Destiny Island - World of Beginning!

Status
Không mở trả lời sau này.

RavenOmega

Baldur's Gate
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/9/07
Bài viết
44,898
Reaction score
7,131
DESTINY ISLAND

Destinyisland.jpg

Mission: Tìm gặp tất cả những người đã đến đảo (player)

* Rank A :

- 1000 EXP

* Rank B :

- 800 EXP
 
DESTINY ISLAND


"No one can escape destiny"
Không có ai là ngoại lệ với câu nói đó, hãy chuẩn bị đối mặt với số phận...Một khi đã đặt chân lên đây!

Naminé: "Một khi tỉnh dậy hãy đến Destiny Island!"
Ben Ben: "Destiny Island? Tại sao?"
Naminé: "Khi đến đó sẽ có người hướng dẫn cho anh! Và Có một điều anh phải luôn nhớ: Dù bất cứ chuyện gì xảy ra hãy luôn tin vào đồng đội của mình!"
Người bí ẩn ấy giơ bàn tay về phía chúng tôi, mọi thứ trước mắt tôi đều sụp đổ, và rồi ngay cả cái sàn đá tôi đang dứng cũng vỡ vụn, tôi rơi vào khoảng không vô định.
Ben Ben: AAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!


Tôi giật mình tỉnh giấc, và nhận thấy mình đã ngủ gục trên ghế của con tàu. Lại là giấc mơ đó, cả tuần nay mình cứ mơ đi mơ lại cái giấc mơ kỳ lạ đó. Destiny Island - Hòn Đảo Số phận à!
Tôi bước ra bong tàu, đến vị thuyền trưởng đang cầm lái
Ben Ben: "Chúng ta sắp đến chưa ạ?"
Captian: "Cũng sắp rồi, ngay phía trước mặt đó!" nói và chỉ về phía trước.

Tôi nhìn theo hướng chỉ của ngài thuyển trưởng, một hòn đảo khá lớn,
Destinyisland.jpg


Sau chừng mười phút con tàu cập bến, tôi chào tạm biệt ngài thuyền trưởng và đặt chân lên bãi cát vàng của hòn đảo. Theo lời của Naminé, thì trên đảo sẽ có người hướng dẫn, nhưng nếu mình cứ đứng đây thì chắc tới trưa cũng không gặp, xem ra mình phải đi tìm thôi. Tôi quyết định đi vào sâu hơn trong đảo.

Hai tiếng sau.
Hòn đảo này lớn hơn tôi nghĩ, vậy mà nãy giờ vẫn không thấy ai cả. Tôi bèn dựa vào một gốc cây.
Ben Ben: "Chết tiệt! Người hướng dẫn đang ở đâu vậy?"
?????: "Tôi cũng đang tính hỏi câu đó?" Giọng nói vang lên từ phía trên đầu tôi.
Ben Ben: "Ai đó?"
Từ trên cái cây mà tôi dựa vào nhảy xuống một người.

fighter.jpg

?????: "Chào! Tôi là Kai! Vậy ra cậu cũng là người được chọn?"
Ben Ben: "Er..." Tôi không hiểu anh ta muốn nói gì
Kai: "Coi nào! Chẳng phải cậu vừa bảo là đang đi tìm người hướng dẫn sao? Như vậy cậu cũng từng mơ một giấc mơ về những cuộc chiến đấu kỳ lạ sao? Một cậu bé cầm 2 thanh kiếm hình chìa khoá, và một cô gái với mái tóc hơi hoe vàng cầm một thanh kiếm hình hoa hướng dương đen?"
Nghe đến đây tôi hoàn toàn bất ngờ.
Ben Ben: "Làm sao cậu biết chuyện này? Cậu chính là người hướng dẫn àh?"
Kai: "Không phải tôi! Nhưng tôi nhận ra anh, anh là một trong những người từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tuy lúc đó tôi không nhìn rõ anh. Nhưng mà tôi nhận ra trang phục của anh!"
Tôi cố gắng nhớ lại giấc mơ mà tôi thấy cả tuần nay, quả thực lúc đó có một người có cái hình giống y như anh bạn Kai này.
Ben Ben: "Vậy ra cậu cũng là người được chọn!"
Kai chìa bàn tay về phái tôi: "Ừh! Và xin giới thiệu lại, tôi tên Kai!"
Tôi bắt tay cậu ta: "Mình là Ben Ben!"
Kai: "Vậy là cậu vẫn chưa tìm ra người hướng dẫn sao? Cậu đến đây lúc nào?"
Ben Ben: "ừh! Chả thấy ai cả! Mình tới đây cũng khoản hai giờ rồi! Mình đi vòng vòng trên hòn đảo nãy giờ."
Kai: "Tớ thì mới tới đây chừng một giờ! Cũng chả nhìn thấy ai từ lúc rời bãi biển."
Ben Ben: "Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại bãi biển! Có khi họ chờ chúng ta ở đó!"
Kai: " Ừhm! Có thể! Đi chung nha!"
Ben Ben: "Ừ"

Kai joined your party

Chúng tôi quay ngược trở ra bãi biển, không có gì thay đổi nhiều trừ việc có thêm vài dấu gàiy của Kai. Cũng đúng cậu ta đến sau khi tôi rời khỏi bãi biển mà.
Đang ngồi chờ thì con tàu lúc nãy đưa tôi đến đảo xuất hiện. Sau vài phút nó cũng vào bến, từ trên tàu nhảy xuống một người.

avatar_crysis.jpg

Kai: "Một người được chọn khác!"
Tôi gật đầu xác nhận, tôi nhận ra người này, cậu ấy cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Kai nhanh nhẩu.
Kai: "Chào người được chọn khác! Cậu tên gì? Mình là Kai còn kia là Ben Ben!"
????: "Ồ vậy ra đây là người hướng dẫn! Không ngờ mình lại được chào đón đến vậy! Mình là Chester!"
Kai: "Rất tiếc tụi này không phải là người hướng dẫn, tụi này chỉ ngồi đây chờ thôi."
Chester có vẻ hơi thất vọng: "Thế àh! Vậy mà mình cứ tưởng?"
Kai: "Thế có muốn vào nhóm để đi cùng đi tìm không?"
Chester: "Thế cũng được!"

