Brothers in Arms Hells Highway-RELOADED

Mới lôi cái này ra để check lại mấy cái Achievement,thấy có nhiều cái hài hước phết:
100G: Chơi game 1 tuần/1 lần trong 3 tháng(có kết nối Xbox LIVE)
50G: Chơi Game 1 tuần/1 lần trong 30 ngày(kết nối Xbox LIVE)
50G: chơi game vào 17-09(Kết nối Xbox LIVE)
20G: Chơi game vào 7 ngày khác nhau trong tuần
Công nhận mấy ông Gears Box lắm trò thật đấy=))=))=))
 
thế có ai biết cái vong tròn đỏ trên đầu để làm gì hok, hok hỉu sao mình cứ bắn là lại ra màu trắng chẳng hiểu làm cái gì ::(::(::(::(

không biết ông này không hiểu hay giả đò không hiểu nhỉ ??? :devil:
Cái vòng tròn đỏ đó là trạng thái của quân địch, nó màu đỏ tức là nó chưa bị ép, còn có thể mò lên bắn được, còn màu trắng có nghĩa là nó đang bị mình ép phê, không dám mò đâu lên ... khi nó màu đỏ thì cho quân mình suppressing fire để nó thụt đầu xuống, mình thì chạy đường vòng và nhảy qua ném quả lựu đạn tay chân văng tùm lum ...
 
mọi người cho hỏi là mình vừa down bản reload về nhưng khi extract ra thì có 2 file mds và mdf thì phải làm sao nữa vậy
 
mọi người cho hỏi là mình vừa down bản reload về nhưng khi extract ra thì có 2 file mds và mdf thì phải làm sao nữa vậy

Dùng Daemon tools hay powerISO mà mount .
 
thế có ai biết cái vong tròn đỏ trên đầu để làm gì hok, hok hỉu sao mình cứ bắn là lại ra màu trắng chẳng hiểu làm cái gì ::(::(::(::(
Vòng tròn đó thể hiện mức độ Aggressive của quân đức. Tập trung hỏa lực vào nó 1 hồi thì vòng đó sẽ thành màu xám nhạt ( grey - theo như tutorial ), lúc này mình có thể di chuyển gần đến nó , lựa chỗ thuận lợi và " phơ "
agree với bác chỗ này, công nhận về cốt truyện thì BIA nhỉnh hơn.
COD4 giả tưởng nên bam nhìu chỗ. Đc cái là hành động bắn phá ác liệt giống điện ảnh thôi. Cốt truyện thì nên xem lại, dù có những đoạn rất đỉnh.
Mà mấy bác cứ so sánh gameplay BIA với COD nhở, hai thằng này khác nhau 1 trời 1 vực. >_<:p

Thấy BIA này story ngắn quá.... với lại thích chiến tranh hiện đại như COD4 hơn cái nì.
 
Tớ lại thích WWII hơn . Chiến tranh hiện đại kô hợp với tớ .Thấy bắn COD4 hay nhưng mà vì cốt truyện của nó là ở thời Modern nên kô thích
 
Mới lôi cái này ra để check lại mấy cái Achievement,thấy có nhiều cái hài hước phết:
100G: Chơi game 1 tuần/1 lần trong 3 tháng(có kết nối Xbox LIVE)
50G: Chơi Game 1 tuần/1 lần trong 30 ngày(kết nối Xbox LIVE)
50G: chơi game vào 17-09(Kết nối Xbox LIVE)
20G: Chơi game vào 7 ngày khác nhau trong tuần
Công nhận mấy ông Gears Box lắm trò thật đấy
Bày đủ trò,Achievement kiểu này thì mình làm sao lấy dcX(
Tớ lại thích WWII hơn . Chiến tranh hiện đại kô hợp với tớ .Thấy bắn COD4 hay nhưng mà vì cốt truyện của nó là ở thời Modern nên kô thích
Cả 2 thời đều hay cả...
 
Chơi xong 1 lần thấy cái BIA:HH này ko ấn tượng lắm dù cũng tương đối khá. COD làm WWII vẫn hay hơn.
 
