HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Trần Mưu đọc sách hơi bị nhiều đó , triết lý xâu xa , vận dùng vào truyện rất tài tình , còn viết thơ nửa , mà phải công nhân là Trần Mưu đầu óc ko tầm thường chút nào
"Anh đài hé khẽ làn môi
Hai hàng bạch ngọc hát lời dương xuân"

Trong truyện này có rất nhiều câu nói rất sâu sắc , làm cho mình mở rộng tầm mắt ,
Kỷ Linh nói cũng hay :
" mở to mắt ra mà nhìn , quốc gia đã vong cớ sao bám mãi đạo trung thần
Hết thịnh rồi suy , hết suy rồi thịnh cho nên Tần mất Hán cũng chẳng còn "
-> câu này hay phết nhưng cứ nói xong là thua te tát
.
___________Auto Merge________________

.
Nhìn Trần Mưu giống hệt ảnh biếm họa trong truyện vậy , còn trẻ chán :

boos02.jpg



boos01.jpg


chan-mo-self.jpg
 
Câu này nghe rất đã, sặc mùi quân sư, mà lại do chính kẻ được cho là thô lỗ nhất nói ra:
"Mục tiêu chỉ có một, mưu kế chỉ có một, tình tiết thì đa dạng, mỗi kiểu mỗi vẻ..." (Trương Phi :'>)

Câu này làm tớ phải suy nghĩ nhiều về lịch sử ngàn năm trước:
"Trung nghĩa là đầu sỏ của tội ác phong kiến?
Tư tưởng chính thống là mầm mống của quốc nạn?
Điên cuồng... lại là nét chính họa của thời đại này..."
(Trần Miu =)))
 
ko ngờ lão Trần Mưu còn trẻ mà tài ghê, cứ tưởng phải già rồi cơ . :D
 
Nếu vậy thì không sợ lão die vì cao tuổi trong khi HPLN chưa vẽ xong rồi.
 
Tui nghe bên trung quôc nói tập 27 , 28 gì đó có tặng kèm 1 sấp hình của Tiểu Mạnh mà ko biết bên Việt Nam có ko , (nghi là ko rùi ,nxb sợ tốn tiền lắm)
 
Thế ra Triệu Vân hệ phong nên có skill bất tử, giờ thì em đã hiểu =)) trong HP chắc là reborn lần 3 nên có thêm hệ hỏa tăng sức tấn công =))
 
Những tư tưởng của TM đưa vào hâu hết là tư tưởng mới cả... cho nên dù mê HPLN đến thế nào đi nữa, khi có ngưởi hỏi về TQC thì cứ phải lấy chuẩn mực TQC ra mà phán :D chứ lấy trong HPLN ra không khéo bị người ta tung chưởng đó :D

p/s: những triết lý sâu xa, văn thơ nhạc họa vv được đưa vào truyện không phải là hiếm, nhất là các thể loại manga... Tuy nhiên, phải công nhận HPLN là bộ truyện tranh phóng tác về TQC thành công + hấp dẫn nhất từ trước đến giờ (Chú bé Rồng, TQC..vv) Trần Mưu thật là... vô đối =)).

Điểm đáng lo nhất hiện giờ là... mưa ma chước quỷ càng về sau càng thâm hiểm, chỉ sợ... anh Trần vắt óc suy nghĩ kịch quá mà... ngất thì =((

Ah... Viên Phương, Hứa Lâm, Hứa Định... 3 cái tên này trong TQC của LQT tớ cũng ko thấy nhắc đến :))
 
Ah... Viên Phương, Hứa Lâm, Hứa Định... 3 cái tên này trong TQC của LQT tớ cũng ko thấy nhắc đến

TQC là của Trần Thọ chứ. TQDN mới là của LQT. Tớ chưa đọc TQC nên ko bik nhưng cam đoan với mọi người là TQDN ko nhắc tới 3 nhân vật này. ::)
 
ôi , nhìn cái hình lão trần mưu sốc vãi , trẻ măng thế kia 8-} , nhìn cái tranh biếm họa yêu thế =))
 
Trần Miu sinh năm 1970, tới giờ là 38 tuổi rồi mà nhìn hình thấy vẫn còn xì tin chán :'>
 
WHOOA các cậu đổi Trần Mưu thành Trần Miu rồi ah, nghe cũng vui tai :p, bác Trần Miu nhìn còn trẻ quá như vậy ko sợ truyện hết giữa chừng ko kết thúc, tuổi trẻ tài cao thật
 
TQC là của Trần Thọ chứ. TQDN mới là của LQT. Tớ chưa đọc TQC nên ko bik nhưng cam đoan với mọi người là TQDN ko nhắc tới 3 nhân vật này. ::)

^_^

Tam Quốc Diễn Nghĩa của LQT còn đc gọi đến bằng 2 cái tên là "Tam quốc", "Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa", tuy nhiên thường được biết đến với cái tên TQC hơn:D => để dễ phân biệt với phim truyền hình TQDN =>

