Phong Vân FC (2)

Status
Không mở trả lời sau này.
Nghe chưa wonbin, ăn nói đàng hoàng kìa. Không bác nó war đấy nghen.
Thế ợ bác. Vậy em xin tiếp thu và sửa đổi:'>
Báo tin buồn cho một số bác hy vọng NP nhập ma sẽ có cửa với BKV: Tập 1, phần 2 khi bác P xuất hiện, khứa Mã đã chót PR võ công của đồng chí NP "cao hơn ma giới" (nguyên văn cbn luôn). Nên NP có nhập ma thì chỉ có yếu đi, trước chịu đc 1 chưởng, nhập ma chắc búng cái chết.
Đừng tin những gì thằng Mã nói [-(
Nhập ma gần như là 1 cách buff công lực của mình tăng lên. Sẽ có thêm mấy chiêu ảo ảo của ma như ma đạp thất tinh,quần ma loạn vũ. Nhưng cái chính là con người sẽ mất hết lý trí,ko con biết đau đớn mà chỉ tập trung vào mục tiêu của mình đến khi hạ sát cho bằng được mới thôi. Đẳng cấp của NP bây giờ mà còn nhập ma nữa thì sẽ ghê thế nào:hug:
Mà tớ nhớ trò nhập ma này là của Đan Thanh nghĩ ra. So với ma của Đan Thanh thì ma của MVT chắc thuộc loại ma cà bông quá ;))
 
Hai thằng nhóc Diệc Chính, Diệc Tà là 1 hay là 2 vậy nhỉ :-/, đọc tới tập 122 xong tui chẳng biết nó có phải là 1 thằng hay kg nữa :|
 
Hình như là 1 thằng. Thằng Diệc Chính bị bệnh hoang tưởng và thần kinh phân liệt nặng, cả 2 tính cách chỉ cần chết 1 tính cách thì thằng còn lại cũng die theo
 
cả 2 thằng tui đều kg ưa, 1 thằng thì theo chính nghĩa 1 cách mù quáng, bệnh hoạn.

thằng còn lại thì như 1 thằng nịnh bợ. Mà MVT kg biết nghĩ sao mà thường cho ku diệc chính chảy nước miếng thấy gớm, không biết nó có bị chó cắn kg nữa :))
 
DC lúc nhỏ té sông đầu đập vào đá ngầm nên chắc cũng hơi tưng tưng
 
Tưng tưng thì đã quá rõ rồi, nhưng sao nó chảy nước miếng thấy gớm quá.

Mà hai thằng cầm 2 thứ vũ khí khác nhau, chỉ hơi na ná thôi, vì vậy tui nghĩ hắn là 2 thằng. Nhưng trong tập 121 và 122 thì lại thấy rõ nó là 1 thằng :|, có ai lý giải được kg ?
 
thằng còn lại thì như 1 thằng nịnh bợ. Mà MVT kg biết nghĩ sao mà thường cho ku diệc chính chảy nước miếng thấy gớm, không biết nó có bị chó cắn kg nữa
2 thằng này cha Mã vẽ giống phong cách Manga hơn. Chắc cha Mã định nghĩ ra cuộc cách mạng mới trong phong cách chuyện kiếm hiệp nhưng có vẻ hắn đã thất bại thảm hại :-"
 
Hai thằng cầm 2 cây đao (hay kiếm chẳng biết) thô hết chổ nói. Nhìn 2 thằng với vũ khí của tụi nó tui cứ tưởng nó thuộc bộ tộc Inca ở nam mỹ =))
 
Theo tớ biết thì nó là đao. Đao thằng Diệc CHính là cây Chính Vô Tà. Còn thằng Diệc Tà thì ko biết,chắc là Tà Vô Chính =))
 
bạn silictoong hỏi :"CHo mình hỏi là cậu edit hay dịch thế?Bởi vì lời văn trong truyện giống của anh Cường dịch quá.Cái này phải hỏi rõ vì nó liên quan đến quyền tác giả mà."
mình xin trả lời bản này là do mình và một bạn nữa cùng dịch, thấy 501 chưa có nên dịch cho anh em đọc thôi, 502 hiện cũng xong rồi nhưng chưa kịp edit. mình đang thi rồi chào bạn!
.
___________Auto Merge________________

