HunterXhunter 's fanclub [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
tui cũng chưa xem mấy chap gần đây nên chưa bít skill của thằng Pufu này ,nhưng dù có yếu hơn yupi và pitou thì đẳng cấp nó vẫn hơn Gon xa vời .Gon giả sử sau này có thắng pitou thì cũng có thể là do nó mất sức do chữa cho komugi ( cả kite sau đó nữa cũng nên ) ,chứ còn pufu nó chả mất sức mấy thì Gon làm sao đánh nổi ::(
 
Theo nhận định của cá nhân tôi thì :

+ Yupi : là main guard của Vua, là tấm khiên, lá chắn của Vua và 2 hộ vệ còn lại. Mọi bất an, mọi đòn tấn công, mọi kẻ thù nó chính là đứa phải đương đầu đón nhận. Skill của Yupi thuần chiến đấu 100%, sức chém giết tàn phá gần như không giới hạn. Tỉ lệ nghịch với năng lực là trí thông minh, ngu si nhất trong 4 đứa.
+ Pitou : bác sĩ của Vua và 2 hộ vệ còn lại, nhiệm vụ chính là bác sĩ và cảnh giới, canh gác. Vì có nhiệm vụ cảnh giác nên viên của nó có thể phóng ra tùy hướng, tùy hình dạng. Năng lực chiến đấu đứng thứ 2 trong 3 hộ vệ.
+ Pufu : quân sư của Vua, bộ óc của Vua. Trí thông minh cao nhất trong 3 hộ vệ nhưng năng lực chiến đấu cũng tệ nhất trong 3 đứa, nói vậy ko có nghĩa rằng khả năng chiến đấu của nó thấp, chỉ là thấp nhất trong 3 đứa Guard thôi. Theo tôi năng lực của nó thiên về phòng vệ hơn là chiến đấu :-?
 
Chưa thấy Pufu đánh hết sức bao giờ,chỉ thấy nó xài cái niệm phân ra nhiều con nhỏ để chôm cái tẩu của lão kia thôi :-?...
 
Mặt gon càng ngày càng cool :x =))
Có vẻ chap sau sẽ có ẩu đả nếu thằng pufu còn tiếp tục khiêu khích gon =))
Killua đang nạp ắc quy , sắp được xem tiếp sieuxayda cấp 2 tiếp :))
 
Thằng Gon dạo này láo nhĩ :hug:, theo tôi thì nó k thể thắng thằng Pùu nếu thằng Pufu biến ra 1 đống clone, cái này thì Killue nếu nó phóng điện ra ngoài theo dạng AoE thì có cơ may thắng,:devil:
 
Nghĩ sao mà bảo Zeno nhận lời giết 1 đứa vừa con gái vừa mù vừa ko biết niệm ? Không thấy nhục cho Zeno khi nhận lời giết nó à ?
Trời ạ chán cậu.....đang nói chung chung là Zeno có thể giết bất cứ ai cơ mà ::(

Sau vụ này có khi Killua trở về nhà làm sát thủ theo như ông Silva nói....thấy ông này nói có vẻ chắc nịch lắm ::)
Nếu mà thế thật thì Gon và Killua sẽ có ngày phải đấu với nhau
 
Trời ạ chán cậu.....đang nói chung chung là Zeno có thể giết bất cứ ai cơ mà ::(

Sau vụ này có khi Killua trở về nhà làm sát thủ theo như ông Silva nói....thấy ông này nói có vẻ chắc nịch lắm ::)
Nếu mà thế thật thì Gon và Killua sẽ có ngày phải đấu với nhau

Nếu Gon và Killua mà có đánh nhau thật thì đấy cũng là chap kết thúc của HunterXHunter :hug:.
 
chap 286

ps : MF dota tiếp ko :)).....


01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

credits.jpg
 
Chưa thấy năng lực thực của Pufu và mấy con clone của nó, nhưng ta biết dc 1 điều là khi anh phân mảnh như vậy mà bị đạp trúng thì die chắc =))
Def lúc đó chỉ = 1 con ruồi =))
 
Trời ạ chán cậu.....đang nói chung chung là Zeno có thể giết bất cứ ai cơ mà ::(

Sau vụ này có khi Killua trở về nhà làm sát thủ theo như ông Silva nói....thấy ông này nói có vẻ chắc nịch lắm ::)
Nếu mà thế thật thì Gon và Killua sẽ có ngày phải đấu với nhau

chắc gì 2 đứa đã đấu với nhau, như lão hội trưởng với lão zeno vẫn là bạn thân đấy thôi.
 
Suy đi nghĩ lại thì cảm thấy thất vọng ở 2 trang cuối của chap này :)

đúng như bạn mammovn ở trên nói, tác giả ưu ái cho Gon main-char quá.. làm truyện mất cả hay.

nhìn tổng quá về Gon thì sao: mới bít niệm chưa đc 2 năm, dù là trong 100k người mới có một, hay là tôi luyện với danh sư.. thì trình độ của Gon hiện giờ là tiến quá xa đến mức phi lý, đến nổi không coi ai ra gì (Killua, Pufu... hay thậm chí làm một số hunter pro khác như thầy trò knuckle hoảng sợ). Chả lẽ niềm tin + sự giận dữ tạo nên sức mạnh đến thế àh ? Thế thì truyện này chả khác gì 7Balls. Sorry nói thẳng. Bạn nào là fan cuồng của HxH thì coi như chưa đọc nhé.
 
gien bố nó hàng khủng giờ nó điên lên thằng nào cũng phải sợ là chuyện thường thôi =))
 
Thế Kurapika thì sao ? Biết niệm cùng thời với Gon, không gặp danh sư, không khổ luyện như Gon nhưng sức mạnh thì không bàn cãi nhé !

