1 Chút Cảm Tưởng Của Riêng Tui Về 2 Bản Re Sau Này(4 &5)

Tui lại thấy như Re5 hay hơn các bản cũ nhiều. Hai nhân vật có thể tương tác và hỗ trợ nhau đúng như thực tế chứ chả phải mỗi đứa một nơi --> quá vô lý, gặp nguyên cái tp vậy mà dám tách đi riêng dù cả hai không có lý do nào thuyết phục, chắc bị điên.

Trong RE5, còn đấm đá ở cự ly gần, bắn yểm trợ mở đường, monster thì siêu nhanh, siêu mạnh, siêu thông minh --> action quá đã luôn.

Điểm mạnh của dòng RE là action chứ hok phải giải đố đâu, mún giải đố lòi mắt thì qua Silent Hill hay Fatal Frame mới hợp đạo chứ lị.

cậu chả biết cái mẹ gì về re cả nói nhanh cho nó vuông nhé
 
Chính xác là trước đây Re có cách chơi như 1 game kinh dị phiêu lưu còn bây giờ thay bằng kinh dị hành động.
 
Điểm mạnh của dòng RE là action chứ hok phải giải đố đâu, mún giải đố lòi mắt thì qua Silent Hill hay Fatal Frame mới hợp đạo chứ lị.
Chỉ có thể nhận xét cậu ko phải là fan của RE, còn lý do thì bài viết của cậu đã nói lên tất cả. Nô thế bồ =))
 
Chắc cậu ấy chơi Re 4 đầu tiên nên tưởng rằng mấy phiên bản trước cũng thế.;;)
 
Re5 anh em nào ở VN chơi đc :-?
Với cái giả lập Ps2 còn đang phát triển thì giả lập Ps3 đến 2015 có để chơi =))
Trông vào 1 bản PC cũng còn lâu lắm , từ 3 - 5 năm nữa có máy khủng để chơi =((
 
cái trò Dead Space học góc nhìn ngang vai của Re 4 hay thật, và phải nói là nó làm rất linh hoạt, không khóa cứng nhân vật mỗi khi ngắm nhu Re 4, chắc phải chờ đến bản Re 6 may ra Capcom mới đổi quá !::(
 
chùi tưởng vụ gì chứ kinh dị à nói thì thể loại kinh dị thui,chứ hỏi nhỏ mới 8,9 tuổi thì đã chơi re2 rồi có sợ cái gì đâu mà quan tâm chuyện kinh dị chỉ sợ cái thằng quái vật trong re3 thui tại nó chuyên môn rượt lúc đầu còn bựa nhưng vài lần rồi thấy nó cũng bình thường cứ như các bản cũ ko thay đổi góc nhìn lẫn cách chơi thì chỉ có fan re mới chơi thui.Re4 là lần đầu tiên chơi thì thấy capcom làm đúng rồi cứ như cũ thà chơi cái re2,3 còn hay cố truyện re thì nó quá wen và ko còn bất ngờ nào nữa cho dù capcom chế cốt truyện hay cỡ nào mà cách chơi y chang thì cũng bằng thừa

thiệt hong pa, 8,9 tuổi đã biết chơi RE2 rùi àh ;;) nghe có vẻ hơi xạo một chút nhưng cũng có nhiều trường hợp như vậy , có khi nào you vừa chơi vừa có mẹ đứng bên cạnh dọn nước đái không nhĩ :p:devil:

ước gì có một Resident Evil lấy bối cảnh đại chiến giữa Mỹ và Nga, cốt chuyện là như thế này.