Hix . Chơi đến đoạn Baker liên tưởng ra khuôn mặt của Peiter sau khi chết thấy cứ ghê ghê. Thỉnh thoảng đang đi lại hiện lên 1 phát trông ghê quá . Khuôn mặt đầy máu me đến là sợ . Nhạc lúc đấy cũng rùng rợn nữa . Ai cho mình hỏi 1 tý , vì sao Baker lại cứ liên tưởng đến khuôn mặt của Peiter khi đó trong suốt quá trình từ lúc bị Đức tấn công đến hết game thế :-?
 
Bạn chơi hết chưa? Tớ sợ nói ra bị gắn label SPOILER lắm!
Hic! Thôi dành cho người khác vậy! Dù sao cuối game nó cũng giải thích hết mà!
Nhưng sao tớ thấy thằng Baker ám ảnh kiểu đấy nó cứ thái quá thế nào ấy! Đâu nhất thiết đến nối ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy!
 
Bạn chơi hết chưa? Tớ sợ nói ra bị gắn label SPOILER lắm!
Hic! Thôi dành cho người khác vậy! Dù sao cuối game nó cũng giải thích hết mà!
Nhưng sao tớ thấy thằng Baker ám ảnh kiểu đấy nó cứ thái quá thế nào ấy! Đâu nhất thiết đến nối ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy!

Ra thử chiến trường đi rồi biết :devil: Tui cũng chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác chiến trường khốc liệt là như thế nào, nhưng mà xem rất nhiều phim về đề tai chiến tranh rồi ==> Cảm thấy thật sự rất là khủng khiếp nếu như mình được đưa ra 1 trận đánh thật sự :((
PS: Mọi người chơi game này thì khuyên nên kiếm bộ phim "band of brothers" mà xem đi!! Rồi sẽ cảm thấy yêu BiA hơn cho mà xem :x
 
Band Of Brother thấy ngoài hàng thuê đĩa đầy , nhưng mà thấy nhiều tập quá , 4-5-6 tập gì đấy thì phải , lâu rồi ko nhớ
 
BIA HW được dắt vào câu chuyện bằng hình ảnh thời ấu thơ của Matt, cha của Matt hình như hy sinh trong WWI thì phải(hay lý do tại sao chết hông có rõ)- có để lại cho Matt 1 khẩu súng ngắn, và khi nhìn thấy Peter thì hình ảnh ngày xưa hiện về ,,, có lẽ là vậy ...
.
___________Auto Merge________________

.
Nhưng sao tớ thấy thằng Baker ám ảnh kiểu đấy nó cứ thái quá thế nào ấy! Đâu nhất thiết đến nối ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy!
Khi mất 1 người thân hay 1 cái gì đó mà khi đó dường như điều đó rất quan trọng đối với cuộc sống của mình vào lúc đó, bạn sẽ có cảm giác đó thôi, đó là lý do tại sao có nhiều người hóa điên khi bị mất một cái gì đó rất rất quan trọng đối với cuộc sống của họ ... Vì vậy cái ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó của Beker chưa thấm thám vào đâu đâu ...
 
Band Of Brother thấy ngoài hàng thuê đĩa đầy , nhưng mà thấy nhiều tập quá , 4-5-6 tập gì đấy thì phải , lâu rồi ko nhớ

10 tập cơ. Bạn nào có điều kiện nên xem bạn HD (trên mạng có cả 720p và 1080p - Mình có 1080p). Hình ảnh tuyệt vời, âm thanh 5.1. Xem đoạn lính dù đánh Carentan hiệu ứng âm thanh cực đỉnh. MG42, M1 Garand, Tommy gun rõ mồn một.

10 tập:
1)Currahee : Những ngày huấn luyện. Tập này mới xem có vẻ rất tẻ nhạt vì nội dung chỉ là những cuộc nói chuyện, những câu pha trò, quan hệ thoáng qua. Nhưng càng về các tập sau thì nội dung lại càng liên quan, bắt nguồn từ những tình tiết này. Cuối tập 1 là cảnh anh em tụ tập ở sân bay chuẩn bị sang Pháp.