Chester joinded your party​
 
Naminé: - Một khi tỉnh dậy hãy đến Destiny Island!
Kai: - Destiny Island?
Naminé: - Phải! Những người được chọn khác cũng tới đó! Tại đó cậu sẽ gặp người hướng dẫn khác, cứ làm theo lời của anh ta là được!
Người bí ẩn ấy giơ bàn tay về phía Kai, mọi thứ trước mắt Kai đều sụp đổ, Kai rơi vào khoảng không vô định.
Kai: "WWWWWWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"




Một tuần sau khi có giấc mơ kỳ lạ đó, Kai quyết định đáp tàu ra đảo. Nó đang dứng bên cạnh vị thuyền trưởng. Từ xa, hòn đảo dần dần xuất hiện trước mặt nó.
Thuyền trưởng: - Distiny Island àh! Cậu là người thứ hai trong ngày hôm nay nhờ tôi chở ra đảo này rồi đấy!
Kai: - Thế ạ! Chà mình cứ nghĩ là mình đến sớm nhất rồi chứ!
Thuyền trưởng: - Mà các cậu ra đó để làm gì?
Kai: - Hì, bí mật bác ạ!
Thuyền trưởng: - Nếu cậu nói thế thì thôi vậy!

Destinyisland.jpg
Sau chừng mười phút con tàu cập bến, tôi chào tạm biệt ngài thuyền trưởng và đặt chân lên bãi cát vàng của hòn đảo. Trên bãi cát xuất hiện một đường dấu giày hướng vào trong đảo, Kai đóa chắc là của người đến trước quyết định đi theo dấu giày. Nó đi theo dấu giày một thời gian thì mất dấu vì mặt đất từ cát biển sang đá cứng. Thành ra nó đành phải mò mẫm trong rừng.

Một tiếng sau, nó hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Kai: - Gah! Cái tên hướng dẫn @#^%$*@& đang ở đâu vậy nhỉ?
Chán nãn, nó leo lên cây ngồi chờ. Được một lúc thì nó thấy có người đi tới, người đó dựa vào gốc cây,
Untitled-1-1.png

?????: - Chết tiệt! Người hướng dẫn đang ở đâu vậy?"
Vậy ra đây là người được chọn khác nó liền nhảy xuống, nói ngay
Kai: -Chào! Tôi là Kai! Vậy ra cậu cũng là người được chọn?
?????: -Er...
Kai: - Coi nào! Chẳng phải cậu vừa bảo là đang đi tìm người hướng dẫn sao? Như vậy cậu cũng từng mơ một giấc mơ về những cuộc chiến đấu kỳ lạ sao? Một cậu bé cầm 2 thanh kiếm hình chìa khoá, và một cô gái với mái tóc hơi hoe vàng cầm một thanh kiếm hình hoa hướng dương đen?
???????: - Làm sao cậu biết chuyện này? Cậu chính là người hướng dẫn àh?
Kai: -Không phải tôi! Nhưng tôi nhận ra anh, anh là một trong những người từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tuy lúc đó tôi không nhìn rõ anh. Nhưng mà tôi nhận ra trang phục của anh!
??????: - Vậy ra cậu cũng là người được chọn!
Xem ra anh ta đã nhận ra Kai
Kai chìa bàn tay về phía anh ta: -Ừh! Và xin giới thiệu lại, tôi tên Kai!
Người đó bắt tay cậu ta: -Mình là Ben Ben!
Kai: - Vậy là cậu vẫn chưa tìm ra người hướng dẫn sao? Cậu đến đây lúc nào?
Ben Ben: - ừh! Chả thấy ai cả! Mình tới đây cũng khoản hai giờ rồi! Mình đi vòng vòng trên hòn đảo nãy giờ.
Kai: -Tớ thì mới tới đây chừng một giờ! Cũng chả nhìn thấy ai từ lúc rời bãi biển.
Ben Ben: Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại bãi biển! Có khi họ chờ chúng ta ở đó!
Kai: - Ừhm! Có thể! Đi chung nha!
Ben Ben: - Ừ

Ben Ben joined your party​

Cả hai quay ngược trở ra bãi biển, không có gì thay đổi nhiều trừ việc có thêm vài dấu gàiy của Kai. Cũng đúng Kai đến sau khi Ben Ben rời khỏi bãi biển mà.
Đang ngồi chờ thì con tàu lúc nãy đưa Kai đến đảo lại xuất hiện. Sau vài phút nó cũng vào bến, từ trên tàu nhảy xuống một người.
avatar_crysis.jpg


Kai: - Một người được chọn khác!
Ben Ben gật đầu xác nhận, chắc cậu ta cũng nhận ra người này, Kai liền chạy tới chỗ cậu ta.
Kai: - Chào người được chọn khác! Cậu tên gì? Mình là Kai còn kia là Ben Ben!
????: - Ồ vậy ra đây là người hướng dẫn! Không ngờ mình lại được chào đón đến vậy! Mình là Chester!
Kai: - Rất tiếc tụi này không phải là người hướng dẫn, tụi này chỉ ngồi đây chờ thôi.
Chester có vẻ hơi thất vọng: - Thế àh! Vậy mà mình cứ tưởng?
Kai: - Thế có muốn vào nhóm để đi cùng đi tìm không?
Chester: "Thế cũng được!"