Gin thì sao ? Bỏ nhà đi hình như từ năm 12 tuổi thì phải (ko nhớ rõ lắm), là người duy nhật đoạt giải Hunter năm đi thi và cũng chỉ 1 thời gian rất ngắn trở thành top 5 người mạnh nhất thế giới.

Gon mạnh như giờ đâu gì vô lý ! Với lại nó nói Pufu shut up thôi chứ đã đánh nhau đâu, nghĩ đơn gian thế này, 1 thằng nhóc bụi đời cũng có thể chửi 1 ông lão lớn tuổi là "đm mày" thì sẽ thấy Gon chửi Pufu là đơn giản thôi :))

@Lina : mẹ cái trận đó team nó gank kinh quá, lại lựa ngay con Pugna *** làm ăn gì đc ::(
 
gien bố nó hàng khủng giờ nó điên lên thằng nào cũng phải sợ là chuyện thường thôi
Điên lên thì làm gì được, đâm đầu vào yupi thì cũng nát óc.
 
Gon lên lv nhanh cũng phải nhưng mà lúc mới bắt đầu cùng knuckle+ shoot quay lại chỗ bọn kiến đến h gần như nó hok train thêm đc bao nhiêu ( lúc đấy tập mãi mới nhỉnh hơn 2 thằng kia 1 chút ),vậy mà h anh ý đang đòi solo pitou :p thì thật là :-ss .
bất công cho những netero,zeno tu luyện cả đời gặp King mới chào đời vẫn bị nhận xét là "chưa phải đối ":">
@@tự nhiên có 1 đống ảnh ngại load vãi ,spam cho qua cái page này đi nào :d
 
Điên lên thì làm gì được, đâm đầu vào yupi thì cũng nát óc.
điên lên chửi đểu một câu ra mặt chứ làm gì =))
 
Thằng Gon nó nóng lên thì gồng tay còn thắng được cả Nobugana nữa, lúc đó nó mới biết sơ niệm.
Vả lại, nó nổi nóng nói 1 câu Shut up chứ có đánh đấm khỉ gì đâu mà bảo là nó mạnh hơn Pufu, tính nó thế. Giỏi lắm là hòa chứ nó không kill được Pufu đâu.
Luyện niệm phụ thuộc vào tư chất nhiều, như cầu thủ đá banh vậy, qua 22 23 tuổi là coi như hết tiến bộ được nữa rồi.
 
gồng thắng vì nó hệ cường hóa trâu bò thôi,vả lại ..con kia nó dùng tay hok thuận chứ tay thuận thì :-"
 
Thằng Gon nó nóng lên thì gồng tay còn thắng được cả Nobugana nữa, lúc đó nó mới biết sơ niệm.
Vả lại, nó nổi nóng nói 1 câu Shut up chứ có đánh đấm khỉ gì đâu mà bảo là nó mạnh hơn Pufu, tính nó thế. Giỏi lắm là hòa chứ nó không kill được Pufu đâu.
Luyện niệm phụ thuộc vào tư chất nhiều, như cầu thủ đá banh vậy, qua 22 23 tuổi là coi như hết tiến bộ được nữa rồi.

Lúc đó Gon làm sao thắng nổi Nobunaga, đơn giản là nó bất ngờ gồng mạnh lên vượt quá mức vừa đủ thắng Gon của Nobunaga. Chứ gồng thật sự thì khi đó Gon sao thắng đc !

gồng thắng vì nó hệ cường hóa trâu bò thôi,vả lại ..con kia nó dùng tay hok thuận chứ tay thuận thì :-"

Ông kia đang nói đến Nobunaga chứ có nói đến Shizuku đâu !

Bàn về năng lực niệm, bắt đầu từ Yupi đã thấy vô lý rồi, ai cũng biết niệm là một loại năng lực chứ không phải phép thuật, dùng khí của mình để điều khiển vật chất. Nhưng khả năng biến hóa cơ thể của Yupi là gì, muốn mọc cánh thì mọc, muốn mọc bao nhiêu tay, bao nhiêu con mắt thì mọc, nếu nói đó là niệm lực thì có thể là không vô lý, nhưng rõ ràng đó là khả năng tự nhiên của nó, mà vậy thì lại càng vô lý ?

Tiếp theo là Pufu, rõ ràng niệm không phải phép thuật, làm sao mà có thể phân thân ra hàng nghìn bản thể rồi nhập lại được như vậy ? Làm cứ như con Buu trong Dragon Balls vậy !

Bonus : http://forum.gamevn.com/group.php?groupid=40 HxH Fan Club GVN
 
vô lý quái gì, mẹ nó đẻ ra nó ăn tạp phế lù biết đếch đâu đc là đến đời nó hóa đc thành cái gì nữa =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top