The Beatles - The best band of time

Girl, Woman của John nghe cũng hay lắm, Geogre có bài Something, tạm...
uh2m để tớ về dơn nghe thử ...

Một điều nữa, nhìn vào sự nghiệp solo, ko kể Rich, ai cũng thấy nổi nhất là John, Geogre về nhì (anh này có mấy album kinh điển lắm), Mc mặc dù cày cuốc cần cù, những hits (theo tớ) cũng chẳng ăn nổi. Của thằng Rolling stone (mặc dù chẳng tin bọn này lắm), Lennon đứng No. 38.
mình chịu nhất câu in đậm thôi ..... mà ý là khi ổng chưa chết kìa :D
 
Kể ra thì nhiều lắm, Plastic Ono Band này, Double Fantasy (nếu ai biết), rồi Cloud 9, RAM (thậm chí còn trội hơn McCartney), The run nữa (tớ ko thích cái này). Thử xem Plastic Ono và Imagine so với mấy cái kia cái nào nổi hơn thì biết thôi. Mà cũng tại JL chết sớm, rồi con vợ hâm, ko thì chưa biết chừng...

"How Do You Sleep?" is a song from John Lennon's 1971 album Imagine, in which he implicitly disparages former Beatles songwriting partner Paul McCartney. It features a particularly intricate slide guitar part played by George Harrison. Despite the overtness of the attack, Lennon later claimed that the song was more about himself than McCartney, and certainly one or two lines, notably "jump when your momma tells you anything", sound as though they are directed more at Lennon's relationship with Yoko Ono than McCartney's with Linda, though it could be seen as a reference to Paul's claims of hearing from his dead mother Mary in the song Let it Be. And the song begins with the puzzling statement "So Sgt. Pepper took you by surprise", a sentiment which applies more to Lennon than McCartney, the latter having been the principal driving force behind creating the album.

http://en.wikipedia.org/wiki/How_Do_You_Sleep?

Lắm tài thì nhiều tật, đừng lôi cái xấu ở tính cách để nhận xét tài năng nghệ thuật chứ, mà bôi đậm làm gì, đọc nốt phần dưới nữa...
 
1. John Lennon/Plastic Ono Band (1970) - UK #8, US #6 RIAA: Gold
2. Imagine (1971) - UK #1, US #1 RIAA: 2x Platinum
3. Some Time in New York City (with Yoko Ono) (1972) - UK #11, US #48
4. Mind Games (1973) - UK #13, US #9 RIAA: Gold
5. Walls and Bridges (1974) - UK #6, US #1 RIAA: Gold
6. Rock 'n' Roll (1975) - UK #6, US #6 RIAA: Gold
7. Double Fantasy (with Yoko Ono) (1980) - UK #1, US #1 RIAA: 3x Platinum
8. Milk and Honey (with Yoko Ono) (1984) - UK #3, US #11 RIAA: Gold

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon_discography

Cloud 9, RAM, The run là cái gì sao không thấy trong đấy ? Mà thắc mắc là đã nghe album McCartney chưa mà nêu ra ba cái tên chẳng thấy trong disco rồi bảo là trội hơn ?

Cả Imagine, All Thing Must Pass và McCartney đều xuất hiện trong top 100 classic rock albums thì có nổi hơn với nổi thua nữa à, hài nhỉ !

Lắm tài thì nhiều tật, đừng lôi cái xấu ở tính cách để nhận xét tài năng nghệ thuật chứ, mà bôi đậm làm gì, đọc nốt phần dưới nữa...
Câu in đậm phải chăng là những suy nghĩ chủ quan thường thấy trong bụng đồng chí khi thường xuyên dùng tính cách của một người để nhận xét tài năng người đó ? Mai mốt đừng suy bụng ta ra bụng người nữa nhé. Đem lên để support thêm vài thứ chứ chưa vội nhận xét gì mà đồng chí đã phán xét như thế, nhé !
 
Âm nhạc của Lennon có tính nghệ thuật và thời đại hơn nhạc của Mccartney.Và ai cũng công nhận Lennon là một thiên tài,trước khi cả Lennon chết.Nhạc của Mccartney chủ yếu là dễ nghe nhưng không có nhiều tầng nghĩa như của John.
 
ai đời lại đi cải cái chuyện nó đả rồi là như vậy :'> ..... @ thì nó là *@*T$*@&*( còn gold thì nó là gold ai củng biết là vậy mà ......:;)
 
Cloud 9, RAM, The run là cái gì sao không thấy trong đấy ? Mà thắc mắc là đã nghe album McCartney chưa mà nêu ra ba cái tên chẳng thấy trong disco rồi bảo là trội hơn ?

Cả Imagine, All Thing Must Pass và McCartney đều xuất hiện trong top 100 classic rock albums thì có nổi hơn với nổi thua nữa à, hài nhỉ !

=)) Cho tớ xin lỗi một tí... Cloud Nine là album của Hari Georgeson, được biết đến nhiều nhất chỉ sau ATMP, nổi tiếng với bản cover Got my mind set on You và When we was fab, RAM của McCartney - với Ram on nghe hơi lạ, cùng 3 cẳng và eat at home, lời đều như dở hơi :)), cả Band On The Run mà chưa nghe thì chắc là cậu ko để ý mấy đến bọn Wings rồi. Còn cái McCartney thì junk nghe được, maybe I'm amazed khá phổ biến, nhiều bản cover. Nếu mà chỉ dựa vào mấy cái top 100 classic rock albums thì cái top artist của Rolling trên kia L-) tớ thấy nó còn phổ biến hơn.

