Chuyện là vầy : đầu năm học năm nay mình gặp đc 1 người con gái ... ngay cái nhìn đầu tiên thì mình đã có cái cảm giác là lạ rồi ::( rồi mình mới xin nick chat của cô ấy để tìm hiểu thêm
sau cái hôm đầu tiên chat với cô ấy thì ngày nào mình lên yahoo cũng thấy dòng offline cô ấy nhắn lại cho mình là : ngủ ngon nha nhóc
điều đó diễn biến tốt đẹp cho tới 1 tháng sau, đúng cái lúc mà mình định tỏ lòng với cô ấy ( cô ấy cũng biết mình thích cô ấy
) thì mình mới biết là thằng bạn thân của mình cũng thích cô ấy luôn
mà cô ấy cũng biết là thằng bạn mình cũng thích cô ấy ( ha rắc rối nhỉ ::( ). Rồi sau đó mình mới tính tới chuyện bỏ cuộc vì mình thấy như vầy : thằng bạn mình nó đẹp trai hơn mình, nó biết chọc cho con gái cười ... còn mình thì lại ít nói, không biết dỗ ngọt con gái
. Lúc nào mình thấy thằng bạn mình với cô ấy đi chung thì cô ấy lúc nào cũng cười cả ::(. Cho nên mình quyết định bỏ cuộc để cho thằng bạn mình tiến tới với cô ấy. Mình quyết định quên đi cô ấy bằng cách ít gặp mặt và ít nói chuyện lại, nhưng mỗi lúc thấy cô ấy thì cái chân nó cứ lại đi tới để nói chuyện với cô ấy ::(
Rồi sau đó thằng bạn mình mới tỏ lòng với cô ấy ... ( không biết chuyện ra sao nữa )
Nhưng 1 tháng sau cô ấy lại tỏ vẻ quan tâm tới mình như lúc trước
rồi lại đem thuốc cho mình uống khi biết mình bị cảm ::(.
Cho tới hôm nay là ngày Halloween cô ấy rủ mình với đám bạn đi coi phim ( phim kinh dị :p) co cả thằng bạn thân của mình nữa ... Khi ở trong rạp phim ... cô ấy ngồi ở giữa mình với thằng bạn mình ... đầu của cô ấy lúc nào cũng nghiêng về thằng bạn mình cả ::( còn nói chuyện với nhau ... còn mình thì ngồi im re 1 bên ::(. Lúc đó trong lòng mình khó chịu lắm ... nên coi đc 1 lúc thì mình âm thầm đi về
Bây giờ mình không biết phải làm sao nửa ??? ai biết chỉ mình với ... ::( muốn quên đi cô ấy lắm nhưng làm ko đc ::(
sau cái hôm đầu tiên chat với cô ấy thì ngày nào mình lên yahoo cũng thấy dòng offline cô ấy nhắn lại cho mình là : ngủ ngon nha nhóc
điều đó diễn biến tốt đẹp cho tới 1 tháng sau, đúng cái lúc mà mình định tỏ lòng với cô ấy ( cô ấy cũng biết mình thích cô ấy
) thì mình mới biết là thằng bạn thân của mình cũng thích cô ấy luôn
mà cô ấy cũng biết là thằng bạn mình cũng thích cô ấy ( ha rắc rối nhỉ ::( ). Rồi sau đó mình mới tính tới chuyện bỏ cuộc vì mình thấy như vầy : thằng bạn mình nó đẹp trai hơn mình, nó biết chọc cho con gái cười ... còn mình thì lại ít nói, không biết dỗ ngọt con gái
. Lúc nào mình thấy thằng bạn mình với cô ấy đi chung thì cô ấy lúc nào cũng cười cả ::(. Cho nên mình quyết định bỏ cuộc để cho thằng bạn mình tiến tới với cô ấy. Mình quyết định quên đi cô ấy bằng cách ít gặp mặt và ít nói chuyện lại, nhưng mỗi lúc thấy cô ấy thì cái chân nó cứ lại đi tới để nói chuyện với cô ấy ::( Rồi sau đó thằng bạn mình mới tỏ lòng với cô ấy ... ( không biết chuyện ra sao nữa )
Nhưng 1 tháng sau cô ấy lại tỏ vẻ quan tâm tới mình như lúc trước
rồi lại đem thuốc cho mình uống khi biết mình bị cảm ::(. Cho tới hôm nay là ngày Halloween cô ấy rủ mình với đám bạn đi coi phim ( phim kinh dị :p) co cả thằng bạn thân của mình nữa ... Khi ở trong rạp phim ... cô ấy ngồi ở giữa mình với thằng bạn mình ... đầu của cô ấy lúc nào cũng nghiêng về thằng bạn mình cả ::( còn nói chuyện với nhau ... còn mình thì ngồi im re 1 bên ::(. Lúc đó trong lòng mình khó chịu lắm ... nên coi đc 1 lúc thì mình âm thầm đi về

Bây giờ mình không biết phải làm sao nửa ??? ai biết chỉ mình với ... ::( muốn quên đi cô ấy lắm nhưng làm ko đc ::(

.và có "thân" đến mức nếu 1 thằng yêu được ẻm thì sẽ vẫn là "thân" ko ?
.Đi chơi riêng vài hôm sẽ biết tình cảm của em ý với mình thế nào ngay.Tự tin lên...tự ti thì cả đời nằm nhà ôm gấu bông thôi

, ớ xời, ch của bác này giống mình 80%. Thêm tí nữa là bạn kia cũng là bạn thân của mình luôn 

