- 13/5/07
- 619
- 1,049
au khi xem xong truyện này tớ rút ra 1 kinh nghiệm chăn nuôi, chặt vật nuôi ra làm mấy chục khúc sau đó chờ bọn nó tái sinh. Vậy là mình đã có 1 đàn với mấy chục con. Kinh doanh 1 vốn mà bốn chục lời (j/k)
eo nói như vậy thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra
1/ ăn đồ làm từ thịt mấy con đó , lỡ nó mọc thân bám rễ trong cơ thể mình thì sao TT^TT , òi đến lúc cơ thể mình phình ra nổ tung

2/ ăn nó và nó 0 tái sinh lại được ,
vậy sao bọn kia 0 ăn thịt của con tomie luôn đi , cho nó khỏi tái sinh 



mau dịch tiếp mấy chương tiếp đi 

, mà đâu cần tuyên truyền làm gì