sir_shady
Donkey Kong
- 9/10/05
- 388
- 0
Năm nay tớ thi ĐH rồi, tính ra được còn 7 tháng nữa, ko hiểu ôn có còn kịp ko. Nhìn lại thấy mình học tệ quá, chơi chán rồi giờ cảm thấy lo T__T
Muốn hỏi nhiều thứ mà chả biết phải tâm sự cùng ai, mò lên đây mong được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của các sinh viên đi trước
Tình trạng học tập của tớ giờ như sau:
+Toán khá (môn này tớ học ổn nhất, nhưng tính ra cũng chả thấm vào đâu T__T)
+Lý tb (công thức thì thuộc mà sao làm bài được bài ko, điểm rất cùi bắp toàn 6,7
)
+Hóa dốt
(dốt từ cấp 2 lên cấp 3 hổng lung tung T__T)
Liệu bây giờ tớ chú tâm vào học hành thì có muộn ko ? . Và thời gian nào thì nên cố gắng cho hiệu quả nhất trong 7 tháng còn lại :( Đàn anh đi trước cho em một lời khuyên về cách thức để tập trung học hành, luyện tập. Hiện giờ đàn em vẫn đang lăn tăn nhiều thứ quá
đã quyết tâm từ hôm nay xóa hết game và cất đồ nghề vào tủ, cũng cố ol nốt buổi rồi rút luôn cả máy ra nhưng ko biết có thể làm được ko khi đầu còn vương vấn đủ thứ
Xin nhận được nhiều lời khuyên chân thành, mong các bạn đừng đùa giỡn trong topic nghiêm chỉnh như thế này của tớ
Muốn hỏi nhiều thứ mà chả biết phải tâm sự cùng ai, mò lên đây mong được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của các sinh viên đi trước

Tình trạng học tập của tớ giờ như sau:
+Toán khá (môn này tớ học ổn nhất, nhưng tính ra cũng chả thấm vào đâu T__T)
+Lý tb (công thức thì thuộc mà sao làm bài được bài ko, điểm rất cùi bắp toàn 6,7
)+Hóa dốt
(dốt từ cấp 2 lên cấp 3 hổng lung tung T__T)Liệu bây giờ tớ chú tâm vào học hành thì có muộn ko ? . Và thời gian nào thì nên cố gắng cho hiệu quả nhất trong 7 tháng còn lại :( Đàn anh đi trước cho em một lời khuyên về cách thức để tập trung học hành, luyện tập. Hiện giờ đàn em vẫn đang lăn tăn nhiều thứ quá
đã quyết tâm từ hôm nay xóa hết game và cất đồ nghề vào tủ, cũng cố ol nốt buổi rồi rút luôn cả máy ra nhưng ko biết có thể làm được ko khi đầu còn vương vấn đủ thứ
Xin nhận được nhiều lời khuyên chân thành, mong các bạn đừng đùa giỡn trong topic nghiêm chỉnh như thế này của tớ

cậu cứ lên kế hoạch cho từng ngày rồi cố gắng thực hiện nó ^^ đến tối trước khi ngủ thì viết ra 1 thời gian biểu cho ngày hum sau, rồi hôm sau cố gắng thực hiện bằng đc. Cứ thế mỗi ngày đều làm, tự tập cho mình wen với tác fong làm việc có kế hoạch và biết kiểm soát thời gian của chính mình.
một ngày 24h, 8h ngủ, <2h ăn uống, còn 14h chia ra thế nào học được là được