sau chiến tranh nước Mỹ rơi vào tình trạng vô nhân đaọ, đói kém, nghèo đói, thường xuyên phải đc các nước hảo tâm bố thí nhân đạo vì Liên Hợp Quốc đã tan rã , các nước chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh, kéo theo đó là sự suy thoái của các cường quốc như Nga , Mỹ cà các nước đồng minh của Mỹ ( NATO).
nước Mỹ rơi vào thảm họa chưa từng có, người đói ăn phải đi tìm người đói bụng đẻ giải quyết cái bụng, tình trạng thiếu lương thật dẫn đến xã hội của các nước tư bản trở nên nghèo đói, dân chúng rình rập ăn thịt nhau như bào rình mồi, phụ nữ ,trẻ em, người già trở nên hung tơn, độc ác và tàn nhẫn.
vì thế đã xuất hiện một loại virus ăn thịt người .chỉ một nữa nước Mỹ bị bệnh còn các thành phố khác thì tan hoang.
tình thế hỗi loại, chính phủ các nước có dân mắt căng bệnh kinh dị này đã bó tay .vì thế lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước phát triển đã lập ra rất nhiều trại tập trung và lò thiêu xát, ở khấp nơi trên thế giới, ước tính mỗi ngày lực lượng gìn giữ hòa bình phải làm việc cực lực, sử bắn thiêu xát hàng trăm ngàn người bị bệnh.:devil:
nhưng ở Mỹ xuất hiện một người đứng lên tập hợp những người còn sống lại, trang bị vũ khí , huấn luyện họ.lấy tên gọi là U.B.C.S
người đó khôgn ai khác là ngài Albert Wesker.
trong trò chơi này phải có nhiều loại cụ khí, nhiều chỗ seva và nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, zombie cụng nhiều.:devil:

còn nữa xin trình bày sâu vậy:whew:
 
thiệt hong pa, 8,9 tuổi đã biết chơi RE2 rùi àh ;;) nghe có vẻ hơi xạo một chút nhưng cũng có nhiều trường hợp như vậy , có khi nào you vừa chơi vừa có mẹ đứng bên cạnh dọn nước đái không nhĩ :p:devil:

ước gì có một Resident Evil lấy bối cảnh đại chiến giữa Mỹ và Nga, cốt chuyện là như thế này.

sau chiến tranh nước Mỹ rơi vào tình trạng vô nhân đaọ, đói kém, nghèo đói, thường xuyên phải đc các nước hảo tâm bố thí nhân đạo vì Liên Hợp Quốc đã tan rã , các nước chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh, kéo theo đó là sự suy thoái của các cường quốc như Nga , Mỹ cà các nước đồng minh của Mỹ ( NATO).
nước Mỹ rơi vào thảm họa chưa từng có, người đói ăn phải đi tìm người đói bụng đẻ giải quyết cái bụng, tình trạng thiếu lương thật dẫn đến xã hội của các nước tư bản trở nên nghèo đói, dân chúng rình rập ăn thịt nhau như bào rình mồi, phụ nữ ,trẻ em, người già trở nên hung tơn, độc ác và tàn nhẫn.
vì thế đã xuất hiện một loại virus ăn thịt người .chỉ một nữa nước Mỹ bị bệnh còn các thành phố khác thì tan hoang.
tình thế hỗi loại, chính phủ các nước có dân mắt căng bệnh kinh dị này đã bó tay .vì thế lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước phát triển đã lập ra rất nhiều trại tập trung và lò thiêu xát, ở khấp nơi trên thế giới, ước tính mỗi ngày lực lượng gìn giữ hòa bình phải làm việc cực lực, sử bắn thiêu xát hàng trăm ngàn người bị bệnh.:devil:
nhưng ở Mỹ xuất hiện một người đứng lên tập hợp những người còn sống lại, trang bị vũ khí , huấn luyện họ.lấy tên gọi là U.B.C.S
người đó khôgn ai khác là ngài Albert Wesker.
trong trò chơi này phải có nhiều loại cụ khí, nhiều chỗ seva và nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, zombie cụng nhiều.:devil:

còn nữa xin trình bày sâu vậy:whew:

Stop cái miệng đi cha nội. Ông nói cái quái gì đâu không vậy trời? :-w

RE chứ đâu phải game đại chiến thế giới đâu mà ông viễn tưởng khủng khiếp thế? :-w Tôi cứ tưởng ông là một tên phát-xit còn sót lại không đó chứ. =))
 
thiệt hong pa, 8,9 tuổi đã biết chơi RE2 rùi àh ;;) nghe có vẻ hơi xạo một chút nhưng cũng có nhiều trường hợp như vậy , có khi nào you vừa chơi vừa có mẹ đứng bên cạnh dọn nước đái không nhĩ :p:devil:

ước gì có một Resident Evil lấy bối cảnh đại chiến giữa Mỹ và Nga, cốt chuyện là như thế này.

