Học thì phải lo, nhưng nếu ai cũng học, ai cũng đi làm ở các công sở, ai cũng có quyền cao, tước trọng, thì thằng nào sẽ đi làm công nhân để mấy thằng đi học sai vặt, hay là lớp lớn sai lớp nhỏ, lớp nhỏ sai lớp nhỏ hơn. 1 ví dụ khác nhé : Nếu mai này dân VN toàn đi học hết, thì thằng nào sẽ trồng lúa, thằng nào sẽ trồng hoa màu, rồi mấy thằng kỹ sư nông nghiệp chết đói hết à, rồi nước VN từ sản xuất lúa thứ 2 thế giới lại thành 1 nước nhập khẩu gạo à?
Nói thế mà cũng nói.
Đời đạp lên nhau mà sống. Nếu như anh cứ học hết ĐH thì anh đi làm có tiền là nhầm to nhá. Không phải ai cũng có điều kiện và khả năng học ĐH ===> những người k học ĐH bắt buộc phải quay đầu tìm 1 nghề khác ==> những nghề nào thiếu người làm thì sẽ có người nhảy vào.
Và trong khung cảnh tưởng tượng của bạn thì những thằng học ĐH mà dốt hơn những thằng khác thì sẽ làm công việc có mức sinh lợi ít hơn ==> cũng có khả năng những thằng đó đi trồng lúa

Mà đùa với bạn đấy. Nếu ai cũng học ĐH, ai cũng có kiến thức, đi làm thì chẳng tốt hơn là còng lưng trồng lúa chắc? Khi đó giá trị mang lại từ việc sử dụng chất xám lớn gấp nhiều lần việc trồng lúa ==> bỏ tiền ra nhập khẩu vẫn còn 1 đống tiền, thế chẳng hơn ư? Lại còn tiết kiệm rất là nhiều nhá (vd: diện tích đất, nhân công,...)
2 chủ topic: Như thế này nhá, khuyên bạn đừng nên mơ vào những tấm gương k học ĐH mà vẫn thành công. Bởi vì có lẽ bạn cũng biết, sự đời phàm cái gì nổi trội thì được tung hô lên. Báo đài người ta xem chuyện học ĐH ra thành công có lẽ quá bình thường rồi, mà những người k học ĐH k thành công có khi cũng là lẽ đương nhiên, chẳng có gì để nói. Thế nên mới xuất hiện những cảnh 1 vài người trong số cả ngàn người k học ĐH thành công tí là báo chí nó thi nhau tung hô lên ==> vẽ nên cái viễn cảnh thơ mộng là k học ĐH vẫn thành công ==> lại có nhiều người tưởng đấy là thật
Thật sự muốn thành công cũng k phải đơn giản là học ĐH là xong mà chủ yếu là do nghị lực, ý chí bản thân mình và kiến thức + may mắn.
Học 4 năm ĐH xong rồi bạn sẽ k thấy phí đâu. Vừa rèn luỵện kiến thức, vừa luyện khả năng nhận thức, cách giao tiếp ... nói chung là nhiều. Nếu là mình thì mình vẫn khuyên bạn nên học ĐH.
Người thông minh là người k phạm phải sai lầm của người khác.
Thà bạn học để biết mà tránh sai lầm còn hơn phải nhảy vào sai lầm để biết lần sau mà tránh :)