HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Tui đọc khúc đầu trên mạng rùi, thấy ko hay lắm,ai đọc hết cả cuốn mà thấy hay cho biết nha , tui ra mua thử
khúc sau hay lắm,mua đi,2 tập là hết rồi
Tập 1 nói về Điêu Thuyền,Lữ Bố
Tập 2 thì Khổng Minh,Ngụy Diên,đọc xong càng thấy thích Ngụy Diên với Khương Duy,ghét Dương Nghi kinh khủng:'>(có điều vẽ Khổng Minh ko dc đẹp lắm:)) )
 
Bất Thị Nhân nghĩa là gì vậy ?
 
Bác nào ở HN mà mua đc Bất Thí Nhân rồi? Mua ở đâu chỉ cho mình với :D
 
có khi nào phát hành kiểu nội bộ không, chỉ ở SG mới có???
 
Ở Hn đúng là chưa tìm thấy
Nghe nói là cái đoạn đầu Núi Trúc - Kim Mã là nơi có truyện sớm nhất HN , thử mò đến xem có không
 
Ở Hn đúng là chưa tìm thấy
Nghe nói là cái đoạn đầu Núi Trúc - Kim Mã là nơi có truyện sớm nhất HN , thử mò đến xem có không
Chỗ đấy nhỏ mà cập nhật truyện khá nhanh. Còn 1 chỗ nữa là trên đường chùa Láng, hàng truyện nhìn ở ngoài ghẻ ghẻ :D, mua ở đấy được giảm giá 500đ ^^, lại bán cả truyện cũ, lần trước ra chi nhánh Trẻ ở Ng~ Chí Thanh ko có họ chỉ ra đấy.
 
Ở Hn đúng là chưa tìm thấy
Nghe nói là cái đoạn đầu Núi Trúc - Kim Mã là nơi có truyện sớm nhất HN , thử mò đến xem có không

Trưa thứ 3 qua đó không thấy gì, chiều nay đi làm về lại qua thử phát nữa ::(
 
Ở ĐN có từ tối chủ nhật, may mà mọi người trên này bảo mình mới biết mà mua, chứ ở hàng truyện chỗ mình bà chủ không dám lấy. Hôm nay mình đặt, bà chủ lấy về, đưa cho một bé đọc, đọc xong khóc thét ứ hiểu nội dung. ;;)

Bộ Bất Thị Nhân này dịch tốt, so với Hỏa Phụng đang ra thì một trời một vực.
 
Đã mua ở HN rồi :D Bộ này dịch tốt, nhưng đôi chỗ chơi nguyên câu hán việt đọc phê lòi :))
Đọc tập 2 thấy toàn các ông già cố chấp, bác nào pro Khổng Minh đọc xong chắc ức nổ cổ :)) Mà ở tập 1, đoạn cuối phần Tiểu Thiếp, có cảnh Điều Thuyền nhìn Lữ Bố rồi nói "chúng tôi có thể đi được rồi chứ" là sao nhỉ? Lữ Bố vẫn sống à? Hay chỉ là vọng tưởng của Điêu Thuyền?
 
ở Hải Phòng có chỗ nào bán không nhỉ ::(
muốn mua về đọc ::(
 
Hà Nội có chỗ nào bán mọi người ơi,cả giá tiền bao nhiều nữa nhé :hug:
 
Hôm nay qua 1 hàng mình vẫn hay mua, hỏi thì bảo là "Bất Thị Nhân là cái gì thế" ::(
 
bộ này mấy tập vậy các bác ? Với lại nét vẽ có đẹp ko , để mà còn ra đặt bà hàng truyện :D
 
Đã mua ở HN rồi Bộ này dịch tốt, nhưng đôi chỗ chơi nguyên câu hán việt đọc phê lòi
Đọc tập 2 thấy toàn các ông già cố chấp, bác nào pro Khổng Minh đọc xong chắc ức nổ cổ Mà ở tập 1, đoạn cuối phần Tiểu Thiếp, có cảnh Điều Thuyền nhìn Lữ Bố rồi nói "chúng tôi có thể đi được rồi chứ" là sao nhỉ? Lữ Bố vẫn sống à? Hay chỉ là vọng tưởng của Điêu Thuyền?
Bro mua ở đâu vậy, cho mình cái địa chỉ cái. Nhanh nhanh k lại k có truyện mà đọc.
 
Bro mua ở đâu vậy, cho mình cái địa chỉ cái. Nhanh nhanh k lại k có truyện mà đọc.

Mua ở hàng sách báo chỗ ngã tư chùa Hà (Cầu Giấy), đối diện công an phương Dịch Vọng, cạnh quán bia :D Lúc chiều qua mua thấy chủ hàng nhập về đâu đấy 5-6 bộ, mình mua là bộ đầu tiên được bán, 2 quyển đóng gói trong giấy bóng kính :D
 
Nghe các bác nói hay nên sáng nay em cũng mới ôm về 1 bộ, nếu theo các bác nói thì bộ này là của hiếm đấy , giữ cho kỹ đi (của ít là của hiếm mà)
 
của ít là của hiếm mà
Không biết bộ này có phải bộ đầu tay của ông ấy không nhỉ ?
 
Không biết bộ này có phải bộ đầu tay của ông ấy không nhỉ ?

Cũng không biết nhưng đoán là thế, một vài nhân vật có nét gì đấy hao hao bên HPLN (như Quan Vũ với Trần Cung chẳng hạn). Điêu Thuyền thì nữ tính hơn trong HP, Lữ Bố thì có vẻ hơi thư sinh, Đổng Trác thì không được uy phong như HP :))

Anh Bố trong truyện này có chiêu hút kiếm từ xa kinh vãi, chém xuyên bàn đứt người lão nhị của bọn sát thủ :)). (truyện dịch là "Kiếm, Lai" làm mình ngớ người một hồi mới nhận ra là anh Bố đang hét lên "kiếm, lại đây" =)) )

P/S: về đoạn cuối chương Tiện Thiếp, nếu đúng là Quan Vũ thả cho cả Lữ Bố và Điêu Thuyền thoát đi thì cảm thấy an ủi phần nào cho anh Lữ nhà ta, chứ không như bên HP bị Hạ Hầu Chột chém bay đầu (Hạ Hầu Chột bên Bất Thị Nhân lúc đi xem mặt ĐT về xong nhìn mặt hỉ hả rất ư là dâm =)) )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top