tieutuquay08
Youtube Master Race
- 12/7/08
- 0
- 0
Mình tạo topic này để kể về những kỹ niệm sóng gió của mình thời học cao đẳng tên của các nhân vật được mình chuyển sang tên phiên âm tiếng Hoa
ai đọc đc thì hiểu nhe. Và cũng nói thêm mình sẽ ko tiết lộ tên thật của các nhân vật trong truyện và tên trường cao đẳng của mình, mong các bạn thông cảm. Chỉ nên tin nên tin rằng đây là câu chuyện có thật 100% và xuất phát từ trái tim
Năm 2, học kỳ 3, là một học kỳ với đầy ắp những sự kiện vui buồn lẫn lộn:
* Một buổi cắm trại "đáng nhớ":
Nhân dịp 20/11 ngày nhà giáo VN đã gần đến, nhà trường có tổ chức một buổi cắm trại cho các SV để chào mừng sự kiện này. Lớp mình do ít nam nhiều nữ, nên trường cho kết hợp dựng lều chung với lớp Cơ khí vốn đại đa số là nam và chỉ có 1 là nữ . Trước ngày cắm trại mình rất háo hức muốn đi, nhưng mấy thằng khốn như Lu, Feng, Shan đều không hưởng ứng, mình rất muốn đi nhưng chẳng lẽ chỉ đi 1 mình >> nên đành ko đi, ko đi thì ko đóng tiền trại phí là đương nhiên. Hôm cắm trại là vào buổi chiều, ngày thứ 7, theo kế hoạch của trường là sau khi học xong tiết học thì sẽ xuống cắm trại. Hôm đó chẳng hiểu sao trường thay đổi kế hoạch, cho tất cả SV nghỉ luôn để tiến hành dựng trại, làm mình đến lớp rồi lại mới biết rằng nghỉ. Lúc đó mình nghĩ đã lỡ đến trường rồi thì mình cũng nên tham quan 1 chút về nơi lớp mình cắm trại chứ. Mình đi dạo quanh trại của các lớp, thấy lớp nào cũng háo hức, vui vẻ, lòng hơi buồn buồn nghĩ lại về cái lớp âm binh, khốn kiếp của mình, lòng lại nghĩ lần này Ming Yue chắc khó lòng thoát khỏi mắt xanh của tụi háo sắc lớp bên kia rồi, lòng nghĩ vậy rồi thở dài...
Khi đi đến gần nơi đặt trại của lớp, mình vô tình, nghe tụi mấy thằng bên lớp cơ khí nói với tụi con gái lớp mình (vì tụi nó là con gái nên chỉ lo việc hậu cần thôi ) rằng tại sao lại phải ghi tên trại là "Tiếng Anh 2 - Cơ Khí " trong khi lớp tiếng Anh có làm gì đâu, toàn là tụi nó làm hết ko à, nghe vậy máu tự ái "lớp học" trong mình nổi lên, mình mới bước ra và nói, "Tiếng Anh 2 là đây nè" vừa nói vừa chỉ ngón cái vào ngực hêhhe... tụi nó thấy vậy cũng ko biết làm thế nào, nên cũng đành thôi ko nói gì nữa. Mấy đứa con gái lớp mình thấy vậy thì vui mừng lắm . Và mình cũng đã góp công, góp sức dựng nên cái trại, và khuân từng chồng gạch từ đống gạch dùng để lát sân giữ xe trường, để góp phần sắp thành hàng chữ "CK-TA2" thật to trước cổng trại.
Đến tối, tụi con Hua Yuan, và đám cơ khí ko làm gì cả mới từ từ vào trại. Tuy việc mình ở lại là bất đắc dĩ, nhưng mình cũng đã góp công sức vào việc dựng trại, nhưng lại có những vấn đề khác nãy sinh, group của Hua Yuan lúc 7 giờ mới vào trường, lúc trại đã dựng xong, mọi thứ khác đã được bố trí ổn thỏa, tuy nhiên tụi nó ko biết tất cả những gì mình đã làm, và nghĩ mình là thằng mặt dày, ko đóng tiền dự trại, không giúp đỡ, không làm gì hết, vậy mà cũng vác mặt vào đây ăn ké... Tuy sau đó mình cũng đã có "kể công" cho tụi nó nghe, nhưng mình cũng cảm thấy hơi quê quê, vì sự có mặt của mình là không mong đợi. Tụi cơ khí vào rất đông, và mang theo những thùng nước suối lớn đựng đầy bia - cũng nên nhớ là trường cấm SV nhậu nhẹt, mang rượu bia vào trường - nhưng tụi này đã có sự chuẩn bị từ trước, trước buổi cắm trại 1 ngày, với sự giúp sức từ những đứa trong ký túc xá. Đến hôm cắm trại thì mang ra, thầy cô đi đến từng trại kiểm tra, thì tụi nó nói là... nước trà, nhưng sao trong "trà" lại có bọt, thì tụi nó đáp lại tại vì đó là "hồng trà sủi bọt" Mấy ông thầy, bà cô đều biết, nhưng tụi này khá du côn, nên không muốn day dưa, nên đành phớt lờ làm ngơ, sau khi nói "uống thì uống, nhưng mà ko được uống nhiều quá đó" cái, tụi nó đồng thanh nói "Dạ!"