sau chiến tranh nước Mỹ rơi vào tình trạng vô nhân đaọ, đói kém, nghèo đói, thường xuyên phải đc các nước hảo tâm bố thí nhân đạo vì Liên Hợp Quốc đã tan rã , các nước chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh, kéo theo đó là sự suy thoái của các cường quốc như Nga , Mỹ cà các nước đồng minh của Mỹ ( NATO).
nước Mỹ rơi vào thảm họa chưa từng có, người đói ăn phải đi tìm người đói bụng đẻ giải quyết cái bụng, tình trạng thiếu lương thật dẫn đến xã hội của các nước tư bản trở nên nghèo đói, dân chúng rình rập ăn thịt nhau như bào rình mồi, phụ nữ ,trẻ em, người già trở nên hung tơn, độc ác và tàn nhẫn.
vì thế đã xuất hiện một loại virus ăn thịt người .chỉ một nữa nước Mỹ bị bệnh còn các thành phố khác thì tan hoang.
tình thế hỗi loại, chính phủ các nước có dân mắt căng bệnh kinh dị này đã bó tay .vì thế lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước phát triển đã lập ra rất nhiều trại tập trung và lò thiêu xát, ở khấp nơi trên thế giới, ước tính mỗi ngày lực lượng gìn giữ hòa bình phải làm việc cực lực, sử bắn thiêu xát hàng trăm ngàn người bị bệnh.:devil:
nhưng ở Mỹ xuất hiện một người đứng lên tập hợp những người còn sống lại, trang bị vũ khí , huấn luyện họ.lấy tên gọi là U.B.C.S
người đó khôgn ai khác là ngài Albert Wesker.
trong trò chơi này phải có nhiều loại cụ khí, nhiều chỗ seva và nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, zombie cụng nhiều.:devil:

còn nữa xin trình bày sâu vậy:whew:

Đầu óc tưởng tượng phong phú quá!:D:D:D
 
thiệt hong pa, 8,9 tuổi đã biết chơi RE2 rùi àh ;;) nghe có vẻ hơi xạo một chút nhưng cũng có nhiều trường hợp như vậy , có khi nào you vừa chơi vừa có mẹ đứng bên cạnh dọn nước đái không nhĩ :p:devil:

ước gì có một Resident Evil lấy bối cảnh đại chiến giữa Mỹ và Nga, cốt chuyện là như thế này.

sau chiến tranh nước Mỹ rơi vào tình trạng vô nhân đaọ, đói kém, nghèo đói, thường xuyên phải đc các nước hảo tâm bố thí nhân đạo vì Liên Hợp Quốc đã tan rã , các nước chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh, kéo theo đó là sự suy thoái của các cường quốc như Nga , Mỹ cà các nước đồng minh của Mỹ ( NATO).
nước Mỹ rơi vào thảm họa chưa từng có, người đói ăn phải đi tìm người đói bụng đẻ giải quyết cái bụng, tình trạng thiếu lương thật dẫn đến xã hội của các nước tư bản trở nên nghèo đói, dân chúng rình rập ăn thịt nhau như bào rình mồi, phụ nữ ,trẻ em, người già trở nên hung tơn, độc ác và tàn nhẫn.
vì thế đã xuất hiện một loại virus ăn thịt người .chỉ một nữa nước Mỹ bị bệnh còn các thành phố khác thì tan hoang.
tình thế hỗi loại, chính phủ các nước có dân mắt căng bệnh kinh dị này đã bó tay .vì thế lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước phát triển đã lập ra rất nhiều trại tập trung và lò thiêu xát, ở khấp nơi trên thế giới, ước tính mỗi ngày lực lượng gìn giữ hòa bình phải làm việc cực lực, sử bắn thiêu xát hàng trăm ngàn người bị bệnh.:devil:
nhưng ở Mỹ xuất hiện một người đứng lên tập hợp những người còn sống lại, trang bị vũ khí , huấn luyện họ.lấy tên gọi là U.B.C.S
người đó khôgn ai khác là ngài Albert Wesker.
trong trò chơi này phải có nhiều loại cụ khí, nhiều chỗ seva và nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, zombie cụng nhiều.:devil:

còn nữa xin trình bày sâu vậy:whew:

Với cốt truyện thế này thì Capcom đóng cửa sớm !
 