Câu in đậm phải chăng là những suy nghĩ chủ quan thường thấy trong bụng đồng chí khi thường xuyên dùng tính cách của một người để nhận xét tài năng người đó ? Mai mốt đừng suy bụng ta ra bụng người nữa nhé. Đem lên để support thêm vài thứ chứ chưa vội nhận xét gì mà đồng chí đã phán xét như thế, nhé !

Bình tĩnh, bình tĩnh, gì mà khiêu khích thế:-j... Thế cậu nói rõ cho tớ là quote và in đậm cái đấy mục đích gì, để tớ còn biết chứ, nhỉ

@HM4: 3 bài up lên link direct rồi đấy, cậu đao về nghe thử xem. Up thêm 1 tặng mọi người bài nữa của Beat, nghe cũng rất được, tất cả là nhạc 320 nhé :D

Something
Girl
Woman
Song

Chắc mọi người đều biết là bài gì nhỉ, comment đi :D
 
Chưa nghe và không để ý đến Wings thì sao nào, có mất mát gì à ? Thêm nữa, ở trên đồng chí đã nói Ram trội hơn McCartney thì sao Ram chỉ có 1 platinum còn McCartney lại là 2 ? Hóa ra đánh giá hoàn toàn dựa vào cảm tính phải không ? Với lại chắc đọc nhanh quá không thấy chữ support ở trên à ? More information about that song.

Thế đồng chí không biết việc những top album hoặc top guitar được lên Rolling Stone có tác dụng là làm cho người đọc đổ xô đi mua đĩa về nghe à ? Mấy hãng đĩa phải cám ơn, có khi là nhín chút lợi nhuận cho tờ báo đấy luôn đấy. Còn cái top tớ nhắc đến là trong bài Classic Rock from A-Z của barry_gibson bên ttvnol dịch cơ.

Nói suông suông hay or dở thế này ai cũng nói được, đồng chí thử đi sâu thêm nữa để được mở rộng tầm mắt thử xem nào ?
 
Barry Gibson coi bộ nổi tiếng wé ta hahaha...

Blue thì chỉ thích có BeeGees thui ^^"

Nhưng Beatles là 1 band mà blue rất tôn trọng và kính nể tuy không nghe nhiều bài của Beatles.
Chỉ có những band như BeeGees và Beatles mới có thể là những Legend đc thui... Tiếc rằng BeeGees cũng như Beatles không còn tung hoành như ngày xưa...Thật là tiếc... Rất tiếc cho nền âm nhạc thế giới những bài hát của BeeGees và Beatles sẽ còn sống mãi theo thời gian...
 
Dạo này nghiện nặng Beatles như Beatles nghiện LSD vậy. Thôi thì đủ, từ Norwegian Woods, And I love her, cho đến Something, Let it be, Hey Jude... Sáng đến lớp nghe Beatles, chiều về nhà lại bật DVD Anthology lên xem... Nói chung dạo này nghiện nặng Beatles quá rồi :D

Chắc là GameVN mình cũng có nhiều người nghiện Beatles lắm chứ nhỉ? (hi vọng có =(()
 
MÌnh kết The Beatles bài And I Love Her thui, nhưng các bài hát khác thỉnh thoảng nghe vẫn hay ^^
 
Nghe bài Here there and everywhere hay tuyệt :x
 
yesterday mỗi lần nghe lại thấy ghét chính mình ::)
 
Pooh cũng thích nghe Yesterday :D

@Giới thiệu nè : bombinvan là nghiện Beatles nặng lun đó ;;)
 
Mình biết 3 người ở box này nghe Beatles: Bom, Phong Vân, HM4ever
Tất nhiên là kiểu gì cũng còn nhiều người khác.
Mình thì cũng thích Beatles, nhưng mà ko nghiện. :">
 
Pooh cũng thích nghe Yesterday :D

@Giới thiệu nè : bombinvan là nghiện Beatles nặng lun đó ;;)

Khỏi giới thiệu bom với SJ :cool:

Có nghiện, nhưng hok nặng đâu :-s Giờ đỡ òi ;))

Có một thời gian thấy SJ để status là cái album Sgt. nhỉ :D
 
có ai biết chổ bán full album của Beatles ở Sài Gòn ko?
 
Có 1 thời tớ rất ghiền Beatles :'> Thời đó tớ bé xíu , thậm chí còn không định nghĩa đc Beatles quýnh cái gì ^ ^
Nghe bằng cái máy phát CD cổ lỗ sĩ ^ ^
Tớ thích nhất Yesterday , If I fell , The long and winding road ^_^
 
Khỏi giới thiệu bom với SJ :cool:

Có nghiện, nhưng hok nặng đâu :-s Giờ đỡ òi ;))

Có một thời gian thấy SJ để status là cái album Sgt. nhỉ :D

Ừ ^^. Album cách mạng nhất của Beatles sau Relvolver, đánh dấu sự lột xác của Beatles khỏi những bài hát "ướt át" về tình yêu (nói vậy chứ nghe vẫn hay.... tùy bài :D)
 
Nghe Beatles nhiều đến nỗi nó đi vào máu luôn. Không hiểu sao mỗi lần nghe ai đó (hay bản thân) bật Nowhere Man, Here Comes the Sun, Something, Get Back, Come Together, Eight Days a Week, Lucy in the Sky with Diamond,... là bỗng nhiên tuổi thơ cái thời lên 9 lên 10 như sống lại.
Về sau bắt đầu tò mò (vì tình cờ được tặng mấy băng cassette) sang John Lennon và Paul McCartney thì mê tít Imagine, Woman, Mind Games, X'Mas (War Is over), Jet, Band on the Run, No More Lonely Nights, Another Day, C Moon,...
Bây giờ nhắc lại chắc phải lục lại đống nhạc cũ để nghe. Lâu quá bụi đóng thành lớp.
 
Back
Top