[Thảo Luận] Classic Rock - Metal

Status
Không mở trả lời sau này.

Dream Theater

<blink><font color="#2f4f4f"><b>Youth Gone Wild</b
Tham gia ngày
8/5/04
Bài viết
890
Reaction score
26
Topic cũ đã lock do vượt quá 100 pages.

Lí do: xem thông báo :D.

Anh em vào đây tiếp tục bàn luận, châm chích, tranh luận, chửi nhau về rock tiếp đi. Topic này dạo này êm ấm quá, ko có gì kích thích :D

No rules for all guys /m\

Update 3/9:
Topic dành cho metal, ko bàn luận về NU,ko bàn luận về rock việt trong đây,ai vi phạm chém
cần thì tạo topic riêng.
 
Trọng tài của chúng ta xác định sai đối tượng rồi :-"
Fan của dòng nhạc khác không vào đây, và có vào thì cũng không ăn nói như bác Endlesslove đâu. Phải có cái tai nghe rock thì mới nói trong đây chứ.
 
Lắm thằng thích vuốt đuôi nhỉ :))
Còn tớ là fan Bức Tường đây :)). Riêng về ý nghĩa, ca từ, tư tưởng và tiếng Việt của BT là đủ làm tớ thích. Còn bạn nào chê thì cứ việc :))
Ông h1volt3 quen Hiếu H25 à? Thấy ông comment trong blog hắn.
 
Đúng rồi. Ông quen nó à :D
Hiếu là bạn cấp 2 của tôi.
Mới tìm lại được :))
 
Tôi với nó học cùng lớp đại học :D Thành viên 3D trại đây :))
Nó làm tôi nhiễm blues :))

Topic sắp bị refresh, thoải mái tí ae :))
 
Nói chung là thấy tạm đủ trình thì nói,ko thì cứ ở nhà nghiền ngẫm tự sướng cho nó thông cái đã
 
Thế chúng nó đánh không hợp tai mình, không làm mình sướng được thì không có quyền chê vì chúng nó mang cái mác là "rock Việt" à ? Band loại Bức Tường trên thế giới có bao nhiêu nhỉ ? Kể ra chắc cũng được vài trang giấy A4 <- thiếu thốn lắm hay sao cứ phải tìm "cái band" của VN để nghe nhỉ ? Để chứng minh mình là người Việt thích xài hàng Việt không thích xài hàng nước ngoài à ?

Ở đời có nhiều chú mắc cái bệnh rất lạ, so sánh rock Việt thì đek bao giờ dám so sánh với các band trên thế giới mà luôn đi so sánh trong đất nước VN này. Rồi cứ "có rock band VN nào thành công được như thế" ? VN là cái đinh gì trong làng metal thế giới ? Thành công lớn ở VN thì có được cái quái gì ?Đánh không hay bằng nước ngoài mà cứ bắt người ta nghe xong phải khen, không được chê <- tự sướng kiểu quái gì thế nhỉ ? So sánh chán chê rồi thì lại "mày đánh được như tụi nó không mà ngồi đó chê" -> vào forum metal-archives search từ khóa Cryptopsy thử xem bị bao nhiêu người chửi cho thúi mặt với cái album 08 rồi post 1 câu tiếng Anh hỏi bọn nó thử xem "các bạn có chơi được như thế không mà đi chửi người khác" xem kết quả nhận được là gì ? Cái kiểu suy nghĩ này giống 1 bố lúc trước bên box Phim Ảnh nhỉ, phim dở thì cứ im lặng mà coi, không được quyền chê bai hay đánh giá gì vì "công sức người ta bỏ ra rất lớn".

Biết nhóm Atmosphere không ? Nhóm mà luôn được gọi là một trong những thrash band đầu tiên của VN đấy (ai nghe thrash nhiều khác rõ band này "thrash" cỡ nào), đọc thử cái review này đi:


Hãy mừng cho cái "rock band VN thành công được như thế" ở VN khi chưa nhận được bất kì review nào trên metal-archives.

Mấy cái trên thôi khỏi nói nữa, tôi không muốn gây sự với ai cả. Chuyện 2 ông tự đi mà giải quyết với nhau. Chỉ có 1 cái tôi nói thẳng là wiki với metal-archives, những cái trên đấy chỉ là do peer cập nhật, chả phải là cái quái gì quý báu chính xác 1000% hết. Đc chưa?

Còn về phần Bức Tường, tôi thấy bạn này comment hơi bị nhiều, mà thực sự vẫn là ca tụng nhạc tây, coi khinh nhạc việt. Trước tiên tôi phải khẳng định có những người coi thường nhạc việt như ở đây làm nền âm nhạc nước nhà chậm phát triển hơn rất nhiều. Xét như trong một gia đình, ngoài đường người ta giáo sư, tiến sĩ ầm ầm, nhưng bố mẹ đi đâu cũng khoe thằng con mình đỗ được vào đến cấp 3. Các nước khác nó làm đủ các thứ vệ tinh, tàu con thoi, rồi tên lửa này nọ... Việt Nam vẫn còn tự hào với cái Vinasat chia chung với tận Braxin. Hơn nữa, âm nhạc nó khác với những thứ ấy, sự khích lệ quan tâm của mọi người đóng một vai trò rất lớn. Muốn nhạc Việt, hay ích kỷ hơn là rock việt phát triển, mà người dân Việt chẳng ta chẳng đóng góp được tí chút nào, thậm chí chẳng thèm quan tâm đoái hoài đến xem nó sống nó chết thế nào, lại cứ mở mồm ra là nước ngoài thế này, nước ngoài thế nọ. Tôi xin dám hỏi các cậu có bài nào, hay album nào hay lắm quá thế đến nỗi các cậu phải coi thường, phải nói "loại này, loại nọ" cả những bài hát có giá trị, được viết ra bằng tiếng mẹ đẻ của mình không? Tôi thành thật khuyên những ai "tự cho mình là hiểu biết về âm nhạc" bỏ ra chút ít thời gian nghe qua rock Việt, đảm bảo sẽ thấy được cái hay của nó, nếu như không phải kẻ chỉ biết chạy đua theo phong trào. Nói riêng về BT, những bài hát như Bình minh sv, Đường đến ngày vinh quang, Cây bàng... một só bài hát đến giờ nghe lại tôi vẫn thấy rất hay, rất xúc động và không kém gì nhạc nước ngoài.
Còn về cá nhân tôi, tôi cũng có theo dõi tình hình pt của "cái được gọi là Rock Việt", từ cái thời ĐBT, Desire, Da Vàng, Atomega, đến BT, GTĐ, Coming Late, Atmosphere, Microwave, gần đây là những Ngũ Cung, Cát (TGĐ), ZZ, BB, UnlimiteD..., thậm chí tôi có chơi nhạc và quen biết một số người trong đó. Và mặc dù hiểu biết còn khá khiêm tốn và hạn chế, tôi phải nói những gì họ làm được là rất tuyệt vời. Không dám bàn về trình độ, xin hỏi cậu đã nghe được bao nhiêu "Rock Việt" mà lớn tiếng nói như vậy?