Nghe mấy đứa vào trước nói mình cũng có công dựng trại, mấy đứa vào sau mang bia, cũng miễn cưỡng mời mình nhậu bia với tụi nó. Lúc đó mình cảm thấy hơi lép vế so với đám Cơ Khí, tụi nó chừng mười lăm, mười sáu đứa, mà đại diện cho lớp tiếng Anh chỉ có 1 mình mình. Tụi nó lịch sự với mình trong miễn cưỡng, cũng phải nói thêm rằng tụi này tướng tá cũng khá du côn, bặm trợn, có đứa lớn hơn mình tới 5,6 tuổi là bình thường. Tụi nó mời, mình cũng vui vẻ uống vài ly bia với tụi nó, cố gắng tạo không khí thân thiện, hòa đồng... Trong khi cái group của tụi Hua Yuan nhìn vậy xầm xì nhỏ to cái gì ko biết . CHo đến khi uống hết bình nước suối đựng bia thứ 1, và bắt đầu khui bình thứ 2 trên tổng số 3 bình, khi uống tới nữa bình thứ 2, mình cảm thấy tụi nó đã hơi ngà ngà, và có vẻ bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên khi có sự hiện diện của mình ở đó, cảm nhận không khí bắt đầu hơi căng thẳng, từ thằng chủ xị cũng là thằng bự con nhất ở đó, lúc đó mình giả bộ bắt chuyện với thằng kế bên (mặc dù nó nghe được nhiệt tình lắm) làm ra vẻ bình thường, sau đó mình giả bộ nghe điện thoại và bỏ ra ngoài >> rồi bỏ đi luôn, đi dạo xung quanh chờ tụi nó nhậu xong rồi mới quay lại. Một hồi lâu sau quay lại, thì thấy tụi nó đã nhậu xong, và tụi nó đã đi ra ngoài sân trung tâm, (sân trung tâm của trường là 1 khoảng sân trống, ở giữa là cột cờ, và được bố trí vài băng ghế đá xung quanh, để mọi buổi tối SV có thể ngồi hóng gió, là nơi trung tâm qua lại thường xuyên của SV) Tụi lớp cơ khí sau khi đã nhậu hết 2 bình bia lớn, tụi nó xách bình cuối cùng ra đây, và bắt người nào qua lại phải uống với tụi nó 1 ly, và nhất là con gái lại cũng phải uống .Tụi nó đứa nào đứa nấy mặt cũng đỏ gay, mấy đứa qua lại vì không muốn rắc rối với tụi nó nên phải uống, mình thấy vậy cũng chủ động bước tới, mĩm cười và uống với tụi nó 1 ly, và nhập bọn với tụi nó. Đúng lúc đó, có 2 con nhỏ ăn mặc model gợi cảm, hơi thiếu vải đi ngang, và thế là tụi nó ép 2 con nhỏ này uống bia, 2 con nhỏ này cự tuyệt ko chịu uống, tụi nó nắm 2 con nhỏ này lại ko cho đi, bắt buộc phải uống, tụi nó vùng vẫy 1 hồi thoát được và bỏ chạy, mấy thằng này thấy vậy dí theo, mình cũng chạy theo xem, 2 con nhỏ bị bắt kịp, bị xô vào trại của lớp khác, trước bao ánh mắt nhìn của mấy đứa khác. Tụi con gái này cũng ko vừa, bây giờ nó bắt đầu chửi lại tụi này, và lại cởi guốc ra để sẵn sàng đánh lại, tuy là hùng hổ như vậy nhưng mình biết tụi này trong bụng đang rất hoảng loạn, chỉ mong hù cho đám này sợ, mà chùn bước. Tụi cơ khí này ko ngờ tụi con gái này phản ứng như vậy, tụi nó đứa nào cũng có hơi men trong mình thấy vậy chỉ cười hề hề, tạm thời chưa biết phải làm gì... tự nhiên xuất hiện mấy thằng bên lớp Chế Tạo Máy, lịch sự thì cũng ko lịch sự gì, cũng ngang cơ tụi Cơ Khí, nguyên là tụi nó thấy tụi cơ khí này cũng hơi quá trớn nên đứng ra dàn xếp, tụi nó bước ra cũng cười hề hề, và nói "giỡn vậy đc rồi mấy pa, đừng có làm lớn chuyện mấy pa"
Và cuối cùng chuyện cũng giải quyết yên ổn, trong vui vẻ, 2 con nhỏ kia thoát được, chạy về lớp của nó. Tụi lớp cơ khí này đã hết chuyện, nên đành quay lại sân trung tâm, tiếp tục công việc ép người qua lại uống bia, ko ngờ 2 con nhỏ kia về lớp đem chuyện nói với giáo viên, nên có 1 bà cô, với 1 ông nhân viên bảo vệ già đi theo "bảo kê" ra sân trung tâm làm dữ với tụi này, và nói trường ko cho uống bia, và tụi nó lại giở chiêu cũ đây ko phải là bia mà là nước... trà, và xách thùng bia trở về trại. Thấy mọi chuyện cũng đã ok, mình cũng ko muốn về trại và đi qua trại bên lớp tiếng Hoa, nơi mình cũng đã làm quen kết bạn với vô số bạn bè bên này, sau khi đã dựng trại bên này xong, mình cũng qua bên này giúp tụi nó dựng trại, tụi nó gặp mình thì rất vui vẻ, niềm nở... đối với mình lớp tiếng Hoa còn thân thiết, tình nghĩa hơn cả mấy lớp tiếng Anh nữa. Trong lớp tiếng Hoa có thằng bự con mà mình gặp hồi học quân sự, nó tên là Ah Yong, tính tình bộc trực và cũng hay giỡn lắm và 1 thằng khác tên Ah Keung ốm nhom, nhưng cũng cởi mở, chân thật.
