Rio Ferdinard giết chết Anderson 1 cách bi hài( 1 số anh vui của pes 2009)

bửa gặp cảnh đá phạt, phút cuối rồi nên chỉnh cho thằng thủ môn lên để chuyền cho nó.Ai ngờ chuyền xong nó không chịu lấy bóng mà quay về khung thanh không sao điều khiien đuoc nua.Cau thu 2 ben ngoi xuong nhe rang ra cuoi:D:D
 
lỗi hài nhất của PES 08 là khi chùi bóng , mình chùi làm sao cho tay thèn câu thủ trúng bóng , trọng tài ko thổi =)) , mình toàn chơi chiu này với máy , nhìu khi nó đột nhiên quay sang 1 hướng 90 độ ==> red card =))
 
lỗi mắt cười nhất có lẽ là mình cho cầu thủ chạy đua ém nó nhìn cứ như là 2 thằng trượt băng nghệ thuật ấy:D
 
cả pes6 pes8 đều thoải mái dùng tay cướp bóng hết chưa thấy phạt quả bóng chạm tay bao giờ :D:D:D:D
 
FiFa 08 có vẻ tiến bộ hơn PES 08 nhỉ :D:D
 
Hồi chơi "In tơ ne sừn nồ, Súp pờ pô ờu Sóc cờ" Cứ đi bóng về vạch 16m50 sân nhà, sút full lực về gôn nhà, kiểu j bóng cũng đập xà ngang nẩy ra, chạy lại lấy bóng, dắt ra biên, rồi cứ thế chạy ngoài biên ra sau gôn đối phương sút vào sau lưới, 1 cú sút ghi 35-40 bàn thắng :'>
Mình với thằng bạn đá tỷ số 350-376 :'>
 
Hồi chơi "In tơ ne sừn nồ, Súp pờ pô ờu Sóc cờ" Cứ đi bóng về vạch 16m50 sân nhà, sút full lực về gôn nhà, kiểu j bóng cũng đập xà ngang nẩy ra, chạy lại lấy bóng, dắt ra biên, rồi cứ thế chạy ngoài biên ra sau gôn đối phương sút vào sau lưới, 1 cú sút ghi 35-40 bàn thắng :'>
Mình với thằng bạn đá tỷ số 350-376 :'>

thể loại gì mà phi lí quá vậy:-/:-/:-/:-/:-/::)
 
Đấy là cái cheat của game bóng đá thưở thô sơ ấy mà :))
Nhớ hồi ấy chỗ tớ là nó gọi là bóng đá Siêu Cúp C1, rồi C2 ... Chơi trên hệ máy Nintendo đĩa mềm thì phải :))
Hệ máy ấy nhớ mình rất khoái chơi Bomber Man và Bóng đá thú vật :'>
 
Hồi đấy trò siêu sao 2 còn có trò thủ môn tàng hình nữa cơ! Nhưng lâu rồi nên quên cha nó cách làm rồi.
 
Hồi đấy trò siêu sao 2 còn có trò thủ môn tàng hình nữa cơ! Nhưng lâu rồi nên quên cha nó cách làm rồi.

há há. nhớ lại thời ấu thơ. ĐÁ banh NHẬT :'>:'>:'>:'>:'>
bọn cầu thủ có cái vòng tròn ở giữa. chạy tướng cứ khù khù nhìn hài vãi :D
 
Đấy là cái cheat của game bóng đá thưở thô sơ ấy mà :))
Nhớ hồi ấy chỗ tớ là nó gọi là bóng đá Siêu Cúp C1, rồi C2 ... Chơi trên hệ máy Nintendo đĩa mềm thì phải :))
Hệ máy ấy nhớ mình rất khoái chơi Bomber Man và Bóng đá thú vật :'>

hay sao bằng chiến binh thép!!!hồi xưa đươc mẹ cho 5 ngàn là chạy đi chơi liền,1h hình như là 3 ngàn...còn có 2 ngàn ăn àh,hôm nào mà ra truyện 7 viên ngọc rồng thì hôm đó ko chơi game!!
 
Mình đá PES cười hoài chứ j, haha bữa nào đá mà ko cười mới sợ đó.
.
___________Auto Merge________________

.
lỗi mắt cười nhất có lẽ là mình cho cầu thủ chạy đua ém nó nhìn cứ như là 2 thằng trượt băng nghệ thuật ấy:D

Cái này gặp hoài haha, nó làm như cải lương. Mà còn hôm bữa đá PES trên PS2, thằng Petr Cech không đội nón bảo hiểm, nó bị giựt thần kinh, đứng nhìn bóng không chịu lụm, Rooney tới wất vào lưới lun, nó còn chưa tỉnh:devil::devil:
 
hôm nào tụi mình mà đá pes nhá,người ta cứ tưởng đánh lộn:D toàn mấy thằng già đầu mà cứ như con nít,la hét um sùm,mấy em 9x sợ quá ngồi im re chụi tụi mình la hét!!!cũng tội,hic:D
 
có 1 lần em sút bóng bay thẳng vào phía bên ngoài của lưới vậy mà cũng tính vào
hồi pes6
 
hồi tui chơi pes6, có trường hợp thằng máy bị việt vị, lúc sang cảnh đá phạt thì cái thằng việt vị kia đi vào đúng chỗ quả bóng, thế là nó lấy bóng đá luôn.
 
Back
Top