Cuộc chiến giữa Ven và igame phần 1

Sao cứ phải lôi EU với Korean ra để so sánh nhỉ. Chả nhẽ VN mình sinh ra để bắt chước thôi ah. Mỗi nơi có một hoàn cảnh khác nhau. Một gia đình nghèo không thể mua SH300i cho con cái đi học hàng ngày như những gia đình có điều kiện khá được.

Biết là VN mình là như thế, nhưng chọn con đường nào ? ALY vẽ 1 con đường cho VN mình đi khác với EU, Kor đi, bảo đảm ủng hộ.

Yangzi_87 nói:
Thứ ba từ đầu năm tới giờ giải đấu có vè quá nhiều, chồng chéo lên nhau, nó đem lại cho chúng ta cái viễn cảnh gần giống 2006. Cộng đồng game thủ theo tớ thấy có vẻ bội thực và không còn quý trọng các giải đấu. Nội bộ lục đục chia rẽ đánh đấm nhau khi cái mốc AIG cái mốc quan trọng nhất của esport Vn tính cho đến thời điểm này trong suốt lịch sử phát triển của các bộ môn non trẻ này tới gần. Họ nghĩ cho cá nhân mà không lo cho cái chung, nhìn ngắn hạn lo thu vén cho cái lợi trước mắt còn chuyện tương lai nó là của ngày mai chuyện của người khác.
Không làm giải thì các anh chê không cống hiến, làm nhiều thì bội thực, chẳng biết đường nào mà lần. AIG chỉ là 1 cái mốc dành cho các bác ở trên tranh giành xâu xé nhau thôi, mình chẳng có đụng dc gì tới đâu mà ở đó sâu xé, chia rẽ, đánh đấm. Vẫn đang chờ bài viết "lối đi cho scvn" mà chờ hoài chưa thấy ;;);;)
 
Biết là VN mình là như thế, nhưng chọn con đường nào ? ALY vẽ 1 con đường cho VN mình đi khác với EU, Kor đi, bảo đảm ủng hộ.


Không làm giải thì các anh chê không cống hiến, làm nhiều thì bội thực, chẳng biết đường nào mà lần. AIG chỉ là 1 cái mốc dành cho các bác ở trên tranh giành xâu xé nhau thôi, mình chẳng có đụng dc gì tới đâu mà ở đó sâu xé, chia rẽ, đánh đấm. Vẫn đang chờ bài viết "lối đi cho scvn" mà chờ hoài chưa thấy ;;);;)

à đừng nhận vơ vậy có ai nói cậu đâu nhỉ. Bài viết kia thì tôi đang bận chứ không rảnh rang đi xà quần chích choác để mà có thể viết ngay được, hơn nữa tôi viết với mục đích cổ vũ cho VESC nay nó đã stop nên mục
đích viết cũng đã không còn :))
@ cb: không nên vơ mọi thứ về mình các cụ vẫn bảo ôm rơm thì dặm bụng. Tôi nói là nói những người có trách nhiệm có đủ tầm còn cậu chưa đủ tầm thì tôi đụng đến làm chi.
 
hì hì mình chẳng dám vơ về chi cho nặng bụng, vơ nhiều phải làm nhiều, làm ít dân chúng nó chửi chứ có dc gì đâu =)) vậy là VESC cancel kéo theo 1 loạt bài viết tâm huyết mất đi, tiếc quá ::)
 
Tôi có trao đổi về E-Sport với một anh bạn kỳ cựu trong làng game. Anh đang nắm 1-2 tạp chí khá có tên tuổi với các game thủ, có cổ phần chi phối trong 01 công ty đại gia về game (xin phép không tiết lộ). Anh ấy nói thế này "Càng đầu tư vào E-Sport lúc này thì càng chết. Quy môn lớn như WCG hay nhỏ như ESVN cũng chết. Phải thay đổi từ cốt lõi của vấn đề E-Sport Việt Nam, đó là vấn đề game thủ". Xin nhường lại bình luận dành cho mọi người, riêng tôi đã công nhận nhận định đó là chính xác!.
Đại gia về game --> VNG
1-2 tạp chí --> Vietgame
--> Trịnh Bảo :-/

Mà cái bạn Minh Đức tối ngày đi châm chích VEN là thế nào ?
Đằng nào thì nó cũng xuống dốc rồi thì làm ơn tha cho nó yên 1 tí chớ
 
mình đâu có châm chích gì ven chi cho mệt, 3 tháng nay ko quan tâm rồi đừng nói tôi tối ngày châm chích.

ps: đoán sao hay vậy ;;);;) chỉ bí quyết coi
 
Y!M: minhduc0710
?