Mình quay về trại, thì lại thấy tụi lớp Cơ Khí không vào trại, mà đứng hết ở ngoài, tụi nó lại có chuyện gì đó xích mích gì với nhau. Chuyện là có 2 thằng Cơ Khí muốn lấy điểm với Hua Yuan, 1 thằng mặc áo sơ mi, với thằng mặc áo thun đen có hình đầu lâu. Hai thằng trong lúc phụ con Hua Yuan nấu chè gì đó, thằng áo thun chọc con Hua Yuan, thằng áo sơ mi nói câu gì đó làm cho thằng áo thun bị quê, nó bỏ đi, và kêu mấy thằng khác trong lớp giúp nó lấy lại danh dự. Nó đợi Hua Yuan đi vào lều, và giữ thằng áo sơ mi lại, để nói chuyện "phải quấy" cả đám tụi cơ khí vây quanh 2 thằng này, và dĩ nhiên mình cũng có mặt ở đó . Trước mặt những thằng kia, thằng áo thun hỏi thằng áo sơ mi, "hồi nãy trước mặt con nhỏ kia (Hua Yuan), mày nói tao cái gì, mày nhớ ko?" rồi bất thình lình táng nắm đấm vào đầu thằng kia cái bốp, thằng kia bị đau, nhưng nhìn lại phe thằng kia đông hơn, nên cũng ko có hành động đáp trả gì, sự việc kết thúc bằng thằng chủ xị, bự con nhất ở đó, đứng can giữa 2 đứa, kêu 2 đứa giải hòa. Rồi cả đám rút vào trong trại, trời lúc này cũng đổ mưa xuống, trong trại mình còn gặp thằng áo thun đen khi nãy lại bắt đầu tán tỉnh Ming Yue mà ko làm gì được. Sau đó mình khuyên Hua Yuan nên về sớm, vì tụi này ko thân thiện, nhưng Hua Yuan vẫn ở lại đó cho đến sáng hôm sau. Về phần mình, ngay sau khi cơn mưa vừa dứt, mình đành lẵng lặng bỏ ra về, bỏ mặc tụi con gái lớp mình và đám Cơ Khí đó tha hồ bật nhạc, và nhảy nhót gì đó trong lều. Kết thúc buổi cắm trại với đầy sự kiện! Sau buổi cắm trại này, thằng áo thun đen, vốn ở ký túc xá, sau khi đã phát hiện ra Ming Yue, và từ đó nó bắt đầu kế hoạch theo đuổi Ming Yue...
* Một bạn gái khác:
Trong lớp có 1 bạn gái quê ở Quảng Ngãi, tên là Qiu Sha, da dẻ trắng nõn, gương mặt trái xoan, nếu không kể đến tính tình hơi ngây ngô, thiếu quyết đoán, thì đây cũng là 1 bạn gái xinh xắn, dễ thương . Qiu Sha không có xe, nên thường phải đi học bằng xe bus, những giờ lớp được về sớm, đối với mọi người đó có thể là chuyện vui, thì đối với Qiu Sha đó cũng là 1 ngày như mọi ngày, vì Sha cũng phải đợi đến đúng giờ xe buýt đến. Vào một buổi sáng đẹp trời, mình chạy chiếc xe 50cc đến trường như thường lệ, vô tình mình gặp Qiu Sha trên đường, Sha nhìn thấy mình, thì mĩm cười, và ngoắc mình lại. Mình thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, và cũng dừng xe lại, chờ Sha chạy đến gần và nhìn Sha mĩm cười. Sha nói xe bus trường hôm nay đến trễ, Sha đợi mãi ở trạm xe này vẫn ko thấy xe bus trường đến, thật may vì gặp Phúc ở đây, Phúc có thể cho Sha đi nhờ đến trường được ko? Và kể từ hôm đó, chiếc xe cà tàng của mình rốt cuộc cũng đã có được một lần chở một người bạn gái đi đến trường. Và cũng từ đó, chẳng hiểu sao Sha lại cứ nhờ mình chở. Lần tiếp theo là Qiu Sha nhờ mình chở từ trường tới trạm xe buýt, nhưng mình thương tình chở Sha về đến tận nhà trọ ở tận Tân Bình. Và những lần sau đó, cứ mỗi lần ra về là Sha lại yêu cầu mình chở về đến tận nhà, với lý do là "để kịp giờ đi làm" . Mình không ngại đường xa, mình ko sợ hao xăng, nhưng mình vẫn luôn mặc cảm về chiếc xe cà tàng của mình, tuy Sha ko cảm thấy ngại ngùng gì cả nhưng mình lại cảm thấy rất ngại, và sợ Sha bị mất mặt trước bạn bè, nhất là người thích Sha ko phải là ít , tụi nó thì có đủ điều kiện xe cộ dư sức chở Sha, nhưng mình có ưu thế hơn, vì cùng lớp, gần gũi, tiếp cận với Sha hàng ngày. Qiu Sha hồn nhiên, ngây ngô đến mức ko nhận ra 1 điều rằng, để một người con trai chở mình đi đi về về, thì dễ bị nói là có cảm tình với người đó. Hơn nữa để Sha ngồi trên chiếc xe 50cc cà tàng của mình, thì cũng là 1 hình ảnh hơi "kỳ kỳ" "quái quái" trong mắt người đi trên đường, mỗi lúc cứ đến cột đèn giao thông, mình luôn nhìn lãng sang chỗ khác, tránh những ánh mắt của mọi người. Sau vài lần "sự cố" như vậy, mình viện cớ mắc bận công việc, và từ chối. Sau khi bị mình từ chối 1,2 lần như vậy Sha đã trở lại đi về bằng xe buýt >> tuy rằng áy náy, nhưng mình biết làm sao hơn...