Biết nhóm Atmosphere không ? Nhóm mà luôn được gọi là một trong những thrash band đầu tiên của VN đấy (ai nghe thrash nhiều khác rõ band này "thrash" cỡ nào), đọc thử cái review này đi:

:)). Miễn bàn về cái này. Nhắc lại 1 lần nữa metal-archives đối với tôi chẳng khác so với mấy site NRO, r0e, hhmt, aeg là mấy, vậy thôi.

quangkatarn nói:
Endlesslove@: Mình biết bạn không thích rock nên mới nói như vậy. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn muốn nói sao thì nói, nếu như bạn thích Pop hay Dance hoặc là Hip Hop(đoán đại) thì cứ tạo cái riêng cho mình 1 cái topic, hà cớ gì bạn vào đây phát biểu linh tinh chi cho người khác ghét. Còn cái vụ rock Việt hay rock nước ngoài, riêng mình thì cảm thấy ai hay thì mình nghe, ai dở thì khỏi nghe, quá dễ dàng. Cám ơn ý kiến của bạn về rock, mặc dù mình chẳng thích cái ý kiến bạn.

Xin lỗi bạn, tớ thích metal, không nghe hiphop, rap. Tớ cũng xin lỗi luôn cả bạn

bombinvan nói:
- Đừng khoe mình đam mê này nọ. Đây ghét!

Tớ nói như vậy có sao không? Đừng có vin vào người này người kia ở đây từ bao giờ, có đóng góp gì mà phát ngôn bừa bãi. Ngoài trời này còn có trời khác cao hơn. Tớ chỉ nói thế thôi

Tiện thể tôi muốn hỏi "VN là cái đinh gì trong làng metal thế giới ?", theo mấy bạn thì metal thế giới có cái gì đáng để bạn coi là ông trùm, ông tổ, hay ông mặt trời đến thế, để tôi còn mở mang tầm mắt. Hãy công bằng hơn với nhạc Việt đi. Mà cho thêm 1 khẳng định nhé: Tôi không chỉ nghe nhạc Việt, và đa phần âm nhạc tôi nghe là nhạc nước ngoài. Nói vậy để đừng ai đổ cho tôi là "chứng minh mình là người Việt thích xài hàng Việt không thích xài hàng nước ngoài" hay "ếch ngồi đáy giếng"

PS: Có ai nghe KISS không?
 
Tôi với nó học cùng lớp đại học :D Thành viên 3D trại đây :))
Nó làm tôi nhiễm blues :))

Topic sắp bị refresh, thoải mái tí ae :))

Ông là tên nào trong 3D trại đó ;;)

Bạn endlesslove viết dài thế chắc hẳn tốn rất nhiều thời gian. Hôm qua tớ cãi nhau mất cả buổi tối viết được mỗi 3 bài, dài cũng tầm đó :-s
 
khà khà ta đã ngộ đạo ra triết lý âm nhạc và loại nhạc bây lâu nay đang kiếm tìm rồi:

Baby là anh đó, baby thật xinh trai
Baby đội nón hiphop, áo Baby Milo cùng quần tụt
Baby làm quen bé, baby thật ga lăng
Baby tặng bé chocolate thơm ngon với chú gấu xinh Teddy
Và rồi mến thật nhiều, nhớ thật nhiều
Nhểnh mặt lời nói ngại ngùng lời nói ngại ngùng của baby
Rồi rất muốn gặp baby, rất muốn được yêu thương
Được baby xinh trai chở đi ăn kem nè
Oh baby! I love you!

----
này Endlesslovetaxes - Tình yêu thuế vĩnh cửu:

She wears her satins like a lady
She gets her way just like a child
You take her home and she says maybe, baby
She takes you down and drives you wild

Everybody says shes lookin good
And the lady knows its understood
Strutter


wow classics! nhất là khi nghe thằng con lợn Axl Rose lên sóng radio bàn luận về KISS nhaaaaaaaaaa
ủa mà có đúng là KISS này ko
P/s: mình lại ko nghiêm túc để chui vào topic nghiêm túc rồi :))
 
Mấy cái trên thôi khỏi nói nữa, tôi không muốn gây sự với ai cả. Chuyện 2 ông tự đi mà giải quyết với nhau. Chỉ có 1 cái tôi nói thẳng là wiki với metal-archives, những cái trên đấy chỉ là do peer cập nhật, chả phải là cái quái gì quý báu chính xác 1000% hết. Đc chưa?
Miễn bàn về cái này. Nhắc lại 1 lần nữa metal-archives đối với tôi chẳng khác so với mấy site NRO, r0e, hhmt, aeg là mấy, vậy thôi.
Qua 2 đoạn này cũng đủ biết đầu đồng chí không tồn tại trên cần cổ rồi . Hỏi 1 câu đơn giản: những thằng trong mấy forum đó có khi nào tự khám phá ra được 1 band nhạc có chất lượng mà trên metal-archives chưa có không ? Người ta đi dò info về metal bands thì vào mấy forum đó hay vào metal-archives ? Metal-archives không được cập nhật thường xuyên thì mấy chú VN lấy gì tự sướng, vào mấy forum kia để nghe ngóng à ?

Còn về phần Bức Tường, tôi thấy bạn này comment hơi bị nhiều, mà thực sự vẫn là ca tụng nhạc tây, coi khinh nhạc việt. Trước tiên tôi phải khẳng định có những người coi thường nhạc việt như ở đây làm nền âm nhạc nước nhà chậm phát triển hơn rất nhiều. Xét như trong một gia đình, ngoài đường người ta giáo sư, tiến sĩ ầm ầm, nhưng bố mẹ đi đâu cũng khoe thằng con mình đỗ được vào đến cấp 3. Các nước khác nó làm đủ các thứ vệ tinh, tàu con thoi, rồi tên lửa này nọ... Việt Nam vẫn còn tự hào với cái Vinasat chia chung với tận Braxin. Hơn nữa, âm nhạc nó khác với những thứ ấy, sự khích lệ quan tâm của mọi người đóng một vai trò rất lớn. Muốn nhạc Việt, hay ích kỷ hơn là rock việt phát triển, mà người dân Việt chẳng ta chẳng đóng góp được tí chút nào, thậm chí chẳng thèm quan tâm đoái hoài đến xem nó sống nó chết thế nào, lại cứ mở mồm ra là nước ngoài thế này, nước ngoài thế nọ. Tôi xin dám hỏi các cậu có bài nào, hay album nào hay lắm quá thế đến nỗi các cậu phải coi thường, phải nói "loại này, loại nọ" cả những bài hát có giá trị, được viết ra bằng tiếng mẹ đẻ của mình không? Tôi thành thật khuyên những ai "tự cho mình là hiểu biết về âm nhạc" bỏ ra chút ít thời gian nghe qua rock Việt, đảm bảo sẽ thấy được cái hay của nó, nếu như không phải kẻ chỉ biết chạy đua theo phong trào. Nói riêng về BT, những bài hát như Bình minh sv, Đường đến ngày vinh quang, Cây bàng... một só bài hát đến giờ nghe lại tôi vẫn thấy rất hay, rất xúc động và không kém gì nhạc nước ngoài.
Còn về cá nhân tôi, tôi cũng có theo dõi tình hình pt của "cái được gọi là Rock Việt", từ cái thời ĐBT, Desire, Da Vàng, Atomega, đến BT, GTĐ, Coming Late, Atmosphere, Microwave, gần đây là những Ngũ Cung, Cát (TGĐ), ZZ, BB, UnlimiteD..., thậm chí tôi có chơi nhạc và quen biết một số người trong đó. Và mặc dù hiểu biết còn khá khiêm tốn và hạn chế, tôi phải nói những gì họ làm được là rất tuyệt vời. Không dám bàn về trình độ, xin hỏi cậu đã nghe được bao nhiêu "Rock Việt" mà lớn tiếng nói như vậy?
Đúng rồi, đâu có album, bài nào hay đâu, dở cả đấy. Dở đến mức Viết Thanh của UnlimiteD mà ai ngưỡng mộ ở trên kia phải đạo Another Day của Dream Theater đấy. Muốn xem chi tiết nữa thì vào link dưới đây:
Mã:
http://artofrock.de/showthread.php?t=32
Tai mình vốn có thói quen tự sướng với những band có chất lượng rồi, giờ bảo bảo nghe Ngũ Cung đi thì mình thà thẩm Dream Theater tiếp còn hơn. Kẻ học việc không phải bắt chước từ ông thầy được một vài ngón nghề nho nhỏ thì có thể được như ông thầy và khiến người ta chấp nhận (trừ khi người đó có tinh thần tự sướng cực cao).

