Itto-sóng gió cầu trường

Status
Không mở trả lời sau này.
Xì như thế là vừa phải rồi! Đọc cũng không nên xì hết, cho người đọc còn sôi gan ruột nữa chứ ;;) ;;)
 
Nghĩa Huơng? Xin lỗi nha, bà đó cũng là sao chép lại từ bản đầu tiên của bác Đức Lâm thôi. Bác ấy là thế hệ dịch giả đầu tiên của NXB KD.
Người dịch là chị Song Tâm Quyên, tức dịch thô. VD : Ôi tớ không ngờ đấy, không ngờ cậu tâng bóng lại tệ đến thế đấy Hanyu ạ.
Tớ là người biên tập lại câu đó thành "Hê hê, không ngờ cậu gà đến thế"
Ichirado hơn tụi Yara - Taburo - (Jindo) Itto một phần vì cậu ta hơn bọn này 1 tuổi. 1 tuổi cũng thêm nhiều kinh nghiệm lắm chứ bộ, hehe, Yara sau 1 năm mà có cú sút bóng biến hóa khó ai bì kìa ^^!
Đội Tooda ấy đúng là một đội rất "chì". Tin là họ sẽ vào sâu.
.
___________Auto Merge________________

.
Mấy tập cuối đá với Makura và Kawaguchi bộc lộ rõ khả năng thật của bà Nghĩa Huơng (ko ưa) Vì không còn bản của bác Đức Lâm để tham khảo nữa. Trận đấu với Makura, cái tập mà Meihou phòng thủ tập trung để cầu hòa, thực sự là một trận "công thành chiến", vậy mà bả dịch thành ra chán ốm.
 
Cú sút của yara xuất hiện tầm tập mấy thế? :-\. Xem ra càng ngày càng hấp dẫn :x :x :x.
 
Thôi không xì nữa đâu -.-

"tai sao nxb kim dong lai doi ten Jindo thanh Itto . Truyen goc o? Nhat thi nv nay cung ten la Jindo ma` . Jindo hay hon nhieu` chu voi ban doc da quen voi no roi !!!! "

"Ma nguoi dich khong dc hay . khong bang` dc dich gia? Nghia Huong bo cu~ :|"

"A, dịch chán quá, nhạt "

đang làm tập 14 đọc xong nản đi ngủ Y"Y
 
hôm nay may quá mới mua dc. hôm nào có truyện cũng đạp 4km lên quốc tủ giám để mua hàng rẻ hơn 1 K so với bên ngoài :D thì đội Meiho ko có bộ 3 đấy thì ko bao h công dc. sanza với oishi lên thì ai trông hàng thủ Meiho mà dc. thằng Nagumo làm thủ môn thì vô đối

quốc tử giám ở HN hay chỗ nào đấy??? có cửa hàng truyện nào đâu mà giảm nhỉ. mình toàn mua ở nhà sách kim đồng giảm 1k trở lên

Thứ 7+CN tuần sau kim đồng ở bà triệu giảm giá từ 20-50% , anh em nào ở đó nhớ đặt lịch mà ra khuân truyện về :D
 
ê còn bộ đại học bà Kim Thu dịch phải ko?:-/
 
quốc tử giám ở HN hay chỗ nào đấy??? có cửa hàng truyện nào đâu mà giảm nhỉ. mình toàn mua ở nhà sách kim đồng giảm 1k trở lên

Thứ 7+CN tuần sau kim đồng ở bà triệu giảm giá từ 20-50% , anh em nào ở đó nhớ đặt lịch mà ra khuân truyện về :D

Ở HN sướng nhỉ T_T. TP HCM chả bit có chỗ nào có vụ này ko :-s. 13k/ tập kể ra cũng xót ruột lắm ::(.
 
đổ xăng chạy đi mua rẻ đc 1k
về tốn 3k xăng
lỗ ah` =))
 
xời giảm 1k thì tiết kiệm đc là bao đâu :| 26 tập tiết kiệm đc 26k uống ly cafe + cái bánh mì bơm lốp xe thế là hết =))
 
đổ xăng chạy đi mua rẻ đc 1k
về tốn 3k xăng
lỗ ah` =))

ý tớ nói là giảm 20-50% kia, chứ 1k thì nói làm j` hở bác =)). Tiếc 1k thì khỏi mua tr, ngồi chờ dân chúng nó up lên mạng cho lành =)).
 
Hiro bình luận về Kokka: "Hạng tiền đạo cỡ đó ở giải toàn quốc có cả đống"

Trong khi tớ tìm mỏi mắt cóc thấy thằng nào trâu bò đuợc như nó cả. Dịch ẩu tả như vậy nên mới có cái vụ dám viết là " cú sút của Jindo mạnh đến nỗi làm rách cả găng tay Hanoke tóe máu, Hakone đau quá làm rơi bóng" (tập 35 bộ cũ, trận có 2 anh em Gaho) trong khi nguyên bản là : Máu của Itto đầy trên bóng, khiến lực ma sát giảm, bóng tuột khỏi tay Hakone.
 
lần xb mấy vậy? thấy găng tay Hakone rách thật mà :-/
 
Vẽ thêm -.-

cả 2 lần xb. nhưng chỉ nhớ tập 35 của lần gần đây nhất. mở ra mà coi. :-<
 
vẽ thêm thì tớ chịu rồi ;))
lần xb đầu tiên láo quá, cắt khúc, chế lời tùm lum, dc cái lời thoại dịch hài ::)
 
nhớ nhất là hồi đấy không cho nv cầm dao. cái đoạn bọn bạn cũ của Taburo đến tìm, mấy thằng cầm dao là lại bị xoá con dao đi, thay bằng chữ "soạt". Hồi đấy mình cứ ngây thơ nghĩ sao nhân vật nắm tay lại thì lại phát ra tiếng "soạt" nhỉ ?!
 
nhớ nhất là hồi đấy không cho nv cầm dao. cái đoạn bọn bạn cũ của Taburo đến tìm, mấy thằng cầm dao là lại bị xoá con dao đi, thay bằng chữ "soạt". Hồi đấy mình cứ ngây thơ nghĩ sao nhân vật nắm tay lại thì lại phát ra tiếng "soạt" nhỉ ?!

Ơ , hay nhỉ, cầm dao cũng ko cho, vcl =)). Hình như trong tập mà đám Jinđô lên Tokyo hay Osaka j` đó xem đá banh rồi đánh nhau cũng có cầm dao? :-?.
 
Vẽ thêm -.-

cả 2 lần xb. nhưng chỉ nhớ tập 35 của lần gần đây nhất. mở ra mà coi. :-<

nó chỉ nói bóng xoáy mạnh quá rách cả găng tay thôi, làm gì gì có vụ Hakone đau quá tóe máu :))

Kokka không biết lên cấp 3 thế nào chứ ở Onishi thì đúng là chỉ đúng là Hà Mã :p
 
Tiếc là phần này không còn ông bố nữa nên không có mấy cảnh buôn bán làm ăn của 2 bố con.Nhiều vụ rắc rối của Itto với cầu thủ chủ lực của đội đối phương đều từ đó mà ra :))
 
Ơ , hay nhỉ, cầm dao cũng ko cho, vcl =)). Hình như trong tập mà đám Jinđô lên Tokyo hay Osaka j` đó xem đá banh rồi đánh nhau cũng có cầm dao? :-?.

cái này bình thường ah, có gì mà cười dữ thế :| cứ đọc truyện kim đồng hồ xưa xưa, máu với dao toàn bị bôi xóa ko ah
 
Hồi trước nhớ nó có dịch là Taburo cầm thước chứ ko fai? cầm dao
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top