HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng mình lại nghĩ, bác Trần chắc sẽ "đi tắt" (nếu như vẫn cứ solo thế này) , chứ nếu cứ thế này (32 tập chưa thấy Gia Cát Lượng đâu thì không biết Xích Bích bác Trần phải làm trong bao nhiêu tập đây , 10 hay 20 tập ) mà 1 năm 2 tập cũng không đủ tuổi để đi hết. Chưa kể bệnh hoạn, tuổi già, tay run .....

Bác Trần nhìn tướng tá thế thì chắc cỡ 25 trở lên rồi. Còn 40 năm nữa, thôi cứ cho là 50 năm đi, được 100 tập nữa, mấy bác nghĩ xem, hết nổi không ?

Trừ phi bác ấy không solo nữa mà có chừng 10-20 phụ tá chuyên vẽ để bác ấy chuyên lo nghĩ cát cốt truyện thì mới đủ tuổi để thực hiện hết HPLN.
 
Nhưng mình lại nghĩ, bác Trần chắc sẽ "đi tắt" (nếu như vẫn cứ solo thế này) , chứ nếu cứ thế này (32 tập chưa thấy Gia Cát Lượng đâu thì không biết Xích Bích bác Trần phải làm trong bao nhiêu tập đây , 10 hay 20 tập ) mà 1 năm 2 tập cũng không đủ tuổi để đi hết. Chưa kể bệnh hoạn, tuổi già, tay run .....

Bác Trần nhìn tướng tá thế thì chắc cỡ 25 trở lên rồi. Còn 40 năm nữa, thôi cứ cho là 50 năm đi, được 100 tập nữa, mấy bác nghĩ xem, hết nổi không ?

Trừ phi bác ấy không solo nữa mà có chừng 10-20 phụ tá chuyên vẽ để bác ấy chuyên lo nghĩ cát cốt truyện thì mới đủ tuổi để thực hiện hết HPLN.

Gia Cát Lượng chưa xuất hiện là đúng rùi , chắc phải tới lúc Lưu Bị mời thì mới lộ mặt , nhưng thường vẹ nhiều sẽ wen tay , nên có thể 1 hay 2 năm nửa có thể 1 năm 4, 5 tập.Thực sự thì Trần Mưu chỉ vẽ mấy cảnh chính thui , còn vẽ mấy cái ko gian xung quang thì cho bọn phụ tá nó làm
 
Cứ cho là 1 năm 5 tập nhưng với sự chi tiết và phân tích từng tí một thế này thì mấy bác nghĩ xem bộ truyện chúng ta sẽ có tổng cộng bao nhiêu tập ? Tôi đoán là khoảng 300 tập (60 năm cuộc đời ^^)
 
Các bác có chỗ nào đọc hay down truyện này về mà truyện tốt ko
Em tìm toàn thấy truyện bị mất đoạn đầu tranh với chữ nhỏ li ti à ::(
 
không nhiều như các bác nói đâu. sao lại 300 tập chứ. Tôi nhớ lại cái hồi đọc truyện tam quốc, mấy hồi đầu đọc chán như con gián, ì ạch mãi mới xong một cuốn, nhưng từ khi đọc tới hồi gia cát xuất hiện thì đọc lèo lèo như điện, rồi sau đó tới lúc gia cát chết thì nản, chả đọc nữa.

Giai đoạn đầu, từ tập 1 tới giờ, Trần lão đại nói hơi bị kĩ, hơi bị dai bởi vì nó cần thiết, giúp người đọc hiểu được cục diện cuộc chiến, toàn cảnh về các thế lực, tư tưởng của các vị lãnh chúa. Biến các vị lãnh chúa từ vô lí thành ra có lí trong mắt người đọc, cho họ một bộ mặt nhất định. Sau này tốc độ sẽ nhanh thôi.
 
bây giờ mới là năm 198 8-}
 
đọc trên mạng thấy mãi năm 205 hay 2 lẻ mấy đó lăng tháo mới chết. Trần lão đại cho hắn chết sớm quá trước cả tôn sách. mà lại chết thay cho tôn sách
 
1 năm chờ đợi đã trôi qua, hi vọng năm sau sẽ dịch khá hơn năm nay!
 