Bài viết này khá hay này:

Q.9)AutumnWind: bài học kinh nghiệm từ VEN
Đây là bài post của Q.9)AutumnWind về việc cancel VESC 2008 và hoạt động của VEN. Vì bài viết có đầu tư và thuyết phục nên Spirit xin phép tách nó ra 1 topic mới.

Sau sự kiện VESC 2008 chính thức bị cancel vào ngày hôm qua, 27/11/08 thì có rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, phản đối đối với VEN, nhà tổ chức chính của sự kiện. Nhân đây AW cũng xin phép đưa ra một số phân tích về cách thức hoạt động và tổ chức của VEN, để mọi người có thể thấy rõ hơn vì sao chuyện này lại xảy ra, để từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm quí báu cho chặng đường phát triển của Esport sau này :

* Thứ nhất, Công ty cổ phần mạng giải trí VEN.jsc có thể nói là tổ chức đầu tiên và cũng là duy nhất hợp pháp được mọi người công nhận như đại diện cho nền e-Sport tại Việt Nam. Thành lập cách đây hơn 3 năm, trong thời gian đầu tiên, VEN đã phần nào tạo dựng được thương hiệu của mình trong cộng đồng với những hoạt động, sự kiện và đổi mới liên tục cộng với sự giúp đỡ, ủng hộ của rất nhiều cá nhân & website, tổ chức nổi bật trong làng Esport Việt Nam thời bấy giờ. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình hoạt động đã nảy sinh một số mâu thuẫn giữa VEN và các đối tác còn lại. Không thể giải quyết được mâu thuẫn, sự hợp tác tưởng như là tốt đẹp đó đã tan rã, các cuộc cãi vã, khiêu khích cũng bắt đầu xảy ra. Đây là điều tối kị đối với hoạt động của một công ty mà PR được đặt lên hàng đầu. Nhưng dường như VEN không hề chú ý đến điều đó, nhân viên của họ sẵn sàng tham gia vào mọi cuộc đấu khẩu, nội dung thì đủ mọi thể loại, từ bình thường tới gay gắt và cuối cùng là thô tục…

* Thứ hai, về công tác tổ chức giải, VEN mắc phải vô số sai lầm, từ các giải đấu lớn tới nhỏ, không có bất cứ giải đấu nào được đánh giá là tổ chức tốt, luôn luôn gặp phải sự phản ứng từ phía cộng đồng về công tác tổ chức, trọng tài, trao giải… Bản thân người viết cũng bức xúc rất nhiều về công tác trao giải thưởng của VEN. Đơn cử là một giải ELS nhỏ, giải thưởng chỉ trong khoảng 10tr cho mỗi bộ môn thi đấu nhưng VEN luôn luôn chậm trễ trong công tác trao giải, không hiểu có phải là do số tiền đó quá lớn đối với họ, họ cần thời gian để xoay sở hay vì nó quá bé đối với những “đại gia” Hà Nội này, không đáng phải quan tâm? Và tôi cũng không hiểu tính chuyên nghiệp của họ ở đâu khi mà trong cả 3 lần tham gia giải ELS gần đây và được giải, chưa có lần nào mà tôi không phải nhắc nhở họ về chuyện trao giải thưởng, có lẽ nếu không nhắc thì họ cũng sẵn sàng quên luôn? Và câu trả lời tôi nhận được cho mỗi lần thắc mắc là : “ anh giao cho tụi nó làm rồi, chưa gửi cho em hả, để anh phạt tụi nó…”, “ cứ yên tâm đi, tuần sau sẽ có”, “VEN hứa trong vòng 1 tháng sẽ trao giải kể từ ngày kết thúc”.. Kết quả như thế nào thì có lẽ các bạn đều đã biết. Liệu một tổ chức như thế có xứng đáng được gọi là người đi đầu của nền thể thao điện tử Việt Nam?

* Thứ ba, VEN luôn tự đánh bóng thương hiệu của chính bản thân họ, lúc nào họ cũng tỏ ra mình là người đi đầu trong mọi hoạt động của thể thao điện tử Việt Nam, từ AIG, WCG, IeSF cho tới việc tham gia các hoạt động thành lập Hiệp hội thể thao điện tử Việt Nam nhưng kết quả thì…. Và điều quan trọng nhất là khi cần chứng tỏ vai trò người đi đầu của mình thì VEN hoàn toàn không làm được, điển hình nhất là việc làm thủ tục visa cho game thủ War3 tham gia Iesf tại Hàn Quốc, điều này làm cho uy tín của họ ngày cảng giảm sút một cách thảm hại.. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó.

