- 11/12/04
- 7,708
- 4,003
Chuyện là thế này ... ông em của tớ có 1 con bạn (thành ghẹ mất tiêu rồi
) nhưng tình hình là chén đã vào tủ, ẻm đã có ảnh nhưng cứ bị 1 con muỗi đi theo chích 
Tức mình vì mấy lần tên kia hăm he me mét bạn gái của mình + hăm luộc luôn hắn. Trong một cơn tức giận ngay chiều qua... anh chàng đã tẩn tên nọ 1 vài phát phật thủ vào mặt
Xui cho anh chàng, biện pháp này chả giải quyết đc gì ... trái lại còn làm cu cậu tức điên hơn (vừa bị hắn lăm le con bạn hơn nữa và cũng hăm he cho hắn 1 dao lúc nào ko biết). 2 tên và con bạn lại học chung 1 lớp.
Giúp hắn thế nào đây? :'>
) nhưng tình hình là chén đã vào tủ, ẻm đã có ảnh nhưng cứ bị 1 con muỗi đi theo chích 
Tức mình vì mấy lần tên kia hăm he me mét bạn gái của mình + hăm luộc luôn hắn. Trong một cơn tức giận ngay chiều qua... anh chàng đã tẩn tên nọ 1 vài phát phật thủ vào mặt

Xui cho anh chàng, biện pháp này chả giải quyết đc gì ... trái lại còn làm cu cậu tức điên hơn (vừa bị hắn lăm le con bạn hơn nữa và cũng hăm he cho hắn 1 dao lúc nào ko biết). 2 tên và con bạn lại học chung 1 lớp.
Giúp hắn thế nào đây? :'>

Tự cứu bằng cách nào , dễ gì ghi âm đc nó . Nó chuyên gia chửi đệ " **** you " bằng cách ra dấu bằng tay . Lấy xe nó cứ cố ý cho xe nó quẹt vào xe đệ .v.v... Đợi Kai đại ca chụp đc chắc đệ tiêu từ lâu rồi !
Vì nó chơi ngụy quân tử quá hay nên cả lớp tưởng đệ với nó là bạn thân may mà hôm qua bụt nó chốn vắng vẻ kô thì mình thành tên côn đồ xấu hình ảnh trong bạn gái đệ , còn cả lớp lại tưởng đệ xấu xa. 
Nói chung là ignore nó đi!