Dũng Sĩ Hesman- Hùng Lân

Status
Không mở trả lời sau này.
hehe,có film hesman nhưng mà tiếng Đức nhé,có ai cần ko ;;)
 
chán nhỉ gấn 1 tuần rồi::(    
 
Bác Huy đang up đến tập "Người hùng lâm nạn", người hùng trong truyện lâm nạn không biết "người hùng" ngoài đời của chúng ta có gặp vấn đề gì không ? ::(
 
hesman lúc nhỏ mua nguyên bộ,nhưng đọc tập mà con nguyên hương chết thì ức chế quá nên bán ve chai hết.Tuổi nhỏ bồng bột ::(

đấy là hậu quả của 1 phút cuồng nhiệt thôi mà :'> trước tôi cũng giống ông này:x
 
hehe không ngờ cũng có nhiều người như mình ôi tuổi trẻ 1 thời :hug::-*
 
nghe mấy bác nói về rô bốt hoài vậy cho em hỏi là mấy bác cho bít tên bộ phim hoạt hình nói về những con rô bôt mà khi bình thường là những con thú như khủng long, vượn, chuột v.v đến khi gặp kẻ thù thì lại biến thành rô bôt dạng người để chiến đấu hem

và em cũng cám ơn chủ topic đã post link cho anh em xem truỵên này nhìu :'>
 
Mỗi ngày vào 1 lần , spam 1 bài , còn chủ topic thì chẵng thấy đâu ::(::(
 
mới đi ngang hàng đồ chơi mua đc con Hecman
giá 60k :))
về vừa gỡ ra, cái chân rớt xuống, bố khỉ :-w
chân xanh dương + đỏ
tay vàng + xanh lá =)), bố hàng tàu đểu
 
nghe mấy bác nói về rô bốt hoài vậy cho em hỏi là mấy bác cho bít tên bộ phim hoạt hình nói về những con rô bôt mà khi bình thường là những con thú như khủng long, vượn, chuột v.v đến khi gặp kẻ thù thì lại biến thành rô bôt dạng người để chiến đấu hem

và em cũng cám ơn chủ topic đã post link cho anh em xem truỵên này nhìu :'>

Beast war transformer :hug::hug::hug::hug::hug:
 
Thanatos[D];9634995 nói:
Beast war transformer :hug::hug::hug::hug::hug:

tui cung đang tìm phim này đó hồi xưa còn nhỏ mê lém
đang coi đến tập thằng megatron bấn tổ tiên của con khi (là thủ lĩnh bên thei65n quên mẹ nó tên rồi) thì hết phim phải nói là rất hay
hồi đó coi đoân thằng khủng long thằn lằn chết pùn ơi là pùn ,
coi lâu rồi quên hết tên nhân vật nhớ mỗi con báo đốm vàng tên là tri tơ hay tri ta gì đó
chuột
khỉ
hà mã ??
thich nhất là đoan bị nổ năng lượng gì đó mấy thằng change skin nhìn đẹp vãi
 
hê, vừa ngồi down 1 lúc cả 30 tập luôn, hồi bé truyện này với mình là số một đấy đấy, khi ấy đang học lớp 4, lớp 5 gì đó, cứ thứ 3 nó ra là xin tiền mẹ chạy đi mua truyện Hesman, hồi đó nhà nghèo hôm nào mẹ ko cho thì nhịn ăn sáng để thuê về đọc. hồi đấy ở chỗ mình đứa nào mà có con đồ chơi robot Hesman thì thằng đấy là VIP luôn. trong truyện có hình nào đẹp là lại lấy giấy than ra in, sau đó tô màu lên rồi dán khắp nhà. :))
thix nhất thằng Gát-cô.
chị gái mình hồi đó cũng thích truyện này ghê lắm
đọc truyện này nhớ lại hồi bé xúc động quá.
Cám ơn chủ topic nhiều nha.
 
Lại spam 1 bài, cứ thế chắc phải 1000 bài chủ topic mới hiện thânX(
 
hê, vừa ngồi down 1 lúc cả 30 tập luôn, hồi bé truyện này với mình là số một đấy đấy, khi ấy đang học lớp 4, lớp 5 gì đó, cứ thứ 3 nó ra là xin tiền mẹ chạy đi mua truyện Hesman, hồi đó nhà nghèo hôm nào mẹ ko cho thì nhịn ăn sáng để thuê về đọc. hồi đấy ở chỗ mình đứa nào mà có con đồ chơi robot Hesman thì thằng đấy là VIP luôn. trong truyện có hình nào đẹp là lại lấy giấy than ra in, sau đó tô màu lên rồi dán khắp nhà. :))
thix nhất thằng Gát-cô.
chị gái mình hồi đó cũng thích truyện này ghê lắm
đọc truyện này nhớ lại hồi bé xúc động quá.
Cám ơn chủ topic nhiều nha.

Vip đây :)>-
Nhớ lại hồi đó có 1 con hesman, vừa ngã cái nhẹ thì nó bị vỡ ra 5 con, hết ráp lại được luôn =))
Chắc hàng Trung Quốc :p
 
nhớ hồi đấy mình có con hesman tưởng oai lắm, ai dè hôm sau thấy thằng bạn bố đi công tác nước ngoài về, có con hesman từ 5 con sư tử lắp ghép lại được thành thằng người choáng luôn =))
 
mới đi ngang hàng đồ chơi mua đc con Hecman
giá 60k :))
về vừa gỡ ra, cái chân rớt xuống, bố khỉ :-w
chân xanh dương + đỏ
tay vàng + xanh lá =)), bố hàng tàu đểu

hay nhể , pác mua ở đâu thế , để tui ra xem nào :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top