- 5/1/05
- 6,276
- 111
Bạn ấy không nói đâu, hỏi chi mỏi tay ông ơi....để Fox làm rõ cho vụ này...số là thằng Ronald này đang là tướng giữ lâu đài Marl, là kẻ thù của nhóm Tia, Richard đó. Lúc Tia với Richard có đủ sức mạnh và đồng minh rồi mới bắt đầu khởi nghĩa giành lại quê hương và Marl là nơi cuối cùng họ tấn công là coi như giải phóng trọn vẹn quê hương luôn. Trước khi mình tới Marl đã có cuộc trò chuyện giữa hầu cận của Ronald kêu là Ronald hãy chạy đi, kẻ thù dda9ng tới nhưng Ronald không chịu, dùng dằng muốn ở lại đánh 1 phen cho chết luôn coi như 1 anh hùng, cuối cùng ổng cũng bị thuyết phục và chạy chỗ khác, may mắn là chạy xong rồi nhóm Tia với Richard mới tới và chiếm thành dễ dàng luôn. Sau đó 1 khoảng thời gian quân mình mới tới mà không phải 1 ngày đâu, cũng độ 10 bữa nửa tháng mình mới tới Marl, tại mình đi trong game thấy ngắn vậy chứ theo thực tế là phải nghỉ ngơi này nọ rồi trong thờig ian đó nghe ngóng tình hình thấy chỗ chiến sự đó đã xong quân mình mới tới đó.... (Bản dịch FAQs, Fox có kiểm chứng bằng trình độ hiểu vài chữ Hán và Nhật, đúng!)
Còn đây là bản dịch thông tin của trang web bạn ấy đưa của thằng Ronald nè (google translate..chuối bà thím luôn!):
Còn đây là bản dịch thông tin của trang web bạn ấy đưa của thằng Ronald nè (google translate..chuối bà thím luôn!):
Prince of Istria. Marr had been resident in the Royal Palace, Richard they will be forced to retreat by marching. To assist the escape of the TIE.
.