Tiện thể tôi muốn hỏi "VN là cái đinh gì trong làng metal thế giới ?", theo mấy bạn thì metal thế giới có cái gì đáng để bạn coi là ông trùm, ông tổ, hay ông mặt trời đến thế, để tôi còn mở mang tầm mắt. Hãy công bằng hơn với nhạc Việt đi. Mà cho thêm 1 khẳng định nhé: Tôi không chỉ nghe nhạc Việt, và đa phần âm nhạc tôi nghe là nhạc nước ngoài. Nói vậy để đừng ai đổ cho tôi là "chứng minh mình là người Việt thích xài hàng Việt không thích xài hàng nước ngoài" hay "ếch ngồi đáy giếng"
Thế cho hỏi ngược lại: rock/metal là do VN tự sáng chế/khai quật/phát triển hay những gì VN làm được hiện nay đều do kế thừa từ nước ngoài ? Metal thế giới đâu có gì là trùm đâu, chỉ đủ cho những band trong cái link artofrock đưa ở trển "kế thừa" chút chút thôi.

Đã chấp nhận chơi một cách đúng nghĩa thì chấp nhận bị so sánh với cả thế giới, cứ mãi so với VN thì thế này thế kia thì được quái gì ? Một kiểu tự sướng thật cao thủ như cái danh diva mà bây giờ cả đống ca sĩ VN được gán mác -> hóa ra những diva đó là ngang ngửa/không thua gì những Madonna, Celine Dion, Whitney Houston, etc....
 
Redgord@: Làm ơn bớt nói linh tinh lại giùm mình, nếu bạn vào đây chủ yêu "gây chiến" thì tốt nhất đừng vào.

Bạn bảo hành động :hug: chào mừng ngày 2-9 của tôi là linh tinh sao! Ở ngaòi kìa kìa, người ta còn đang để avartar và chữ kí hình cờ tổ quốc đầy ra đấy!
Thứ 2 là cái kiểu nói " cái thằng redgord từ NRO ", X(X(X(X(. Quá mức cực đoan và phân biệt, tôi ko đại diện cho bất cứ 1 diễn đàn, hay 1 website nào cả.
Tất cả các ý kiến đều xuất phát từ bản thân và do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Bởi vậy, mong mọi người hãy bỏ ngay cái suy nghĩ tôi vô diễn đàn này để gây chiến hay nhằm giải quyết thù hằn với ai đó!
Chấm dứt tranh luận tại đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ông là tên nào trong 3D trại đó
Hì hì, ko nói. :p

Album mới của Haggard chán quá. ::(

KISS tớ thích vài bài unpluged. :D
 
khà khà ta đã ngộ đạo ra triết lý âm nhạc và loại nhạc bây lâu nay đang kiếm tìm rồi:

Baby là anh đó, baby thật xinh trai
Baby đội nón hiphop, áo Baby Milo cùng quần tụt
Baby làm quen bé, baby thật ga lăng
Baby tặng bé chocolate thơm ngon với chú gấu xinh Teddy
Và rồi mến thật nhiều, nhớ thật nhiều
Nhểnh mặt lời nói ngại ngùng lời nói ngại ngùng của baby
Rồi rất muốn gặp baby, rất muốn được yêu thương
Được baby xinh trai chở đi ăn kem nè
Oh baby! I love you!

Hô hô, bài này con em tôi trước bật nghe suốt, mình nghe riết cũng thuộc luôn mới nhục =)), lời thiếu đoạn chorus rồi, thật là vãi chưởng

ủa mà có đúng là KISS này ko

À thì không phải rồi... 1st hit à?

Band này tôi thích nhất ở cái acousticwork, nghe qua cái MTV quả thật là đỉnh cao. Mà sao mọi người ghét chú Rose thế nhỉ? Mà cậu nói thế là có ý gì?


Qua 2 đoạn này cũng đủ biết đầu đồng chí không tồn tại trên cần cổ rồi . Hỏi 1 câu đơn giản: những thằng trong mấy forum đó có khi nào tự khám phá ra được 1 band nhạc có chất lượng mà trên metal-archives chưa có không ? Người ta đi dò info về metal bands thì vào mấy forum đó hay vào metal-archives ? Metal-archives không được cập nhật thường xuyên thì mấy chú VN lấy gì tự sướng, vào mấy forum kia để nghe ngóng à ?

Những thằng như cậu có vẻ thích đi xỉ nhục người khác nhờ? Thế chằng phải mấy band ở VN cũng có trên mt-ar cả hay sao? Thế không phải là peer cập nhật hay sao? Hóa ra tôi ngộ ra là cứ đi dò info về metal thì cậu lại chui vào đấy =)) Ôm lấy cái giếng to... Còn nữa, mấy thằng như cậu thế nào thì tôi chẳng biết, nhưng đừng nói là ai cũng đi mò mẫm mấy trang nghe rock để mà tìm band mới hay tìm những cái người ta ngợi ca để nghe cho nó thời thượng. Xin khẳng định 1 lần nữa những ai chỉ biết đi dò info rồi cứ vin vào, cho nó là 1000% chuẩn thì khỏi nghe nhạc, khỏi tìm hiểu... Thông tin đấy rồi, ta hiểu biết, ta phán... trùng ý kiến với số đông thì khỏi lo là sai nhé, thằng nào nói ta thì nó nói cả thiên hạ, ứ phải mình ta sai :-s.

