Quan Vũ chửi Quyền là chó còn là nhẹ cho y. Nhưng lỗi của Vũ là chửi Quyền trước mặt bá quan. Đáng nhẽ phải nín nhịn đợi thời cơ chín muồi rồi cho con chó này vào nồi, thêm tí giềng, xả mắm tôm làm một bữa.
Thế mới biết Quan Vũ là người chính trực, ngay thẳng. Nếu không làm gì đuợc lưu danh như thế ? ^_^ Nói thật chứ trong TQ duy chỉ có mỗi Quan Vũ là người chính trực, trọng lễ nghĩa, chứ như Lưu Bị kia có nhân đức cũng chỉ là phường giả nhân giả nghĩa mà thôi.
Chẹp... đụng chạm thât, thôi được rùi, giờ ứ bình Tam Quốc nữa, bình lựng luôn... HPLN theo 8ky's style.
"
Bình lựng Hỏa Phụng Liêu Nguyên theo thuyết "
Sĩ khí luận,
Lý Luận Dẫn chứng Từ Tam Quốc
Công hưởng" Tạm gọi là "
Silicon"
- Xét dến Lưu Bị trong HPLN, tóc mai tém gọn, râu ria chải chuốt, phục trang... "hở trên thiếu dưới"

, ánh mắt tinh ranh... lại được bơm thêm... silicon, ấy ấy chết... là "sỹ khí luận" của Trần Mưu, Trần Duợc Sư thì ắt hẳn, đây chẳng phải là kẻ tầm thường chỉ biết đem bụng ra "phơi" cho thiên hạ ngắm ( Áy chết: ý của tại hạ là... đem tấm lòng thành ra cho tiên hạ chiêm ngưỡng mà... thu phục nhân tâm). Đến đệ nhất "hữu dũng vô mưu", đầu to óc quả nho như Lữ Bố còn được Trần Dược Sư bơm "sĩ khí luận" (silicon) vào đầu mà trở thành Lữ Ôn Hầu Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Uy Trí Lực Trùm Thiên Hạ đó ư. Ngẫm lại phục tài của Tràn Dược Sư, Hoa Đà được xưng là "Thần Y" kia có thể bổ đầu người ra mà cao gió, nhưng sao làm được việc bơm silicon? Trần Dược Su quả xứng đáng danh hiệu Thần2y ( là "Thần of Thần y đó mà, mỗi tội việc bơm silicon này gây tác dụng phụ là chứng đau dầu cho Lữ Bố mỗi khi anh... động não nghĩ kế).
- Theo dòng... topic có đoạn spoil "Nhân Vương" nhập thành của Lưu Bị, đây chính lúc "Sĩ khí luận" của Trần Tiên Sinh bơm cho Lưu Bị phát huy tác dụng, là lúc Lưu Bị thò tay nắm lấy "nhân hòa". Nhưng sao gọi là Nhân Vương? trong này ắt có ẩn ý. Muốn biết thực hư thế nào, xem hồi sau sẽ rõ . (hơ, vì đọc spoil mới biết chứ thực ra "thiên thời", "địa lợi" xuất hiện từ những tập đầu rồi - bình sờ luận theo thứ tự thời gian vậy)
1. "Thiên Thời" là gì? là do trời sinh hay lòng người tạo? là hữu hay vô? là hư hay thực? giảng giải ra... "Thiên Thời" chính là... thời cơ, có vậy thôi