2)Day of Days: Mở đầu bằng cảnh nhảy dù xuống Normandy trước D-Day vài ngày. Đoạn này thì khỏi nói. Phê như con tê tê. Xem xong mới biết ngày xưa lính Đức đẳng cấp. Chơi nhau mà phải chiếu đèn như show chuẩn bị 1000 năm Thăng long HN ấy.
3)Carentan: Đánh Carentan. Cực kỳ ác liệt. Bắn gãy ngón tay, cối phạt ngang thân người, máu me be bét. Ấy thế mà lính Mỹ (trong phim) vẫn sốt sắng hỏi "bi" của tao có ok không? :D
4)Replacements: Không nhớ rõ sự kiện nổi bật
5)Crossroads: Qua 1 ngã tư tử thần. Rất tiếc là không nhớ rõ. Để mai xem lại đã. :D
6)Bastogne: Rừng Bastogne, Bỉ, nơi lính Mỹ không có đủ quần áo ấm, lương thực, vũ khí. Hàng ngày bị pháo kích. Tuy nhiên ở đây lại có 1 giai thoại mà bất kỳ người nào thời đó cũng biết. Ấy là đêm giáng sinh năm đó, không ai bảo ai, tất cả đều ngừng bắn và hát vang bài Silent night. Tất nhiên là sáng hôm sau thì chỉ còn là "Shut the f**k up and die you mother f**kers" :P Tập này tập trung miêu tả nhân vật medic. Công việc của anh là đốt thuốc, ngồi, chuẩn bị sẵn sàng để lao về phía trước khi có tiếng súng ở phía trước kèm theo đó là tiếng hét "Medic". Khi tải thương về thành phố anh quên 1 cô y tá người Bỉ, mắt đẹp, long lanh, cao và gầy, nước da xanh xao vì thiếu ngủ, đôi bàn tay toàn máu khô. Chắc anh đẹp trai nên cô để ý liền. Họ chỉ nói được dăm câu rồi anh lại phải về mặt trận. Lần sau anh về thì cái bệnh viện dã chiến trong thành phố đã bị bom Đức đánh sập. Trong đống đổ nát chỉ còn thấy chiếc khăn xanh mà anh thấy cô dùng lần nào.
7)The Breaking Point
8)The Last Patrol
9)Why We Fight
10)Points

Mấy tập sau bớt đánh nhau, nói chuyện tăng lên 1 tí.
Nói chung là các bạn nên xem để biết chiến tranh (dù là nhìn từ 1 phía) nó ác liệt như thế nào. (Ko phải là lên giọng đâu nha ;;)) Xem nhiều phim chiến tranh rồi khi chơi game thấy mình đoán đúng ý định của nhà làm game đồng thời mình là người hiện thực hóa cái ý định đó kể ra cũng vui đấy chứ.

Mời các bạn cho 1 tràng pháo tay khích lệ Mr Randy, anh trai mình, vì 1 game hay, tuy còn nhiều bug nhưng (số lượng bug) chấp nhận được nào. :D
 
Còn COD2 với film Save Ryan nữa,nói chung qua phim chiến tranh và game chiến tranh cũng thấy đc nó ác liệt đến phần nào
 
chả hỉu sao chơi đến màn trời mưa thì đen xì chả nhìn thấy j` cả, có ai bị thế chưa ::(
 
bác nào có link torrent phim HD của bands of brother thì cho tớ xin luôn nha :D
Ra thử chiến trường đi rồi biết Tui cũng chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác chiến trường khốc liệt là như thế nào, nhưng mà xem rất nhiều phim về đề tai chiến tranh rồi ==> Cảm thấy thật sự rất là khủng khiếp nếu như mình được đưa ra 1 trận đánh thật sự
chơi nhiều game, xem nhiều phim, đọc nhiều sách về WWII. đề tài này khá hấp dẫn mà dạo này game và phim về WWII ít quá. chỉ có BIA:HH thôi mà mấy bữa nay chơi lại hết 3 lần rồi đấy :|
 
Nhiều màn COD2 cảnh giống y chang Band of brother. Nhất là màn Carentan. Chơi BIA xong bảo đảm coi BOB sẽ thấy kì kì vì thằng BIA nó làm áo tụi Airborne hơi kì kì không giống phim và ngoài đời
 
Back
Top