Những ngày sau này, mình thấy Sha được 1 thằng bự bự chở Sha đi về bằng xe Dream. Mình tự hỏi, mình đã tự đánh mất cơ hội của mình chăng? cũng ko hẳn, ai bảo mình ko có đủ điều kiện như người ta, và mình cũng chưa có đủ kinh nghiệm cho những việc như vầy . Tuy nhiên, trong lớp mình cũng thường nói chuyện với Sha, hướng dẫn Sha tiếng Hoa. Tuy nhiên, mình thấy Sha hơi ngốc, tình cảm mơ hồ, lúc thì mình cảm thấy Sha thích mình, có lúc thì không thích mình, rốt cuộc tình cảm của Sha là thế nào vậy? mình tực sự ko hiểu nổi, và làm mình tức muốn hộc máu . Nếu ko thích mình, thì tại sao lúc hết giờ Sha lại chịu theo mình xuống canteen ăn trưa và để mình trả tiền, nếu như có thích mình thì tại sao khi mình đến ngồi chung bàn thì nó lại né, kêu con nhỏ kế bên chuyển chỗ, làm đủ thứ trò, ko muốn ngồi gần mình?
Ah Sha này ngố lắm, ai kêu theo cũng theo, mấy thằng đi chung xe buýt, quen với Sha thường đi theo tán tỉnh Sha. Có 1 lần, đi học vào buổi sáng, và buổi chiều mình vào trường để hỏi 1 số việc, thì bất ngờ gặp Sha, Sha nói Sha bị mấy thằng quen trên xe buýt làm Sha trễ chuyến xe buýt đi về buổi sáng, phải đợi đến 5 giờ chiều mới có chuyến xe khác để đi về, Sha phải chịu đựng nói chuyện với tụi nó tới 5 giờ chiều. Nói tới đây mình nhìn thấy ở dãy ghế đá bên kia có 2 thằng lấp ló nhìn về bên đây, 1 thằng là thằng bự bự từng chở Sha, và 1 thằng lạ mặt. Sha gặp mình thì mừng lắm, và tha thiết kêu mình chở về, mình cảm thấy cũng tội nghiệp, nên đồng ý, và kêu Sha ra cổng sau đợi mình. Khi đã lấy xe ra, mình ở cổng sau đợi mãi, nhưng vẫn ko thấy bóng của Sha đâu, mình tưởng Sha chờ ở cổng trước nên chạy xe ra cổng trước xem thử, khi mình đến gần cổng trước, (cổng trước và sau của trường nằm trên cùng 1 dãy, và ngăn cách bởi 1 dãy song sắt cao, ở trong hay ở ngoài đều có thể nhìn thấy 1 cách dễ dàng) qua hàng rào song sắt của trường, từ bên ngoài mình có thể thấy Sha và thằng bự bự đang nói chuyện gì đó, mà mình nghe loáng thoáng, đại loại là ...một lát nữa thì sẽ có xe chở về... Tụi nó ko thấy mình, đợi cho tụi nó nói chuyện xong, thằng bự bự bỏ đi, thì mình gọi vào máy di dộng của Sha và nói: "Phúc đang đợi ở cổng sau nè, sao vẫn ko thấy Sha" Ah Sha trả lời bằng giọng của 1 người đang phân vân, và Sha nói: "Chắc Sha chưa về đâu, chắc Sha ở lại, cám ơn Phúc nhiều nha". Mình từ bên ngoài nhìn Ah Sha, và nói vào điện thoại: "thôi được, tùy Sha thôi". Qiu Sha quả thực là người thiếu lập trường, thiếu dứt khoát, Sha rõ ràng là rất muốn về, nhưng chỉ nghe thằng kia nói vài câu thì lại nghe theo. Bỏ mặc mình cho đứng chờ mãi ở cổng sau. Lẽ ra Sha phải dứt khoát hơn, và nói với thằng đó, rằng Sha đã nhờ được Phúc chở về rồi, rằng Phúc đang chờ Sha ở cổng sau. Mình chỉ còn nước nhìn Ah Sha rồi thở dài, Ah Sha đã làm cho mình quá thất vọng, và câu cuối cùng mình nói với Sha là: "vậy thôi Phúc về trước, tạm biệt Sha nhe" rồi cúp máy, rồi chạy thẳng về nhà. Và từ đó đến nay, mình không có dịp để chở Sha về 1 lần nào nữa.
________________________________
ai đọc đc thì hiểu nhe. Và cũng nói thêm mình sẽ ko tiết lộ tên thật của các nhân vật trong truyện và tên trường cao đẳng của mình, mong các bạn thông cảm. Chỉ nên tin nên tin rằng đây là câu chuyện có thật 100% và xuất phát từ trái tim
Năm 2, học kỳ 3, là một học kỳ với đầy ắp những sự kiện vui buồn lẫn lộn:
* Một buổi cắm trại "đáng nhớ":
Nhân dịp 20/11 ngày nhà giáo VN đã gần đến, nhà trường có tổ chức một buổi cắm trại cho các SV để chào mừng sự kiện này. Lớp mình do ít nam nhiều nữ, nên trường cho kết hợp dựng lều chung với lớp Cơ khí vốn đại đa số là nam và chỉ có 1 là nữ . Trước ngày cắm trại mình rất háo hức muốn đi, nhưng mấy thằng khốn như Lu, Feng, Shan đều không hưởng ứng, mình rất muốn đi nhưng chẳng lẽ chỉ đi 1 mình >> nên đành ko đi, ko đi thì ko đóng tiền trại phí là đương nhiên. Hôm cắm trại là vào buổi chiều, ngày thứ 7, theo kế hoạch của trường là sau khi học xong tiết học thì sẽ xuống cắm trại. Hôm đó chẳng hiểu sao trường thay đổi kế hoạch, cho tất cả SV nghỉ luôn để tiến hành dựng trại, làm mình đến lớp rồi lại mới biết rằng nghỉ. Lúc đó mình nghĩ đã lỡ đến trường rồi thì mình cũng nên tham quan 1 chút về nơi lớp mình cắm trại chứ. Mình đi dạo quanh trại của các lớp, thấy lớp nào cũng háo hức, vui vẻ, lòng hơi buồn buồn nghĩ lại về cái lớp âm binh, khốn kiếp của mình, lòng lại nghĩ lần này Ming Yue chắc khó lòng thoát khỏi mắt xanh của tụi háo sắc lớp bên kia rồi, lòng nghĩ vậy rồi thở dài...
