ĐạiGiaBảyBò
Mr & Ms Pac-Man
- 27/6/08
- 188
- 0
- Banned
- #1
Như các bạn đã biết , đàn ông con trai chúng ta còn trẻ thì khi yêu người nào, đều xác định sẽ yêu người ấy lâu dài chứ không phải là cho vui, cho thử cảm giác... v... v... Nhưng khi đã thật thà bao nhiêu, hi sinh bao nhiêu thì khi bị lừa gạt bạn sẽ thấy đau đớn bấy nhiêu, thất vọng vô cùng.
Nhưng không phải ai cũng như ai, tuy tất cả đều là đàn ông nhưng sẽ có những suy nghĩ và hành động khác nhau, thí dụ có người bị gái bỏ tức quá sẽ giết người yêu, hoặc, có người sẽ âm thầm hại về tinh thần, hoặc, có người buồn quá sẽ tự tử, hoặc có khi làm bạn với ngay người gái đó... v...v rất là nhiều cảm nghĩ và hành động khác nhau phải không !
Vâng, chúng ta , ai đã vào box tâm sự này chắc có lẽ cũng đã một hay nhiều lần đau đớn tột cùng rồi, những hành động và suy nghĩ của chúng ta lúc ấy thường không phải là đúng đắn và tốt đẹp, vậy nhân đây hãy vào tâm sự về những cảm giác của mỗi người khi đó như thế nào
Nhưng không phải ai cũng như ai, tuy tất cả đều là đàn ông nhưng sẽ có những suy nghĩ và hành động khác nhau, thí dụ có người bị gái bỏ tức quá sẽ giết người yêu, hoặc, có người sẽ âm thầm hại về tinh thần, hoặc, có người buồn quá sẽ tự tử, hoặc có khi làm bạn với ngay người gái đó... v...v rất là nhiều cảm nghĩ và hành động khác nhau phải không !
Vâng, chúng ta , ai đã vào box tâm sự này chắc có lẽ cũng đã một hay nhiều lần đau đớn tột cùng rồi, những hành động và suy nghĩ của chúng ta lúc ấy thường không phải là đúng đắn và tốt đẹp, vậy nhân đây hãy vào tâm sự về những cảm giác của mỗi người khi đó như thế nào


shock 1 lần rồi thì lần sau mất cảm giác hẳn .....
, trong những trường hợp như thế này thì rất khó để trở lại làm bạn bình thường được....
còn cái chuyện nhìn đời thế nào sau hi bị gạt thì còn tùy tính tình và bản chất của mỗi người, riêng tại hạ thì chưa bao giờ mất niềm tin hay căm thù ai chỉ vì người ta không yêu mình, còn sau khi biết bản thân bị người nào đó gạt thì từ đó tránh xa người đó ra, đời này đẹp lắm, yêu mãi chẳng thấy chán, hơi đâu mà đi thù đi hận những người không có nhân cách chứ 