. Nay thiên hạ đại loạn, xã tắc lâm nguy, Đổng Trác hoành hành... phàm là bề tôi một nước, đấy chẳng phải "thời cơ" để quần thần tỏ rỏ hiếu trung ư? Nay chư hầu tụ tập, đàn đúm ăn chơi, lấy rựu ngon làm mặt trân, gái đẹp làm... chiến trường =.=" không đồng tâm trừ giặc há chẳng phải tuột mất "thiên cơ", thật tiếc lắm thay!
- Nay Tào Tháo, sợ mất thiên cơ, một lòng trừ giặc xuất quân đánh Đổng đại bại trở về, như thế là biết thiên cở? Tháo biết thiên cơ, nhưng không nắm đc, cũng tiếc lắm thay. Viên Thiệu chê Tào hiếu thắng dẫn đến đại bại. Tháo bại nhưng vẫn ngẩng cao đâu lui quân, đến đây có đoạn " Mừng Tào đại nhân bại binh đúng lúc"! Ô kìa, đã bại sao lại mừng?
- Tháo bại nhưng có được Tuân Úc, Batky skill Tuân Úc chỉ vẫy tay phút chốc đã thu về mấy vạn dư đảng khăn vàng mà không tốn một bao quân lương. Trong khi chư hầu lương ăn không hết đem phát chẩn cho nạn dân để đổi lấy "tiếng thơm", cái này chỉ "ngửi được chứ không ăn được" như skill Tuân Úc

. Một trung thần nhà Hán khác, Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên xuất quân đánh Đổng sắp thắng lại thiếu lương phải lui về. Thật đúng là "biết được thiên cơ, cũng phải biết cách nắm thiên cơ".
- Tháo gian hùng, biết nghe lời nói phải, quyết đoán, lạnh lùng, nay có thêm "Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Úc", 3 anh em siêu nhân tính dc cả thiên cơ, Tháo biết nắm thiên cơ nên về sau dựng nên nghiệp lớn. Âu cũng dễ hiểu.
2. "Địa lợi" là gì? là cái lợi của địa ư? Không hẳn, trước hết nó là đất Trường Giang hiêm trở, là 81 quận Giang Đông với dân no béo tốt, là "địa linh nhân kiệt" (thì dân no béo tốt mà lị

). Vậy làm sao có "Địa lợi"? Được đổi bằng máu của Tôn Kiên, Tôn Sách.. rồi tro cho Tôn Quyền... cái nì trong HPLN (VN) chỉ tả sơ lượt, khị nào phát hành tiếp rồi bình lựng một thể => hạ hồi phân giải tập 2
3. sao lại gọi Lưu Bị là "Nhân Vương"? họ Lưu kia còn chưa lên ngôi cơ mà? Lưu Bị nhân đức,nếu lên ngôi phải xưng "Nhân Đế", sao lại "Nhân Vương"?
- Phàm người giỏi làm việc gì, nếu giỏi hơn người khác đều là Vua vậy, giởi kiếm đạo thì gọi "kiếm vương", đao thì "đao vương" .. vv. Lưu Bị được tôn xưng "Nhân Vương" ắt hẳn là bậc thầy về nghệ thuật... quyến rũ lòng người vậy
- Tháo nắm "Thiên thời" dựng nên nhà Ngụy hùng mạnh, đấy là cái khôn của Tháo, là "năng thần thịnh thế, gian hùng loạn thế" cộng thêm IQ x3 của 3 anh em siêu nhân Batky vạch đường chỉ lối thì tháo diệt Thiệu, trừ SuperStar Lữ Bố, dẹp "mì hảo hảo" Mã Đằng âu cũng dẽ hiểu.
- Tôn gia hưng thịnh... cũng dễ hiểu, vì cái hưng thịnh đổi bằng máu của "Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên", bằng sĩ khí luân skill của "Tiểu Bá Vương Tôn Sách"... anh này diễn chả kém Super Star Lữ Bố là bao, mỗi tội hơi xấu trai nên đành ngồi chiếu dưới. (Chu Du đâu? sao chưa kể... tại hạ đã thấy anh ý ra đòn đâu mà kể =.=).
Túm lại là Tôn - Tào đều có cơ sở vững mạnh, thế họ Lưu kia suốt ngày phơi bụng ra cho thiên hạ (thấy mặc áo hở rốn mà =.=) thì sao dựng nên nhà Thục? Cổ nhân nói : "Vua là thuyền, dân là nước. Nước có thể nâng thuyền. cũng có thể làm chìm thuyền". Đọc đến đây mới thấy họa sĩ Trần Mưu ( Trần Tiên Sinh, Trần Đại Hiêp, Trần Dược Sư... Trần Chân

) quả là nội công thâm hậu, võ công cao cường! Khó đỡ khó đỡ!
- Hạ Hồi Phân Giải-