Nhưng mình lại nghĩ, bác Trần chắc sẽ "đi tắt" (nếu như vẫn cứ solo thế này) , chứ nếu cứ thế này (32 tập chưa thấy Gia Cát Lượng đâu thì không biết Xích Bích bác Trần phải làm trong bao nhiêu tập đây , 10 hay 20 tập ) mà 1 năm 2 tập cũng không đủ tuổi để đi hết. Chưa kể bệnh hoạn, tuổi già, tay run .....
Dự đoán ông này đi hết Xích Bích , điểm xuyết vụ Hoàng Trung và Mã Siêu
Sau đó là tèn tèn di chuyển đến lúc Gia Cát 7 lần tiến Kỳ Sơn luôn , chứ ngồi trôi trôi vụ tiến vào đất Thục diệt Lưu Chương thì chết già cũng chưa hết :'> À mà quên vụ đèo Lạc Phụng lấy mạng anh Thống ,
thôi , lão Trần chơi nguyên bộ luôn đi :))
 
Dự đoán ông này đi hết Xích Bích , điểm xuyết vụ Hoàng Trung và Mã Siêu
Sau đó là tèn tèn di chuyển đến lúc Gia Cát 7 lần tiến Kỳ Sơn luôn , chứ ngồi trôi trôi vụ tiến vào đất Thục diệt Lưu Chương thì chết già cũng chưa hết :'> À mà quên vụ đèo Lạc Phụng lấy mạng anh Thống ,
thôi , lão Trần chơi nguyên bộ luôn đi :))

Nói gì thì phải tới chỗ Hỏa xử Trọng Đạt , giống như bạn gì đã nói , lúc Triệu Vân chết chỉ nghe miệng mà ko có nhân chứng -> miến mồi ngon vậy lão Trần Mưu thích lắm đây
.
___________Auto Merge________________

.
đọc trên mạng thấy mãi năm 205 hay 2 lẻ mấy đó lăng tháo mới chết. Trần lão đại cho hắn chết sớm quá trước cả tôn sách. mà lại chết thay cho tôn sách

LQT viết TQDN cũng là qua lời kể của dân gian , nên việc năm tháng sai vài 3 năm là bình thường , Trần Mưu chỉ cần cho thằng sử gia vào là dẹp được miệng lưỡi thiên hạ à (lợi hại quá , Trần Mưu chắc cũng là tinh trong thô giống Trương Phi )
 
việc Trần Mưu cho mấy bác sử quan nhảy vào là để bổ trợ và hợp lý hóa cho nội dung của HPLN chứ còn sự thật thế nào thì có trời mới biết, xưa nay dấy binh mà vô đạo thì không được lòng người, mà không có lòng người thì sao được thiên hạ, vì thế nên Hạng Vũ tuy mang danh là bá chủ nhưng thực ra lại là mất lòng người nên cuối cùng phải bại dưới tay Lưu Bang.
 
mà 1 năm 2 tập cũng không đủ tuổi để đi hết. Chưa kể bệnh hoạn, tuổi già, tay run .....

HPLN bắt đầu từ 2001, đến nay được 7 năm, vị chi là khoảng gần 5 tập 1 năm thì cũng đâu có tính là ra chậm
 
HPLN bắt đầu từ 2001, đến nay được 7 năm, vị chi là khoảng gần 5 tập 1 năm thì cũng đâu có tính là ra chậm

Mình nghĩ là 4 tập 1 năm thì hợp lý hơn, 3 tháng 1 tập , mà nếu lúc có tập cuối thì có thể mình đã có con rùi , lúc đó giả bộ mua cho nó (thực ra là cho mình cho đỡ ngại ):D
 
unhumanv1.jpg
unhumanv2.jpg

Bất thí nhân là của Trần Mưu , ko biết phải bộ này ko , nếu vậy thì cái thằng dịch cũng ko khá hơn rùi (Bất Thiện Nhân ?). Cái này coi thử chap đầu rùi , thấy ko hay lắm
Nếu mà 1 năm 2 tập thì truyện này nếu tới chỗ TMY chết chắc phải 200 tập
Còn khoảng 170 tập nửa , 1 năm cho ra 2 tập thì tới lúc mình......(hết muốn nghĩ tới luôn):(( hi vọng bác Trần ko ôm thêm truyện nào

Đọc thử Bất thí nhân đây
, mình ko nhớ đọc bản dịch đâu rùi , nên các bạn đọc bản raw vậy:
link1:http://rapidshare.com/files/164256011/Unhuman_v1-Chan_Mou__chn-HQ_.zip.html
link 2:http://www.zshare.net/download/51393373377ebc41/

Ai muốn down nửa thì vào đây , chỉ có 2 vol thôi
:
http://greenleaf1309.livejournal.com/4863.html

不是人 Bất Thị Nhân = Inhuman tra từ điển rồi :'>
 
Theo BBT truyện tranh, tập 28 của HPLN có thể đến năm 2009 mới phát hành. Và, cốt ý cũng là tìm người dịch để có bản dịch tốt nhất.

Lời của mitdac về việc phát hành tập 28 . Hi vọng là thế
 
Bác nào vứt cho em cái từ điển Việt Trung dc ko, em xin cảm ơn lắm!
 
Theo BBT truyện tranh, tập 28 của HPLN có thể đến năm 2009 mới phát hành. Và, cốt ý cũng là tìm người dịch để có bản dịch tốt nhất.
lại phải chờ nữa sao? ::( kiểu này tự dịch cho mau ::(
 
cậu nào biết tiếng trung thì sướng rồi

chờ 2009 cũng được, nhưng chất lượng phải tốt 1 chút
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top