Chester joinded your party​
 
DESTINY ISLAND

Destinyisland.jpg

Sau khi cô gái tóc vàng ngã xuống,Cheter đỡ cô dậy,nhưng cô vừa đứng lên không lâu,1 bóng đen khác xuất hiện,bên trong nó là 1 người nào đó ăn mặc kín mít,đáng sợ,trông có vẻ mụ ta là 1 ả phù thủy.....
Ả ta nói với giọng chanh chua,đanh đá:
magicalword-1.jpg

-Naminé,thì ra mi ở đây,ta tìm ra mi rồi nhá....

Cô gái tóc vàng trả lời với khuôn mặt và giọng nói sợ sệt:
Namine.jpg

-Mag...Magical Word,bà làm gì ở đây?
Bà ta cười lên ha hả rồi quay sang tôi,tôi liền rút gươm ở tư thế sẵn sàng và hỏi:
avatar_crysis.jpg

-Mụ kia,bà là ai,1 thử thách khác à???
Bà ta đáp:
magicalword-1.jpg

-Đừng sợ cậu nhóc,đây chỉ là cơn ác mộng do con be` ấy ám ảnh cậu,ta sẽ giải thóat cho cậu
Cô gái tóc vàng:
Namine.jpg

-Đừng nghe mụ ta,số phận của cậu đã được định,hãy đến Destiny Island ngay và tìm những người được chọn với cậu......

Vừa nói xong,mụ giơ bàn tay trái lên và sàn nhà nứt tóat,nhưng không hiểu sao cô gái tóc vàng và mụ ta vẫn lơ lửng,Chester dần chìm vào bóng tối....
avatar_crysis.jpg

-ARRRRRRGGGHHHHHHHH.......
.
..
...
....
.....
Đã 1 tuần sau giấc mơ kinh hòang đó,kể từ hôm ấy,tôi chỉ mơ tòan ác mộng cảnh mà mụ ta cho tôi rớt xuống bóng tối,tôi vẫn còn nhớ cái cảm gáic rơi xuống hệt như thật.Hôm nay,tôi đã dành dụm đủ tiền mua 1 tấm vé đi đến hòn đảo số phận trên 1 con tàu chở khách đi tham quan và xin quá giang với chi phí tự túc^^,đang ngồi với lắm câu hỏi trong đầu,ông chủ tàu đằng sau hỏi tôi:
<No Avatar>
-Nè nhóc,cậu đến hòn đảo đó chi thế,nghe nói cách đây vài giờ cũng có 2 chàng trai khác tới hòn đảo đó,mà nó tồi tàn lắm,đảo chỉ đẹp thôi chứ không hiện đại đâu
"2 chàng trai???",tôi chợt nhớ ra 2 người đã ở trong giấc mơ của tôi,nhưng còn nghi ngờ,tôi đành hỏi chủ tàu:
avatar_crysis.jpg

-Bác ơi,2 cậu ta diện mạo sao thế???
Ông chủ tàu trả lời:
<No Avatar>
-ờ thì,ta cũng không rõ lắm,nhưng nghe nói 1 chàng trai diện mạo thư sinh,cao ráo;còn 1 cậu thì trông rất giang hồ với mái tóc dài ra tận sau lưng....
Thế là đúng rồi,đúng là bọn họ,tôi thật nóng lòng khi muốn biết họ đang làm gì....
.
..
...
1 giờ sau....

Chester đặt bàn chân xuống làn cát trắng mịn của đảo,xung quanh cảnh vật rất thanh bình,có vài 3 cô cậu bé đang chơi trò trận giả,tôi lại và hỏi:
avatar_crysis.jpg

-Mấy bé ơi,các bé có thấy 2 càhng trai 1 trông thư sinh,cao ráo,1 trông giang hồ,tóc dài không???
3 đứa đồng thanh:
<No Avatar>
-Có,ơ, mà không,anh phải đánh bại tụi em trong trò chơi đánh trận thì bọn em mới chỉ
Vừa nói xong,chưa kịp làm gì,chúng đã rượt theo tôi đến dọc cả bãi bỉên,cũng hên là tôi đã cắt đuôi chúng bằng cách chạy nước rút.Tiếp tục đi 1 quãng,tôi thấy 1 cậu bé cởi trần quấn khăn trên đầu trông quen quen,tôi lại hỏi
avatar_crysis.jpg

-Xin lỗi,cậu có biết 2 chàng trai 1 trông thư sinh,cao ráo,1 trông giang hồ,tóc dài không???
Cậu ta quay lại,với khuôn mặt giang hồ,khó chịu trong 1 giây,rồi ớ ra và ngạc nhiên hỏi:
fighter.jpg

-Ơ,cậu là chàng kiếm sĩ đã dỡ đòn cho tớ trong giấc mơ phải không,hóa ra nó là có thật à
Tôi cũng ngạc nhiên chả biết nói gì,liền ngập ngừng đáp:
avatar_crysis.jpg

-Hóa ra là cậu,vậy là tìm được 1 người rồi,mà cậu tên gì thế
Cậu ta nhìn ra biển và nói:
fighter.jpg

-Kai,còn cậu,Chester à,đeo huy hiệu đẹp nhỉ,thôi bây giờ phải đi tìm người thứ 3 đã....