Đúng rồi, đâu có album, bài nào hay đâu, dở cả đấy. Dở đến mức Viết Thanh của UnlimiteD mà ai ngưỡng mộ ở trên kia phải đạo Another Day của Dream Theater đấy. Muốn xem chi tiết nữa thì vào link dưới đây:

Oh hô hô, ai ngưỡng mộ ai thế nhỉ? Đạo nhạc à? Đừng lấy cái đấy ra để mà ngụy biện. Trong rock, metal không có cấm cover, DT với Qr chả giã PF với Metalic móm cả miệng ra rồi chứ. Ừ thì đạo nhạc là sai, thế Stairway to Heaven có đạo nhạc không, có hay không? Xin lỗi cậu thế cậu thấy cái hay là thế nào ạ? Cậu nghe được mấy bài nhạc Việt rồi mà cậu kêu dở cả? Another day tôi vẫn nghe thường xuyên đấy, cậu thấy hay ở chỗ nào cậu nói dùm tôi với? Cứ lấy cái đạo ra mà cãi cho cái vấn đề hay hay dở, củ chuối.

Tai mình vốn có thói quen tự sướng với những band có chất lượng rồi, giờ bảo bảo nghe Ngũ Cung đi thì mình thà thẩm Dream Theater tiếp còn hơn. Kẻ học việc không phải bắt chước từ ông thầy được một vài ngón nghề nho nhỏ thì có thể được như ông thầy và khiến người ta chấp nhận (trừ khi người đó có tinh thần tự sướng cực cao).

Ừ, có thể cậu không thích NC, cậu không thích một số band khác nữa. Tôi cũng vậy. Nhưng không phải vì thế mà tôi kêu là nhạc Việt chán tất, dở tất, rồi những thành công có được thì nói là loại này, hạng nọ. Cứ band chất lượng phải là band nước ngoài, cứ những bài hay nó phải là tiếng Tây, mấy thằng Tây nó ca tụng nhiều nó mới tuyển? Vơ đũa thì đừng vơ cả nắm, ăn ấy thì đừng ăn cả bãi.

Thế cho hỏi ngược lại: rock/metal là do VN tự sáng chế/khai quật/phát triển hay những gì VN làm được hiện nay đều do kế thừa từ nước ngoài ? Metal thế giới đâu có gì là trùm đâu, chỉ đủ cho những band trong cái link artofrock đưa ở trển "kế thừa" chút chút thôi.

Đã chấp nhận chơi một cách đúng nghĩa thì chấp nhận bị so sánh với cả thế giới, cứ mãi so với VN thì thế này thế kia thì được quái gì ? Một kiểu tự sướng thật cao thủ như cái danh diva mà bây giờ cả đống ca sĩ VN được gán mác -> hóa ra những diva đó là ngang ngửa/không thua gì những Madonna, Celine Dion, Whitney Houston, etc....

Nói là tự sáng chế, ôi âm nhạc nó do ai sáng chế đây... Đừng có vội quy kết là kế thừa kế thiếc gì, đừng nói với tôi là tất cả (nói riêng) "rock Việt" là đạo nhạc. Sai lầm. Có mấy ông audience kiểu như vậy, tôi tin chắc âm nhạc Việt Nam sắp tới nó còn chậm tiến lâu lắm. Tôi hỏi cậu, có ai mà con mình đỗ đại học, mình chửi nó "sao mày nhục thế, chúng nó thạc sĩ tiến sĩ đầy ngoài kia et cetra", rồi bố mẹ tậu con ôtô thì kêu "vớ va vớ vẩn, cái hạng này thì mua làm gì, người ta tậu máy bay du thuyền ầm ầm ra blah blah blah"; hay là chê nền giáo dục nước nhà chậm phát triển so với khu vực và toàn thế giới mà không thèm đi học, hoặc là khinh rẻ ADSL Việt Nam mà không dùng internet? Mặc dù sau tất cả những điều nói trên, tôi vẫn thấy nhạc Việt vẫn rất hay và không thua kém khi so sánh với thế giới cả. Tất cả những cái hay, những cái "có tiến bộ" cần được khẳng định và phát huy đúng lúc, những cái gì mình hiện có thì nên biết trân trọng.


Tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện bất lịch sự trong bài viết này, vấn đề là tại cậu có ý định khiêu khích. Nếu như cậu đồng ý nói chuyện 1 cách biết điều, tất nhiên tôi sẽ không nóng tính như vậy.
 
bombinvan nói:
- Đừng khoe mình đam mê này nọ. Đây ghét!

reply from Endlesslovetaxes nói:
Tớ nói như vậy có sao không? Đừng có vin vào người này người kia ở đây từ bao giờ, có đóng góp gì mà phát ngôn bừa bãi. Ngoài trời này còn có trời khác cao hơn. Tớ chỉ nói thế thôi

Cậu này với redgord là 1 hả :|

Câu này tôi nói cậu bao giờ!? Và tôi nói như vậy thì đụng chạm gì đến cậu!? Tôi nói vậy thì đụng chạm đến tự do cá nhân!? Bộ nhẽ tôi ghét tôi không được nói tôi ghét hả!?

Với lại cái câu trả lời của cậu chả ăn nhập gì với câu quote !? Vậy là sao :|

Tôi đặc biệt ghét thằng nào người ta không hỏi mà cứ bô bô về sở thích mí cả lị đam mê của mình!!!

Giờ muốn gì !?

Đíu biết liên quan gì tự nhiên quote câu của tôi ra... botay, lolz...
 
Những thằng như cậu có vẻ thích đi xỉ nhục người khác nhờ? Thế chằng phải mấy band ở VN cũng có trên mt-ar cả hay sao? Thế không phải là peer cập nhật hay sao? Hóa ra tôi ngộ ra là cứ đi dò info về metal thì cậu lại chui vào đấy Ôm lấy cái giếng to... Còn nữa, mấy thằng như cậu thế nào thì tôi chẳng biết, nhưng đừng nói là ai cũng đi mò mẫm mấy trang nghe rock để mà tìm band mới hay tìm những cái người ta ngợi ca để nghe cho nó thời thượng. Xin khẳng định 1 lần nữa những ai chỉ biết đi dò info rồi cứ vin vào, cho nó là 1000% chuẩn thì khỏi nghe nhạc, khỏi tìm hiểu... Thông tin đấy rồi, ta hiểu biết, ta phán... trùng ý kiến với số đông thì khỏi lo là sai nhé, thằng nào nói ta thì nó nói cả thiên hạ, ứ phải mình ta sai .
Thế cho hỏi đi dò info metal ngoài trang đấy còn trang nào có tốc độ cập nhật line-up, album nhanh bằng ? Cái câu in đậm đầu tiên cũng đek khác gì đồng chí khoái đi xỉ nhục mấy thằng peer chuyên submit trên MA. Chưa bàn đến chuyện nó submit cái genre đúng hay sai nhưng với số lượng band đã được submit trên đó lên tới vài ngàn band so với một nhúm ít ỏi các band VN do chính người VN submit thì nói lên được điều gì chưa (cũng xem lại thử các band VN này sau này đa phần do thằng Người Điên submit nhưng cách nó cập nhật thông tin những band đó so với bọn nước ngoài như thế nào ?)

Câu in đậm thứ hai trong đoạn quote trên sao lại dại dột khoe cái sự kém hiểu biết của mình ra nơi public lộ liễu thế ?

Không đi mò mẫm mấy trang rock mà vẫn tìm được mấy band mới hóa ra là thánh à (thông minh không tả nổi). Lolz, lại một câu thể hiện "sự sáng suốt" khi bảo phán ý kiến trùng số đông là sáng suốt =)) =)) =)). Qua NRO search thử nick SLH xem cách đây 2-3 năm từng có 1 bài có nội dung Pantera không chơi thrash không ?