Anh ấy là một thành viên còn sót lại của quân đội phát-xit...TRong đầu anh ấy còn mang nặng tư tưởng chiến tranh và hủy diệt nhân loại. Chúng ta không nên trách anh ấy. :hug:
 
Tội nhân : CapCom
Bị bắt ngày : 30/5( Ngày Capcom thành lập ) / 2010 .
Vì tội : Kích động tội ác hủy diệt loài người .
Người bắt : Người sao hỏa =))
 
Mình thấy RE4 hay lắm mà các bạn chê nó dở thì các bạn quá bảo thủ rồi. Đúng là tính kinh dị có giảm so với các bản trước. Nhưng nó vẫn là game "hành động - kinh dị" (chẳng hạn như bị con cưa phang cưa vô người đứt đầu như chơi đó chứ).
Các câu đố ở các bản RE trước khá hay, chẳng hạn như mở cái hộp nhạc ở ngôi nhà Alaxia để leo lên tầng trên rồi nhổ cánh chuồn chuồn,...
Có lẽ do số lượng người chê RE4 cũng khá ít ỏi nên RE4 vẫn là game ăn khách nhất 2005 của Capcom. Hoặc ở RE5 Capcom sẽ lấy lại những cái core gọi là "kinh dị thực sự của RE" đưa vào kết hợp những màn action mới ở RE4 kèm theo những câu đố kinh điển của RE nữa chắc các fans khó mà quay lưng với RE5 ;;)
Còn ai đó nói giết thằng bịt mặt bán vũ khí là nó sẽ chết luôn thì sai rồi. Cứ chơi thử đi, ở những đoạn kế nó lại xuất hiện lù lù ra đó.
 
1 phần người chơi RE4 nhiều cũng là do fan re mà ra cả , ví dụ cậu là 1 fan RE khi thấy RE có phiên bản mới mạc dù đã biết trước về game nhưng vẫn lao vào chơi , nói chung đều là do tình cảm dành cho RE

Chung quy lại RE4 có đột phá nhưng nên giữ lại những bản sắc riêng của nó thì hay hơn
 
Chỉ có thể nhận xét cậu ko phải là fan của RE, còn lý do thì bài viết của cậu đã nói lên tất cả. Nô thế bồ =))

Thế sao? So về kiến thức và đi theo dòng game này thì chưa chắc kiến thức của bác hơn em đâu.

Một là em không bảo thủ. Em chấp nhận cái mới, một cái khởi đầu lại cho một dòng game đã đi vào lối mòn sau Code Veronica X. Mặc dù là game đầu tiên của dòng RE trên PS2 nhưng gameplay không có gì đột phá hay nổi bật, thậm chí tệ hơn cả các phiên bản trước.

Sau Code là Remake và Zero, bản thân em đánh giá cao Zero vì game cho phép hai nhân vật phối hợp với nhau, tạo ra cảm giác thực tế hơn, có bạn đồng hành, có những vấn đề buộc phải phối hợp. Em không biết bản thân bác có được chơi bản Zero này hay không để thấy một bước đệm từ gameplay cũ lên gameplay mới ở Re4 hay không nữa mà bác cứ to còi.

Zombie hả? Có ai lấy zombie của các bác đi không? Không hề nhé. Capcom chỉ nâng sức mạnh của chúng lên thôi. Ngay cả việc thử nâng sức mạnh của zombie bằng cách cho chúng biến hóa ở Remake và Zero cũng khiến các fan hiểu biết sướng phát cuồng (một lần nữa em tự hỏi liệu bác có dịp chơi hai bản này không :'>).

Ngay từ đầu, khi SH và RE tranh giành làm vua thể loại game kinh dị thì RE đã được các fan gộc nhận xét điểm mạnh nằm ở mảng action, các câu đó trong RE dễ khủng khiếp và các phiên bản cũ luôn có một khuôn, chỉ thay đổi chút ít. Còn về giải đố, SH nó chiếm vị trí độc tôn trong thể loại này rồi, nếu muốn kiểm chứng, em cứ thân mời bác vác SH3 về, chỉnh cho cái Riddle Mode lên Difficult mà test :devil:

Phù, lâu rồi không type nhiều vầy, tê quá! Lần sau em tiếp bác tiếp.
 
Re mấy phiên bản trước hay về giải đố nhưng cái góc nhìn toàn khiến cho tôi nhiều lần bị cạp oan:'>.Tôi thấy Re 4 cho chúng ta nhắm thiệt là tuyệt quá còn chê bai gì.
 