******Kai Has Join Your Party******

Đi thêm 1 khỏang,chúng tôi thấy 1 càhng trai trông giống người sói biến hình và khá giống cậu pháp sư kia, tôi lại hỏi:
avatar_crysis.jpg

-Xin lỗi,có phải cậu là,là,là ai nhỉ Kai....
cậu ta quay lại và làu bàu:
SirusMcCloud.jpg

-Nhỉ Nhỉ cái gì? hỏi thì hỏi lẹ,tui đang bận tì.....
3 người nhìn nhau và ngạc nhiên vô cùng,cười 1 hồi rồi Kai hỏi:
fighter.jpg

-Chào,cậu cũng có gấc mơ ấy phải không,tớ là Kai,còn đây là Chester còn cậu tên gì mà sao đến được đây thế?
Cậu ta cười:
SirusMcCloud.jpg

-Ben Ben,đừng bao giờ gọi là Ben nhá,tớ ghét lắm,mà tớ cũng đang tìm dấu vết các cậu bằng cách đánh hơi,tớ đi nhờ trên thuyền của 1 ông cụ ở cảng phía bắc....
Tôi nghẹn ngùng đáp:
avatar_crysis.jpg

-Vậy là có thế lực bóng tối thật à? ta thật sự là anh hùng sao????
Ben Ben nhìn Kai 1 lúc rồi đáp:
SirusMcCloud.jpg

-Không biết,cứ đi hỏi thăm xem sao,nhưng rất vui được biết các cậu...

******Ben Ben Has Join Your Party******​

CHESTER'S QUEST END​
 
*Tổng kết Story*​

* Rank A :

- Vaan0605
- RaXoS
- Roxas777

* Rank B :

...
 
(Party có thể tham gia)

~ Enemy :

Axel | Lv. 7

axel.jpg


Dusk x 3 | Lv. 2

DuskNobody.jpg


~ Status :


- Axel

HP : 2000
MP : 500
Str : 20
Def : 50
Mag : 25
Mag Def : 100

- Dusk

HP: 30
MP: 0
Str: 5
Def: 2
Mag: 0
Mag Def: 0

~ Enemy Skill :

Dusk

- Attack : + 20 Damage

Axel

- Flame Ring : + 20 Damage (Chiêu vật lý)
- Fire Wall : + 10 Damage (Chiêu Magic)
- Heat Blast : + 50 Damage - Cho mọi thành viên trong Party (Chiêu Magic)
- Blaze Strike : + 60 Damage (Chiêu vật lý)
- Volcanic Burst : + 100 Damage - Cho mọi thành viên trong Party (Chiêu Magic)

~ Turn :

Axel - Dusk - Player - Axel - Dusk - Player - ...

~ Turn Enemy Skill :

Axel

Fire Wall - Flame Ring - Heat Blast - Flame Ring - Blaze Strike - Flame Ring - Heat Blast - Blaze Strike - Volcanic Burst - Fire Wall - Flame Ring - ...

~ Phần thưởng :

* Rank A :

- 1500 EXP
- Protect Ring
- Mythirl x 5
- Magic : Fire -> Fira (+ 15 Damage)

* Rank B :

- 1000 EXP
- Protect Ring
- Mythirl Shard x 5
- Magic : Fire -> Fira (+ 15 Damage)

Chú ý : Sử dụng Magic Fire lên Axel sẽ bị giảm 50% uy lực.
 
PARTY B-C-K BATTLE


Nhóm Kai quyết định lần này đi tìm người hướng dẫn dọc theo bờ biển. Được chừng một đoạn thì một gã tóc đỏ nhảy ra.
Tóc đỏ: - Yo, mấy cậu muốn chơi một trò chơi không?
Ben Ben: - Chúng tôi không rảnh!
Ben Ben nói rồi đi qua mặt hắn, thế nhưng gã tóc đỏ lại chụp lấy vai cậu ta
Tóc đỏ: - Coi nào, sẽ vui lắm đấy!
Ben Ben: -Tôi bảo chúng tôi không rảnh mà chơi với anh! Nói rồi tung ngay một quả cầu lửa vào mặt hắn. Gã tóc đỏ vội buôn tay chụp lấy quả cầu lửa của Ben Ben. Kai nhận thấy sự ngạc nhiên trên mặt của cậu ta. Hiể nhiên là cậu ta ngạc nhiên lắm, vì không ngờ có người đỡ được quả cầu lửa của mình. Gã tóc đỏ cười hì hì cầm lấy quả cầu lửa tung hứng nó như một quả bóng.
Tóc đỏ: -Rất tiết là cậu đã tham gia rồi! Trò chơi này có tên là “ Đánh Lộn” đấy! Và cậu đã ra đòn nên bây giờ tôi phải đáp lễ.
Từ trong quả cầu lửa trong tay gã tách làm hai và biến thành hai chiếc vòng boomeran lửa.
Tóc đỏ: - Các cậu có tới 3 người! không phiền nếu tôi gọi thêm người chứ! Ra đây đi!
Gã bún tay, từ trong lùm cây 3 tên nhóc xuất hiện
- Rõ thưa anh Axel!
Chester nhận ra chúng, chúng là tụi nhỏ đã rủ cậu chơi đánh trận giả. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì 3 tên nhóc đã biến thành 3 sinh vật màu trắng.
Ben Ben & Chester: - Nobody?
Axel hơi khựng một chút, nhưng rồi hắn cười: - Vậy ra đây là những người được chọn! Được, vậy thì lần này ta thử các cậu. Lên đi!
Kai và Chester rút kiếm sẵn sàng tham gia cuộc chiến.