Oh hô hô, ai ngưỡng mộ ai thế nhỉ? Đạo nhạc à? Đừng lấy cái đấy ra để mà ngụy biện. Trong rock, metal không có cấm cover, DT với Qr chả giã PF với Metalic móm cả miệng ra rồi chứ. Ừ thì đạo nhạc là sai, thế Stairway to Heaven có đạo nhạc không, có hay không? Xin lỗi cậu thế cậu thấy cái hay là thế nào ạ? Cậu nghe được mấy bài nhạc Việt rồi mà cậu kêu dở cả? Another day tôi vẫn nghe thường xuyên đấy, cậu thấy hay ở chỗ nào cậu nói dùm tôi với? Cứ lấy cái đạo ra mà cãi cho cái vấn đề hay hay dở, củ chuối.
Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không phân biệt được chữ "đạo" với "cover" ? Viết Thanh lấy đoạn intro của Another Day viết cho cái bài có trong link artofrock có xin phép Dream Theater chưa, có ghi là Dream Theater cover không ? Dream Theater chơi lại nguyên cái album Dark Side of The Moon là 1 kiểu triubute thường thấy của nước ngoài chứ Dream Theater có cái kiểu viết 1 bài nhạc mới hoàn toàn xong lấy phần giai điệu từ 1 bài của Pink Floyd (ví dụ là Comfortably Numb đi) nhét vào rồi đặt tên cho nó nhưng hoàn toàn không đề cập gì đến original artist như anh Viết Thanh không ? Mà type tới đây mới hiểu ra đồng chí này chỉ vào cái link của mình nhìn phát rồi chạy ra chứ 100% là chưa nghe thử =)). Chưa vào cái link ở trên tìm hiểu thì đừng rống to lên như đúng rồi thế nhé :D.

Mà thêm nữa hình như đồng chí này cũng đek hiểu mình reply đoạn này mang ý gì nhỉ =)) =))
Đúng rồi, đâu có album, bài nào hay đâu, dở cả đấy. Dở đến mức Viết Thanh của UnlimiteD mà ai ngưỡng mộ ở trên kia phải đạo Another Day của Dream Theater đấy. Muốn xem chi tiết nữa thì vào link dưới đây:
Đoạn đó là để trả lời cho câu hỏi Tôi xin dám hỏi các cậu có bài nào, hay album nào hay lắm quá thế đến nỗi các cậu phải coi thường, phải nói "loại này, loại nọ" cả những bài hát có giá trị, được viết ra bằng tiếng mẹ đẻ của mình không? đấy đồng chí ạ. Khả năng đọc hiểu sao kém thế =)) =))? Và để minh chứng cho cái sự "hay lắm quá đến thế" thì mình dẫn chứng bằng 1 link. Nhạc nước ngoài đã không hay thì sao anh Viết Thanh phải làm thế nhỉ ? Thế giờ hỏi ngược lại: đi đạo nhạc người ta thường đạo nhạc hay hay đạo nhạc dở ? Nhạc đã dở mà mình còn vác mặt mốc ra đạo lại thì mình ngu cỡ nào nhỉ ?

Thế Stairway to Heaven là đạo nhạc từ đâu, mở mang giùm cái xem nào ::).

Cứ band chất lượng phải là band nước ngoài, cứ những bài hay nó phải là tiếng Tây, mấy thằng Tây nó ca tụng nhiều nó mới tuyển? Vơ đũa thì đừng vơ cả nắm, ăn ấy thì đừng ăn cả bãi.
Band VN chất lượng nhất hiện nay (theo đúng nghĩa 2 chữ "chất lượng" khi đặt trên bàn cân thế giới chứ đek phải đặt trên cái đất nước VN nhỏ bé này theo tinh thần của những kẻ thích tự sướng khi nói về rock Việt) là Disgusted đấy, biết Disgusted không đồng chí ? Ở VN band nào đánh được như tụi đó chưa (dù rằng xài trống điện tử). Dám nói 1 chữ "có" đi, có thì giới thiệu thử xem. Nghe Disgusted xong nhìn lại trên thế giới những band kiểu đó được mấy rổ (chỉ xét riêng trong phạm vi USA thôi đấy, chưa tính qua châu Âu). Thế nào cũng bảo đó là nhận xét của thằng này, muốn biết ai nhận xét thì vào đọc entry này nhé:
Mình cũng đã được nghe qua nhạc của mấy bạn Disgusted này, nói chung nếu như xét theo tiêu chuẩn của US modern death metal thì cũng có thể xếp vào dạng medium, hay nói trắng ra là dân ta mà đánh death metal được như vậy là giỏi rồi. Bởi vì: 1) nghe một cái ta biết ngay đây là death metal chơi bởi những người thực sự có hiểu biết về death metal, không phải cái loại "à, ừ, thôi đánh hê vy chán rồi anh em mình chuyển qua chơi đét cho chúng nó sợ, về bắt bài đi, mai đánh... khoan, cái dòng đét này thì có bọn nào nhể?" (**** off!). 2) người chơi biết cách khai thác đúng và triệt để những đặc điểm của dòng nhạc này, từ âm lượng, tốc độ, ca từ cho đến artwork. 3) they're for real and have real attitude. Cái này là quan trọng vì nói trắng ra là zốc Việt bây giờ đầy rẫy bọn fake, kể cả những tên tuổi nhớn như (hê hê, hem nói ra đâu).

http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-APYWMxA5eq8RNqmnF3_w38oj?p=926#comments
Trích từ blog Hải Synyster Shark - sober trong cafe-rock. Ở HN chắc ít nhiều cũng biết lão này nhỉ ?

Nói là tự sáng chế, ôi âm nhạc nó do ai sáng chế đây... Đừng có vội quy kết là kế thừa kế thiếc gì, đừng nói với tôi là tất cả (nói riêng) "rock Việt" là đạo nhạc.
Bái phục khả năng đọc hiểu, nothing2say.

Tôi hỏi cậu, có ai mà con mình đỗ đại học, mình chửi nó "sao mày nhục thế, chúng nó thạc sĩ tiến sĩ đầy ngoài kia et cetra", rồi bố mẹ tậu con ôtô thì kêu "vớ va vớ vẩn, cái hạng này thì mua làm gì, người ta tậu máy bay du thuyền ầm ầm ra blah blah blah"; hay là chê nền giáo dục nước nhà chậm phát triển so với khu vực và toàn thế giới mà không thèm đi học, hoặc là khinh rẻ ADSL Việt Nam mà không dùng internet? Mặc dù sau tất cả những điều nói trên, tôi vẫn thấy nhạc Việt vẫn rất hay và không thua kém khi so sánh với thế giới cả. Tất cả những cái hay, những cái "có tiến bộ" cần được khẳng định và phát huy đúng lúc, những cái gì mình hiện có thì nên biết trân trọng.
Thế để đây trả lời cho nhé: máy tính của Mẽo chế tạo í, có gì cao sang, có gì là trùm, tổ tiếc, vứt mịe nó đi roài xài giấy lau sậy ( xài lén, coi chừng Ai cập nó qua đòi bản quyền với Trung quốc có tấp qua VN) cho nó lành. Nó oách có gì cao sang cả, chỉ là ....ai cũng phải xài, cũng như ai sản xuất cũng xài cầu tiêu hoặc tương ra sông ý.

