- 2/9/08
- 6,350
- 18,474
Tui thấy bác y hệt anh chàng mũi to trong truyện bác sĩ Jack sẵn lòng làm tất cả mọi chuyện cho nàng miễn sao thấy nàng hạnh phúc,kể cả chỉnh hình gương mặt cho giống với người mà nàng thích khi người đó đã chết rồi.Bác làm tui tội nghiệp dùm cho bác quá.Tui nghĩ bác nên nói thẳng tình cảm của mình với cô ấy để xem tình cảm của cô ấy dành cho bác thế nào chứ cứ giữ mãi trong lòng thì khó mà an tâm làm việc gì.:'>.Chắc gì sau này nàng sẽ kiếm được 1 người như bác hay lại đau khổ lần nữa.:'>
. thực ra bây giờ người em cần là 1 người chồng chứ ko chỉ đơn giản là người yêu nữa , em nói rằng bây giờ có rất nhiều người có công ăn việc làm đàng hoàng đang có ý định với em nhưng em vẫn chưa chịu , em nói rằng tôi vẫn có cơ hội 
.Nếu như bác đi 4 năm rồi về mà nàng accept với bác thì đúng là happy ending:X.Thế nhưng, nếu khi bác quay về mà nàng đã có chồng hoặc sắp cưới.Nàng có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng còn bác thì sao?Mỗi khi bác nhìn thấy nàng hạnh phúc với người khác, bác chắc cũng rất vui.Nhưng chắc chắn là ko thể vui một cách tuyệt đối được vì mình ko phải là người làm cho nàng hạnh phúc.