Đề tài về Tứ Linh Long tôi đã làm rồi, hên mà còn lưu lại. Nay đem ra xào lại, thêm mắm thêm muối 1 tí.
Truyền thuyết về Long Qui
Ngày đó Lâu Lan thành hùng vĩ giàu có, người người sống cuộc sống ấm no sung túc. Ai nấy đều hạnh phúc ca hát suốt ngày.
Thành Lâu Lan ngày đó được xây dựng kế bên 1 con sông lớn, cỏ mọc um tùm. Các thiều nữ chiều chiều hay ra sông tắm, còn các thiếu niên thì chiều chiều cũng ra sông núp ... rình.
Hôm đó có 1 thiếu nữ xinh đẹp trong thành ra sông tắm, biết ra sông tắm là sẽ có người nhìn nhưng cô vẫn trút hết y phục, yểu điệu bước xuống mép nước làm cho các cháu thiếu niên đang núp trong bụi rậm đứng ngồi không yên bị 1 phen tẩu hỏa nhập ma, đũng quần các cháu rách toang. Thiếu nữ nọ vốn tự hào về sắc đẹp của mình nên khi tắm được 1 lúc cô nghĩ :" Mình đẹp như vầy thì phải để mọi người chiêm ngưỡng chứ nhỉ, sao ta lại phải núp dưới sông làm chi cho nó ... phí".
Nghĩ vậy cô lựa 1 tảng đá to, có hình hoa văn rất lạ để leo lên đặng cho các cháu thiếu niên mới lớn chiêm ngưỡng. Các cháu thiếu niên lần này lại bị 1 phen điêu đứng, kinh tâm động phách, hồn phiêu phách tán .Cháu nào cháu nấy tay hoạt động liên hồi hết công suất, thở phì phà phì lao động đường phố ra chiều sắp chết đến nơi, còn cô gái thì lại thả sức khoe vẻ đẹp của mình.
Thiếu nữ ngồi một lát thì thấy mông lành lạnh và dường như tảng đá cô ngồi có gì đó không ổn, hình như nó đang ... chuyển động thì phải. Cô lấy làm lạ ngóc đầu dòm xuống nước, trong anh nắng chiều hoe vàng rực rỡ, dưới nước thấp thoáng ... cái đầu của 1 con rùa siêu bự, nó cũng đang nhìn lén cô. Thì ra cô đang ngồi trên lưng của con "Long Qui" trong truyền thuyết.
Thiếu nữ quá hoảng sợ la làng la nước ,kêu cha khóc mẹ um xùm. Các thiếu niên đang núp trong bụi rậm nhìn thấy Long Qui thì sợ vãi ra quần, vội vàng bò lê bò lết vế thành nói cho mọi người sự tình. Bà con trong thành nghe vậy kéo nhau ùn ùn ra xem cớ sự . Mọi người thấy 1 thiếu nữ xinh đẹp không mặc đồ đang ngồi trên lưng 1 con rùa quá bự thì đồng loạt cho rằng đây là "tiên nữ" cưỡi Linh thú xuống trần.
Hôm đó bờ sông quả là náo nhiệt rôm rả, ai ai cũng đều vui mừng. Đàn ông thì vui mừng vì được thấy "tiên nữ" không mặc đồ đang nhảy loi choi rất bốc lưả. Phụ nữ thì nghĩ bụng hôm nay có thịt rùa ăn. Trẻ em nghịch ngơm cầm cây chọt chọt "tiên nữ" làm cô nhảy cà tưng theo những vũ điệu uốn éo đẹp mắt vô cùng.
Thành chủ cho rằng đây là điềm lành mà trời ban xuống cho dân mình thì mừng quá bèn sai lính đem cả 2 về thành. "Tiên nữ" thì thành chủ đem vào thư phòng sài riêng, ba ngày ba đêm mới thấy thành chủ đầu tóc bờm xờm chân bước liêu xiêu mò ra.
Con Long Qui thì dân làng bắt về, mọi người nhảy múa và hát vang 3 ngày 3 đêm để ăn mừng vì bắt được Linh Thú. Rồi người ta quyết định làm thịt con rùa ăn tẩm bổ vì đây là dịp ngàn năn một thủa. Mà thịt Linh Thú chắc phải có tác dụch kì diệu đối với con người nên ai ai cũng háo hức xẻ thịt rùa.
Sau khi trụng nước sôi và chế biến thịt rùa thành những món như :Xào lăn, hấp sả, cháo rùa... dân chúng cả thành bu vào ăn. Cái mai rùa thì đặt dưới đại sảnh cung điện để trang trí.
Nhưng dân chúng nào biết muốn ăn thịt Linh Thú công lực phải đạt tới mức thượng thừa mới có thể hấp nạp được chất bổ, mọi người đều ăn lấy ăn để, ăn như cồng phong bão táp. Lúc đó trong thành có 1 vị hiền nhân họ "Long", ông ta biết sự nguy hiểm của của việc ăn thịt Long Qui nên đã khuyên mọi người đừng ăn, nhưng chẳng ai them nghe còn đánh đập ông ta 1 trận rồi đuổi ra khỏi thành. Hiền nhân họ "Long" bị đuổi đi thì buồn rầu lắc đầu ra đi, bước đi của ông nặng trĩu vì tấm lòng thương dân, ôi có ai hiểu cho tấm lòng đại nghĩa của ông.Trở lại với dân làng, bà con ăn thịt rùa no say thì cả thành lăn đùng ra chết không còn 1 mạng. Đúng như lời hiền nhân họ "Long" nói.
Từ đó Lâu Lan thành hoang tàn đổ nát và bị gió cát sa mạc vùi lấp cho đến khi Bộ Kinh Vân tìm thấy.