***** Party Battle Star *****​
Untitled-1-1.png
avatar_crysis.jpg
fighter.jpg
V.S
Axelava.jpg
DuskNobody.jpg
X3
Ben Ben đang đứng gần hắn nhất, cậu ta liền tấn công, Axel liền dựng lên một bức tường lửa trước mặt, Ben Ben phải dùng đến năng lực bảo vệ của cây gậy ma thuật để tránh chạm trực tiếp vào bức tường đó.

Begin:
Turn 1: Axel turn
Command: Magic “Fire Wall” on Ben Ben. Ben Ben use Guard
Damage: 25x7+10-40=145
HP Ben Ben: 300-(145-145) = 300 (Guard Effect.)
HP Kai: 240
HP Chester: 350
HP Dusk (x3): 30
HP Axel: 2000

Trong lúc đó thì một con Nobody trườn nhanh tới chỗ của Kai, cái chém nó, nhưng nó nhanh chóng chùi ra phía sau cậu, nó húc đầu vào lưng Kai.

Turn 2: Dusk no.1 turn
Command: Attack Kai.
Damage: 5x2+20-25=5
HP Kai: 250-5=245
HP Chester: 350
HP Ben Ben: 300 (Guard Ability Reload in: 3 Turns)
HP Dusk: 30
HP Axel: 2000

Kai: - Agh!
Chester: - Muốn chơi chứ gì! Ta sẽ chơi tới cùng!

Chester lao tới tấn công Axel, hắn vì còn đang giữ cho bức tường lửa chặn đón tấn công của Ben Ben nên bị hở lưng. Axel trúng kiếm của Chester.

Turn 3: Chester Turn
Command: Attack Axel.
Damage: (54+1)x11-50=555
HP Axel: 2000-555=1445
HP Chester: 350
HP Kai: 245
HP Ben Ben: 300 (Guard Ability Reload in: 2 Turns)
Axel: -Khá lắm! Vậy thì nhận lấy này!
Axel ném chiếc Boomeran lửa trong tay trái của mình về phía Chester, cậu liền nhảy sang một bên tránh, thế nhưng cậu quên mất rằng Boomeran có thể vòng ngược lại thế là bị nguyên một cú trời giáng.


Turn 4: Axel Turn
Command: Flame ring on Chester
Damage: 20x7+20-35=125
HP Chester: 350-125=225
HP Kai: 245
HP Ben Ben: 300 (Guard Ability Reload in: 1 Turns)
HP Axel: 1445

Ben Ben: - Chester, cậu không sao chứ!
Chester: - Không sao! Phía sau kìa!
Một con nobody khác tấn công Ben Ben, cậu phải nhảy lùi lại tránh đòn tấn công của nó.

Turn 5: Dusk No.2 Turn
Command: Attack Ben Ben.
Damage: 5x2+20-30=0
HP Ben Ben: 300 (Guard Ability Reload in: 0 Turn. Ready to use)
HP Chester: 225
HP Kai: 245
HP Axel: 1445
HP Dusk: 30
Từ nơi nào đó Kai nhảy ra tấn công Axel
Kai: - Kyaaaaaaa…

Turn 6: Kai Turn
Command: Attack AXel.
Damage: (50+1)x11-50=511
HP Axel: 1445-511=934
HP Ben Ben: 300
HP Chester: 225
HP Kai: 245

Axel: - Được lắm, nóng máy rồi! HEAT……..
Ben Ben có thể cảm thấy sức mạnh của lửa đang mạnh dần lên: - Mọi người cẩn thận!
Cả nhóm đều lui về phòng thủ
Axel: -HEAT BLAST!
Ba luồn lửa bắn về phái nhóm Kai, cả ba phải dùng vũ khí để chặn lại.
Ben Ben: - Guuuuaaaaa!
Chester: - Kyyyyaaaaa!
Kai: - Hyyyaaaaaaaaaa!
Với sức mạnh của Dream Weapon, ba luồn lửa bị chặn và chuyển hướng bắn lên trời.

Turn 7: Axel Turn.
Command: Heat Blast on Party. All Party use guard.
Damage: 25x7+50=225
HP Ben Ben: 300-(225-40-(225-40))=300 (Guard Effect)
HP Chester: 225-(225-10-(225-10))=225 (Guard Effect)
HP Kai: 245-(225-35-(225-35))=245 (Guard Effect)
HP Axel: 934
HP Dusk (x3): 30

Chưa kịp ổn định thì một con Nobody tấn công Chester, cậu ta đành phải lộn sang một bên tránh.

Turn 8: Dusk no.3 Turn
Command: Attack Chester.
Damage: 5x2+20-35=-5
HP Chester: 225 (Guard Ability Reload in: 3 Turns)
HP Ben Ben: 300 (Guard Ability Reload in: 3 Turns)
HP Kai: 245 (Guard Ability Reload in: 3 Turns)
HP Axel: 934
HP Dusk (x3): 30

Ben Ben: - Cẩn thận đấy! White Magic: Cure!
Một luồn ánh sáng xanh bao bọc lấy vết bỏng do cái vòng lửa của Axel gây ra trên người của Chester.

Turn 9: Ben Ben Turn
Command: Magic Cure on Chester.
Effect: +100 HP
HP Chester: 225+100=325 (Guard Ability Reload in: 2 Turns)
HP Ben Ben: 300 (Guard Ability Reload in: 2 Turns)
HP Kai: 245 (Guard Ability Reload in: 2 Turns)
HP Axel: 934
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: (250+5)-10=245

Axel: -Có sơ hở! – Axel tấn công ngay khi thấy Ben Ben đang nhìn về phía của Chester.

