- 4/12/04
- 1,886
- 452
Cho hỏi kiếm Sắt ở đâu? Tui làm NV thợ rèn óanh ờ chỗ Đạo Tặc từ lv 12 - 25 òi mà toàn rớt Đồng, Thiếc hem àh. Sắt hẻm cóa T_T
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cho hỏi kiếm Sắt ở đâu? Tui làm NV thợ rèn óanh ờ chỗ Đạo Tặc từ lv 12 - 25 òi mà toàn rớt Đồng, Thiếc hem àh. Sắt hẻm cóa T_T

may Exp x8,gold x3 nên...34 vẫn đánh quái lv 21
mỗi con được hơn 1% :whew:
) nhặt được 2 con,nhưng chả biết kiếm đâu cỏ cho thú ăn no để cưỡi 
Game này train khó thấy bà luôn,ngang lv 21 với giặc khăn vàng mà bem nó chết lên chết xuốngmay Exp x8,gold x3 nên...34 vẫn đánh quái lv 21
mỗi con được hơn 1% :whew:
Đấy là có Event x8 x3 tiền nhiều uống máu mana như uống nước,OB không Event tương tự chắc toi quá---->không thể đánh quái ngang cấp.
Hổ tôi 41 train bãi Hoa Hùng Binh 47-48(bơm máu thôi rồi) nhặt được 2 con,nhưng chả biết kiếm đâu cỏ cho thú ăn no để cưỡi
![]()
đừng hỏi em té luôn.thực sư Open MÀ rate 1/1/1 thìđừng hỏi em té luôn.
không thể 1v1 quái ngang cấp . Nếu được thì phải uống máu như Chè đá
Mà tiền mua máu + mana thì ::(::(::(
đi 3 lần là nhớ đường ...khó chịu mỗi cái Sơn Cốc
đi ko cẩn thận sảy chân như chơi ...
ai đời chưa thấy game nào mà ko thể đánh quái bằng cấp như game này ...tôi đố ông nào đi traind c9 quái bằng cấp mà ngon lành đó ...
lvl 40 đó
mà phang quái 25 cũng chả đỡ tý đek nào ...nó phang mình mất máu chả khác gì lúc mình 30 hết
cái trò này lên lvl chỉ đc tăng thêm máu thôi hay sao ý :o tôi từ 30 cầm vũ khí + 6 rèn ra ...hít bình thường thì đc 68 máu ...lên 40 hít đc 70 máu:o- Cái hay là giáp và vũ khí quá ít, không có lựa chọn nhiều cho mỗi cấp =.= ...... Thổ địa phù chả biết kiếm ở đâu =.= ....... Quái mạnh hơn hẳn 5~7 cấp mà còn chết lên chết xuống =.= ....
rút kinh nghiệm lần sau để lại 1 bình hoặc 3 bình máu nếu có thất bại khi rút quân còn té được :devil:cái hướng dẫn bản đồ mê cung kia là sai ở giai đoạn 3 ...ở giai đoạn 3 là nó biến ngay vào gần chỗ bọn kia luôn ...đi vài bước ra là nhìn thấy thằng Đạo Nhân luôn , đi vòng xuống dưới là xong ...
cái mê cung này kể cả tôi chưa có bản đồ so với tôi cũng muỗi đi 3 lần là nhớ đường ...khó chịu mỗi cái Sơn Cốc đi ko cẩn thận sảy chân như chơi ...