Khi đi đến gần nơi đặt trại của lớp, mình vô tình, nghe tụi mấy thằng bên lớp cơ khí nói với tụi con gái lớp mình (vì tụi nó là con gái nên chỉ lo việc hậu cần thôi ) rằng tại sao lại phải ghi tên trại là "Tiếng Anh 2 - Cơ Khí " trong khi lớp tiếng Anh có làm gì đâu, toàn là tụi nó làm hết ko à, nghe vậy máu tự ái "lớp học" trong mình nổi lên, mình mới bước ra và nói, "Tiếng Anh 2 là đây nè" vừa nói vừa chỉ ngón cái vào ngực hêhhe... tụi nó thấy vậy cũng ko biết làm thế nào, nên cũng đành thôi ko nói gì nữa. Mấy đứa con gái lớp mình thấy vậy thì vui mừng lắm . Và mình cũng đã góp công, góp sức dựng nên cái trại, và khuân từng chồng gạch từ đống gạch dùng để lát sân giữ xe trường, để góp phần sắp thành hàng chữ "CK-TA2" thật to trước cổng trại.
Đến tối, tụi con Hua Yuan, và đám cơ khí ko làm gì cả mới từ từ vào trại. Tuy việc mình ở lại là bất đắc dĩ, nhưng mình cũng đã góp công sức vào việc dựng trại, nhưng lại có những vấn đề khác nãy sinh, group của Hua Yuan lúc 7 giờ mới vào trường, lúc trại đã dựng xong, mọi thứ khác đã được bố trí ổn thỏa, tuy nhiên tụi nó ko biết tất cả những gì mình đã làm, và nghĩ mình là thằng mặt dày, ko đóng tiền dự trại, không giúp đỡ, không làm gì hết, vậy mà cũng vác mặt vào đây ăn ké... Tuy sau đó mình cũng đã có "kể công" cho tụi nó nghe, nhưng mình cũng cảm thấy hơi quê quê, vì sự có mặt của mình là không mong đợi. Tụi cơ khí vào rất đông, và mang theo những thùng nước suối lớn đựng đầy bia - cũng nên nhớ là trường cấm SV nhậu nhẹt, mang rượu bia vào trường - nhưng tụi này đã có sự chuẩn bị từ trước, trước buổi cắm trại 1 ngày, với sự giúp sức từ những đứa trong ký túc xá. Đến hôm cắm trại thì mang ra, thầy cô đi đến từng trại kiểm tra, thì tụi nó nói là... nước trà, nhưng sao trong "trà" lại có bọt, thì tụi nó đáp lại tại vì đó là "hồng trà sủi bọt" Mấy ông thầy, bà cô đều biết, nhưng tụi này khá du côn, nên không muốn day dưa, nên đành phớt lờ làm ngơ, sau khi nói "uống thì uống, nhưng mà ko được uống nhiều quá đó" cái, tụi nó đồng thanh nói "Dạ!"
Nghe mấy đứa vào trước nói mình cũng có công dựng trại, mấy đứa vào sau mang bia, cũng miễn cưỡng mời mình nhậu bia với tụi nó. Lúc đó mình cảm thấy hơi lép vế so với đám Cơ Khí, tụi nó chừng mười lăm, mười sáu đứa, mà đại diện cho lớp tiếng Anh chỉ có 1 mình mình. Tụi nó lịch sự với mình trong miễn cưỡng, cũng phải nói thêm rằng tụi này tướng tá cũng khá du côn, bặm trợn, có đứa lớn hơn mình tới 5,6 tuổi là bình thường. Tụi nó mời, mình cũng vui vẻ uống vài ly bia với tụi nó, cố gắng tạo không khí thân thiện, hòa đồng... Trong khi cái group của tụi Hua Yuan nhìn vậy xầm xì nhỏ to cái gì ko biết . CHo đến khi uống hết bình nước suối đựng bia thứ 1, và bắt đầu khui bình thứ 2 trên tổng số 3 bình, khi uống tới nữa bình thứ 2, mình cảm thấy tụi nó đã hơi ngà ngà, và có vẻ bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên khi có sự hiện diện của mình ở đó, cảm nhận không khí bắt đầu hơi căng thẳng, từ thằng chủ xị cũng là thằng bự con nhất ở đó, lúc đó mình giả bộ bắt chuyện với thằng kế bên (mặc dù nó nghe được nhiệt tình lắm) làm ra vẻ bình thường, sau đó mình giả bộ nghe điện thoại và bỏ ra ngoài >> rồi bỏ đi luôn, đi dạo xung quanh chờ tụi nó nhậu xong rồi mới quay lại. Một hồi lâu sau quay lại, thì thấy tụi nó đã nhậu xong, và tụi nó đã đi ra ngoài sân trung tâm, (sân trung tâm của trường là 1 khoảng sân trống, ở giữa là cột cờ, và được bố trí vài băng ghế đá xung quanh, để mọi buổi tối SV có thể ngồi hóng gió, là nơi trung tâm qua lại thường xuyên của SV) Tụi lớp cơ khí sau khi đã nhậu hết 2 bình bia lớn, tụi nó xách bình cuối cùng ra đây, và bắt người nào qua lại phải uống với tụi nó 1 ly, và nhất là con gái lại cũng phải uống .Tụi nó đứa nào đứa nấy mặt cũng đỏ gay, mấy đứa qua lại vì không muốn rắc rối với tụi nó nên phải uống, mình thấy vậy cũng chủ động bước