Turn 10: Axel Turn.
Command: Flame Ring on Ben Ben.
Damage: 20x7+20-30=130
HP Ben Ben: 300-130=170 (Guard Ability Reload in: 1 Turns)
HP Kai: 245 (Guard Ability Reload in: 1 Turns)
HP Chester: 325 (Guard Ability Reload in: 1 Turns)
HP Axel: 934
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: 245

Ben Ben: - Gahhhhh!
Vai Ben Ben đau nhói, cậu hơi khuỵ xuống, thừa cơ một con Nobody tấn công cậu tiếp, nhưng lần này thì nó lại đánh hụt.

Turn 11: Dusk No.1 turn
Command: Attack Ben Ben.
Damage: 5x2+20-30=0 (miss)
HP Ben Ben: 170 (Guard Ability Reload in: 0 Turn. Ready to use)
HP Kai: 245 (Guard Ability Reload in: 0 Turn. Ready to use)
HP Chester: 325 (Guard Ability Reload in: 0 Turn. Ready to use)
HP Axel: 934
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: 245

Kai nổi giận: -Đồ hèn!

Turn 12: Kai Turn
Command: Attack AXel.
Damage: (50+1)x11-50=511
HP Axel: 934-511=423
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 245
HP Chester: 325
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: 245

Axel: - Ta cấm mi gọi ta là đồ hèn!
Axel cũng nổi giận, lần này thì hắn tung cùng lúc hai chiếc vòng tấn công Kai.

Turn 13: Axel Turn.
Command: Blaze Strike on Kai.
Damage: 20x7+60-24=146
HP Kai: 245-146=69 ("Danger")
HP Ben Ben: 170
HP Chester: 325
HP Axel: 423
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: 245

Kai bị đánh văng vào một gốc cây,
Kai: - Ah!
Ben Ben & Chester: KAI!
Cả hai chạy đến bên Kai, một con Nobody chặn đường của Chester để tấn công, cậu liền lách qua nó.

Turn 14: Dusk No.2 Turn
Command: Attack Chester.
Damage: 5x2+20-35=-5
HP Chester: 325
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 69 ("Danger")
HP Axel: 423
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: 245

Kai vẫn còn sống, nhưng yếu rất yếu. Ben Ben đỡ nó dậy, để nó tựa lưng vào gốc cây.

Chester chỉa kiếm vào mặt Axel: - Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!
Nói rồi tấn công Axel, Axel liền tung hai chiếc vòng lửa để phòng ngự, nhưng Chester tránh được hết và chém Axel, khiến hắn văng ngay vào một bụi cây.

Turn 15: Chester Turn.
Command: Attack Axel.
Damage: (54+1)x11-50=555
HP Axel: 423-555=-132 (Defeated)
HP Chester: 325
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 69 ("Danger")
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: 245

Ba con Nobody thấy chủ bị đánh, liền tấn công cả đám, một con tấn công Kai, tuy rất yếu, nhưng cậu cũng kịp đưa kiếm dỡ đòn tấn công của nó.

Turn 16: Dusk No.3 Turn
Command: Attack Kai. Kai use guard.
Damage: 5x2+20-25=5
HP Kai: 69-(5-5)=69 ("Danger", Guard Effect)
HP Ben Ben: 170
HP Chester: 325
HP Dusk (x3): 30
MP Ben Ben: 245

Ben Ben: - Để cậu ta yên! Fire!

Turn 17: Ben Ben Turn.
Command: Magic Fire on Dusk No.3.
Damage: (50+1)x11+5-0=561
HP Dusk no.3: 30-561=-531 ("Overkill", Defeated)
HP Chester: 325
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 69 ("Danger")
HP Dusk (x2): 30
MP Ben Ben: 245

Con Nobody thấy vậy liền tấn công Ben Ben, nhưng cậu ta tránh được

Turn 18: Dusk No.1 turn.
Command: Attack Ben Ben
Damage: 5x2+20-30=0
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 69 ("Danger")
HP Chester: 325
HP Dusk (x2): 30
MP Ben Ben: 245

Còn con Nobody kia thì bị Chester xử.

Turn 19: Chester Turn.
Command: Attack Dusk no.2
Damage: (54+1)x11-2=603
HP Dusk no.2: 30-603=-573 ("Overkill", Defeated)
HP Chester: 325
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 69 ("Danger")
HP Dusk (x1): 30
MP Ben Ben: 245

Chỉ còn lại một con, nó tấn công Chester một cách vô vọng, và rồi bị Chester xử luôn.


Turn 20: Dusk No.1 Turn.
Command: Attack Chester.
Damage: 5x2+20-35=-5
HP Chester: 325
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 69 ("Danger")
HP Dusk: 30
MP Ben Ben: 245

Turn 21: Chester Turn.
Command: Attack Dusk no.1
Damage: (54+1)x11-2=603
HP Dusk no.1: 30-603=-573 ("Overkill", Defeated)
HP Chester: 325
HP Ben Ben: 170
HP Kai: 69 ("Danger")
MP Ben Ben: 245

End

Ben Ben thở phù nhẹ nhõm: - Cuối.. cuối cùng cũng xong!

“Clap Clap Clap” có tiếng vỗ tay từ chỗ bụi cây mà Axel bị đánh vào. Cả nhóm căng thẳng nhìn về phía đó, quả thật Axel bước ra hoàn toàn khoẻ mạnh.

