bumbumbum
Mayor of SimCity
- 14/10/02
- 4,205
- 9
Còn chú bumbumbum chú bị anh chửi quá đâm ra nhạy cảm phải không, anh nghe chú đánh rắm "bum bum bùm bụp" mà thối kinh hồn. Chú bị anh chửi quá thì nói: "anh ơi sao anh không nhìn cái emo". Anh nói cho chú biết nếu chú bảo anh đừng nhìn cái emo chết tiệt của chú thì sao lúc đó chú không câm cái miệng thối um của chú lại đi. Anh đã lịch sự chào đón chú mà chú lại cắn anh 1 cái đau điếng. Chú cứ như con cầy điên vậy thì chú biến về Võ Thần thân yêu của chú đi.
Anh cứ thích áp đặt cái suy nghĩ của anh lên người khác nhỉ? Mở miệng ra thì câu cú rõ ràng mà đến 1 câu nói tu từ anh cũng ko nhận ra (cái emo là em nhắc anh đấy
). Mà em cũng tệ, quên mất anh có vấn đề về đọc hiểu. Đơn cử, anh bảo aolongvuong viết lằng nhằng khó đọc, em nói có gì đâu lằng nhằng thì anh quay sang nói truyện Võ Thần có gì đâu lằng nhằng 
Anh chửi em thế nào thì em ko biết, chứ mỗi khi em đọc mấy bài post của anh thì câu sau đá câu trước thôi
Ko ra đc cái gì mà cứ nghĩ mình hay hơn người khác
. Với lại ko bao giờ em nói câu anh đưa vào " " nhá
Anh đừng có lấy cái tên acc này ra mà nói (acc này là của bạn em, cô ta offline chính thức từ 2 năm trước, đúng lúc em bị GOV nên cô ấy đưa cái này cho xem xài- nó là 1 món quà!) , cái tên của anh còn dễ bị gán vào mấy từ ko hay ho hơn mà có bao giờ em dùng ko?
Còn về ông tieupham, ông có cái bệnh thích tự mình bay vào bênh người khác rồi sau đó lại bảo ko hiểu vì sao mình dính vào hay đại loại như bị gán là "đồng lõa". Thật tình khó hiểu ông thật



. Biết người biết ta mới là cường giả chân chính