tới, mĩm cười và uống với tụi nó 1 ly, và nhập bọn với tụi nó. Đúng lúc đó, có 2 con nhỏ ăn mặc model gợi cảm, hơi thiếu vải đi ngang, và thế là tụi nó ép 2 con nhỏ này uống bia, 2 con nhỏ này cự tuyệt ko chịu uống, tụi nó nắm 2 con nhỏ này lại ko cho đi, bắt buộc phải uống, tụi nó vùng vẫy 1 hồi thoát được và bỏ chạy, mấy thằng này thấy vậy dí theo, mình cũng chạy theo xem, 2 con nhỏ bị bắt kịp, bị xô vào trại của lớp khác, trước bao ánh mắt nhìn của mấy đứa khác. Tụi con gái này cũng ko vừa, bây giờ nó bắt đầu chửi lại tụi này, và lại cởi guốc ra để sẵn sàng đánh lại, tuy là hùng hổ như vậy nhưng mình biết tụi này trong bụng đang rất hoảng loạn, chỉ mong hù cho đám này sợ, mà chùn bước. Tụi cơ khí này ko ngờ tụi con gái này phản ứng như vậy, tụi nó đứa nào cũng có hơi men trong mình thấy vậy chỉ cười hề hề, tạm thời chưa biết phải làm gì... tự nhiên xuất hiện mấy thằng bên lớp Chế Tạo Máy, lịch sự thì cũng ko lịch sự gì, cũng ngang cơ tụi Cơ Khí, nguyên là tụi nó thấy tụi cơ khí này cũng hơi quá trớn nên đứng ra dàn xếp, tụi nó bước ra cũng cười hề hề, và nói "giỡn vậy đc rồi mấy pa, đừng có làm lớn chuyện mấy pa"
Và cuối cùng chuyện cũng giải quyết yên ổn, trong vui vẻ, 2 con nhỏ kia thoát được, chạy về lớp của nó. Tụi lớp cơ khí này đã hết chuyện, nên đành quay lại sân trung tâm, tiếp tục công việc ép người qua lại uống bia, ko ngờ 2 con nhỏ kia về lớp đem chuyện nói với giáo viên, nên có 1 bà cô, với 1 ông nhân viên bảo vệ già đi theo "bảo kê" ra sân trung tâm làm dữ với tụi này, và nói trường ko cho uống bia, và tụi nó lại giở chiêu cũ đây ko phải là bia mà là nước... trà, và xách thùng bia trở về trại. Thấy mọi chuyện cũng đã ok, mình cũng ko muốn về trại và đi qua trại bên lớp tiếng Hoa, nơi mình cũng đã làm quen kết bạn với vô số bạn bè bên này, sau khi đã dựng trại bên này xong, mình cũng qua bên này giúp tụi nó dựng trại, tụi nó gặp mình thì rất vui vẻ, niềm nở... đối với mình lớp tiếng Hoa còn thân thiết, tình nghĩa hơn cả mấy lớp tiếng Anh nữa. Trong lớp tiếng Hoa có thằng bự con mà mình gặp hồi học quân sự, nó tên là Ah Yong, tính tình bộc trực và cũng hay giỡn lắm và 1 thằng khác tên Ah Keung ốm nhom, nhưng cũng cởi mở, chân thật.
Mình quay về trại, thì lại thấy tụi lớp Cơ Khí không vào trại, mà đứng hết ở ngoài, tụi nó lại có chuyện gì đó xích mích gì với nhau. Chuyện là có 2 thằng Cơ Khí muốn lấy điểm với Hua Yuan, 1 thằng mặc áo sơ mi, với thằng mặc áo thun đen có hình đầu lâu. Hai thằng trong lúc phụ con Hua Yuan nấu chè gì đó, thằng áo thun chọc con Hua Yuan, thằng áo sơ mi nói câu gì đó làm cho thằng áo thun bị quê, nó bỏ đi, và kêu mấy thằng khác trong lớp giúp nó lấy lại danh dự. Nó đợi Hua Yuan đi vào lều, và giữ thằng áo sơ mi lại, để nói chuyện "phải quấy" cả đám tụi cơ khí vây quanh 2 thằng này, và dĩ nhiên mình cũng có mặt ở đó . Trước mặt những thằng kia, thằng áo thun hỏi thằng áo sơ mi, "hồi nãy trước mặt con nhỏ kia (Hua Yuan), mày nói tao cái gì, mày nhớ ko?" rồi bất thình lình táng nắm đấm vào đầu thằng kia cái bốp, thằng kia bị đau, nhưng nhìn lại phe thằng kia đông hơn, nên cũng ko có hành động đáp trả gì, sự việc kết thúc bằng thằng chủ xị, bự con nhất ở đó, đứng can giữa 2 đứa, kêu 2 đứa giải hòa. Rồi cả đám rút vào trong trại, trời lúc này cũng đổ mưa xuống, trong trại mình còn gặp thằng áo thun đen khi nãy lại bắt đầu tán tỉnh Ming Yue mà ko làm gì được. Sau đó mình khuyên Hua Yuan nên về sớm, vì tụi này ko thân thiện, nhưng Hua Yuan vẫn ở lại đó cho đến sáng hôm sau. Về phần mình, ngay sau khi cơn mưa vừa dứt, mình đành lẵng lặng bỏ ra về, bỏ mặc tụi con gái lớp mình và đám Cơ Khí đó tha hồ bật nhạc, và nhảy nhót gì đó trong lều. Kết thúc buổi cắm trại với đầy sự kiện! Sau buổi cắm trại này, thằng áo thun đen, vốn ở ký túc xá, sau khi đã phát hiện ra Ming Yue, và từ đó nó bắt đầu kế hoạch theo đuổi Ming Yue...
