ủa nè các bác kiếm tiền bằng cách nào nhanh nhất vậy mình đang đi tới khúc hỏi tin tức ở sòng bạc thằng đầu trọc nó nói cần 300k nó mới nói mà trong túi tui chỉ còn 100k ah ở đó thì có chổ đánh bài để kiếm tiền nhưng ngặt nổi kiểu đánh bài này tui mu tich bề mặt bài tòan tiếng nhật ko nhớ bề mặt bài còn chưa được nữa các bác chỉ cách kiếm tiền nhanh với xin cảm tạ
Bác đi làm mấy nhiệm vụ phụ đó. Tui chỉ làm có mấy cái nhiệm vụ phụ mà hốt bạc đó. Có mấy cách kiếm tiền dễ lằm khỏi động tay động chân gì cả:hug: mà còn buồn cười mới ác

Tui còn nhớ mấy cái dễ dễ đơn giản thế này
Bác biết con hẻm chỗ Mạc chược chứ gì . Đi thẳng lên con đường đó, gặp Ngã 4 Bác sẽ thấy 1 thằng du côn hay liếc ngang liếc dọc. Nó đang kiếm người gây sự ( Bác cứ tránh nó đi, không phải là sợ nó mà vì đập nó xong thì chả kiếm được đồng còm nào, nó toàn đưa mình gậy:whew:) Bác rẽ phải vào con đường này . Bác cứ canh ngay đầu đường thế nào cũng có 1 ông già mập đèo theo 2 con nhỏ kế bên , bác cứ lao vào ổng vô tư

. Sau đó ổng hỏi mình có sao không ? Có 2 lựa chọn
1. Tôi không sao
2. Gãy tay mẹ nó rồi bố ạ

Chọn cách nào thì ổng cũng xài sang hiến dâng cho mình 100.000 . Ổng muốn lấy le với gái đẹp đó mà :'>
Nhưng tốt nhất bác chọn cái thứ 2 để sau này vô tiệm bán trang sức còn gặp ổng mà nói chuyện nữa:devil:
Tiếp đó, Bác vào tiệm Game nói chuyện với cái thằng gù lưng , nó nói bạn gái nó thích con thú nhồi bông gì đó, nhưng nó câu hoài mà chả được. Bác câu 1 con là được rồi.
Hình như nó cho Bác 50.000 hay 100.000 gì đó.
Bác ra khỏi tiệm game . Đi xuống cây cầu gần bờ sông trên đường thì Bác nhặt con thú nhồi bông bị vứt đi. Bác đem tới tiệm game thì thằng gù lưng bảo bồ nó bảo không phải con đó, nó nghe nhầm( Cái thằng thật lãng tai

) Bác câu lại con khác cho nó.
Nó tặng Bác cái đồng hồ Thụy Sĩ. Ý nhưng mà Bác đừng có tham mấy trăm trước mắt mà sau này hối hận :p
Đi lòng vòng hay đánh nhau một lá kiếm tí tiền còm rồi Bác quay lại tiệm Game thì gặp thằng đó nữa.
Nó bảo con bồ nó tặng cái đồng hồ sao đâu mất . Bác trả lại nó, nó tặng lại Bác cái nhẫn hột soàn

Lúc trước Bác mà bán cái đồng hồ thì mất nhẫn .
Lần này rút kinh nghiệm cũng đừng bán nhẫn cứ để đó
Bác gặp lại nó , nó đòi cái nhẫn vì đó là kỉ niệm ngày chúng nó quen nhau. Bác trả lại. Nó tặng bác một thư vô cùng quý giá còn hơn 2 món kia nữa.
Giờ thì Bác muốn bán hay giữ là tùy Bác:hug:
Bác quay trở lại cây cầu, thấy có bà bầu đứng xớ rớ ở đó, bả đòi tiền chu cấp cho đưa con gì đó. Bác không đưa, thế là bả la lối cho thiên hạ biết Bác là thằng đểu cáng, choi xong dong luôn ( Sặc máu với con mụ này


Sau đó có thằng nào chạy tới đòi bụp Bác. Uýnh xong thế là 2 đưa nó cãi lộn. Giờ mới biết 2 đứa này là đồng đảng :devil: . Chúng nó xin lỗi đại ca và góp chút tiền uống cafe. sau đó thì co giò chạy, nhưng Bác chạy theo đừng để mất dấu nhá
Còn mấy nhiệm vụ phụ nữa mà rắc rối lắm viết nữa thì gãy tay mất .:whew:
P/s : Đánh Mạc chược dễ xơi lắm Bác à . Bác cứ để dành 4 cặp 3 và 1 đôi là tới, nói tóm lại là giống như 3 đôi thông hay tứ quý bên Tiến lên đấy Bác ạ
Lần nào đánh tui cũng tự lật mà phát sướng . Có lần hên bắt được con Nhất đồng của con nhỏ gom không hết tiền. Tôi nghiệp con nhỏ bị chúng nó chửi hội đồng:devil:
Cái vụ chơi mạc chược này cũng ly kỳ lắm. Có lần 3 đứa kia đánh ra Nhất Vạn, Nhất đồng, nhất Nhị Tam, Thì tui phải ăn theo chứ ai dè đâu tữ nhiên đánh ra con Tứ tụi nó chứi om sòm la lối quá trời xáo bài lại luôn ( Hình như nghe nói cái vụ này kỵ bên mạc chược

, 1 bàn mạc chược mà 3 lần đi nối tiếp nhau thì người cuối phải đi con khác để tránh nếu không thì cả 4 người sẽ xui xẻo suốt đời, (té xe, cháy nhà , tử nạn luôn:o )