Phong Vân Fan Club

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồn ma mà Tuyệt Tâm gặp khi bị Dịch Phong và bè lũ đồng đảng Vô Bi Vô Hỷ làm fản rồi đánh cho fải chạy khỏi Thiên Tuyệt Đảo có fải Nhan Doanh ko các bác?
hay đó là mẹ Tuyệt Tâm?

Là mẹ TT...
Thèng ku cùng mẹ khác cha với Thần gió bị Tuyết Ẩm xuyên lòi phở lâu rồi...:))
 
Từ 477 đến 498 chưa đọc chap nào giờ xem 499 chả hiểu mô tê gì :(
 
"Thèng ku cùng mẹ khác cha với Thần gió bị Tuyết Ẩm xuyên lòi phở lâu rồi..."
sao ko chờ thêm tí nữa rồi chết dưới Ma Đao có fải được ghi danh muôn thủa ko bác Op'-ti-mút nhỉ :))
lâu lắm rồi ko thấy Phong sử ra Ma Đao nữa,1 skill tuyệt hay của chú ta :">
 
"Thèng ku cùng mẹ khác cha với Thần gió bị Tuyết Ẩm xuyên lòi phở lâu rồi..."
sao ko chờ thêm tí nữa rồi chết dưới Ma Đao có fải được ghi danh muôn thủa ko bác Op'-ti-mút nhỉ :))
lâu lắm rồi ko thấy Phong sử ra Ma Đao nữa,1 skill tuyệt hay của chú ta :">

1 lần nhập ma thì chắc sẽ có lần nữa thôi, khi đó sẽ thấy lại ma đao :D
 
Muời mấy trang còn lại lâu quá vậy Rét ơi =((=((=((
 
kiếm người bay vào mở cái bịt mắt ra là thấy ngay ma đao í mà ;))
@có chap mới chưa các bác
 
Bên kia có cái "ranh xưng" bất bại cường giả dành cho TT thật không xứng chút nào. Không phải NP đánh nó 2 lần thối cả mặt ra sao, chạy cúp đuôi con nòng nọc còn gì.

Một lần là liên quan tới điện thì phải (2 anh em nhà "điện" truyền nội công cho TT đánh , chưa đầy trăm hiệp đã thua do không biết dung hòa nội lực --> ngộ tính thấp),

Lần hai là lần anh đi trả thù nỗi nhục năm xưa, đánh giằng co lâu hơn chút, nhưng đến lúc NP ngộ ra chiêu thức trong bức tranh khắc trên đá thì bác TT tự biết mình không lại nên lại chạy tiếp.

Chưa kể lần 3 sau khi ngộ ra vài kiếp trong đại tà vương sung sung tưởng ngon . Từ đâu BKV với NP về từ sa mạc sau khi chữa bệnh cho NP, nhìn thấy gió thổi mạnh cũng đã sợ rồi nên lại cúp đuôi, không làm gì được quán nước của Vô Danh.

Về sau do ngộ tính thấp nên đại tà vương cũng chẳng phát huy tối đa sức mạnh, cuối cùng cũng chẳng giữ được.

Thế thì cái danh xưng Bất bại cường giả dành cho nó thì thật là tâng bốc nó quá !!!

Vả lại tui thấy TT cũng chẳng thắng được trận nào cho ra hồn (toàn bắt nạt mấy thằng yếu hơn, chứ ngang cơ là thua liền)
 
bắt nạt thằng bố(Nhiếp Phong) ko được nên xoay qua bắt nạt thằng con(Dịch Phong) ai ngờ cũng bị nó xoắn cho suýt chết :))
Tuyệt Tâm theo em nên tránh xa họ hàng những thằng có dính đến Phong
mà chú ta cũng gây thù chuốc oán với thằng Thần Phong đấy
không khéo rồi cũng sẽ bị nó "úp sọt" :))
 
Bên kia có cái "ranh xưng" bất bại cường giả dành cho TT thật không xứng chút nào. Không phải NP đánh nó 2 lần thối cả mặt ra sao, chạy cúp đuôi con nòng nọc còn gì.
À, cái này nhờ mr Zvanlentine cãi dùm nhé ;;);;)
 
bắt nạt thằng bố(Nhiếp Phong) ko được nên xoay qua bắt nạt thằng con(Dịch Phong) ai ngờ cũng bị nó xoắn cho suýt chết :))
Tuyệt Tâm theo em nên tránh xa họ hàng những thằng có dính đến Phong
mà chú ta cũng gây thù chuốc oán với thằng Thần Phong đấy
không khéo rồi cũng sẽ bị nó "úp sọt" :))

Khặc khặc, chuẩn. Cha con nhà họ Nhiếp đúng là rau diếp của thằng TT. Cứ thấy 2 cha con nhà ấy là TT nó nổi điên đòi truy sát, mà có làm ăn được gì.
 