* Một bạn gái khác:
Trong lớp có 1 bạn gái quê ở Quảng Ngãi, tên là Qiu Sha, da dẻ trắng nõn, gương mặt trái xoan, nếu không kể đến tính tình hơi ngây ngô, thiếu quyết đoán, thì đây cũng là 1 bạn gái xinh xắn, dễ thương . Qiu Sha không có xe, nên thường phải đi học bằng xe bus, những giờ lớp được về sớm, đối với mọi người đó có thể là chuyện vui, thì đối với Qiu Sha đó cũng là 1 ngày như mọi ngày, vì Sha cũng phải đợi đến đúng giờ xe buýt đến. Vào một buổi sáng đẹp trời, mình chạy chiếc xe 50cc đến trường như thường lệ, vô tình mình gặp Qiu Sha trên đường, Sha nhìn thấy mình, thì mĩm cười, và ngoắc mình lại. Mình thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, và cũng dừng xe lại, chờ Sha chạy đến gần và nhìn Sha mĩm cười. Sha nói xe bus trường hôm nay đến trễ, Sha đợi mãi ở trạm xe này vẫn ko thấy xe bus trường đến, thật may vì gặp Phúc ở đây, Phúc có thể cho Sha đi nhờ đến trường được ko? Và kể từ hôm đó, chiếc xe cà tàng của mình rốt cuộc cũng đã có được một lần chở một người bạn gái đi đến trường. Và cũng từ đó, chẳng hiểu sao Sha lại cứ nhờ mình chở. Lần tiếp theo là Qiu Sha nhờ mình chở từ trường tới trạm xe buýt, nhưng mình thương tình chở Sha về đến tận nhà trọ ở tận Tân Bình. Và những lần sau đó, cứ mỗi lần ra về là Sha lại yêu cầu mình chở về đến tận nhà, với lý do là "để kịp giờ đi làm" . Mình không ngại đường xa, mình ko sợ hao xăng, nhưng mình vẫn luôn mặc cảm về chiếc xe cà tàng của mình, tuy Sha ko cảm thấy ngại ngùng gì cả nhưng mình lại cảm thấy rất ngại, và sợ Sha bị mất mặt trước bạn bè, nhất là người thích Sha ko phải là ít , tụi nó thì có đủ điều kiện xe cộ dư sức chở Sha, nhưng mình có ưu thế hơn, vì cùng lớp, gần gũi, tiếp cận với Sha hàng ngày. Qiu Sha hồn nhiên, ngây ngô đến mức ko nhận ra 1 điều rằng, để một người con trai chở mình đi đi về về, thì dễ bị nói là có cảm tình với người đó. Hơn nữa để Sha ngồi trên chiếc xe 50cc cà tàng của mình, thì cũng là 1 hình ảnh hơi "kỳ kỳ" "quái quái" trong mắt người đi trên đường, mỗi lúc cứ đến cột đèn giao thông, mình luôn nhìn lãng sang chỗ khác, tránh những ánh mắt của mọi người. Sau vài lần "sự cố" như vậy, mình viện cớ mắc bận công việc, và từ chối. Sau khi bị mình từ chối 1,2 lần như vậy Sha đã trở lại đi về bằng xe buýt >> tuy rằng áy náy, nhưng mình biết làm sao hơn...
Những ngày sau này, mình thấy Sha được 1 thằng bự bự chở Sha đi về bằng xe Dream. Mình tự hỏi, mình đã tự đánh mất cơ hội của mình chăng? cũng ko hẳn, ai bảo mình ko có đủ điều kiện như người ta, và mình cũng chưa có đủ kinh nghiệm cho những việc như vầy . Tuy nhiên, trong lớp mình cũng thường nói chuyện với Sha, hướng dẫn Sha tiếng Hoa. Tuy nhiên, mình thấy Sha hơi ngốc, tình cảm mơ hồ, lúc thì mình cảm thấy Sha thích mình, có lúc thì không thích mình, rốt cuộc tình cảm của Sha là thế nào vậy? mình tực sự ko hiểu nổi, và làm mình tức muốn hộc máu . Nếu ko thích mình, thì tại sao lúc hết giờ Sha lại chịu theo mình xuống canteen ăn trưa và để mình trả tiền, nếu như có thích mình thì tại sao khi mình đến ngồi chung bàn thì nó lại né, kêu con nhỏ kế bên chuyển chỗ, làm đủ thứ trò, ko muốn ngồi gần mình?