Mặc dù sau tất cả những điều nói trên, tôi vẫn thấy nhạc Việt vẫn rất hay và không thua kém khi so sánh với thế giới cả.
Không thua kém =)) =)) =)). Thế đồng chí làm một phép so sánh thử để đây mở rộng tầm mắt cái nào (nói được câu đó thì hy vọng cũng so sánh nổi, chỉ giỏi nói mà không làm được thì sách giáo khoa lịch sử VN gọi là loại "giáo điều" ấy :D).

Tôi hoàn toàn không muốn nói chuyện bất lịch sự trong bài viết này, vấn đề là tại cậu có ý định khiêu khích. Nếu như cậu đồng ý nói chuyện 1 cách biết điều, tất nhiên tôi sẽ không nóng tính như vậy.
Biết điều ? Đồng chí nghĩ đồng chí là ai mà bắt người ta phải nói chuyện biết điều trong khi reply bài người khác còn không hiểu người ta nói gì ? Cứ theo dõi rock việt từ thời Desire, Đại Bàng Trắng là bắt người khác nói chuyện với mình phải biết điều à ? Nhảm sh!t.

Bonus cho 1 đoạn trích trong entry từ blog trên:
Nếu như chịu khó đọc hết cả đoạn và bỏ những từ bị cho là quá khích kia đi, thì ta có thể thấy thái độ của người trả lời phỏng vấn là rất khiêm tốn. Không cần phải nói ra cũng biết (tất nhiên trừ những thằng ngu-đíu biết gì và những thằng ngu-cứng đầu), rock và metal không phải những gì mà người Việt tạo ra và người Việt cũng chưa tạo được bản sắc riêng để có cái gọi là rock Việt như kiểu NWOBHM của người Anh, Bay Area Thrash của người Mỹ hay Gothenburg Sound của người Thuỵ Điển. Chúng ta vẫn còn đang đi học và là những học sinh kém, cho nên đừng có tự sướng và tự trưng cái ngu của mình ra bằng cách tung hô "đã có zốc Việt", "zốc Việt đã ngang tầm rock thế giới" (lời của một đại ja làng zốc Việt sau khi ban của anh ý được hân hạnh mở màn cho My Chemical Romance trong một cái show free vé), "đi tắt đón đầu muôn năm" blah blah blah...
 
Lắm thằng thích vuốt đuôi nhỉ :))
ngại các bậc bề trên đang cãi nhau nên ko dám chen vào nói câu này :))
ko dám đem hiểu biết ra phản bác mà chỉ dám núp bóng người khác, đến khi anh hùng lên tiếng thì tát nước theo mưa ngay, hài thế đấy :)) cứ im lặng mà nghe thì có phải hơn ko...!
quangkatarn nói:
Endlesslove@: Mình biết bạn không thích rock nên mới nói như vậy. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn muốn nói sao thì nói, nếu như bạn thích Pop hay Dance hoặc là Hip Hop(đoán đại) thì cứ tạo cái riêng cho mình 1 cái topic, hà cớ gì bạn vào đây phát biểu linh tinh chi cho người khác ghét. Còn cái vụ rock Việt hay rock nước ngoài, riêng mình thì cảm thấy ai hay thì mình nghe, ai dở thì khỏi nghe, quá dễ dàng. Cám ơn ý kiến của bạn về rock, mặc dù mình chẳng thích cái ý kiến bạn.

SLH@: Mình biết bạn là Fan number one của Rock, đặc biệt là Rock của nước ngoài. Tốt nhất là ai có lỡ nói bậy gì thì nên khuyên giải người khác ra sao cho người ta hiểu, tội gì cứ vung vích từ ngữ không hay ra, làm người khác nghĩ xấu về mình thôi.

Regold@: Làm ơn bớt nói linh tinh lại giùm mình, nếu bạn vào đây chủ yêu "gây chiến" thì tốt nhất đừng vào.
lạc lõng giữa chiến sự.
với lại cần gì ref, kết quả lúc nào nó chẳng tự hiện lên.

ai rảnh cho em xin single The Day That Never Comes của Metallica cái :D
down đc 1 bản "HQ" mà lại rè rè =.=
 
Tôi có thể hiểu cậu là người nghe nhạc mà chẳng hiểu nó hay ở đâu, chỉ nghe theo thị trường, nghe theo sách vở, người khác. Tớ khuyên cậu nên bán mấy con loa vi tính với mấy cái file mp3 :)) để theo nghiệp tú tài âm nhạc, biết đâu thi hương lại đỗ. :))

Cái hay thì cậu chẳng hiểu nó là cái gì, chỉ tóm gọn một câu là có 1 anh rocker việt đi đạo 1 bản nhạc nước ngoài, rồi phán cho nó 1 câu là hay, nực cười. Rồi đến cái nhận xét của cậu về cái hay nó cũng chỉ tóm gọn ở một cái sở thích, cái nhận xét của một người khác :)), thậm chí lại còn có dẫn chứng để chứng tỏ mình search ra thông tin có cơ sở =)). Có lẽ vì điều này tôi chẳng việc gì phải nói nhiều với cậu về âm nhạc nữa. Nói thẳng: Tôi chán!

Còn cái giấy má của cậu í, xem lại mình xem có cùn không nhé, không nói lại được thì lại hướng sang hướng chí phèo, vớ vẩn.

Stairway đạo nhạc Spirit-Taurus. Cái này hình như Gfd cũng từng nói đâu đó rồi. Mà tôi tưởng cậu search ra nhiều thứ lắm?

Cái nữa là cậu nên bỏ cái kiểu soi từng chữ của người khác đi nhé, không tốt đâu, cái "trang nghe rock" mà tôi nói nó là mấy cái kiểu như mt-ar của cậu ấy, không phải ai cũng rảnh đi bới trên đấy như cậu. Âm nhạc không phải thứ để ngốn kiểu như vậy.

Không nói thêm về việc cậu thích "Rock Việt" hay không, tôi chẳng cần quan tâm cậu có thích hay không, có điều đừng khinh thường nó, cũng như những người nghe nó.

Còn cậu bombinvan, tôi chả việc gì phải giải thích với cậu, tôi là tôi, tôi không phải Redgod, tôi chỉ không ưa mấy thằng cứ thích xúm vào hội đồng người khác với lý do dở hơi như cậu. Người ta thích gì không được nói, vậy diễn đàn chỉ để mấy thằng đi show off, copy nội dung từ chỗ này rồi paste qua chỗ khác cho nó chuẩn...? Mấy cái phan cờ lắp, theo ý cậu thì dẹp quách nó đi, cả cái topic này nữa. Người VN cứ thấy nói đến bản thân mình, đek biết là đúng hay sai là dựng mịe nó lên, chẳng chịu suy nghĩ đek gì cả, rõ là chán :-<
 
Tôi có thể hiểu cậu là người nghe nhạc mà chẳng hiểu nó hay ở đâu, chỉ nghe theo thị trường, nghe theo sách vở, người khác. Tớ khuyên cậu nên bán mấy con loa vi tính với mấy cái file mp3 để theo nghiệp tú tài âm nhạc, biết đâu thi hương lại đỗ.
Ngáp, chưa dòm được ổ nhạc của mình thì đừng khoe dốt bằng câu nói trên nhé đồng chí. Ví dụ một phát thôi nhé, dạo này đang thích nhai 2 band là Violator với Beheaded. Hai nhóm đấy là "thị trường" lắm luôn đấy.