.
đây ko hẳn là tiếng trung, đây là tiếng phồn thể của đài loan
 
bạn silictoong hỏi :"CHo mình hỏi là cậu edit hay dịch thế?Bởi vì lời văn trong truyện giống của anh Cường dịch quá.Cái này phải hỏi rõ vì nó liên quan đến quyền tác giả mà."
mình xin trả lời bản này là do mình và một bạn nữa cùng dịch, thấy 501 chưa có nên dịch cho anh em đọc thôi, 502 hiện cũng xong rồi nhưng chưa kịp edit. mình đang thi rồi chào bạn!
.
___________Auto Merge________________

.
đây ko hẳn là tiếng trung, đây là tiếng phồn thể của đài loan

Bạn anhtraixaydung rảnh rỗi ghé topic spam chơi vui hen, vui là chính mà...:'>
 
Anhtraixaydung mà hợp bích với Tiachop thì sao nhỉ?:D
Thêm cả Lông tiên sinh buff nữa...:D
 
cậu nói Cáp Vương đó hả:-/, con ếch mập này chơi nội công mà, đã vậy được ngưu vương trợ lực nữa mới làm văng TTHK của BKV :|

Không phải tụi đó.
BKV lúc đó đánh chơi và cũng chưa hồi công lực chứ nếu không cả Ngũ Vương lên cũng chẳng là gì :D.
Hải Trạch Võ Lang thì có thể tiếp 10 chiêu được...
 
Thật sự tui chỉ sợ nếu đối đầu thì BKV lép vế trước Hải Trạch Võ Lang :|
 
Thật sự tui chỉ sợ nếu đối đầu thì BKV lép vế trước Hải Trạch Võ Lang :|

NP đánh với HT và 1 tên cùng cỡ vẫn đập 2 chú ko ra gì :D.
HT thì có lẽ hơn PQ...chưa phục Long nguyên chứ ăn sao đc Phong-Vân.
 
Đánh với PQ nhưng HTVL chỉ đánh như đi dạo :|, Đánh thật thì BKV sẽ mệt lắm đa
 
Cá ngừ mà đánh với BKV chắc 90% là ăn được trận đầu,làm BKV thổ huyết gì đó. Còn nếu đánh tiếp thì chắc chắn ko ăn đc chú Vân. Style lão Mã rùi ;))
 
Chứ thua luôn là hết truyện sao =)). Mà tên lươn biển đó lợi hại thật, trước đó chỉ là anh chàng đánh cá vậy mà trở thành đệ nhất cao thủ Đông Doanh
 
Đừng tin những gì thằng Mã nói
Nhập ma gần như là 1 cách buff công lực của mình tăng lên. Sẽ có thêm mấy chiêu ảo ảo của ma như ma đạp thất tinh,quần ma loạn vũ. Nhưng cái chính là con người sẽ mất hết lý trí,ko con biết đau đớn mà chỉ tập trung vào mục tiêu của mình đến khi hạ sát cho bằng được mới thôi. Đẳng cấp của NP bây giờ mà còn nhập ma nữa thì sẽ ghê thế nào
Mà tớ nhớ trò nhập ma này là của Đan Thanh nghĩ ra. So với ma của Đan Thanh thì ma của MVT chắc thuộc loại ma cà bông quá
Kiểu buff berserk +100%atk ăn 200% damage hả :'>.
Mà NP dính tý máu kỳ lân, truyền qua mấy đời vẫn không khống chế được, thỉnh thoảng lại điên điên. Buồn vãi.
 
Đọc PV thấy loạn đầu óc quá.

TV hiện giờ đang giữ hai loại võ công mạnh nhất kiếm giới và võ lâm. dzay65 mà chạy suốt. không thấy đóng góp gì hết. tối ngày theo Thanh Việt.Móa chết mẹ đời trai còn gì.

Có bác nào sreach lại PV2 ko, tui thấy thằng cha sáng tác bộ Vô Lượng thần chưởng là thằng khác mà.

BKV có Vô Cầu Dịch Quyết mà dở quá. Nó đánh với thánh vương thì chơi chiêu truyền công sang cây cỏ, nếu chơi với mấy thằng kia cũng vậy thì bọn nó lọt vào thập diện mai phục rồi. gặp tử thần thì chỉ có chết chứ sống j nổi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top