* Thứ 4, và cũng là lý do quan trọng nhất dẫn tới sự thất bại thảm hại của VEN, đó là đường lối hoạt động của VEN còn quá nhiều sai lầm. Họ vốn có lợi thế của những người đi đầu, được sự ủng hộ gần như là tuyệt đối khi mới thành lập nhưng cũng chính họ đã tự đánh mất đi cái lợi thế của mình, để rồi bị cô lập trong một ngành mà mối quan hệ công chúng là quan trọng nhất. VEN đổ lỗi cho game thủ còn thiếu chuyên nghiệp để bào chữa cho các sai lấm của họ, nhưng chính họ lại không chịu hiểu rằng ngành Esport của Việt Nam chỉ đang trong những bước đầu phát triển, và tương lai của nó như thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào những người đi đầu như họ? Làm sao có thể đòi hỏi game thủ phải chuyên nghiệp khi mà đối với họ, game chỉ là “ play for fun”, Esport cũng chưa phát triển tới mức có thể kiếm sống được từ việc chơi game, số lượng game thủ theo hướng “chuyên nghiệp” đúng nghĩa còn quá ít và nhất là khi mà chính nhà tổ chức cũng chưa hề thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình. Là những người đi đầu, VEN nên hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng khi đã thành công thì chắc chắn người thu lợi nhiều nhất cũng chính là VEN, vậy thì tại sao lại có cái kiểu kể lể : “chúng tôi không cần game thủ phải biết ơn, chúng tôi làm vì đam mê chứ không vì lợi ích, các bạn có biết chúng tôi hoạt động, tìm kiếm thu nhập như thế nào??” . Những câu nói hết sức vớ vẩn!!

* Nguyên nhân cuối cùng, cũng chính là giọt nước làm tràn ly, đó chính là VEN tổ chức thu phí khi đọc các nội dung mà theo họ là “chất lượng cao” và khi tham gia VESC 2008. Về việc nội dung số chất lượng cao thì đa phần đều là các bài dịch từ những site ở nước ngoài và một số bài viết mang tính chất cá nhân, chưa thật sự nổi bật và đáng bỏ tiền ra để đọc. Còn việc thu phí tham gia VESC 2008 thì rõ ràng là một sai lầm hết sức nghiêm trọng của VEN, họ bào chữa rằng thu phí để game thủ có trách nhiệm với giải đấu và có một số người cũng hùa theo cho rằng như vậy là đúng. Nhưng họ PHẢI nên biết rằng, khi họ không thu phí, thì vẫn sẽ có một số người nhất định tham gia và thêm vào đó là một số game thủ trẻ muốn thử sức mình tại các giải đấu lớn. Còn khi tổ chức thu phí, hiển nhiên là các game thủ trẻ sẽ không tham gia, và trong số những người mà tôi nói “nhất định” sẽ tham gia thì không ít trong số đó sẽ bỏ cuộc vì họ không muốn mất tiền một cách vô lý. Vậy liệu cái lý do thu phí để cho game thủ có trách nhiệm hơn có hợp lý không khi mà Esport đang cần thu hút số “lượng” người tham gia càng nhiều càng tốt chứ chưa cần thực sự phải chú trọng về “chất”?

Ngoài ra, cho tới bây giờ, tôi vẫn còn khá nhiều khúc mắc về cách làm việc của VEN, không biết vô tình hay cố ý, họ để cho game thủ đóng tiền tham gia giải một cách thoải mái, cho tới khi sắp tới hạn đi xác nhận tham gia tại địa điểm thi đấu và một số thông tin về việc cancel VESC đã bị lộ thì họ mới chính thức công bố sẽ hủy bỏ giải đấu đồng thời gửi lời xin lỗi tới game thủ. Xin hỏi uy tín của họ là cái gì, game thủ đối với họ là gì, trách nhiệm của họ để đâu? Là một doanh nghiệp, các anh phải biết chữ tín luôn đặt lên hàng đầu, một khi đã nói thì phải làm, dù có thiệt hại cũng phải làm chứ không phải cái kiểu cứ nói trước rồi lo sau, đến khi không được thì phủi tay xin lỗi một tiếng là xong? Vậy các anh coi khách hàng là gì? Liệu sau này, dù cho có chuyển hướng kinh doanh thì với những gì đã gây ra ngày hôm này, ai sẽ dũng cảm làm đối tác với VEN và ai sẽ tin tưởng để mua các dịch vụ mà VEN sẽ dự định cung cấp. Một câu hỏi rất khó trả lời…

Đây là những nguyên nhân chính mà theo AW đã dẫn tới kết cục của ngày hôm nay đối với VEN. Hi vọng rằng trong tương lai, nếu có quay lại hoạt động trong lĩnh vực esport và tổ chức sự kiện, họ sẽ rút ra được kinh nghiệm và sẽ làm tốt hơn. Còn hiện tại, giới game thủ đang mong chờ một tổ chức mới có đường lối hoạt động hợp lý hơn, chuyên nghiệp hơn để thúc đẩy sự phát triển của nền Esport Việt Nam vốn còn rất nhiều việc phải làm.!
__________________
. .
 