Ah Sha này ngố lắm, ai kêu theo cũng theo, mấy thằng đi chung xe buýt, quen với Sha thường đi theo tán tỉnh Sha. Có 1 lần, đi học vào buổi sáng, và buổi chiều mình vào trường để hỏi 1 số việc, thì bất ngờ gặp Sha, Sha nói Sha bị mấy thằng quen trên xe buýt làm Sha trễ chuyến xe buýt đi về buổi sáng, phải đợi đến 5 giờ chiều mới có chuyến xe khác để đi về, Sha phải chịu đựng nói chuyện với tụi nó tới 5 giờ chiều. Nói tới đây mình nhìn thấy ở dãy ghế đá bên kia có 2 thằng lấp ló nhìn về bên đây, 1 thằng là thằng bự bự từng chở Sha, và 1 thằng lạ mặt. Sha gặp mình thì mừng lắm, và tha thiết kêu mình chở về, mình cảm thấy cũng tội nghiệp, nên đồng ý, và kêu Sha ra cổng sau đợi mình. Khi đã lấy xe ra, mình ở cổng sau đợi mãi, nhưng vẫn ko thấy bóng của Sha đâu, mình tưởng Sha chờ ở cổng trước nên chạy xe ra cổng trước xem thử, khi mình đến gần cổng trước, (cổng trước và sau của trường nằm trên cùng 1 dãy, và ngăn cách bởi 1 dãy song sắt cao, ở trong hay ở ngoài đều có thể nhìn thấy 1 cách dễ dàng) qua hàng rào song sắt của trường, từ bên ngoài mình có thể thấy Sha và thằng bự bự đang nói chuyện gì đó, mà mình nghe loáng thoáng, đại loại là ...một lát nữa thì sẽ có xe chở về... Tụi nó ko thấy mình, đợi cho tụi nó nói chuyện xong, thằng bự bự bỏ đi, thì mình gọi vào máy di dộng của Sha và nói: "Phúc đang đợi ở cổng sau nè, sao vẫn ko thấy Sha" Ah Sha trả lời bằng giọng của 1 người đang phân vân, và Sha nói: "Chắc Sha chưa về đâu, chắc Sha ở lại, cám ơn Phúc nhiều nha". Mình từ bên ngoài nhìn Ah Sha, và nói vào điện thoại: "thôi được, tùy Sha thôi". Qiu Sha quả thực là người thiếu lập trường, thiếu dứt khoát, Sha rõ ràng là rất muốn về, nhưng chỉ nghe thằng kia nói vài câu thì lại nghe theo. Bỏ mặc mình cho đứng chờ mãi ở cổng sau. Lẽ ra Sha phải dứt khoát hơn, và nói với thằng đó, rằng Sha đã nhờ được Phúc chở về rồi, rằng Phúc đang chờ Sha ở cổng sau. Mình chỉ còn nước nhìn Ah Sha rồi thở dài, Ah Sha đã làm cho mình quá thất vọng, và câu cuối cùng mình nói với Sha là: "vậy thôi Phúc về trước, tạm biệt Sha nhe" rồi cúp máy, rồi chạy thẳng về nhà. Và từ đó đến nay, mình không có dịp để chở Sha về 1 lần nào nữa.
________________________________
....
:hug:
nhưng cũng hên, là chưa bị công an bắt vì tội đi ngược chiều bao giờ :P, có bữa đi chơi buổi tối đi lạc sao lên tận Xô Viết Nghệ Tĩnh, hết biết đường quay về :p, phải gọi di động về cầu cứu bà bác ở TP
, một thằng tóc vàng, chẻ kiểu 2 mái, mái sau dài, nhìn ngầu ngầu, một thằng “handsome” đeo mẳt kiếng, dáng thư sinh, có hơi hướm gì theo kiểu Hàn bắt chước thằng Bae Yong Yun, mình đã đoán, chắc sau này thằng này sẽ đắt show lắm đây, và thực tế đúng như vậy
một thằng bự con, to xác, nhưng lại rất friendly. một con nhỏ vẻ ngoài xấu xí, tính tình cũng xấu, lại thích chỉ huy, thích sai khiến người khác, thật ko may là nó thuộc nhóm của mình mới đau.
. Những ngày đó, mình ăn mặc còn quê lắm, quần kaki xanh, và áo xanh đi học, lúc này thằng Lu và con Ying Ming có dấu hiệu "phôi pha" rồi, tụi nó không còn cặp với nhau nữa, có 1 vài hôm mình thấy con Ying Ming nó lại cặp với 1 thằng khác, cũng cùng trường và học khoa cơ khí, đôi lúc trên lớp thì ko thấy nó, lúc xuống canteen thì lại gặp nó và thằng đó, cả 2 mặc quần Jean, áo Jean khoác ngoài, và áo thun đen có họa tiếp nổi bật ở bên trong, nhìn cũng khá đẹp, nhưng mình cũng tự hỏi, nó vô trường để học, hay là để yêu? . Lúc đó, mình chỉ nhìn tụi nó từ xa, từ 1 góc canteen, và cũng tự ngẫm, chắc mình ko bao giờ ăn mặc được kiểu như tụi nó đâu, thằng quê mùa như mình chỉ mặc kaki là cảm thấy oai lắm rồi, còn đồ jean thì chắc ko bao giờ dám mặc đâu...uhm
Hôm đó, thi buổi sáng, buổi chiều học, mình ngồi ở dãy bàn bên trái, Xue E ngồi ở dãy bàn bên phải, ông thầy hỏi, có bao nhiêu người đồng ý với ý kiến A giơ tay, đồng ý với ý kiến B giơ tay >> mình tự nghĩ, nếu ko giơ tay, thì thế nào cũng gặp rắc rối với ông thầy, vì ko đóng góp trong học tập, đến khi ổng nói đến ý kiến C ai đồng ý, một số đứa giơ tay, mình cũng giơ mà giơ... cây viết , cái ổng bắt đếm 1 người, 2 người, 3 người... ổng đếm xong, cái ổng thấy mình giơ cây viết
>> sau này nghĩ lại mới tức hộc máu
. Rồi 1 hôm học tiếng Hoa, ngoại ngữ 2, ko nằm trong thời khoá biểu học chính thức, học trái buổi, ở 1 phòng học khác, đến giờ giải lao, có vài đứa bỏ ra về, mà mình ngồi ngay gần cửa ra vào, đoán trước Yue sẽ quay qua đây, mình vẫy tay làm động tác như hello
, Ming Yue quay qua, thấy vậy thì liền mĩm cười, mình cũng cười theo >> thì lâu lâu cũng phải làm cái gì đó để Yue đừng có quên mình chứ :devil: