Những giai điệu tuyệt vời trong Thiên Long Bát Bộ

giang_kun

Donkey Kong
Tham gia ngày
16/7/08
Bài viết
469
Reaction score
0
Thiên Long Bát Bộ (TLBB), một thế giới đầy mê hoặc với đủ cầm kỳ thi họa, phong thủy hữu tình. Cũng bởi vậy mà giữ chân biết bao cao nhân đại hiệp vấn vương mãi không rời. Một trong những nét mê hoặc ấy là âm nhạc. Âm nhạc theo ta trên từng bước chân bôn tẩu giang hồ. Mỗi map trong TLBB là một vẻ đẹp riêng, một điệu nhạc riêng.

Có thể nhiều bạn đã biết nhưng mình cũng xin giới thiệu một số link nhạc đặc trưng tại các map cho pà con thưởng thức :'>


http://www.mediafire.com/?sharekey=4745cc7c09e4b7f791b20cc0d07ba4d235f4b554e837b588
 
Bỏ 2 câu cuối thì hoàn hảo, trích từ nguồn và quảng cáo nguồn ko giống nhau đâu ;;).
 
Ặc cái này mới à nha. Topic này có thể nói là thể loại lạ nhất trong box mình. The_Angel zô bóc tem trc rùi à;;). Cố gắng mà phát huy nha giang_kun;;)
 
:D Nhạc nghe cũng dc đó
-0-------------------------------
 
cho bác giang_kun 1 tràng pháo tay cái nào :hug:
 
Bác TA ơi, đa nghi mau già đấy ;;)
Mọi người hãy lắng nghe và cho biết cảm xúc của bản thân về một đoạn nhạc mà mình thích nhất xem nào.
Mình cảm thấy tất cả đều rất hay nhưng chấm nhất vẫn là khúc nhạc dạo tại Nga My sơn.
Khung cảnh hữu tình nơi đây với thác nước đổ dài, anh đào bay hờ hững, " đường vòng quanh núi, núi ôm đường" thấp thoáng đâu đó những bóng hồng tha thướt. Vừa vãn cảnh vừa thả hồn theo điệu nhạc ngẫm lại thấy cuộc đời sao lắm lúc hay và ý nghĩa :'>
 
Trường Bạch Sơn cảnh vật lạnh hay lòng người lạnh
Từ lúc bắt đầu chơi cho tới lúc khắp các map đâu cũng từng đặt chân tới chỉ kết mỗi Trường Bạch Sơn,nhạc hay và hợp tâm trạng buồn:-"
Hồi đó ngày nào không vui cũng lăng quăng lên TBS tại 1 nơi heo hút không người không quái thả mình nằm đó nghe nhạc.......cảm giác trống trãi cô đơn lạ....tuyết rơi lất phất...đứng trên ở đó nhìn ra bốn phía....xa xăm vắng lặng....lạnh lẽo như lòng người....Mà bây giờ cũng vậy vào game đôi lúc cũng chỉ là onl cho có mặt....lên đó ngồi nhìn trời nhìn đất nghe nhạc chạnh lòng nhớ ngày xưa,game còn đó cảnh vật vẫn còn đó chỉ là người xưa không hẳn còn đó (-.-*)
2008_10_04_15_36_10.jpg

Mà góc này dùng để ngồi rữa đao cũng tốt,vắng vẻ dể xữ:devil:
 
:'>
nghe nhạc game TLBB có nhiều đoạn hay hợp với khung cảnh game
:'>
đây là điều mà 1 số game khác không óc
:-*
 
Thanx chủ topic, đang để nhạc chuông rộn ràng của Lạc Dương phồn hoa đô hội đây :D
 
chơi TLBB tôi luôn tắt nhạc , để bật trịnh công sơn
 
Mình mở mấy bài này mà tụi nó chạy qua hỏi bài gì mà hay vậy :'>
thank cậu giang kùn :-@
 
HJx hay wa' đây là topic độc nhất vo nhị đó
 
Hay quá nhưng tiếc là ko down load về đc=((
 
sử dụng Grab ++ mà download -.-
 
Buồn buồn lên Trường Bạch Sơn nghe nhạc cũng hay :x

Mỗi tội sắp thành hòn vọng phu rồi :))
 
Đã download được hết về nghe hay kinh dị ;;) để nhạc chuông cho mấy cậu cùng bang sợ chơi :D Thank Giang-kun nhiều :hug:

Nhạc Trường Bạch buồn não nùng , trước cậu bạn hay dẫn lên đấy chơi nghe nhạc mỗi khi nó buồn còn để cái status " Mưa Tuyết tả tơi " , mình toàn mang phảo hoa lên bắn cổ vũ tinh thần bạn ấy :D
 
Grab++ là cái gì vậy cậu, vứt cho tớ cái link dc ko
Lên Google , search cái Orbit Download về cài , trong Orbit có Grab ++ , không thì sài URl Helper Link j cũng phài hiện
 
mình thấy bài kết phim TLBB 2003 vẫn là hay nhất :D
 
mình thấy bài kết phim TLBB 2003 vẫn là hay nhất :D

Bộ ấy do mải ngắm anh Đoàn Dự - Lâm Chí Dĩnh nên ko nghe kỹ j hết;;)
 
Back
Top