Tôi ko phải người lạc hậu nên việc súng ngắm qua vai tôi ko bình luận gì , vì đấy là cai tôi cho rằng đột phá duy nhất của RE4

Zom ko còn cũng ok thôi chả vấn đề gì cả . chỉ có điều tôi thích giữ lại cái gì thuộc về RE cái gì làm nên re ....... đổi mới nhưng không bỏ quên gốc gác .

Còn ai tuyên bố RE điểm mạnh là action thì cũng chả hiểu quái gì về re mà bình luận thx
 
RE ko chủ yếu điểm mạnh là action nhưng mà action kém thì cũng không làm nên 1 game RE hay!
Tôi nghĩ RE4 chỉ là nền để lấy những cái thay đổi nào hay,điểm nào mạnh mà các fan thích cho những bản kế tiếp thôi!
Tôi vẫn muốn giữ lại hình ảnh Zombie!
 
1 phần người chơi RE4 nhiều cũng là do fan re mà ra cả , ví dụ cậu là 1 fan RE khi thấy RE có phiên bản mới mạc dù đã biết trước về game nhưng vẫn lao vào chơi , nói chung đều là do tình cảm dành cho RE

Chung quy lại RE4 có đột phá nhưng nên giữ lại những bản sắc riêng của nó thì hay hơn

Câu em in đậm: ý này cũng chỉ là một giả thuyết của bác, bác lấy lý do gì để đảm bảo vậy? Một nhà làm game khi thay đổi một cái gì của dòng game cũ đều hướng tới mục đích là câu người chơi mới và phù hợp thị hiếu của đa số gamer ở thời điểm nó phát hành. Bác có từng nghĩ vì sao RE4 có cốt truyện chả liên quan quái gì đến các bản cũ không? Một đứa chưa chơi bản RE nào cũng hiểu được RE4. Capcom muốn làm mới lại game mà cho dù là fan hay không phải là fan cũng chơi và thấy nó hay tuốt. Cách này cũng được Mikami sử dụng cho Devil may Cry 4, thay Dante bằng thằng ku Nero. Túm lại là ai cũng chơi được mà chả phải lò mò lại các bản cũ để hiểu nội dung nó đang lảm nhảm cái gì.

Bác cứ hô hào RE 4 không giữ bản sắc, phiền bác phân tích cái bản sắc đó giúp em theo hướng nhìn của bác.

P/S: Hiện tại em đang phân tích thế mạnh của RE so với các series kinh dị khác, chứ em không vác nó ra so sánh với cả lố game hành động nói chung.
 
@ Valeza:

Phán RE nhẹ về giải đố, nặng về action thì chắc chưa bao giờ phải động não vì các bản RE cũ , có chăng cũng là vừa chơi vừa đọc hướng dẫn.

Muốn người khác phân tích cho nghe bản sắc của RE là gì thì vui lòng Đọc lại topic này từ trang 3 trở về trước. Không lẽ không biết đọc. Cách chơi game của bạn cũng giống như cách bạn theo dõi topic này, chỉ đọc những trang cuối mà ko đọc trang đầu.

Thế sao? So về kiến thức và đi theo dòng game này thì chưa chắc kiến thức của bác hơn em đâu
Nói như thế này thì trả lời dùm tôi xem những việc này là giải đố hay action?
-Lấy shotgun trong RE1
-Lấy súng Col trong RE1
-Mở các Bức tranh trong phòng tranh trong RE1
-Lấy Huy hiệu trong cuốn sách để xuống giếng RE1
-Lấy chìa khóa Rô trong RE2
-Giết Cá sấu bằng bình Gaz trong RE2
-Mở cửa nhà xác B1 trong RE2
-Lấy Viên kim cương trong Phòng Họp bằng cách đốt lửa RE2
-Lấy bánh răng trong bức tranh = cách thắp 3 đốm lửa theo thứ tự RE2
-Đẩy thùng để leo lên nhà máy điện khi thang máy chính xuống căn cứ bị ngưng giữa chừng RE2
-Điều chế vacxin cho Shery
...................................... và còn nhiều cái khác nữa

Bạn nói bạn am hiểu game thì nói tôi biết những tình huống ở trên là giải đố hay action?Nếu là 1 fan thực thụ chắc chắn sẽ còn nhớ mãi những câu hỏi hóc búa của game
 
Back
Top