các bạn biết không, thật sự tôi đang rất buồn, trước khi thi đại học, tôi và 2 đứa bạn chơi chung với nhau, tôi là nam, 2 đứa kia 1 nam 1 nữ, thằng con trai đó thì cua nhỏ đó, tôi thì ko thik ai hết, sau đó thằng con trai đó cua con nhỏ đó, tôi thì chẳng có gì hết, sau đó 3 đứa chơi chung với nhau, tôi thì hay giỡn vơi nhỏ đó dần dần tôi thik nó lúc nào ko hay, 1 hôm thằng đó nói với tôi
"EH, mày bit gì ko, t với con... chia tay rồi"
"sao vậy ?"
"ko thik thì chia tay chứ sao"
nói thiệt nha, mày tg tao thik nó thiệt hả, tao cua nó chỉ là lợi dụng zô phòng thi có người chỉ bài thôi"
tôi cũng ko nói gì, sau đó tôi thấy con nhỏ này bùn, và khóc nữa, tôi an ủi nó mà thật sự là tôi an ủi ngu quá nên nó bit tôi thik nó lun, rồi nó tránh tôi lun, mấy ngày sau đó tôi vào lớp mà thấy nó bùn, mà 2 đứa ko còn nói chuyện dc nữa, thằng đó thì chơi thân với tôi, và lúc đó nó đang hỏi tôi cua đứa con gái khác như thế nào... tôi thì vẫn chơi với thằng đó, ả 2 đứa
trong thời gian đầu tôi cố tìm cak hàn gắn nhưng rồi tôi thấy mình đã sai vì làm sao tôi lại để nhỏ đó way lại với thằng khốn nạn như vậy dc chứ ???
bọn nó sắp way lại (vì thằng đó ko cua dc nhỏ nó thik, con nhỏ khác), và tôi lo sợ nên đã chạy theo con nhỏ để nói cho nó những gì thằng đó nói với tôi, và nó ko tin tôi
sau đó sau thi dh
tôi lên blog viết 1 bài chửi thằng kia, vì nghe tin 2 đứa lại chia tay, thì nhỏ đó đọc dc vì tôi để lộn chế độ, nó nói tin tôi và del blog thằng đó
tôi lại tỏ tình sau 5 tháng, tất nhiên ăn dưa bở, tôi bit người nhỏ đó iu là thằng đó
và tôi thường vào blog thằng đó, để nếu 2 đứa có add lại thì tôi biết, mà tôi ko biết tại sao tôi lại như vậy vì tôi chỉ lo cho nhỏ dó bị thằng đó lợi dụng thôi
sau 5 tháng
hôm nay, 2 đứa đã add lai, và là bạn,
vậy là những điều mà tôi nói, tôi làm, đều là vô ik, và nhỏ đó ko hề tin tôi, ko hề,
và thằng đó luôn là người chiến thắng và tôi chỉ là 1 thằng zô dụng
"EH, mày bit gì ko, t với con... chia tay rồi"
"sao vậy ?"
"ko thik thì chia tay chứ sao"
nói thiệt nha, mày tg tao thik nó thiệt hả, tao cua nó chỉ là lợi dụng zô phòng thi có người chỉ bài thôi"
tôi cũng ko nói gì, sau đó tôi thấy con nhỏ này bùn, và khóc nữa, tôi an ủi nó mà thật sự là tôi an ủi ngu quá nên nó bit tôi thik nó lun, rồi nó tránh tôi lun, mấy ngày sau đó tôi vào lớp mà thấy nó bùn, mà 2 đứa ko còn nói chuyện dc nữa, thằng đó thì chơi thân với tôi, và lúc đó nó đang hỏi tôi cua đứa con gái khác như thế nào... tôi thì vẫn chơi với thằng đó, ả 2 đứa
trong thời gian đầu tôi cố tìm cak hàn gắn nhưng rồi tôi thấy mình đã sai vì làm sao tôi lại để nhỏ đó way lại với thằng khốn nạn như vậy dc chứ ???
bọn nó sắp way lại (vì thằng đó ko cua dc nhỏ nó thik, con nhỏ khác), và tôi lo sợ nên đã chạy theo con nhỏ để nói cho nó những gì thằng đó nói với tôi, và nó ko tin tôi
sau đó sau thi dh
tôi lên blog viết 1 bài chửi thằng kia, vì nghe tin 2 đứa lại chia tay, thì nhỏ đó đọc dc vì tôi để lộn chế độ, nó nói tin tôi và del blog thằng đó
tôi lại tỏ tình sau 5 tháng, tất nhiên ăn dưa bở, tôi bit người nhỏ đó iu là thằng đó
và tôi thường vào blog thằng đó, để nếu 2 đứa có add lại thì tôi biết, mà tôi ko biết tại sao tôi lại như vậy vì tôi chỉ lo cho nhỏ dó bị thằng đó lợi dụng thôi
sau 5 tháng
hôm nay, 2 đứa đã add lai, và là bạn,
vậy là những điều mà tôi nói, tôi làm, đều là vô ik, và nhỏ đó ko hề tin tôi, ko hề,
và thằng đó luôn là người chiến thắng và tôi chỉ là 1 thằng zô dụng
