zZzDarkNesszZz
Alone in the darkness...
- 26/6/06
- 8,788
- 73
Cái tiêu đề Topic có lẽ đã thay lời muốn nói rồi.
Dạo này tớ cảm thấy bị mọi người xa lánh nhiều quá, càng tìm đến họ bao nhiêu thì càng bị bỏ mặc, lờ đi một cách đáng buồn! Không biết là các bạn đã thay đổi hay các bạn hờ hững với tớ? Không biết các bạn nghĩ gì về tớ?
Tớ không đáng tin hay quá nhàm chán để có thể vui vẻ trò chuyện như trước đây? Hay các bạn chỉ gắn bó với tớ qua một thứ trung gian nào đó để rồi khi thứ ấy qua đi thì đường ai nấy bước?
Hay tại tớ quan tâm đến các bạn làm các bạn cảm thấy khó chịu? Làm các bạn cảm thấy tớ đang đeo bám vào các bạn như một kẻ điên dại?!
Y!M tớ lúc nào cũng online, các bạn lúc nào cũng online mà sao tớ cảm thấy như đang nói với chính mình thế này?!
Dạo này tớ cảm thấy bị mọi người xa lánh nhiều quá, càng tìm đến họ bao nhiêu thì càng bị bỏ mặc, lờ đi một cách đáng buồn! Không biết là các bạn đã thay đổi hay các bạn hờ hững với tớ? Không biết các bạn nghĩ gì về tớ?
Tớ không đáng tin hay quá nhàm chán để có thể vui vẻ trò chuyện như trước đây? Hay các bạn chỉ gắn bó với tớ qua một thứ trung gian nào đó để rồi khi thứ ấy qua đi thì đường ai nấy bước?
Hay tại tớ quan tâm đến các bạn làm các bạn cảm thấy khó chịu? Làm các bạn cảm thấy tớ đang đeo bám vào các bạn như một kẻ điên dại?!
Y!M tớ lúc nào cũng online, các bạn lúc nào cũng online mà sao tớ cảm thấy như đang nói với chính mình thế này?!
ngày trc tui cũng thế , sống mà bạn bè ko nói chuyện hoặc ít nói đi thì cảm thấy khó chịu và luôn đuổi theo họ nhưng giờ khi thay đổi cách làm của mình thì dù bạn bè có nói chuyện hay ko thì mình cũng ko có cảm giác hờ hững , chứ sống mà cứ thiếu bạn bè là ...... thì khó chịu lắm >_<
nói chiện cho zui


) nữa là :p
, còn cái kìa thì...từ từ xét
. Chắc là cảm thấy không đủ tin tưởng vào tớ 
cùng lắm ta hi sinh cho thằng Dark kia lên dĩa 

