7/7/7
Youtube Master Race
- 7/7/07
- 74
- 0
Chuyện là thế này, hôm qua mình cùng cô ấy đi chơi, khi về thì cô ấy hẹn là về nhớ gọi điện cho cô ấy. Lúc về nhà mình có chút việc bận nên ko thể gọi cho cô ấy ngay được, mất khoảng 30' sau đó mình gọi ngay cho cô ấy. Mình đã giải thích rõ cho cô ấy hiểu vậy mà cô ấy mắng mình đã làm cô ấy lo và giận mình. Mình đã xin lỗi cô ấy vậy mà cô ấy ko chịu thôi, giận mình đến tận giờ và kêu là ghét mình, ko muốn yêu nhau nữa. Thực sự thì cô ấy giận dỗi cái gì vậy? Chỉ 1 chút xíu lý do như vậy mà nói ko muốn yêu nữa? Mình hỏi cô ấy làm thế này có đáng ko thì cô ấy bảo là cô ấy như vậy đấy, mình hãy đá cô ấy đi là xong. 1 lý do vớ vẩn như vậy mà cũng có thể giận dỗi và thản nhiên nói chấm dứt tình cảm sao?



Mình đã bảo cô ấy hãy bình tĩnh lại đã rồi nói chuyện tiếp, nếu vẫn quyết tâm thì mình chẳng có gì đáng tiếc cả. Chấm dứt chỉ vì thế này thì đúng là mình đã yêu nhầm người 