Ben Ben: - Ngươi!
Axel: - Bình tĩnh! Chúng ta kết thúc ở đây được rồi! Các cậu đã làm rất khá!
Chester: - Hmph!!
Ben Ben: - Vậy giờ ngươi muốn gì!
Axel: - Không phải các cậu muốn tìm người hướng dẫn sao? – Axel ném về phía Chester, cậu ta chụp lấy nó, đó là một cái bản đồ nhỏ được xếp gọn.
Axel nói tiếp: - Cứ đến căn chòi được đánh dầu trên bản đồ mà nghỉ ngơi! Tới đó sẽ có người hướng dẫn các cậu.
Ben Ben: - Errrr…
Axel: - Đừng lo! Không phải là bẫy đâu, Naminé bảo ta đưa cho các cậu đấy!
Nói rồi Axel biến ra một cánh cửa không gian màu đen, Axel bước qua, và trước khi biến mất.
Axel: - Các cậu nên cẩn thận đấy.

***** Party Battle End *****​
 
*Tổng Kết Story*

* Rank A :

Party : Vaan0605 - Roxas777 - RaXoS

* Rank B :

...

~ Các thành viên có thể cập nhật thông tin chỉ số về nhân vật mình.
 
Mission: Cố gắng thoát khỏi cơn lốc! (tuy nhiên thì sau khi cố gắng bạn vẫn bị hút vào đó...)

* Rank A :

- 1100 EXP

* Rank B :

- 900 EXP
 
Sau khi Axel bỏ đi, chúng tôi dìu Kai đến chỗ căn chòi được đánh dấu trên bản đồ. Nó là một căn chòi nhỏ, nhưng đủ để cho 3 đứa tụi tôi nghỉ lại. Tôi xem vết thương của Kai, và dùng ma thuật của mình chữa cho cậu ấy.

Chester: "Trên đảo chỉ toàn trái cây và nấm! Hoàn toàn không có con thú nào! Xem ra bữa nay tụi mình phải ăn chay rồi! Đã vậy lại chẳng có người nào trên đảo cả!"

Chester vừa bước vào chòi vừa nói, tay và áo cậu ấy đựng một mớ trái cây. Chester thảy cho tôi và Kai mỗi đứa một trái táo, tự mình cũng cầm một trái mà cắn.

Chester: "Mà tại sao đến giờ này mà người hướng dẫn của tụi mình vẫn chưa đến!"

Kai: "Ai biết hắn! Tui là tui ghét nhất ai có hẹn mà lại không đến"

Chester: "Xem ra đêm nay tụi mình phải ngủ trên đảo rồi! Hi vọng hôm nay trời không có bão."

Chester vừa nói xong thì không báo trước, thình lình trời đổ mưa.

Kai quạu: "Miệng mồm thế đấy! Mưa rồi kìa!"

Chester cãi: "Gì hả? Bộ tại tui mà trời mưa sao? Khi nãy tôi đi tìm đồ ăn trời hoàn toàn không có mây cơ mà!"

Chester nói đúng, đây không phải là cơ mưa do tự nhiên, mà là do pháp thật Water tạo ra. Tôi cảm thấy có ma lực trong những giọt nước mưa, tôi bèn nói với Kai và Chester, cả 2 cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

Ben Ben: "Nếu các cậu không tin, thì thử nến thử nước mưa xem!"

Chester đưa tay ra ngoài cửa chòi hứng vài giọt rồi nếm thử, cậu ta phun phì phì.

Chester: "Gì thế này? Nó mặn chát!"

Ben Ben: "Bởi vì nó là nước biển! Kẻ nào đó đã dùng ma thuật lấy nước biển để làm ra mưa! Chắc chắn có kẻ đang âm mưu làm gì đó!"

"BOOM"

Chúng tôi nhảy dựng lên vì tiếng nổ, nó vang ngay bên ngoài chòi. Không nói gì cả, cả đám chúng tôi liền chạy ra ngoài. Trước mặt tụi tôi, không thể tinh được là một cơn lốc xoáy. Nó giống như một con bò rừng khổng lồ đang điên cuồng lao đến chỗ căn chòi của cúng tôi, những cái cây trên đảo đều bị trốc gốc kéo lên tận trên cao. Chúng tôi hốt hoảng bỏ chạy

Kai: "GÌ THẾ NÀY? LỐC XOÁY NGAY GIỮA ĐẢO Ư?" Kai hét lớn, vì gió quá to.

Ben Ben: "NÓ THÌNH LÌNH XUẤT HIỆN NGAY GIỮA ĐẢO THẾ NÀY, CHẮC CHẮN LÀ PHÉP 'TONARDO'. NHƯNG MÀ LẦN ĐẦU TIÊN TÔI NHÌN THẤY MỘT CƠN BẢO ĐƯỢC TẠO RA DO PHÉP TONARDO MÀ LẠI LỚN THẾ NÀY. NGƯỜI TẠO RA NÓ CHẮC CHẮN CÓ MA LỰC RẤT MẠNH" Tôi cũng hét lại

Chester: "BEN BEN! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC LÀ ĐỂ KHEN AI ĐÓ! CÓ CÁCH NÀO DỪNG CƠ BÃO LẠI KHÔNG? NẾU KHÔNG CHÚNG TA SẼ BỊ CUỐN ĐI MẤT ĐẤY!"

Ben Ben: "RẤT TIẾC LÀ KHÔNG? VỚI PHÉP TONARDO THÌ NGOẠI TRỪ CHÍNH NGƯỜI TẠO RA NÓ MUỐN DỪNG THÌ KHÔNG CÓ CÁCH NÀO DỪNG LẠI CẢ?"

Cả đám chúng tôi chạy rối chết trong màn mưa mặn chát với cơn bão ở sau lưng, và rồi xui xẻo thay, Kai bị vấp ngã. Có thể vết thương của cậu vừa mới nhói lên, và nó khiến cậu bị vấp trong lúc chạy. Không còn cách nào khác chúng tôi đành quay trở lại để đỡ cậu ta. Cả ba chúng tôi đều bị chậm đi rất nhiều.