Cái hay thì cậu chẳng hiểu nó là cái gì, chỉ tóm gọn một câu là có 1 anh rocker việt đi đạo 1 bản nhạc nước ngoài, rồi phán cho nó 1 câu là hay, nực cười. Rồi đến cái nhận xét của cậu về cái hay nó cũng chỉ tóm gọn ở một cái sở thích, cái nhận xét của một người khác , thậm chí lại còn có dẫn chứng để chứng tỏ mình search ra thông tin có cơ sở . Có lẽ vì điều này tôi chẳng việc gì phải nói nhiều với cậu về âm nhạc nữa. Nói thẳng: Tôi chán!
1 anh ? Không vào link kiểm chứng mà cứ tưởng mình là thánh là tướng hay nhỉ =)) =)). Vào thử cái link đó xem xem là 1 anh hay mấy anh ? Dĩ nhiên cái cơ sở để bám vào từ blog sober nó chắc hơn cái cơ sở của đồng chí (ít nhất qua những gì đồng chí thể hiện ở trên). Còn muốn cơ sở vững chắc hơn nữa à, rảnh thì reg cái nick vào cái forum ở dưới sign để xem cái cơ sở thằng này nêu ra nó như thế nào.

Còn cái giấy má của cậu í, xem lại mình xem có cùn không nhé, không nói lại được thì lại hướng sang hướng chí phèo, vớ vẩn.
Giờ ai là Chí Phèo, ai cùn khi ở trên bô bô rock VN so sánh ko thua gì thế giới trong khi không làm nổi một bài so sánh đơn giản lại quay đi vặn câu trả lời của người khác (mà ko biết có hiểu câu đó ý nói gì không) ?

Stairway đạo nhạc Spirit-Taurus. Cái này hình như Gfd cũng từng nói đâu đó rồi. Mà tôi tưởng cậu search ra nhiều thứ lắm?
Con người không phải thánh cái gì cũng có thể nhớ được. Quên/không biết, được người khác chỉ cho biết (và chỉ đúng) thì sẵn sàng lắng nghe, ko lấp liếm.

Cái nữa là cậu nên bỏ cái kiểu soi từng chữ của người khác đi nhé, không tốt đâu, cái "trang nghe rock" mà tôi nói nó là mấy cái kiểu như mt-ar của cậu ấy, không phải ai cũng rảnh đi bới trên đấy như cậu. Âm nhạc không phải thứ để ngốn kiểu như vậy.
Mỗi người có một kiểu nghe khác nhau. Bạn nghe kiểu gì thì mặc xác bạn, có người thích ngốn, có người thích nhai từ từ. Bạn thích nhai từ từ thì đek có quyền gì bắt người khác cũng phải nhai từ từ giống mình.

Không nói thêm về việc cậu thích "Rock Việt" hay không, tôi chẳng cần quan tâm cậu có thích hay không, có điều đừng khinh thường nó, cũng như những người nghe nó.
Có những thằng nghe rock Việt xong mở miệng ra là buông được câu "nhạc Việt vẫn rất hay và không thua kém khi so sánh với thế giới cả" thì hỏi sao không khinh thường cho được ?

Chưa được giải đáp thì vẫn hỏi (again): nhạc Việt vẫn rất hay và không thua kém khi so sánh với thế giới cả - không thua kém chỗ nào thế ?

Cái kiểu lểu nhểu trên kha khá forum trong nước rồi khi thấy có thằng nào "tưởng" (bị) ăn hiếp thì lại trượng nghĩa ra tay xong rút kiếm ra ngắm, dù kiếm cùn toe toét thật là khó đỡ.
 
Rock Việt đơn giản là Rock có phần lời là tiếng Việt, hoặc được chơi bởi người Việt, thế thôi, chứ nó không phải là 1 dòng,1 thể loại rock nào đó. Đó là cách hiểu của tôi, và của rất nhiều người. Thế nên chả có cái gì gọi là tự sướng cả.
Rock Việt ko bằng rock thế giới, nếu lấy trung bình để so sánh, về nhiều phương diện, như quy mô phát triển, sự thành công, kỹ thuật, trình độ ...
Nhưng có những bài dù kỹ thuật bình thường, chả có gì cao siêu, cũng đủ để làm ta thích. Hơn nữa, cái lời bằng tiếng Việt cũng đã là 1 lợi thê, 1 điểm mạnh của Rock Việt đối với người nghe Việt so với Rock thế giới rồi.
Thử hỏi nếu dịch câu "Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về" sang tiếng Anh thì đối với người Việt, nó còn hay được như thế ko?
Hay đi đâu trên thế giới kiếm đc cái lyric kiểu "Người H'Mông, uống rượu ngô, ăn thắng cố, xòe váy hoa chọi họa mi" ?
Nói chung mỗi người 1 gu, có người thích kỹ thuật, có người thích ca từ, có người thích cảm xúc... Đừng nên coi thường nhau.
 
Quả thật là tôi chả hiểu sao cậu ngang đến thế?

Endlesslovetaxes nói:
Tôi thành thật khuyên những ai "tự cho mình là hiểu biết về âm nhạc" bỏ ra chút ít thời gian nghe qua rock Việt, đảm bảo sẽ thấy được cái hay của nó, nếu như không phải kẻ chỉ biết chạy đua theo phong trào. Nói riêng về BT, những bài hát như Bình minh sv, Đường đến ngày vinh quang, Cây bàng... một só bài hát đến giờ nghe lại tôi vẫn thấy rất hay, rất xúc động và không kém gì nhạc nước ngoài.

Ít nhất là so với những gì được nói tới ở những bài viết trước đó, bài viết trên của tôi đã được gọi là nói rõ cái tư tưởng chưa nhỉ? Đọc xong mong cậu đừng đổi ngay là tại mấy bài rock ý nó rẻ rách quá hay là so với những cái "bất hủ" của mấy ông tây, chúng nó chẳng đáng đếm xỉa đến. Vấn đề là tôi đã đề cập đến, và cậu vẫn khăng khăng:

SLH nói:
Giờ ai là Chí Phèo, ai cùn khi ở trên bô bô rock VN so sánh ko thua gì thế giới trong khi không làm nổi một bài so sánh đơn giản lại quay đi vặn câu trả lời của người khác (mà ko biết có hiểu câu đó ý nói gì không) ?

SLH nói:
Thế để đây trả lời cho nhé: máy tính của Mẽo chế tạo í, có gì cao sang, có gì là trùm, tổ tiếc, vứt mịe nó đi roài xài giấy lau sậy ( xài lén, coi chừng Ai cập nó qua đòi bản quyền với Trung quốc có tấp qua VN) cho nó lành. Nó oách có gì cao sang cả, chỉ là ....ai cũng phải xài, cũng như ai sản xuất cũng xài cầu tiêu hoặc tương ra sông ý.

