- 11/11/06
- 511
- 1
Mình vào thẳng vấn đề luôn nhé !!
Chả là GF tớ là 1 người khá yếu đuối về sức khỏe + tinh thần ( gia đình cô ấy hay xảy ra chuyện lục đục ) , tuy bề ngoài cô ấy tỏ ra mạnh mẽ , vui vẻ nhưng khi đi bên cạnh tớ thì cô ấy hay tâm sự chuyện gia đình rồi ngồi khóc
. Lúc đầu thì tớ cảm thấy rất thương , càng yêu cô ấy nhiều hơn nhưng nhiều lần như vậy tớ bắt đầu thấy bực bội ( nói chuyện mà nhắc tới gia đình thì y như rằng 1 hồi cũng giọt ngắn giọt dài >"< ) + chuyến đi cắm trại với lớp vừa rồi , tớ rất không vui vì thái độ của cô ấy nên tớ đã nổi nóng với cô ấy X(X( . Vài ngày sau , bọn tớ đã làm lành và vui vẻ trở lại nhưng cô ấy lại có trò mới : đang ngồi nói chuyện vui tự nhiên im lặng rồi khóc :o:o , hỏi chuyện gì thì nói " em sợ mất anh ..." , tối ngày đi chung cứ lặp đi lặp lại " anh đừng bỏ em nha .." blah blah >"< ! , phải chi mình có biểu hiện gì thì nói , đằng này mình vẫn yêu cô ấy hết lòng , đi chung với nhau mỗi ngày X(X( ===> theo các bác thì có cách nào để cô ấy thôi chuyện này ko , sẵn có cách nào làm giảm đi sự " mít ướt " thì chỉ tớ với , tớ nóng tính mà gặp mấy cái này thì điên đầu mất !!
Chả là GF tớ là 1 người khá yếu đuối về sức khỏe + tinh thần ( gia đình cô ấy hay xảy ra chuyện lục đục ) , tuy bề ngoài cô ấy tỏ ra mạnh mẽ , vui vẻ nhưng khi đi bên cạnh tớ thì cô ấy hay tâm sự chuyện gia đình rồi ngồi khóc

. Lúc đầu thì tớ cảm thấy rất thương , càng yêu cô ấy nhiều hơn nhưng nhiều lần như vậy tớ bắt đầu thấy bực bội ( nói chuyện mà nhắc tới gia đình thì y như rằng 1 hồi cũng giọt ngắn giọt dài >"< ) + chuyến đi cắm trại với lớp vừa rồi , tớ rất không vui vì thái độ của cô ấy nên tớ đã nổi nóng với cô ấy X(X( . Vài ngày sau , bọn tớ đã làm lành và vui vẻ trở lại nhưng cô ấy lại có trò mới : đang ngồi nói chuyện vui tự nhiên im lặng rồi khóc :o:o , hỏi chuyện gì thì nói " em sợ mất anh ..." , tối ngày đi chung cứ lặp đi lặp lại " anh đừng bỏ em nha .." blah blah >"< ! , phải chi mình có biểu hiện gì thì nói , đằng này mình vẫn yêu cô ấy hết lòng , đi chung với nhau mỗi ngày X(X( ===> theo các bác thì có cách nào để cô ấy thôi chuyện này ko , sẵn có cách nào làm giảm đi sự " mít ướt " thì chỉ tớ với , tớ nóng tính mà gặp mấy cái này thì điên đầu mất !!
Hy vọng cậu thành công ::)
==> cô ta hứa sẽ 0 như vậy nữa ! vì 0 mún làm tớ bùn và cũng 0 mún làm tớ phải lo lắng 


