Sorrow Man
Youtube Master Race
- 9/9/08
- 0
- 0
Mình năm nay 21 tuổi,1 cái tuổi mà con người có thể nói là chưa lớn cũng chưa nhỏ.Từ nhỏ đến giờ mình nhát gái lắm chẳng bao giờ dám nói chuyện với 1 người con gái nào.Lúc nào cũng cắm đầu vào game và Networking.Chả là thế này,mình đi làm cũng chưa lâu,nhưng trong công ty mình có 1 chị hơn mình 6 tuổi,mình thực sự thích chị đó.Hai người chơi với nhau như 2 chị em,cực kỳ thân thiết.Đối với mình thì đây chính là người con gái mà mình yêu thực sự.Lúc nào mình cũng nghĩ đến chị đó.Thế rồi 1 hôm mình lấy hết can đảm trong người để nói với chị tất cả tình cảm của mình.Nhưng nào ngờ trong mắt chị mình chỉ là 1 đứa trẻ con.Chị nói chị cần 1 người đàn ông vững chắc chứ ko cần 1 cậu bé như mình.Chị còn nói "đến khi em trở thành 1 người đàn ông có lẽ chị đã già lắm rồi".Mình thực sụ đau khổ.Các anh em trong này có thể cho mình 1 lời khuyên đúng đắn đuợc ko.Làm thế nào để chị đó chấp nhận mình đây 


)


.Cái mà chú cần bây giờ nếu theo cách 2 thì ko phải là trở thành người đàn ông đích thự ngay bây giờ mà là làm thế nào để cái may bay của chú cảm thấy là đáng để chờ đợi chú trở thành đàn ông.Trong chuyện yêu đuơng thì yếu tố TD là ko thể thiêu cho dù đó là bất kỳ ai.Cái chú cần làm là hẫy để cho cái may bay của chú thấy là chú đã có những tư tưởng cầu tiến và phấn đấu cho mai sau.Như thế thì người ta sẽ đắn đo là có nên chờ đợi chú hay ko.Khi chờ đợi chú thì có thể cái may bay đã già xọm khi chú trở thành đàn ông,chú nên tìm cách chứng minh là tình cảm của chú là ko bao giờ thay đổi để cái máy bay có thể chắc chắn về tình cảm của chú dành cho máy bay sau từng đấy thời gian.Chứng minh thế nào thì chú phải tùy cơ ứng biến thôi,anh em ko thể giúp cái khoản đó đuợc.Chúc chú thành công...:


biết đâu sau này cậu gặp e nào mới vào cty lại thích e đó hơn thì sao