À, cái này nhờ mr Zvanlentine cãi dùm nhé

đề nghị viết tên cho chính xác :-w

Thế thì cái danh xưng Bất bại cường giả dành cho nó thì thật là tâng bốc nó quá !!!
Vả lại tui thấy TT cũng chẳng thắng được trận nào cho ra hồn (toàn bắt nạt mấy thằng yếu hơn, chứ ngang cơ là thua liền)

Đề nghị đồng chí về xem lại tập 118 , coi đoạn đầu , chương " sát cục cuối cùng của cường giả " , trận đó chắc là ăn hên 8-} còn thua cha con NP là điều dĩ nhiên ( trong tập 118 là bị dính độc mới thua ) . NV chính phái lúc nào cũng dc ưu ái hơn mà @-)

P/s : có lần trong tập 47 , NP bỏ cục pín rồng trong áo mà " bách độc bất xâm " , giờ TT nuốt 10 năm lại bị con ếch độc hành hạ . This is unfair , MVT tao hận mày
 
Đừng bi giờ nói xấu TT mà có cha zva......... nha, ko thì war đó:D:D:D

có lần trong tập 47 , NP bỏ cục pín rồng trong áo mà " bách độc bất xâm " , giờ TT nuốt 10 năm lại bị con ếch độc hành hạ . This is unfair , MVT tao hận mày
Cái khúc TT ở Thiên Tuyệt Đảo , ông mã viết hơi bựa wá. Võ công nó đang mạnh mà.Lại fải "thay hình đổi dạng" chạy trốn. Nhảm ghê.
@dethichthiên: pác edit xong PV chưa vậy. Mò vào đây làm j thế:-/:-/
 
đề nghị viết tên cho chính xác :-w



Đề nghị đồng chí về xem lại tập 118 , coi đoạn đầu , chương " sát cục cuối cùng của cường giả " , trận đó chắc là ăn hên 8-} còn thua cha con NP là điều dĩ nhiên ( trong tập 118 là bị dính độc mới thua ) . NV chính phái lúc nào cũng dc ưu ái hơn mà @-)

P/s : có lần trong tập 47 , NP bỏ cục pín rồng trong áo mà " bách độc bất xâm " , giờ TT nuốt 10 năm lại bị con ếch độc hành hạ . This is unfair , MVT tao hận mày

quả này cha mã bên tàu mà mò sang đây bị đập chết kho riềng mất:D:D
 
sao ko chờ thêm tí nữa rồi chết dưới Ma Đao có fải được ghi danh muôn thủa ko bác Op'-ti-mút nhỉ :))

Lúc đấy Phong cũng gần nhập ma, koi còn biét gì nữa rồi...vì vậy vẫn có thể gọi là ma đao...:D
 
Lúc đấy Phong cũng gần nhập ma
Hồi đó NP còn yếu nên fải nhập ma để gia tăng công lực
Chứ giờ đây chỉ có Bộ Kinh Vân làm boss thì may ra NP mới nhập ma lần nữa:hug::hug:
 
Đề nghị đồng chí về xem lại tập 118 , coi đoạn đầu , chương " sát cục cuối cùng của cường giả " , trận đó chắc là ăn hên còn thua cha con NP là điều dĩ nhiên ( trong tập 118 là bị dính độc mới thua ) . NV chính phái lúc nào cũng dc ưu ái hơn mà
Vậy rốt cuộc nó có "bất bại" không nào ?
Ông này chắc chỉ coi phần 3 ;))
một crazy fan chăng ;))
 
Hồn ma mà Tuyệt Tâm gặp khi bị Dịch Phong và bè lũ đồng đảng Vô Bi Vô Hỷ làm fản rồi đánh cho fải chạy khỏi Thiên Tuyệt Đảo có fải Nhan Doanh ko các bác?
hay đó là mẹ Tuyệt Tâm?

bà đó ko phải Nhan Doanh đâu. Mà cũng ko phải hồn ma gì hết. Lúc đó do ông MÃ ko biết làm sao để cho TT chay đuợc nên mới spoil thêm 1 nhân vật nữa ấy ma. Có lẽ bây giờ ổng cũng quên rồi. Để tôi email cho ổng bảo ổng giải thích nhé!:D
 
Theo các bác thì MVT có 1 mình mà vẽ hết cái đống đồ sộ PV này không ? Theo mình chắc ông này cũng phải có chục trợ lý chứ không ít. :)
 
Theo các bác thì MVT có 1 mình mà vẽ hết cái đống đồ sộ PV này không ? Theo mình chắc ông này cũng phải có chục trợ lý chứ không ít. :)
Chắc chắn là có trợ lí rồi...nét vẽ như vầy, một mình ổng làm chắc nửa năm xong nửa tập....8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top