Tuyển tập truyện sims 2 thể loại Fiction

Status
Không mở trả lời sau này.
Mặt của sim Ngôn Hy còn hóp lắm pạn ơi,pạn chỉnh cho nó bầu bĩnh 1 tí,nhìn như sắp chết ấy :D
Post típ đi bạn,hay đó!Mà khó hĩu cái sao cái thằng điên đó làm gì mà ghét con tiên nữ dữ vậy nè?
 
bạn ơi, mình cũng thắc mắc sao thằng Hy này nó ghét nhỏ Tiên nữ dữ vậy? với lại, mình nghĩ bạn đừng nên cho nhỏ đó nói những lời đại loại như nó thích thằng Hy, nó ko hợp logic lắm, với một đứa con trai lúc nào cũng nói năng khó nghe vậy mà thích ngay thì nó hơi vội, ko gây hấp dẫn lắm.
Hay lắm, post tiếp nghe bạn:hug:
 
@RapGirl: hehe bạn àh, mình cố ý chỉnh Ngôn Hy nó như thế, vì có lý do, bạn xem rùi sẽ biết nha. Còn chuyện tại sao nó ghét Mễ Bối đến thế thì cũng có lý do ha, bạn cứ bình tĩnh mà xem, cái gì cũng có lý do mà.

@T.Maskros: ừ sau khi hết bộ truyện này mình sẽ làm lại CHAP 1 và 2, để thành nguyên bộ đồng nhất, bạn đừng lo hé, đúng là CHAP 1 và 2 hơi bị khó hiểu và lủng củng.

@FlowerLee: ^^ chuyện gì nó cũng có lý do đó bạn, bạn cứ xem rùi mọi thắc mắc sẽ sáng tỏ, cứ bình tĩnh. Mễ Bối nói những lời đó là vì cô ta cảm động bởi sự wan tâm của Ngôn Hy (CHAP 1 và 2).

Một lần nữa, Ming muốn lưu ý là mọi thắc mắc sẽ được sáng tỏ, sẽ có sự logic thôi à, mấy bạn cứ đọc từ từ nhé,

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH, THANKS NHIỀU LẮM.
 
cái thằng Ngôn Hy ấy nó đã làm gì để cô gái đó phải trả ơn vậy:-/
p/s: nhân vật có đẹp hơn đấy
cái NV nam tóc giống con sim của mình
nhưng con sim mình đẹp trai hơn nó nhiều:D
 
@drogba_11: chuyện trả ơn thì sau này bạn sẽ biết, sẽ hok có gì phải thắc mắc đâu bạn, cứ đọc rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi.

^^ con sims của bạn đẹp vậy cho mình mượn làm diễn viên của mình đi hehe ::)
 
ok man
nhưng mà mình ko bít up con sim lên thế nào cả:D
 
truyện hay lắm, mà bạn nên sử dụng những chi tiết thật hơn để làm, ví dụ như mắt, môi , tóc, v..v :D
 
lâu thế, chap 5 đâu rồi bạn ơi :-/:-/:-/:-/:-/
 
:;)Mình đang cố gắng hoàn thành CHAP 5 vì nó khá phức tạp.
Sẽ cố gắng làm tốt và sớm nhất có thể.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.


@Phoenix: Thanks bạn, ^^ mà mình chưa hiểu ý bạn lắm, chi tiết thật hơn là sao nhỉ?
@vietthekid: :D mình sẽ cố gắng làm sớm nhất nhé, bạn thông cảm.
@FlowerLee: hì, có gì đâu bạn, chắc drogba cũng muốn bộ truyện hoàn hảo hơn.
 
hehehe
thế có mượn sim của tôi làm nhân vật chính thật ko
tôi up lên cho:D
 
@drogba: Hix, sr bạn bởi vì hiện h máy mình chậm quá, load thêm 1 con sims nữa là đứng luôn, nhưng mà có gì bộ truyện sau sẽ lấy nhân vật của bạn :wink:.
 
uh
ko sao
hehehe
mình làm nghề kinh doanh diễn viên cho các tác phẩm liệu có dc ko nhỉ:p
 
Ừ được đấy, 1 ý tưởng, mà phải chắc chắn diễn viên đẹp mới được :D
.
___________Auto Merge________________

.
ĐÂY LÀ CHAPTER 5, :D CÁC BẠN ỦNG HỘ NHÁ.


CHAPTER 5:

63.jpg

64.jpg

65.jpg

66.jpg

67.jpg

68.jpg

69.jpg

70.jpg

71.jpg

72.jpg

73.jpg

.
___________Auto Merge________________

.
74.jpg

75.jpg

76.jpg

77.jpg

78.jpg

79.jpg

80.jpg

81.jpg

82.jpg

83.jpg

84.jpg

85.jpg

86.jpg
 
73.jpg

sao người thằng đó bốc mùi kinh vậy
ở bẩn à=))=))=))
 
hay quá bạn ơi , mà bà già có cái câu "Ôi bản tình ca làm tôi nhớ đến ox" ;;) bà đó vẫn còn dùng từ ngữ 9x à hehe ;;)
 
@drogba: hờ hờ, chả bit nó nữa, Ming chỉ lo cho nó đóng thoy, hic, mà sao moi móc đời tư diễn viên thế :-/.

@BoyPig: hehe, thời @ mà, phân biệt già trả lớn bé gì đâu, thế nó mới hài.:'>
 
Tình tiết cũng hơi jống Tiên nữ giáng trần ghê đó chứ,cũng 1 chàng đẹp trai nhà jàu và 1 nàng tiên nữ sống chung nhà,nàng giận pỏ đi,chàng đi tìm về,rồi lại sống hòa thuận... :D mình thix dạng truyện tình cảm thế này,cứ cãi nhau nhìu mà sau này lại iu nhau thế mới hay ^_^ hehehee.Post nhìu lên đi Ming nà,ráng theo dõi đến cùng xem truyện này nó ntn` :D
.
___________Auto Merge________________

.
À mà mình hĩu sao mặt Ngôn Hy hóp rồi đóa >"< him pị pệnh jì đó fải hem?Chắc ung thư...
 
Hình cuối cùng, câu: "Hix hix, bà chủ cuối tuần này cho tui zìa, tui nhớ ox tui wá à" mắc cười wá :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top