Trần Thọ: Biên Niên Sử Tam Quốc
La Quán Trung: Tam Quốc Chí, Tam Quốc...
Phim Truyền Hinh: Tam Quốc Diễn Nghĩa
:D
 
Nhìn mặt Trần Mưu đúng là kiểu người "năng động", muốn làm chuyện gì đó động trời. ^^
 
Tấm hình trên,iu nhất là chòm râu của anh ấy,nhìn cứ thấy nó hay hay sao ấy:'>
Nhìn mặt Trần Mưu đúng là kiểu người "năng động", muốn làm chuyện gì đó động trời. ^^
Chuyện động trời là chuyện gì,đảo ngược TQC hả:'>
 
tớ dù 1 chữ tàu bẻ đôi cũng chẳng biết, cũng xin lục từ điển HV mà đính chính 1 tí :
ko biết tên thật của tác giả HPLN là gì, nhưng anh ấy lấy bút danh nguyên văn là 陳某, tức là Trần Mỗ
("mỗ" dùng làm tiếng đệm khi xưng hô <== means "somebody" http://ravagesoftime.wikispaces.com/Chen_Mou)
Trần Mưu như vậy nè 陳謀
 
Chủ topic 69 trang mà giờ mới 48 bài :-/ Biến đâu mất tăm bấy lâu nay thế :wink:
 
Ở tập mấy có cái tranh Trần Miu bị Triệu Vân thần tướng hiện hồn dọa ướt dầm dề ý nhể :)) Chết cười cái tranh đấy. Lại còn quả anh Trác xin được sống nhưng kô được với lý do là khó vẽ quá. Trần Miu đúng là không đỡ được =))
 
khekhe tớ vẫn đọc bài anh em thường xuyên, có điều văn dốt võ dát đâu biết viết gì, chẳng đáng làm trò hề

anyway thấy nhiều người thắc mắc link HPLN (chn + eng + vie) mặc dù đã có nhiều post trả lời nhưng tớ cũng xin tổng kết lại 1 lần nữa (nhân tiện đang rỗi 1 chút ++)

link đọc online CHINESE :
http://www.8comic.com/html/204.html
http://dm.99770.com/Comic/218/index.htm
http://jump.ggyy8.com/html/H/hfly/index.html
http://comic.kukudm.com/comiclist/277/index.htm
.v.v.... còn rất nhiều trang khác bà kon search bằng từ khóa 火鳳燎原
còn tớ hay vào cái forum này của các chú tàu để xem, theo tớ thì nó update new chap nhanh nhất, các trang bên trên thường chậm hơn 1-2 ngày
http://tieba.baidu.com/f?kw=%BB%F0%B7%EF%C1%C7%D4%AD

link đọc online ENGLISH :
-bờ rồ nhất thì có anh remnantwarriors.com, hiện project của anh đang chạy với vận tốc của loài bò sát có mai
http://remnantwarriors.com/
-rất quen thuộc là anh onemanga.com, anh này lấy nguồn từ remnantwarriors.com nên vận tốc là nhỏ hơn hoặc bằng
http://www.onemanga.com/The_Ravages_of_Time/
cậu nào chịu khó thì đọc text sub (chỉ dịch chữ chứ ko đưa vào tranh) của mercurysblood, anh này mới chuyển nhà, đồ đạc còn vứt linh tinh nên hàng của chúng ta vẫn búi xùi ở 2 trang sau :
-từ chap 78 đến 253
http://mercurysblood.livejournal.com/21240.html
-từ chap 151 đến mới nhất (pass mercurysblood)
http://ravagingtimes.wordpress.com/

link đọc online TIẾNG VIỆT :
hèm cứ vuilen.com mà phang, anh này chỉ scan được đến vol 23 là cuđơ
-HPLN (nxbT)
http://comic.vuilen.com/viewbook.php?bookid=205
-Phụng hoàng lửa (nxbVHTT)
http://comic.vuilen.com/view_book_detail.php?bookid=194&chapterid=2709

lặt và lặt vặt
-wiki của HPLN đây, eng nhá, chưa đầy đủ nhưng sẽ tìm thấy nhiều thứ lý thú
http://ravagesoftime.wikispaces.com/space/pagelist
-cũng ở baidu.com mọi người có thể tìm thấy 1 lô wallpaper (fan vẽ, tuy thế cũng có vài tranh rất đẹp)
http://tieba.baidu.com/%BB%F0%B7%EF%C1%C7%D4%AD/tupian

khụ khụ giời lạnh rồi
 
khekhe tớ vẫn đọc bài anh em thường xuyên, có điều văn dốt võ dát đâu biết viết gì, chẳng đáng làm trò hề

anyway thấy nhiều người thắc mắc link HPLN (chn + eng + vie) mặc dù đã có nhiều post trả lời nhưng tớ cũng xin tổng kết lại 1 lần nữa (nhân tiện đang rỗi 1 chút ++)

Cái lão này... cứ viết đại cảm nhận ra, văn vẻ gì =.='', lập cái topic xong thì ôm con bỏ chợ luôn =.=''

Anyway: Rep phát vì công sức tìm tòi spoil hehe.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top