Ngày ấy mình học ĐH, cô ấy theo đuổi mình, cô ấy đã dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của mình, và rồi, trước sự nhiệt tình của cô ấy mình đã xiêu lòng, và bày tỏ lại tín hiệu đối với cô ấy...
Rồi một hôm, mình gọi đt cho cô ấy để bày tỏ tình cảm, thì cô ấy lại đưa đt cho bạn gái cô ấy nói chuyện, và dường như còn bật âm thanh ra loa cho mọi người cùng nghe nữa vì trong đt mình nghe có rất nhiều giọng bàn tán...
Và những ngày sau đó, là những số phone lạ, nhá máy cho mình liên tục... Và rồi mình phát hiện ra, sau khi chinh phục mình xong, cô ấy tiếp tục chinh phục những thằng con trai khác. Và rồi mình dã từng nổi điên lên khi thấy cô ấy nói chuyện với thằng con trai khác trong trường, ngay trước mắt mình... Và đến khi vào lớp cô ấy vẫn tỏ ra bình thường đối với mình... Mình đã từng nghĩ, cô ấy làm như vậy để dành lấy sự quan tâm hơn của mình chăng?
Những ngày cuối năm, mình ko đi học. Những ngày gần đây, mình vô tình vào 1 blog của 1 người bạn cùng lớp, vô tình xem được những tấm hình chụp vào cuối năm của lớp, mình thấy hình cô ấy chụp "tay trong tay" rất thân mật với 1 thằng bạn trong lớp, người bạn mà mình ko bao giờ để ý đến. Hóa ra em này ngoài chinh phục mình ra, còn chinh phục cả thằng này nữa, nhớ lại lúc trước thằng này thường hay giúp đỡ nó, và đã ngầm phát triển tình cảm mà mình ko hay biết...
Từ lúc ấy. mình đã nằm suy nghĩ, thì ra cô ấy luôn muốn chinh phục ngững người mà cô ấy thích, và đến khi cô ấy ko còn thích nữa, cô ấy dùng những biện pháp như trên để rũ bỏ... Và mình đã quyết định, dã vậy mình sẽ là người bỏ cô ấy, chứ ko phải là cô ấy bỏ mình... và mình đã đổi số phone từ nay cắt đứt mọi liên lac với cô ấy...
Gần đây, mình có đi học ở 1 trung tâm, và lại gặp đc cô ấy, nhưng cô ấy chưa thấy mình... đến 1 ngày nào đó có lẽ mình và cô ấy sẽ gặp nhau, vậy mình phải làm như thế nào? Và theo những lời mình đã bộc bạch ở trên, các bạn nghĩ cô ấy là người như thế nào?
Rồi một hôm, mình gọi đt cho cô ấy để bày tỏ tình cảm, thì cô ấy lại đưa đt cho bạn gái cô ấy nói chuyện, và dường như còn bật âm thanh ra loa cho mọi người cùng nghe nữa vì trong đt mình nghe có rất nhiều giọng bàn tán...
Và những ngày sau đó, là những số phone lạ, nhá máy cho mình liên tục... Và rồi mình phát hiện ra, sau khi chinh phục mình xong, cô ấy tiếp tục chinh phục những thằng con trai khác. Và rồi mình dã từng nổi điên lên khi thấy cô ấy nói chuyện với thằng con trai khác trong trường, ngay trước mắt mình... Và đến khi vào lớp cô ấy vẫn tỏ ra bình thường đối với mình... Mình đã từng nghĩ, cô ấy làm như vậy để dành lấy sự quan tâm hơn của mình chăng?
Những ngày cuối năm, mình ko đi học. Những ngày gần đây, mình vô tình vào 1 blog của 1 người bạn cùng lớp, vô tình xem được những tấm hình chụp vào cuối năm của lớp, mình thấy hình cô ấy chụp "tay trong tay" rất thân mật với 1 thằng bạn trong lớp, người bạn mà mình ko bao giờ để ý đến. Hóa ra em này ngoài chinh phục mình ra, còn chinh phục cả thằng này nữa, nhớ lại lúc trước thằng này thường hay giúp đỡ nó, và đã ngầm phát triển tình cảm mà mình ko hay biết...

Từ lúc ấy. mình đã nằm suy nghĩ, thì ra cô ấy luôn muốn chinh phục ngững người mà cô ấy thích, và đến khi cô ấy ko còn thích nữa, cô ấy dùng những biện pháp như trên để rũ bỏ... Và mình đã quyết định, dã vậy mình sẽ là người bỏ cô ấy, chứ ko phải là cô ấy bỏ mình... và mình đã đổi số phone từ nay cắt đứt mọi liên lac với cô ấy...
Gần đây, mình có đi học ở 1 trung tâm, và lại gặp đc cô ấy, nhưng cô ấy chưa thấy mình... đến 1 ngày nào đó có lẽ mình và cô ấy sẽ gặp nhau, vậy mình phải làm như thế nào? Và theo những lời mình đã bộc bạch ở trên, các bạn nghĩ cô ấy là người như thế nào?

.Mà tui nói thật loại con gái mà khi là SV đã lẳng lơ như thế thì ra ngoài đời rùi nó còn cáo già hơn nhiều.Ông cứ phải gọi là cẩn thận.

