho nó đánh mới là hèn .
 
chơi shillen elder ấy
là trò gì ?
lần đầu là hồi cấp 1 ( lớp 3 ) : đánh nhau với con bạn ngồi cùng bàn , vì nó dám tè lên cặp mình kết quả là mình đứt hết cúc áo còn nó rách nguyên cái váy , hồi cấp 1 đi học ở Nguyễn Siêu nên con trai quần đùi xanh áo trắng , con gái váy xanh áo trắng
Cái này hay !!! :D pác này có ý tưởng phong phú =))
" thank you, i'm sorry, please"
liệu có được ko , sao tôi đọc ko hiểu ? cảm ơn bạn , tôi xin lổi , làm ơn @_@
Đã có chủ ý của riêng mình rồi thì lên đây nhờ tư vấn làm gì nữa
tư vấn về cách kềm chế cơn thịnh nộ .
 
là trò gì ?
nó là 1 clas trong L2 thôi
dark elf mage
int cực cao
chưởng fát là tụi lv thấp die ngay :D
lại kô sợ bị kill mất đồ
 
câu này chỉ dùng cho những thằng bại trận,thằng thắng trận nó thấy hèn yếu quá,ko thèm chấp,tha cho đi,trc khi đi thì thằng thua quay lại nói câu này....nhằm gỡ gạc tí sĩ diện còm ( theo lời chú Vũ Đức Sao Biển bình luận truyện Phong Vân :'> )

hehehe,nói thế thôi chứ làm người có nhu có cương,nhưng đừng nhu quá,kẻo thành nhược thì khổ

uh` 10 năm trả thù chưa muôn cũng có nghĩa đó là kẻ thù dai < ko tốt>
hehe 1 điều nhịn là 9 điều nhục thì tớ nói vui thôi hihi:p:p
 
Gặp thành mạnh hơn tốt nhất nên chạy , ngu gì cho nó đánh ^^ ,còn những thằng ngu đứng lại cho nó đánh mới là hèn .

caá dũng lớn nhất ko phải là không sợ chết,cái dũng lớn nhất là dám thoái lui :'>
 
Back
Top