- 1/5/07
- 7,751
- 6,326
Tường của thành nào nhỉthì ngựa có đá thủng tường dc đâu, Hứa chữ sức đánh nát cả bức tường---> đánh TP ko xi nhê, TP bị ngựa đá phát hộc máu ...luôn luôn có mâu thuẫn trong mấy truyện loại này mà, nói cho vui thôi chứ ai cũng biết hết rồi
. Chứ tường ở thành Bộc Dương thì thèng nào cũng đập bể được (Hứa Chử, Cao Thuận và anh Hỏa anh Đôn đấm có một phát đã sụt nguyên 1 mảng
). Nguyên nhân thì là Bộc Dương được Tư Mã gia nhận thầu xây dựng 
Lý do mình hâm mộ HPLN thì ngoài mưu kế kinh người của lão Miu ra còn có mấy pha đánh nhau mà lão đạo diễn coi cực đã

Trong Ngũ Hổ Tướng thấy Hoàng Trung là tử trận đúng nghĩa con nhà binh nhất

Nhưng không thấy nên chưa thỏa mãn lắm^^ Trong tập đó vị tướng kia nói là tài xạ tiễn của "Điêu Thuyền" ngang với Hoàng lão gia.
. Lưu Bị là cá thiếu nước, nhìn anh lục và anh bát nói rằng nước ở chỗ đó 