Oh, cái này là chính bản thân cậu nói đấy nhé, chúng ta coi khinh nhạc việt, bỏ xó cái thị trường đang nhen nhóm phát triển, chính nó cũng như cậu ở Việt Nam mà chửi học vấn nước nhà thấp hèn, trình độ giáo dục kém cỏi để rồi không thèm đi học hay sao? Không nói lại được mà khua phím làm già như cậu chằng phải là Cùn hay sao, chẳng phải là Anh Chí hay sao?

Có những thằng nghe rock Việt xong mở miệng ra là buông được câu "nhạc Việt vẫn rất hay và không thua kém khi so sánh với thế giới cả" thì hỏi sao không khinh thường cho được ?

Chưa được giải đáp thì vẫn hỏi (again): nhạc Việt vẫn rất hay và không thua kém khi so sánh với thế giới cả - không thua kém chỗ nào thế ?

Giai điệu đầy sức truyền cảm, kỹ thuật chưa được khủng bố nhưng đủ để người nghe cảm thấy hay. Và hơn thế nữa, lời ca được viết hết sức cẩn thận, chau chuốt bằng tiếng Việt, đủ để người nghe cảm thấy có ý nghĩa. Thành công nhất của nó là thể hiện tốt những gì người nghe cần diễn đạt. Ý kiến của TÔI là như vậy.

Còn thứ nữa, thánh hay tướng thì không biết, nhưng tôi có cái chính kiến của tôi về âm nhạc, hơn hẳn mấy thằng ba phải, chỉ thấy "mạng" người ta nói cái gì hay, mấy ông Tây ông ý khen cái gì giỏi, thứ âm nhạc nào được căn cứ có "cơ sở" đề cao là bu lấy, rồi từ đấy mà tôn thờ nó, khinh rẻ cái khác hết lời. Chỉ đi mò mẫm thông tin này nọ, dựa vào lời của người khác để quy kết, rồi tự đắc rằng mình sành sỏi, xin thưa rằng 1 thằng chẳng nghe nhạc bao giờ nó cũng làm được.

Endlesslovetaxes nói:
Có lẽ vì điều này tôi chẳng việc gì phải nói nhiều với cậu về âm nhạc nữa. Nói thẳng: Tôi chán!

Cậu nghe rõ nhé, tôi chỉ nói đến vậy thôi, không rep lại cậu nữa đâu, đừng mong.

SLH nói:
Con người không phải thánh cái gì cũng có thể nhớ được. Quên/không biết, được người khác chỉ cho biết (và chỉ đúng) thì sẵn sàng lắng nghe, ko lấp liếm.

Tôi thấy cái mà cậu lấp liếm ở đây là cái "đạo nhạc" và cái "hay ho" mà cậu vô tình bày đặt ra để chỉ trích nhạc VN trong cái bài viết trước của cậu ấy :)). Hy vọng cậu đừng tự cãi lại là "Stairway nó đek hay vì nó đạo nhạc", hay là "Spirit hay vì nó được Stairway đạo" =))

À, tiện thể nói về cái bài to tướng cậu quote được ở trên kia nhé:

Nếu như chịu khó đọc hết cả đoạn và bỏ những từ bị cho là quá khích kia đi, thì ta có thể thấy thái độ của người trả lời phỏng vấn là rất khiêm tốn. Không cần phải nói ra cũng biết (tất nhiên trừ những thằng ngu-đíu biết gì và những thằng ngu-cứng đầu), rock và metal không phải những gì mà người Việt tạo ra và người Việt cũng chưa tạo được bản sắc riêng để có cái gọi là rock Việt như kiểu NWOBHM của người Anh, Bay Area Thrash của người Mỹ hay Gothenburg Sound của người Thuỵ Điển. Chúng ta vẫn còn đang đi học và là những học sinh kém, cho nên đừng có tự sướng và tự trưng cái ngu của mình ra bằng cách tung hô "đã có zốc Việt", "zốc Việt đã ngang tầm rock thế giới" (lời của một đại ja làng zốc Việt sau khi ban của anh ý được hân hạnh mở màn cho My Chemical Romance trong một cái show free vé), "đi tắt đón đầu muôn năm" blah blah blah...

Thế cho tôi hỏi một cái là có nước nào tạo ra được cái "Rock" với lại cái "Metal" thế? Anh à? Không phải, hay là Mỹ, rồi Bắc Âu? Hay Nhật? Nếu khán giả không thực sự nhìn nhận một cách nghiêm túc và tích cực thì chẳng có sự phát triển nào hết, chả có cái "nước" nào là tạo ra nhạc "Rock" hết, chả có "nước" nào là có bản sắc riêng hết

Cái kiểu lểu nhểu trên kha khá forum trong nước rồi khi thấy có thằng nào "tưởng" (bị) ăn hiếp thì lại trượng nghĩa ra tay xong rút kiếm ra ngắm, dù kiếm cùn toe toét thật là khó đỡ.

Cái thứ lều phều trong tí ti cái diễn đàn vớ vẩn, ăn nói bố đời rồi khi thấy có thằng nào mới vào lỡ lời thì lại trượng nghĩa ra tay "ăn hiếp" xong rồi mượn lời ông này bà nọ móc giẻ ra mà lau, mà ém nhẹm, mặc dù là giẻ rách thê thảm thật là vãi lều.

PS: À nãy giờ tranh luận cũng khá dài, cho phép tớ hỏi nhỏ một chút bạn SLH bao nhiêu tuổi rồi nhỉ :D


Rock Việt đơn giản là Rock có phần lời là tiếng Việt, hoặc được chơi bởi người Việt, thế thôi, chứ nó không phải là 1 dòng,1 thể loại rock nào đó. Đó là cách hiểu của tôi, và của rất nhiều người. Thế nên chả có cái gì gọi là tự sướng cả.
Rock Việt ko bằng rock thế giới, nếu lấy trung bình để so sánh, về nhiều phương diện, như quy mô phát triển, sự thành công, kỹ thuật, trình độ ...
Nhưng có những bài dù kỹ thuật bình thường, chả có gì cao siêu, cũng đủ để làm ta thích. Hơn nữa, cái lời bằng tiếng Việt cũng đã là 1 lợi thê, 1 điểm mạnh của Rock Việt đối với người nghe Việt so với Rock thế giới rồi.
Thử hỏi nếu dịch câu "Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về" sang tiếng Anh thì đối với người Việt, nó còn hay được như thế ko?
Hay đi đâu trên thế giới kiếm đc cái lyric kiểu "Người H'Mông, uống rượu ngô, ăn thắng cố, xòe váy hoa chọi họa mi" ?
Nói chung mỗi người 1 gu, có người thích kỹ thuật, có người thích ca từ, có người thích cảm xúc... Đừng nên coi thường nhau.

Cậu hiểu nhầm, ý của các bạn ý ở đây là những cái gì thuộc về "Rock" của Việt Nam, nhất là những cái "được chơi bởi người Việt" theo như cậu nói, chẳng cần rõ là thể loại gì, là các bạn ý khinh, vậy đó
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top