Kai: "CÁC CẬU MAU BỎ TỚ LẠI VÀ CHẠY ĐI!"

Chester: "KHÔNG ĐỜI NÀO! CẬU LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA TỤI NÀY! TỤI NÀY NHẤT ĐỊNH KHÔNG BỎ CẬU LẠI!"

Tụi tôi vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng rồi cơn lốc cũng bắt được chúng tôi. Tôi bị cơn lốc kéo lên khỏi mặt đất, và cuốn xoay vòng vòng, Kai và Chester cũng chịu cùng số phận với tôi, tụi tôi cố gắng túm chặt nhau nhưng rồi một thân cây dừa bay tới trước mặt theo phảng ứng chúng tôi liền buôn tay để dở thế là cả 3 bị tách nhau ra, và cuốn xoáy tậng trên cao của cơ lốc.................


------------------------------------------------------------------------
Đây là đoạn diễn ra trước cơn lốc, không biết viết thé nào cho phù hợp nên để nó xuống dưới cùng. :D

Tối hôm đó, trên một ngọn núi nhỏ nhìn vào nhà nghỉ, có một cô gái trẻ mặc áo choàng nhìn xuống, cô ta đội 1 cái mũ chóp... Axel hiện ra sau lưng người đó...


Axel:
- Vậy là cô có thật? Ta cứ nghĩ cô chỉ là tin đồn?


Magical Word:
- Thật, hay giả, không quan trọng, nhưng ngươi đến đây làm gì? Để bảo vệ bọn nhóc kia, hay muốn đối phó với ta?


Axel:
- Cả hai, ta muốn xem "Magical Word" huyền thoại là người như thế nào!


Magical Word:
- Ngươi nghĩ có thể thắng ta?


Axel:
- Không chắc, nhưng ngươi hẳn là thần, mới có thể đánh bại hết ta và những Nobodies này. Cùng một lúc!!!

Một loạt những sinh vật màu trắng, bao gồm cả những con khổng lồ xuất hiện.


Magical Word:
- Thần thánh dù có hay không, chẳng qua cũng chỉ là một lũ rác rưởi khốn khiếp... Khi tim ta tan nát, ta đã gọi họ, nhưng không ai trả lời... Chỉ có con người mới quyết định vận mệnh của các thế giới...!

Cô ta nói bằng một giọng đều không thay đổi, đặt tay lên ngực, cô ta quay lại... Axel chợt thấy giật mình, lùi lại vài bước... Cô ta tiến đến...

Magical Word:
- Ngươi có thấy tim ta đang tan vỡ không? Có cảm thấy sức mạnh từ sự vô cảm của ta không? Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng ta bằng đội quân vô dụng sau lưng ngươi? Trả lời xem!!!

Axel không bình tĩnh được nữa, hắn và tất cả các Nobodies lao đến...


Magical Word:
- Đây là kết thúc!

Cô ta rút kiếm ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp núi!

Mọi người trong nhà nghỉ chợt tỉnh, chạy ra ngoài...

Axel nằm trên mặt đất, toàn bộ các Nobodies đều đã tan biến... chỉ sau một đòn...


Axel:
- Không phải là thần... ngươi... là quỷ... Sao chỉ cần rút kiếm mà...


Magical Word:
- Cũng có thể, vì ta mất nhân tính lâu rồi, tuy nhiên ta không phải là thứ giẻ rách như bọn Heartless hay Nobody các người đâu!

Cô ta giơ tay trước mặt Axel... bàn tay phát sáng...

Magical Word:
- Không có tim thì ngươi cảm nhận tình yêu thế nào nhỉ? Thôi vậy, để ta giúp ngươi khỏi phải sống đau khổ nhé!

Một tiếng nổ nữa vang lên...

.....................

Magical Word chỉ kiếm lên trời, một cơn lốc kéo đến, nhắm thẳng về hướng các KeyBlade Masters...
 
*Tổng Kết Story*

* Rank A :

Party : Vaan0605 - Roxas777 - RaXoS

* Rank B :

...

~ Các thành viên có thể cập nhật thông tin điểm của mình.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

???:
- Còn nhớ em chứ?
 
Kuroo Zero định lấy băng che mắt khi nhìn thấy cô bé ...

Không hiểu sao hắn làm như vậy, hắn chưa từng nhút nhát. Eternity trong lòng Kuroo Zero đang nói với hắn để cậu gặp cô bé ... và Kuroo Zero gật đầu và nói :
th_49.jpg

- Lần cuối tao giúp mày ...

Eternity :
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

- Anh nhớ ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

???:
- Chúng ta lại gặp nhau ở đây? Cuộc hành trình của hai ta đều đã kết thúc, giờ em không phải tìm chị mình nữa
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity :
- Em đã tìm thấy chị ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

???:
- Không

Cô bé khóc
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

???:
- Chị của em đã chết...
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity lấy tay quệt nước mắt cho cô bé ...
- Anh rất tiếc ...
 
Cô bé lùi lại..như tránh cánh tay của Eternity
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

???:
- ...Chị em không phải đột ngột chiến, mà là chết sau khi đấu với kẻ khác...Coi như chúng đã gián tiếp giết chị của em
 
4c64e56ad4bcb05fa3e7380b77827660flv.jpg

Eternity cũng lùi lại còn Kuroo Zero thì cười thầm trong lòng Eternity ...
- Có người giết chị em ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

???:
- Đúng, và một trong những kẻ đó là ngươi!!!

Cô bé chỉ tay vào Eternity
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

???:
- Tên ta là Kokoro Katsura, em gái của Kotonoha Katsura, Biệt hiệu của ta là Magical Heart, tương tự như chị ta
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top