Ngày 20/11. Thầy cô ơi

Bác sướng nhỉ , còn tui dù cố cố gắng cách mấy cũng bị thầy cô ghét vì vậy chưa bao giờ tui thích cái ngày 20/11 này
-ko thích tại do ông quậy.như tui ông thầy cô cấp 1,2,3 toàn nể phục dù mình có dốt cũng vậy àh.Mà học dốt còn kêu làm lớp phó mới pro ây chứ.Chắc do lương thiện quá.
Khuyên là cả đám vào chúc mừng thầy thôi là đủ rùi,ví dụ "Chúng em chúc thầy,sức khỏe dồi dào,vui vẻ,hạnh phúc với người thân,v.v...." :D .Như thế quá đủ cho 1 cái di động shock nổi và máy trợ thính khi dễ ông thầy.:hug:
 
Ngày 20/11 là mấy ngày trong những năm học cấp 3 tui có cơ hội đi vào nhà kẻ thù 1 cách hợp pháp, mấy lần định cho ông thầy 1 trận nhưng ổng kĩ quá, ko có cơ hội
 
Nhìn nhiều người mà thấy. Thầy cô với mình chẳng có gì tốt đẹp::(
 
Ngày 20/11 là mấy ngày trong những năm học cấp 3 tui có cơ hội đi vào nhà kẻ thù 1 cách hợp pháp, mấy lần định cho ông thầy 1 trận nhưng ổng kĩ quá, ko có cơ hội

Rắm chó, nói chuyện cũng hiểu đc con người
 
Bảy :cow: dám bị chém nữa lắm à ;))
_____________________
 
ko thích tại do ông quậy.như tui ông thầy cô cấp 1,2,3 toàn nể phục dù mình có dốt cũng vậy àh.Mà học dốt còn kêu làm lớp phó mới pro ây chứ.Chắc do lương thiện quá.
Không hẳn, nhiều khi học trò quậy vẫn được thầy cô thương, quan trọng là "quậy" thế nào thôi. :D
 
Back
Top