Rõ khỗ
VEN đi xuống thì chỉ có vài người đc lợi chứ có thằng nào "sướng" đâu
Nếu VEN đi xuống ai sẽ lập giải mà đánh nữa =))=))
Thời gian sẽ chứng minh :D
 
Đừng tự sướng nữa. Ở đây chả có ai đủ trình độ để nặn ra được cái định nghĩa, cốt lõi về esport cả.

Niềm đam mê VN có thừa, trình độ không thua kém các nước khác, cái còn thiếu là sự chuyên nghiệp & đoàn kết.

Hành động chim lợn VEN, tẩy chay VESC,... không phải là cách đưa esport phát triển. Cách tốt nhất là cạnh tranh bằng giải đấu, bằng chất lượng.

Các bạn chim lợn, tẩy chay,... các teams/players còn lại mất cơ hội cọ sát với các teams/players mạnh để nâng cao trình độ. Kết quả của giải đấu không đánh giá đúng trình độ gamer. Cộng đồng sẽ có sự chia rẽ, 1 bên tẩy chay và 1 không tẩy chay.
nói làm gì với mấy thằng bợ đít host ké website với esport.vn kiểu này =)) VESC VEn die mấy em nó cũng die theo nên cay cú nhau đó mà =))
 
nói làm gì với mấy thằng bợ đít host ké website với esport.vn kiểu này =)) VESC VEn die mấy em nó cũng die theo nên cay cú nhau đó mà =))

Bạn ơi. Bạn đ' làm được trò gì thì bạn giữ cái mồm đi. Mình ko nói tới bạn đâu. Đ' phải 2 nick, 1 nick chửi 1 nick bơm. Về đá lọ cho bớt ngu đi nhé.
 
Ờ igame được lòng game thủ nhưng tổ chức được cái giải gi roài nào :))
 
VEN dừng hoạt động, gamer ko có giải đấu, các bạn iGame ko còn ai để chửi bới soi mói, các bạn gamer hết có cơ hội hùa theo, mọi việc im lìm => esport VN đứng yên tại chỗ :))
 
Intel Quadcore gì đấy ::) .

Cả năm được 1 giải :)) mà giải Intel cũng chỉ ăn theo sự kiện của Trần Anh chứ ko phải là 1 giải có tên tuổi. Chẳng qua $$$ nhiều nên thu hút đông người.
 
nói làm gì với mấy thằng bợ đít host ké website với esport.vn kiểu này =)) VESC VEn die mấy em nó cũng die theo nên cay cú nhau đó mà =))

hình như có người cũng "Bandwidth Limit Exceeded"
 
tình hình là esport VN rất là chia rẻ, suốt ngày đấu đá nhau thế này thì ai dám đầu tư vào esport kia chứ T__T
 
esport.vn die rồi :-" :-" :-"
Cũng như VSC :-w:-w:-w
 
mie bố thằng nào ddos web nhà bác :'> vsc là bị tấn công cứ không phải tự dẹo như esvn, ffvn các kiểu nhé =)) à còn cái web kia nữa cũng bấm nút tự hủy search ko ra =))

thôi chim lợn đủ rồi, VEN ko làm vesc chẳng liên quan gì tới tụi này nhé, đừng đổ thừa :D
 
Giả sử mà VEN có ra đi (giả sử thôi còn thật thì chờ time ...) thì việc tôi tiếc nhất là từ ngày không được thưởng thức các màn chọc ngoáy, bơm vá, clone cleo các kiểu của bạn MD nữa. Hi vọng là igame nhanh chóng trở mặt với MD để chúng tôi được chứng kiến tiếp các màn này.
 
VEN mà ra đi =)) VEN mà ra đi thì các chú ở trên đã đi nghỉ mát hết rồi ;;)
 
Bạn ơi. Bạn đ' làm được trò gì thì bạn giữ cái mồm đi. Mình ko nói tới bạn đâu. Đ' phải 2 nick, 1 nick chửi 1 nick bơm. Về đá lọ cho bớt ngu đi nhé.
MOD nào check ip dùm cái xem mình phải là clone hay 2 nick 1 nick không nhá =)) đừng tưởng ai ghét VEN cũng đều là clone của thằng Minh Đức =)) học sâu 1 chút đi ;;)
 
Back
Top